1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi hận tất cả con gái Tuyên quang!

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi vodafonegx10i, 08/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vodafonegx10i

    vodafonegx10i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tôi hận tất cả con gái Tuyên quang!

    Từ bé tôi chưa biết hận thù là gì. Nhưng đến bây giờ tôi đã biết hận thù là gì. Tôi thế sẽ trả thù tất cả những đứa con gái nào sinh ra và lớn lên ở cái đất TUYÊN QUANG. Tất cả chúng nó đáng đc biết thế nào là sự nhục nhã ê chề, sự đau khổ. Đáng phải trả giá cho những gì chúng đã gây ra. ....
  2. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, mình dại dột một lần để các cô ấy lừa cho thì cũng nên giữ mồm giữ miệng, kêu ông ổng lên làm gì, buồn cười lắm.
    Mà đúng là em chưa có kinh nghiệm gì về hận thù cả, non tay quá! Thương thay, hic...
  3. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    hay day, toi tuy khong han thu` gi con gai TQ nhung cung phai noi xau moi duoc.... Hy vong khong bi treo nick va moi nguoi cung thong cam vi` toi nghi nghi gi cu noi day.
    co duoc khong thua Mod?
  4. vodafonegx10i

    vodafonegx10i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi mod!
    Nếu mod rơi vào tình trạng như tôi mod sẽ làm gì? Một đứa con gái nhận lời yêu mod, lúc bên nhau nói rằng sẽ ko thể sống thiếu mod. Nhưng sau lưng mod thì lại quan hệ TDục với 1 ng gọi là ÔNG TRẺ. Đó là sự loạn luân. Rồi khi mod biết đc điều đó mod cảm thấy thế nào khi mod phải chịu như vậy trong khi mod không làm gì sai mà còn đối xử rất tốt với đứa con gái đó nữa.
    Tất nhiên ko phải ai cũng như ai, ai cũng xấu nhưng hận thù đó là điều tất nhiên nếu mod là tôi thì mod sẽ làm gì. Không hận thù, không đau khổ chỉ là đồ nguỵ quân tử.
  5. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Ới ới mod đây, gọi mod gì nào?
    Còn Hận Thù là còn Yêu Dai Dẳng đấy, các em chớ có dại! Nghe lời mod, quên người ta đi cho đầu óc nó thoáng đãng.
    À mà này, đáng lẽ phải thêm vào tên topic là: Hận luôn cả các Ông Trẻ có cháu gái là người TQ nữa, cho nó zôm zả, nhểy?
  6. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Bạn hãy bình tĩnh, tự kiềm chế bản thân. tôi biết bạn đang rất bức súc, bực bội trong người, nhưng cách quy chụp à quên quy nạp như bạn thì không ổn rồi. Không lẽ một ngón tay bạn xấu xí, bạn chặt cả bàn tay. Không lẽ trên đầu bạn có một sợi tóc sâu, bạn nhổ hết cả tóc trên đầu. Không lẽ bạn ăn phải hột sạn, bạn nhịn luôn cho hết đời. Không lẽ...vv và vv.
    Các cụ ta thương nói "tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Bạn hãy bình tĩnh và suy xét cho thấu đáo sự việc. Không "quả" nào mà không có "nhân". Bạn đừng vội vàng đổ lỗi cho một ai đó khi bạn chưa thấu hiểu được hết nguồn cơn sự việc.
    Tôi vẫn phải nhắc bạn lần nữa, rằng bạn phải thật bình tĩnh. Vì bạn biết rồi đấy "giận mất khôn".
    Bạn hãy lên rừng hay xuống biển, kiếm một chỗ thật yên tĩnh để xâu chuỗi những kỷ niệm thật đẹp về tình bạn, tình yêu, về những chuyện vui chuyện buồn, về những lúc khốn khó, tủi nhục hay những lúc vui vẻ, vinh quang, về những quãng đời đầy chông gai, vấp ngã, về những khoảng thời gian thật hạnh phúc êm đềm...bạn sẽ thấy rằng những niềm vui, sự hoan lạc hay hạnh phúc, sự vinh quang hay chiến thắng...có là bao so với cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng đầy bon chen, vật vã, đầy cặm bãy.
    Bạn hãy nhớ lấy "ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần. dậy mà đi. dậy mà đi..."
  7. Ctrl_Alt_Del

    Ctrl_Alt_Del Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Khỏi phải nói gì nữa, pa này đang cả giận mất khôn . Nói thế thì pa này chắc là bực nhưng mà nếu pa này bình tĩnh lại thì không thể không công nhận điều này .
    Nói nhiều thì lại bảo là nói nhiều . Pa này nói năng càn rỡ và thiếu suy nghĩ wá đi .Không thể bênh Pa dc điều gì nữa cả . Pa nhận quàng vơ xiên 1 cach vo lí va hết sưc thiếu kiềm chế .Khi tôi đọc qua lời lẽ thiếu suy nghĩ của Pa tui cảm thấy là hình như la pa vô đâu chửi con gái của cả box này hay sao ấy . Điều này lam tôi bực mình nhưng rut cuộc tui cảm thấy thương thương. Tôi cũng như pa, cũng từng thất bại khi không giư dc người mình yêu . Người yêu đầu tiên của tôi cũng la người TQ . Người ta chạy theo 1 người khác , có lẽ là giàu hơn , có lẽ là chín chắn hơn , có lẽ là có tương lai hơn . Tôi lúc đầu cũng rất giận , và không thể hiểu được , tôi tìm hiểu lý do va hiểu ra rang tôi không chiếm được lòng tin của cô ấy về tương lai và cô ấy ra đi .đơn giản thế thôi , chỉ vì thiếu bản lĩnh .
    Dĩ nhiên,chuyện của tôi không hề giống chuyện của bạn . Nhưng ý của tôi trong câu chuyện này la tôi cho rằng câu chuyện của ban có đôi chỗ khúc mắc mà ban không hiểu hết do bạn quá bất ngờ vì câu chuyện buồn kia nên mất bình tĩnh không cần tìm hiểu nguyên do .Tôi không bào chữa cho cô gái kia nhưng tôi nghĩ là bạn chỉ nhìn thấy "phần nổi của tảng băng trôi " . Tôi nghĩ là như thế .
    "Đừng tin khi nghe người ta nói ,hãy tin 50% khi nhìn thấy " . Câu này không chỉ khuyên người ta bớt cả tin mà ý chính của nó là dạy con người ta chín chắn hơn , có trách nhiệm hơn với suy nghĩ ,với hành vi, lời nói của mình .
    Mong bạn sớm bình tĩnh và tìm ra hưóng giải quyết câu chuyện của ban 1 cách tích cực .
  8. vodafonegx10i

    vodafonegx10i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Có thể mọi ng đã đúng và tôi đã sai khi quy chụp một cách vô lý như thế nhưng nói lại thì như thế, nói đi thì khi mọi ng ở vào hoàn cảnh của tôi mọi ngưới sẽ cảm thấy thế nào khi mà mình tận mắt nhìn thấy cái cảnh ng yêu mình nằm trong tay ng luôn đc gọi là ÔNG TRẺ.
    Tôi tận mắt nhìn thấy chuyện đó chứ không phải là đc nghe ai đó nói.
    Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó nhưng trong chuyện của tôi,tôi tin chắc nguyên nhân ko từ phía tôi mà từ phía đứa con gái kia.Tất cả chỉ vì những đam mê tầm thường, ******** là nguyên nhân.

    Tôi tự hỏi:"Không biết có phải TẤT CẢ NHỮNG ĐỨA CON GÁI Ở TUYÊN QUANG đứa nào cũng như vậy ko?"
  9. vodafonegx10i

    vodafonegx10i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Có thể mọi ng đã đúng và tôi đã sai khi quy chụp một cách vô lý như thế nhưng nói lại thì như thế, nói đi thì khi mọi ng ở vào hoàn cảnh của tôi mọi ngưới sẽ cảm thấy thế nào khi mà mình tận mắt nhìn thấy cái cảnh ng yêu mình nằm trong tay ng luôn đc gọi là ÔNG TRẺ.
    Tôi tận mắt nhìn thấy chuyện đó chứ không phải là đc nghe ai đó nói.
    Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó nhưng trong chuyện của tôi,tôi tin chắc nguyên nhân ko từ phía tôi mà từ phía đứa con gái kia.Tất cả chỉ vì những đam mê tầm thường, ******** là nguyên nhân.

    Tôi tự hỏi:"Không biết có phải TẤT CẢ NHỮNG ĐỨA CON GÁI Ở TUYÊN QUANG đứa nào cũng như vậy ko?"
    Tiện đây mọi ng cho tôi hoi ThuLam là ai???
  10. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    ThuLam là một cô gái Tuyên Quang bình thường, tức là có vẻ đẹp trong sáng và tâm hồn lành mạnh.
    Sao em được mở nick sớm vậy nhỉ? Chị tưởng em phải được treo ít nhất 3 tháng cho những gì em phát biểu trước đó.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này