1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi hành động như vậy là sai hay đúng...........?Các bạn giúp tôi với!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoanglan2809, 06/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanglan2809

    hoanglan2809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    tôi hành động như vậy là sai hay đúng...........?Các bạn giúp tôi với!!!!!!!!!!!

    Mình có việc này muốn các bạn góp ý hộ mình, mình không biết là mình làm như vậy có sai hay không nữa.
    Đây là bài viết tôi gửi vnexpress, vì có một số chị có tâm trạng gần giống với tôi.Các bạn đọc qua sẽ hiểu được phần nào câu chuyện của tôi.
    "From: hoa hongvang
    Sent: Wednesday, August 01, 2007 8:54 AM
    Subject: giong chi Le,Chi Lan

    Chào chị Lan, chị Lê!

    Đọc bài tâm sự của các chị mà sao tôi thấy giống tôi quá. Tôi năm nay mới có 26 tuổi và chồng cũng có 28 tuổi (chúng tôi có một baby hơn 1 tuổi) thôi. Nhưng trong cuộc sống sinh hoạt vợ chồng thì giống các chị đến 99% chứ chẳng khác được là bao.

    Tôi cũng giống như chị Lan, chị Lê. Thời gian đầu khi cưới cũng mặn nồng lắm, nhưng chỉ 1-2 tháng sau thì nhạt nhẽo không tưởng. Mới mấy tháng đầu mà tôi đã định bỏ về nhà ngoại rồi. Vì đêm đến nằm cạnh chồng mà cứ như không có chồng vậy. Buồn và tủi thân lắm.

    Nhiều đêm, nằm cạnh anh tôi cũng chủ động thử xem sao, nhưng lúc thì anh nói là mệt, khi thì là anh đau đầu, rồi có lúc anh nói ?ohôm nay anh mệt lắm, em đừng động chạm gì vào anh?. Nói ra thì nhiều lắm.

    Tôi cũng hỏi anh có bồ bịch gì không thì anh khẳng định là không có. Tôi cũng vặn hỏi anh là sao không có mà đối xử với vợ như vậy thì anh không trả lời.

    Rồi một lần tôi vô tình thấy một đĩa VCD *** trong đầu đĩa (chắc anh xem nhưng quên không cất đi), tôi cố tình coi mình không biết. Lần sau tôi tìm lại đĩa đó thì không thấy, chắc là anh cất đi rồi.

    Tôi có nói bóng gió về việc đó thì anh nói là có người cho mượn. Nhưng không phải có người cho anh mượn mà là anh ấy mua. Vì anh đã giấu trong đống sách vở của tôi mà anh nghĩ là tôi sẽ không bao giờ tìm đến nơi đó.

    Tôi cũng đã đọc rất nhiều sách vở, tin bài, mục Tâm sự để tìm cách giải quyết về vấn đề này và ngay cả in ra những bài viết cho anh đọc, nhưng tình hình không suy chuyển là mấy.

    Đến bây giờ khi có con thì tình hình khá hơn được một chút, nhưng cũng chỉ là 1 lần/tuần hoặc 15 ngày/lần với hình thức ?otrả bài? là chính...

    Tôi cũng có mong muốn như chị Lê, chị Lan, mọi người hãy cho tôi một số lời khuyên về cuộc sống vợ chồng.

    Tôi cũng như chị Lan, sợ một ngày nào đó tôi cũng không giữ được mình, mặc dù rất yêu thương chồng con.
    "

    Có lẽ nhiều người nghĩ tôi dở hơi bệnh tật nên mới như vậy.Nhưng đã là vợ chồng tôi không thể chịu được cái cảnh "có chồng mà cũng như không".Mới ngày hôm qua thôi tôi quyết định ngủ riêng.Tôi nói với anh khi nào anh cảm thấy cần tôi thì tôi và anh sẽ lại như cũ. Vì tôi quá mệt mỏi khi chờ đợi anh rồi.Tôi muốn mình thanh thản.
    Các bạn cho tôi lời khuyên nhé.Vào lúc này tôi thật sự cần những lời khuyên..........
  2. hoami2585

    hoami2585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Oạch!!! theo mình thì bạn lên dành thời gian nói chuyện với chồng, tâm sự với chồng những điều bạn nghĩ....Biết đâu mọi chuyện sẽ tốt hơn
    Chúc bạn hạnh phúc
  3. hoanglan2809

    hoanglan2809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    to hoami2585: tôi đã tâm sự và nói chuyện với anh ấy nhiều lần rồi và tôi cũng đã tim các bài báo co tâm sự giống tôi nhưng anh ấy không hề suy chuyển.
    Lần này tôi làm như vậy để anh ấy hiểu cho tôi.Nếu thật sự anh ấy vẫn còn cần đến vợ con thì anh ấy sẽ nghĩ lại còn nếu không thì.............
  4. hoanglan2809

    hoanglan2809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đã rất lâu rồi tôi mong được một vòng tay của ông xã tôi ôm tôi từ phía sau, hay một nụ hôn nồng cháy như ngày nào nhưng những điều đó hiện bây giờ chỉ có trong giấc mơ thôi.
    Có những lần mình thử chủ động thì anh lại gạt ra tay mình ra hay tỏ thái độ không thích, ko bằng lòng, những lần như vậy tôi thấy tim mình như quặn lại và cảm thấy nghẹt thở ....
    Tôi không biết liệu tôi đã làm gì sai?Tôi phải chịu đựng bao lâu nữa đây...........
    Tôi chán.
    Đã đôi lúc tôi tự hỏi hay tại vì mình béo nên chồng mới chê nhưng không phải vì khi anh đến với tôi thì tôi cũng đã béo như vậy rồi mà.
  5. minhhang2408

    minhhang2408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là tâm sự thì không thể giải quyết được gì nhiều vì bây giờ đối phương không hề có thiện chí muốn hợp tác....em nghĩ chị nên tìm hiểu xem tại sao chồng chị lại trở nên như vậy?.....Tại sao có vợ rồi mà phải mua đĩa *** để thoả mãn....
    Tuy nhiên, chị cũng cần nhìn nhận lại mình..không chỉ ở vẻ hình thức mà là cách cư xử, trò chuyện, chăm sóc, quan tâm,.....tới anh nhà đã hợp lý và đúng mực chưa..
    Nhiều đôi vợ chồng khi có cháu đều bỏ quên cuộc sống chăn gối để dành quá nhiều thời gian cho chăm sóc con cái và càng ngày thì khoảng cách giữa hai người càng xa...
    Chuyện chăn gối là chuyện quá bình thường với một đôi vợ chồng...em nghĩ là để có được chuyện này thì chị nên tìm hiểu cách làm mới mình....về các phương diện bất cứ có thể....
    Hôn nhân không thể ràng buộc được hai trái tim không có tình yêu...và đôi khi..anh chị cũng có thể nhờ đứa con là một sợi dây liên kết tuyệt với cho quan hệ vợ chồng..
    Đôi khi, hồi tưởng lại những kỉ niệm xưa cũng rất có ích...
    Và điều quan trọng nhất là phải chọn đúng thời điểm để hai người có cơ hội hiểu nhau hơn....
    Chúc chị có một cuộc sống gia đình hạnh phúc và một gia đình ấm áp theo đúng nghĩa của nó nhé....^^...
  6. minhhang2408

    minhhang2408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Em cũng hay tự nhận lỗi lầm về phía mình..tuy nhiên, cần phải xem xét toàn diện chị à.....chị đừng bỏ cuộc nhé.....đừng để cơ hội và hạnh phúc vuột mất tầm tay chỉ vì những suy nghĩ thiếu niềm tin vậy...
  7. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi refresh lại mình đi. Xinh đẹp hơn, dễ thương hơn, ***y hơn.
    Người lúc nào cũng có mùi thơm quyến rũ, nhẹ nhàng.
    Chị đi tập thẩm mỹ để có một thân hình gợi cảm hơn, dùng kem dưỡng da để có làn da mịn màng hơn...
    Nhất là cách cư xử nữa. Cái chính là ở chị thôi
    Chúc chị thành công !
  8. hoanglan2809

    hoanglan2809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn minhhang, buổi trưa hôm nay chị cũng đã ngồi nói chuyện với anh về việcchị và anh sẽ ngủ riêng để anh chị có thời gian suy nghĩ về tất cả.
    Chị nghĩ mình cũng nên có một quyết định gì đó để khẳng định lại tình cảm giữa anh và chị.Chị cũng không muốn mình suy nghĩ một cách nông nổi để ảnh hưởng đến con cái sau này (chị có một cu tí hơn1tuổi rồi).Nếu như tình cảm giữa anh và chị không còn nữa thì mọi việc sẽ dễ dàng giải quyết hơn.
    Đã nhiều đêm chị mất ngủ về những việc như thế này rồi nên chị không muốn mình phải suy nghĩ nhiều thêm nữa.....
  9. minhhang2408

    minhhang2408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    EM cũng đồng tình với cách giải quyết của chị đó...vì xa cách mới là cách để ta biết rõ được giữa hai người còn cái gì và đã mất đi cái gì...thực tình thì...sợi dây rằng buộc duy nhất giữa anh chị là cu tí phải không?....Thực tình thì hai người đã là cha mẹ nên biết nghĩ hơn em rùi...^^....em còn trẻ con lứm.....tuy nhiên việc ngủ riêng cũng chỉ là hình thức thôi chị ạ...bên cạnh đó chị hãy luôn có những tác động cho cuộc sống vợ chồng nhé...
    Chị hãy cố gắng quan tâm chăm sóc cho anh nhiều hơn và em lại một lần nhắc lại là làm mới mình nhé....điều này quan trọng đó..
    và chị đừng có thức nhiều đêm suy nghĩ làm gì nhé...^^....mau già và xấu lứm nhá....mắt em quầng thâm mà em chẳng biết làm thế nào này...
    Mà chị bảo chị không muốn suy nghĩ đến vấn đề này nữa thì đừng suy nghĩ nữa chị ạ...cứ để cái gì tự nhiên nó sẽ đến....^^.....thật hay không thời gian sẽ trả lời hết thôi....tình yêu là muôn thưở mà...^^....cố lên nhá.....em ủng hộ chị...gia đình là tế bào của xã hội...
  10. hoanglan2809

    hoanglan2809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    các bạn đã đọc ở đâu một câu nào như thế này chưa?
    "Đời không ân ái, đời vô vị. Tình không hôn lễ, tình nhạt phai!"

Chia sẻ trang này