1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi hành động như vậy là sai hay đúng...........?Các bạn giúp tôi với!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoanglan2809, 06/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Tớ chảng bít khuyên đồng chí chủ topic thía nèo, cũng sợ sau này mình gặp fải ông chồng thía lém . Mình thì mắu me wá còn chồng thì như tảng băng thì .............híc ..
    Chắc tớ sẽ cặp bồ
  2. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Đọc dòng tâm sự của bạn, tôi thấy thương bạn quá, tôi tin rằng khi bạn đã viết bài lên báo và lên diễn đàn này có nghĩa là chuyện của bạn đã đến hồi nghiêm trọng đến không thể chịu nổi nữa. Tôi tin rằng chồng bạn không ngoại tình và bạn là người vợ chu toàn, hết mực yêu thương chồng con. Vậy thì tại sao mới chỉ sau kết hôn vài tháng mà cuộc sống vợ chồng của bạn lại lạnh lùng như vậy. Trước hết là xét từ phía chồng bạn: Có thể là vì lý do sức khoẻ hay một tác nhân khách quan nào đó tác động tiêu cực đến tâm sinh lý của anh ấy, hay những căng thẳng ức chế trong công việc một cách bất thường hay kéo dài mà bạn chưa biết đến, ...lý do này có thể dẫn đến sự mặc cảm bản thân hay tự ti về "khả năng" của chồng bạn. Xét từ phía bạn: Có thể trong cuộc sống vợ chồng của hai bạn chưa có sự hoà hợp TD, hai bạn chưa thẳng thắn cởi mở trong việc thoả mãn cảm xúc của nhau, một trong hai bạn có thể có những cách ứng xử đơn điệu khi gần gũi nhau mà một bên thì cố chịu đựng còn bên kia thì không biết mình đã thoả mãn hay làm cho partner thỏa mãn hay chưa,...điều này lâu dần có thể tạo ra ức chế cảm xúc TD, nhàm chán dẫn đến việc anh ấy ngại "tiếp xúc" với bạn chẳng hạn. Ngoài ra còn một số lý do khác nữa, ví dụ như thiếu vắng yếu tố lãng mạn khi "yêu", khung cảnh: cách trang trí phòng ngủ, một điệu nhạc tình tứ, một chút rượu nhẹ "khai vị" cho sự khởi đầu, chút sáng tạo ngẫu hứng kích thích những rung động thầm kín,...tóm lại đó là một chút lửa tạo cảm hứng cho đời sống lứa đôi. Bạn nói là chồng bạn đã mua đĩa VCD *** để xem (tất nhiên là xem giấu bạn rồi), tôi không dám võ đoán nhưng rất có thể điều đó có liên quan đến cảm xúc TD mà anh ấy đang cần ở bạn. Nếu một người đàn ông có đời sống TD sung mãn thì không bao giờ tìm đến đĩa *** để tự thoả mãn những khao khát còn trống vắng của mình, tôi nghĩ bạn thử lưu ý đến khả năng này xem.
    Còn việc bạn có ý định muốn ngủ riêng để mong chồng nghĩ lại khi cần bạn, theo chủ quan của tôi thì việc này không ổn lắm, nó càng khẳng định bạn muốn "xa" chồng hay ít nhất là doạ xa chồng để anh ấy một mình càng lạnh lùng và bị tổn thương nhiều hơn. Thực sự nếu chuyện của bạn là do một trong những nguyên nhân tôi nói ở trên thì việc làm này có thể là nguy cơ rạn nứt cho hôn nhân của bạn. Bạn là người mẫu mực yêu thương chồng con, chồng bạn là người chung thuỷ thì không có lý gì bạn phó mặc cho tình trạng này trở nên không thể cứu vãn. Có câu " Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", tôi nghĩ bạn là người có đủ hiểu biết, đủ bản lĩnh và tình yêu thương để giữ lửa cho cuộc hôn nhân vốn rất đẹp của mình.
    Chúc bạn Hạnh phúc!
    Thân mến.
  3. caydan_chapi16

    caydan_chapi16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Nếu quả cuộc sống vợ chồng thế thì như một cực hình vậy! Bạn hãy tự tìm hiểu xem gần đây chồng bạn có gì bất ổn không: sức khoẻ, công việc... một khi người đàn ông thoải mái thì ******** chẳng có nghĩa lý gì (như bạn nói như trả bài vậy). thứ hai thử làm mới lại mình và gia đình, tham khảo thêm ý kiến bạn bè.
    Nếu không thành công thì chỉ còn cách hai vợ chồng nên đi bác sỹ tâm lý để được giúp đỡ.
    Chúc bạn hạnh phúc!
  4. losenall

    losenall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    ăn mãi 1 món thì sẽ chán, chán ngấy
    TD cũng vậy, nhưng tất nhiên nói vậy khi mà TD chỉ là TD mà thôi
    còn cuộc sống gia đình, TY mới là yếu tố thúc đẩy 2 người yêu nhau muốn dâng hiến cho nhau, làm thoả mãn cho nhau, - cuộc sống TD làm thoả mãn và bồi đắp TY và ngược lại, TY và TD là 2 yếu tố gắn liền, không tách ròi nhau trong hôn nhân
    Vậy trong trường hợp nếu 1 bên lạnh nhạt, thì nếu không vì lý do sức khoẻ hoặc tâm lý đang bị ức chế vì một vấn đề gì đó trong cuộc sống (áp lực công việc chẳng hạn) --> thì chỉ còn vấn đề là tình cảm với nhau có còn hay không mà thôi.
    Mình nghĩ là nếu vẫn còn tình cảm, nếu chỉ vì lý do sức khoẻ hay áp lực gì đó như mình đã nói thì tình trạng ấy sẽ không kéo dài đâu. Không biết là tình trạng của bạn đã kéo dài bao lâu rồi, tốt nhất là 2 người nên nói chuyện thẳng thắn với nhau về vẫn đề này, nếu không còn tình cảm thì không nên tiếp tục kéo dài tình trạng ấy, khổ cả đôi bên mà thôi
    --------------------------
    ah mà tớ chưa có gia đình đâu nha, chả biết nói đúng hay sai nữa
  5. hoanglan2809

    hoanglan2809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0

    Chào bạn,
    Đọc dòng tâm sự của bạn, tôi thấy thương bạn quá, tôi tin rằng khi bạn đã viết bài lên báo và lên diễn đàn này có nghĩa là chuyện của bạn đã đến hồi nghiêm trọng đến không thể chịu nổi nữa. Tôi tin rằng chồng bạn không ngoại tình và bạn là người vợ chu toàn, hết mực yêu thương chồng con. Vậy thì tại sao mới chỉ sau kết hôn vài tháng mà cuộc sống vợ chồng của bạn lại lạnh lùng như vậy. Trước hết là xét từ phía chồng bạn: Có thể là vì lý do sức khoẻ hay một tác nhân khách quan nào đó tác động tiêu cực đến tâm sinh lý của anh ấy, hay những căng thẳng ức chế trong công việc một cách bất thường hay kéo dài mà bạn chưa biết đến, ...lý do này có thể dẫn đến sự mặc cảm bản thân hay tự ti về "khả năng" của chồng bạn. Xét từ phía bạn: Có thể trong cuộc sống vợ chồng của hai bạn chưa có sự hoà hợp TD, hai bạn chưa thẳng thắn cởi mở trong việc thoả mãn cảm xúc của nhau, một trong hai bạn có thể có những cách ứng xử đơn điệu khi gần gũi nhau mà một bên thì cố chịu đựng còn bên kia thì không biết mình đã thoả mãn hay làm cho partner thỏa mãn hay chưa,...điều này lâu dần có thể tạo ra ức chế cảm xúc TD, nhàm chán dẫn đến việc anh ấy ngại "tiếp xúc" với bạn chẳng hạn. Ngoài ra còn một số lý do khác nữa, ví dụ như thiếu vắng yếu tố lãng mạn khi "yêu", khung cảnh: cách trang trí phòng ngủ, một điệu nhạc tình tứ, một chút rượu nhẹ "khai vị" cho sự khởi đầu, chút sáng tạo ngẫu hứng kích thích những rung động thầm kín,...tóm lại đó là một chút lửa tạo cảm hứng cho đời sống lứa đôi. Bạn nói là chồng bạn đã mua đĩa VCD *** để xem (tất nhiên là xem giấu bạn rồi), tôi không dám võ đoán nhưng rất có thể điều đó có liên quan đến cảm xúc TD mà anh ấy đang cần ở bạn. Nếu một người đàn ông có đời sống TD sung mãn thì không bao giờ tìm đến đĩa *** để tự thoả mãn những khao khát còn trống vắng của mình, tôi nghĩ bạn thử lưu ý đến khả năng này xem.
    Còn việc bạn có ý định muốn ngủ riêng để mong chồng nghĩ lại khi cần bạn, theo chủ quan của tôi thì việc này không ổn lắm, nó càng khẳng định bạn muốn "xa" chồng hay ít nhất là doạ xa chồng để anh ấy một mình càng lạnh lùng và bị tổn thương nhiều hơn. Thực sự nếu chuyện của bạn là do một trong những nguyên nhân tôi nói ở trên thì việc làm này có thể là nguy cơ rạn nứt cho hôn nhân của bạn. Bạn là người mẫu mực yêu thương chồng con, chồng bạn là người chung thuỷ thì không có lý gì bạn phó mặc cho tình trạng này trở nên không thể cứu vãn. Có câu " Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", tôi nghĩ bạn là người có đủ hiểu biết, đủ bản lĩnh và tình yêu thương để giữ lửa cho cuộc hôn nhân vốn rất đẹp của mình.
    Chúc bạn Hạnh phúc
    Chào Thu Hương, mình rất cảm ơn bạn về những điều bạn nói.Đúng là khi mình quyết định viết ra những dòng tâm sự này là tình trạng cũng đã quá tồi tệ rồi nhưng cũng vì yêu chồng mà mình chấp nhận tất cả.
    Mình cũng đã nghĩ cuộc sống vợ chồng nhiều lúc đâu chỉ cần cái đó và nghĩ có thể tại do mình, mình sẽ hoàn chỉnh lại bản thân...Mình đã nói với anh rất nhiều, tâm sự, hỏi han...xem anh có làm sao không hay là do mệt mỏi nhưng hầu như lần nào mình nói anh cũng chỉ im lặng.
    Mình nói với anh rằng,mình cần anh là một người chồng chứ không phải là một người ngủ trọ để khi sáng đến thì anh đi làm còn đến tối về thì vào ngủ.Vì con cái, gia đình nên đến lúc đi ngủ hai vợ chồng mới có thời gian bên nhau để nói chuyện tâm sự nhưng anh chỉ có xem tivi mà thôi.Anh có thể xem hết phim này đến phim khác, khi mình nói "một là anh đi ngủ, hai là anh ra phòng khách xem tivi" thì anh chon phương án 2.Mình đi làm về cũng rất mệt rồi công việc nhà, con cái và mình cũng cần có anh để nói chuyện tâm sự nhưng hình như anh không hiểu điều đó.
    Mình nói ra điều này ở đây là vì có thể có các anh chị, các bạn đã trải qua giai đoạn này rồi nên có nhiều kinh nghiệm hơn mình.Mình không muốn cuộc hôn nhân của mình có những vết rạn không đáng có.
  6. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Có một bí kíp ,hãy cố tình làm to chuyện 1 cái gì đó chồng bạn làm sai
    hoặc đơn giản ko có gì cũng cứ làm 1 lần 2 vợ chồng giận nhau
    tớ trước còn có ny thường sau khi giận nhau làm ....rất thích thú
    còn chuyện bạn hơi béo thì phải đó cũng có thể là 1 vấn đề
    Phản xạ về thị giác cũng là 1 điều tác động ko nhỏ
    nếu bạn gầy đi ,hoặc thay đổi 1 tí về vòng eo chẳng hạn chồng bạn
    lại có cảm giác được iu một người mới
    "cái vụ zận nhau làm cho khéo nhé,thường đàn ông hay xin lỗi trước.
    Nhưng tớ chả bít chồng bạn thế nào nên chỉ nói về kinh nghiệm bản thân thế " chúc bạn hạnh phúc
  7. toithichtien

    toithichtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn .
    Tôi đọc những dòng tâm sự của bạn và thấy là bạn hơi mạnh mẽ quá .Bạn luôn bắt chồng lựa chọn ,vd; ngủ riêng ,hoặc đi ngủ nếu xem tivi thì ra ngoài ...Tôi biết đó có thể là bạn nói rỗi nhưng chính những lời nói đó làm vợ chồng xa cách hơn ,làm chồng bạn có cảm giác bạn kg cần chồng .Khi có con người vợ luôn bận rộn do vậy ít quan tâm tới chồng ,mà thường thì t/c ban ngày cũng ảnh hưởng lớn đếncảm xúc ban đêm .mà lâu ngày thì t/c sẽ xa dần dẫn đếnviêc tự tìm sự thoả mãn riêng cho bản thân .
    Nếu bạn muốn giữ gìn hp gia đình hãy tâm sự gần gũi chồng hơn ,luôn để chồng bạn thể hiên được vai trò ,trách nhiệm một người chồng là mình thật quan trọng trong mắt vợ con .Hãy để họ được thể hiện là một người đàn ông là trụ cột trong g/đ .Hãy thật t/c với chồng .
    Chúc hai bạn có lại những cảm xúc như ngày còn đang yêu nhau.
    (Hãy làm như tôi nói -Đừng làm như tôi làm ).
  8. hoanglan2809

    hoanglan2809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Trước hết mình rất cảm ơn bạn về những lời khuyên của bạn.
    Có lẽ bạn chưa lâm vào hoàn cảnh như mình nên bạn cảm thấy chịu đựng được một người xem tivi từ 8h tối cho đến 1h đêm.Bạn có bao giờ bị mất ngủ khi họ xem phim như vậy ko?Bạn đi làm cả ngày rồi về nhà con cái, việc gia đình, cách cư xử ứng xử khi sống cùng bố mẹ chồng.....và bạn chỉ mong muốn là trước lúc đi ngủ được tâm sự, nói chuyện với chồng sau cả một ngày đi làm nhưng bạn ko thực hiện được như vậy.Vì ngày nào bạn cũng thấy chồng mình dán mắt vào tivi.
    Lúc đó bạn có dám cho mình là mạnh mẽ ko?
    Bạn có chịu đựng được khi các ngày được lặp lại nguyên vẹn y như ngày hôm trước và hôm sau vẫn vậy ko?Bạn có muốn thay đổi ko?
    Chắc bạn cũng muốn như mình là sẽ thay đổi để cho cuộc sống vợ chồng không bị nhàm chán chứ?
    Được hoanglan2809 sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 07/08/2007
  9. SaxophonePub

    SaxophonePub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic là nữ, còn tôi là nam, hoàn cảnh cũng gần giống nhau đấy .
    Không phải tôi không thích TD, nhưng tôi ghét bị mất bộ phim hay trên tivi, mà truyền hình cáp thì lúc nào cũng có phim hay . Tôi chỉ muốn vợ tôi cùng ngồi xem tivi với tôi, cùng bình phẩm những tình tiết trên phim, cùng hồi hộp với tôi (tại vì tôi thích xem phim hành động Mỹ), rồi cùng đi ngủ khi đã mệt mà thôi, rồi có thể sau vài lần như thế tôi sẽ chán tivi mà kéo vợ lên giường . Tôi tin chắc tôi sẽ làm thế !!!
    Vợ tôi lúc nào cũng chỉ muốn tâm sự, giống bạn vậy ! Cuối ngày là muốn nằm trên giường nói chuyện với nhau . Nhưng mà, nói chuyện gì ? Toàn chuyện con cái với chợ búa, chuyện gia đình chồng,... nhức đầu lắm . Tôi không thích thế, lúc ấy nhẽ ra phải nói chuyện gì vui vẻ kìa ! Bạn nên xem lại mình xem có phải giống như vợ tôi không ?
    Vợ tôi mới sinh con, người sồ sề ra. Đúng là tôi có k vui 1 tý khi nhìn người vợ mình như thế ! Giá đẹp như người mẫu thì tốt hơn . Nhưng lúc thử mường tượng 1 người mẫu đang nằm cạnh mình thử xem sao, thì tôi lại thấy khoái xem tivi hơn, chả hiểu tại sao nữa ????
    Suốt cả ngày vùi đầu vào công việc rồi, tôi mệt mỏi rồi, tôi muốn giải trí, tôi không muốn ******** ! Còn ngồi xem tivi là tôi còn thức, chứ cứ lên giường đặt lưng xuốn là tôi ngủ ngay . Chắc vợ tôi cũng giận lắm . Với lại con còn bé, chẳng muốn gây tiếng động để nó thức đậy !!!
    Vợ tôi không kéo dài lâu đc !!! Cứ lâm trận đc 1 lúc lại kêu đau, lại không muốn chuyển tư thế khác, thật mất cả hứng !!! Lâu dần tôi cũng thấy chán. Bạn cũng nên xem lại xem bạn có dám chiều chồng bạn không ?!!! mà quái lạ, vợ chồng ly thân mấy tháng nay, nhưng tôi chẳng cảm thấy nhu cầu về ******** 1 tý nào cả ! không có vợ tôi vẫn sống khoẻ ! Hay tại vì tôi ích kỷ ?
    Thêm 1 điều nữa: bạn có sinh ra trong 1 gia đình đc giáo dục tử tế và kỷ luật ko vậy ? Nếu có thì có lẽ bạn đã quá nghiêm khắc với mình, không để mình trôi thư thả trong cuộc sống vợ chồng ! Bạn khiến chồng bạn chán bạn !
    Trong chuyện này, chỉ có 1 cách tốt nhất là nên xem lại bản thân mình trước khi trách chồng bạn . Hãy lựa theo anh ấy (cậu ấy thì đúng hơn vì cả 2 người còn kém tuổi tôi đấy), lựa theo cách anh ấy làm, chỗ nào bạn cảm thấy không phù hợp với bạn thì cũng đừng nói ra vội, mà để thử lần thứ 2, thứ 3 xong đã rồi hãy nói. Bạn cũng nên tự do hơn, mạnh mẽ hơn và phiêu lưu hơn trong suy nghĩ của bản thân mình, hãy mạo hiểm dấn thân vào những điều mới mẻ của chồng bạnh, biết đâu bạn sẽ lại thích !
    Giờ 2 vợ chồng tôi nói chuyện với nhau rồi, thì hoá ra là cô ấy ngại, tôi cũng ngại không nói thẳng với nhau ham muốn của mình, nên làm cho cả 2 người cùng mất đi cơ hội. Bạn hãy nói thẳng, bạn nghe rõ nhé: gọi sự việc bằng đúng tên của nó ! Hãy nói thử 1 lần : "Em muốn anh ! Đi ngủ với em đi !" Đừng nghĩ nói ra như thế là mất phẩm giá người phụ nữ . Bạn là người cơ mà, ham muốn của bạn là xác đáng cơ mà ? Tôi sẽ không trách gì vợ tôi nếu vợ tôi có nói ra như thế, mà có khi tôi còn thấy thích vợ nhiều hơn vì vợ cũng đam mê ******** như tôi.
    Tại sao k thể nói thẳng như thế? Mà cứ phải vòng vo ám chỉ nhu cầu của mình? Bạn cũng nên giảm béo đi, đừng có tự nói với mình rằng trước đây mình béo sẵn rồi, anh ý vẫn đến với mình cơ mà, nên giờ k cần giảm béo ! Bạn không thay đổi để mình đẹp hơn, xinh hơn thì chả trách chồng bạn chán bạn !
    Test thử đi xem có hiệu quả không ?
    Được SaxophonePub sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 07/08/2007
  10. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    @hoanglan2809: Em ít tuổi hơn chị, em cũng chưa có gia đình. Đọc bài của chị em chỉ có mấy góp ý nhỏ thế này.(thật ra chuyện của chị em cũng học hỏi được nhiều và rút kinh nghiệm cho bản thânh mình)
    Thứ nhất, chị hãy thật khách quan nhìn lại bản thân mình xem có điều gì thiếu sót không?
    Việc luôn làm mới và hoàn thiện mình là điều cần thiết vô cùng để duy trì hạnh phúc. Hãy luôn tạo sức hút và lôi cuốn cho chồng.
    Thứ hai, hãy chia sẻ với nhau một cách thẳng thắn và tự nhiên nhất. Đừng ngại nói ra những lời yêu thương và những mong muốn thầm kín của mình chị ạh. Một người phụ nữ khéo léo, nhạy cảm và lôi cuốn là một người phụ nữ luôn giữ đc trái tim chồng.
    Chúc chị hạnh phúc.

Chia sẻ trang này