1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi hành động như vậy là sai hay đúng...........?Các bạn giúp tôi với!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoanglan2809, 06/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết khá thuyết phục rất đáng để chủ topic tham khảo.
  2. toithichtien

    toithichtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn .
    Có lẽ bạn đã giận tôi vì kg hiểu chuyện của bạn
    Nhưng bạn có biết kg tôi cũng đã như vậy có lẽ còn tệ hơn nhiều .Vợ chồng xa cánh nhau đến độ quên mặt,quên cả tiếng nhau măc dù vẫn ở chung nhà .Nhưng rồi khi nhận ra những việc mình làm những lời nói như vậy chỉ làm vợ chồng xa nhau thêm thôi kết quả không như mình mong đợi .Và tôi đã thử cách này. t/c hơn ,quan tâm hơn ,nói ra mong muốn của mình tất nhiên là nói em rất muốn gì gì đó chứ kg bắt chồng phải chọn lựa hoặc thế này hoặc thế kia .Có thể trong cách cư xử mình chịu nhún một chút ,thiệt thòi một chút nhưng mình lại được cái mình mong đợi .Bạn ạ nếu bạn còn yêu chồng hãy thử cách của tôi xem biết đâu lại tốt hơn .Phụ nữ mình sống bằng t/c vậy thì hãy cho chồng mình nhiều t/c yêu thương mình sẽ đươc đáp lại bằng sự ngọt ngào .
  3. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Gởi Hoanglan2809
    Mình mạo muội viết cho Lan khi vừa dọc hết 3 trang của topic . Cái đập vào mắt mình dó là bạn không có cảm giác hạnh phúc trong " chăn gối " ngay khi vừa lấy nhau khoảng 1-2 tháng .Qua những tâm sự của Lan -Lá muốn nói lên ít suy nghĩ gởi bạn .
    - Phụ nữ là cảm hứng , là yếu tố hấp dẫn và là nhân tố khởi nguồn của "******** " .Vậy bạn có thiếu bất kỳ điểm nào để không thể hấp dẫn bạn đời chăng ? Người ta vẫn nói " tiên trách thân, hậu trách nhân " vậy ta hãy đóng cửa mà tìm hiểu nhé . Người phụ nữ sẽ hấp dẫn dàn ông bởi :
    - Vẻ đẹp bên ngoài ( đàn ông yêu bằng mắt ..
    - Tâm hồn bên trong
    - Tề gia ,nội trợ , con cái vun vén giỏi
    - Biết chiều chồng - Chữ "chiều " ở đây có rất nhiều nghĩa ..có thể bạn sẽ nhớ lại vì sao nữ hoàng Cleopat dã phải học đòi kẻ kỹ nữ .đế có dược sự quyến rũ tuyệt vời . Có thể những phụ nữ học thức sẽ cho là ..vô lý..nhưng đó là khởi nguồn của điều có lý ...
    Bạn có bao giờ tự hỏi mình thiếu điểm nào chưa ? Vì sao khi yêu nhau chỉ cần một cái nắm tay, một nụ hôn..đã làm con tim ta điên đảo ..và những lúc ấy chắc chắc bạn sẽ vô cùng hạnh phúc và thăng hoa trong những ?otưởng tượng ?o diiệu kỳ ?o .Vậy thì vì sao , sau khi kết hôn hương không còn , ?olửa? không đượm ? có phải than kia đã tắt hay thiếu gió ?onổi lửa ?o lên ? Chỉ cần
    + Một mùi hương quyến rũ
    + Một chiếc áo ngủ riêng cho chàng
    + Một lời nói có cánh
    + Một sự âu yếm và trân trọng nhau bằng cả sự đam mê mà bạn đang có
    Mình tin rằng chẳng có người đàn ông nào thờ ơ ..trước 1 người vợ như bạn cả dù anh ta có chấp tay ..ngồi thiền.
    Vẫn biết cuộc sống hôm nay ,người phụ nữ phải đối đầu với rất nhiều thách thức và cả những bộn bề của công việc ..nhưng giữ sao cho ?ongọn lửa ?o gia đình vẫn đượm là cả một bí quyết của kẻ làm vợ . Bạn hảy nghĩ đi thay vì ?ochiều ?o chồng ..ta lại quá ?ocứng ngắt ?o liệu bằng cách như vậy bạn đã đẩy anh ấy xa khỏi vòng tay của bạn và đi tìm cho mình một ?ocảm giác lạ ?o ?
    Chọn cách không ngủ chung mình e đây là cách dở nhất ..bạn có bao giờ tự hỏi vì sao anh ấy phải đi mua DVD để xem ? có phải vì anh ta muốn tìm cái mới ? muốn thể ?onghiệm ?o hay muốn có được ..điều bạn ?ođang thiếu ?o ? Mình cam đoan 99% đàn ông đã xem những đĩa lọai này trước ngày cưới vợ ..vì anh ta cũng muốn chứng tỏ bản lĩnh và có ?okinh nghiệm ?o . Bạn hãy suy nghĩ kỷ hơn và tìm thử xem cái mà chồng bạn ?othích ?o nhất . Hãy xóa lệnh ?ocấm vận ?o bằng những lời yêu thương và hành động ?Chỉ có tình yêu mới có thể níu lấy tình yêu ..
    Mình muốn gởi bạn câu ca dao để nhắc bạn một điều rất thực và hiện diện trong lòng lứa đôi ?" đó là tình chàng ?" ý thiếp luôn song hành và là câu kết cho những lời thực lòng muốn gởi đến bạn.
    ?oChàng ơi cho thiếp theo chàng
    Đói no thiếp chịu , lạnh lùng thiếp cam ?o
    Chuc Hòang lan hạnh phúc và tìm cho mình một lối đi
    Thân mến
    LA THU
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 09/08/2007
  4. hoanglan2809

    hoanglan2809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chào các ban!
    Mình cảm ơn các bạn rất nhiều khi cho mình những lời khuyên thật sự về cuộc sống vợ chồng, đặc biệt là anh saxophon và lathu77.
    Ngay sau khi mình đưa topic chuyện của mình lên thì mình và anh ấy cũng đã làm lành.Mình cũng đã nói với ông xã điều mà mình mong muốn. OX cũng đã thừa nhận việc OX dạo này không quan tâm đến mình.
    Qua những lời khuyên của các bạn mình thấy mình vẫn phải tiếp tục đổi mới (sau khi sinh con mình đã thay đổi rất nhiều để làm mới mình) không chỉ bây giờ mà cả về sau nữa.
    Mình sẽ cố làm một cái gì đó mới mẻ cho mỗi ngày (điều này đã , đang và tiếp tục).
    Một lần nữa mình xin cảm ơn các bạn về tất cả.
  5. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Lá rất vui khi nghe tin bạn và chồng đã lại vai kề vai , má kề má ...Mình cảm thấy như là cuộc dời đang rất đẹp và trãi rộng cho tất cả chúng ta ...những người phụ nữ biết nhận chân giá trị của sự sống ....
    Qua cơn dông trời lại sáng , binh minh luôn đến để xua tan bóng tối , và con người luôn là những thực thể thông minh nhất để tận hưởng sự ban phát diệu kỳ của Thượng Đế ...Hãy sống thật hạnh phúc nhé ! Hoang Lan nhé !
    Chúc bạn sinh được cho Mẹ tròn, con vuông và nhớ hãy luôn giữ cho mình luôn xinh đẹp ..dù bất kỳ hoàn cảnh nào....
    Thân mến
    La thu
  6. songbienvn

    songbienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Sóng chưa có gia đình nhưng đọc 3 trang topic này tự nhiên thấy sợ quá, sợ rằng sau này khi có gia đình, cuộc sống bao nhiêu bộn bề, lo toan, mà chồng thì lạnh nhạt, hờ hững.
    Lá nói đúng thật, giữ chồng được hay không là ngay ở chính bản thân mình. Nhưng mà rồi có lúc mình sẽ không kiểm soát được suy nghĩ và hành động của mình, lúc đó sự việc chắn chắn sẽ chuyển theo hướng xấu. Khi chưa có chuyện gì xảy ra thì mình còn tỉnh táo để biết được điều gì nên hay không nên, đến khi sự việc xảy ra thì mình lại shock, hụt hẫng, thất vọng, bao nhiêu cảm giác ê chề, đau đớn đến 1 lúc, không biết mình còn đủ bình tỉnh để điều khiển sự việc hay không.
    Phụ nữ chúng mình, ngày nay đa số ai cũng thông minh, có nhận thức nhưng quan trọng nhất theo sóng nghĩ vẫn là ở sức chịu đựng. Sức chịu đựng tốt sẽ giữ được bình tĩnh cho mình để sáng suốt hành động dù rơi vào hoàn cảnh éo le như thế nào. Sóng đã trang bị cho mình đầy đủ về tư tưởng để thích hợp mọi hoàn cảnh sau khi lấy chồng, nhưng mà cũng không biết có phải chịu sóng gió gì không vì thực tế đôi khi trớ trêu mà mình cần phải cọ xát, trải nghiệm trong cuộc sống thì mới vững chải chèo lái, giữ cho gia đình hạnh phúc.

Chia sẻ trang này