1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi "hihi" thành viên mới!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi PhuChan, 07/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pim7X

    pim7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Em nà thành viên mới đây !
    1. Em chỉ xin có 1 chân trong Hội củ chuối thôi ! (chân nào cũng được)
    2............
    3............
    Các bác giải quyết nguyện vọng 1 cho iem đi đã ! Nếu không được thì giải tán cái 7X này đeeeeeeeeeeeeê !
  2. _AK_

    _AK_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    dạ iem cũng vậy
    1. Iem chỉ xin có 1 chân trong Hội củ chuối thôi ! (chân nào cũng được)
    2 Iem chỉ xin có 1 chân trong Hội... những thằng choai choai... đam mê sis Gừng cay
    3............
    _____________________________________
    0.o    Dê Già Trong Trắng     o.0
  3. williams_urmyworld

    williams_urmyworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    okie , I will try again . Thanks
    Nói chung em cũng ko phải kẻ nhút nhát cho lắm , nhưng em lại thuộc dạng tự ái đầy mình. Em quan niệm một điều , nếu em nhiệt tình và hồ hởi với người khác , thì nên cởi mở lại. Còn nếu người đó thật sự ko có hứng nói chuyện với mình , em bye luôn( chưa oánh cho là may). Có lẽ tại con người thẳng thắn và cao ngạo quá .
    còn có ai đó hỏi em khi chơi vào hội nhóm nào đó , một new commer mới vào , em sẽ cư xử ra sao ư ? Hêh , thử vào tập thể a 12 Việt đức sẽ biết ngay mà, quen hay kko quen cũng rứa
    có lẽ vì quen với môi trường như thế nên khi tiếp cận với những anh chị đầu 2 đít chơi vơi , có chút gì đó khập khiễng.
    Okie , em sẽ thử lần nữa , chẳng nhẽ lại bỏ phí cơ hội hay sao . mà , hội 7x mà thiếu con người nhiệt tình năng nổ , vui vẻ , tràn đầy sức ăn uống, ngủ nghê , buôn chuyện như em thì thật phí...
    Túm lại là cũng phải để thế hệ đàn em như chúng em kế tiếp chứ , ai lại , toàn anh già chị cả , sắp lấy chồng lấy vợ đến nơi rùi
    Coi như đây là lời chào ra mắt các anh chị hội 7x
    hêh , muốn biết thêm chi tiết, mời xem mục thông tin cá nhân của williams_urmyworld( ai muốn chào hỏi , xin đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng _ kẻo có ngày ân hận, đụng nhầm ổ kiến lửa)
    chúc 7x vui vẻ , và tươi cười nhiều hơn , chứ ko mấy nhóc mới mon men vào đã cụp đuôi đi ra thì buồn à nha...)
    life is not all roses
    ( doi chi toan hoa ...ngu sac ...)
  4. doihiuquanh

    doihiuquanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào em cảm thấy cô đơn lạc lõng?
    Khi nào cảm thấy cô đơn thì nhớ đến anh nhé.
  5. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Anh PC ơi, em cóc phải là thành viên mới có được hỏi không ạ ?
    Chú plm44 với chú AK còn khuya nhé, xin vào hội củ chuối mà đi không hỏi anh có mà chờ mốc mép.
    Wait and see
  6. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Không xin phép vẫn vào thế mới chuối bác à!
    Hì hì, em là thành viên mới nhưng em ứ thèm tham gia, chuyên gia cố vấn thành viên đây![​IMG]
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  7. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Cà phê nhân số 9 láng hạ lúc 18h15 đến 19h15''
    Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được xem phim cùng ttvnol hãy gọi cho NotbadĐể được học ... ôm cơ bản miễn phí hãy gọi cho Notbad.Để được ... hãy gọi cho Notbad
  8. williams_urmyworld

    williams_urmyworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    cô đơn chứ , càng chơi nhiều , càng giao thiệp nhiều , càng cảm thấy cô đơn , cô đơn khi ta ngồi một mình xa bạn bè , cô đơn khi ko tìm được một ai đó để khóc , để cười và để buôn... Nhưng cảm giác đó bay biến khi cò những người bạn bên cạnh , khi công việc tất bật , và khi trong cuộc sống , ta có thể làm người khác bớt cô đơn , túm lại là ., khỏi cần anh ạ. Từng đó công việc đủ làm em xoay như chong chóng , phóng hơn tàu bay , em đang tự hỏi " lần cuối cùng em cô đơn là hôm nào , khi mà bạn bè cứ chạy vòng quanh và nói cười như thế..."
    Hehe , cám ơn lòng thơm dạ thối của ai đó
    to notbad: một ý kiến ko tồi , nhưng có lẽ phải chờ kì kiểm tra chất lượng kết thúc đã( nếu ko thì 7x mặc 7x , em ở nhà học bài , các cụ mắng em chít )
    life is not all roses
    ( doi chi toan hoa ...ngu sac ...)
  9. pim7X

    pim7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    ÊEEeeee ! Em nà pim7X cơ mà ! Sao nại niên quan đến thằng plm44 ??? Thằng plm44 nó đâm đơn từ mấy tháng nay rồi đấy ! Bác không kết nạp thằng plm44 thì kết nạp em đeeeeeeê ! em hiền nành chăm chỉ ngoan ngoãn dễ bảo nắm !!!!! Bác cứ yên tâm !
  10. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Em ko phải là thành viên mới của TTVN,em cũng ko phải là thành viên mới của 7X (hik,phải là thành viên đã thì mới biết là mới hay cũ chứ).Dưng mờ em đàn đúm với 7X cũng đc 2 ,3 lần chi chi đó.
    Nhận xét ngắn gọn có thể túm lại đc là thế này: Thành viên nào muốn ...có chỗ đứng nhất thiết phải tham gia 1 hội nào đó để....ươm mầm và phát triển tài năng.Mà hình như cái hội dễ tham gia nhất là hội Cafe bi giờ hơi...quá lửa.Chả hỉu bác hội trưởng hội Cafe tính sao nữa
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....

Chia sẻ trang này