1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi hồ đồ , hay đang hành động sáng suốt !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Vu_Hoang_Viet, 07/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vu_Hoang_Viet

    Vu_Hoang_Viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Tôi hồ đồ , hay đang hành động sáng suốt !

    Một mối tình thực sự đến với tôi bắt đầu vào năm 20 tuổi , tôi lúc đó vẫn còn chưa biết suy nghĩ , vẫn chưa hiểu được thế nào là yêu , khoảng thời gian hơn 1 năm yêu nhau làm tôi hiểu ra tôi ko hề có tình cảm thực sự sâu sắc với cô ấy , tôi quyết định chia tay vì cảm giác mệt mỏi , cô ấy chiếm mọi thời gian của tôi , 1 phút riêng tư đối với tôi quả là quá khó , tôi cảm giác mình như 1 con vật sống dưới sự quản thúc của cô ấy vậy , nhưng cô ấy đâu có buông tha tôi 1 cách dễ dàng như vậy , ban đêm điện thoại về nhà , chat Ym , đổi pass blog , bêu xấu tôi trên blog với tất cả bạn bè cô ấy , rằng tôi là 1 thằng đểu . Quá sợ hãi vì tôi ko nghĩ người tôi đã yêu ngày nào nay đã bộc lộ ra 1 sự đáng sợ mà tôi còn hãi hơn cả quỉ dữ nữa . Tôi chuyển nhà đến sống với mẹ , cắt mọi liên lạc hoàn toàn , cái mác trốn chạy được gắn với tôi từ ngày đó .
    Mối tình thứ 2 đến với tôi tại nơi ở mới , so với những người tôi yêu trước , cô ấy thực sự chả có gì nổi bật , có thể nói cô ấy chỉ là 1 người con gái " Bình Thường " về mọi mặt . Ko hề xinh xắn , ko hề thông minh , o hề giỏi giang , nhưng bù lại cô ấy lại rất chăm chỉ , cô ấy thường xuyên dọn dẹp nhà cửa giúp tôi môi lần cô ấy đến , thường mua đồ ăn cho tôi khi mẹ tôi vắng nhà , đã nửa năm kể từ khi tôi chia tay người yêu thứ 1 , tôi mới lại cảm thấy ấm áp lòng mình . Gia đình , từ cô gì , chú bác , bà và mẹ , o hề có bất kì 1 ai chê trách gì ở cô ấy , chỉ trừ 1 điều >> cô ấy với tôi thường bị nói là ko hợp đôi , do cô ấy khá già so với tuổi 19, lùn và hơi mập mạp nữa =.= , tôi thì ngược lại , hơi gày , cao 1m82 , và trông rất bảnh bao . Tôi mặc kệ những lời đàm tiếu vô vị , tôi xác định cô ấy sẽ là người bạn đời cho tôi ,vì vậy tất cả những gì cô ấy còn thiếu sót , tôi đều đi theo sau chỉ bảo , dạy dỗ cẩn thận .
    Tính đến h` đã là hơn 3 năm chúng tôi quen nhau , 2 gia đình chúng tôi đều đồng ý mối quan hệ này và chúng tôi có thể sống với nhau như vợ chồng . Tôi đã đi làm , còn cô ấy sang năm cũng sẽ đi làm , nhưng gần đây chúng tôi rất hay mâu thuẫn với nhau , lý do là vì cô ấy đã thay đổi hẳn , con người tôi yêu trước kia đã chết ........
    Trước kia cô ấy o hề biết làm đẹp , thẳng thắn và khá nhút nhát trong chuyện tình cảm , chăm chỉ và đảm đang , rất biết nghe lời , có thể nói là rất ngoan ( gia đình nhà tôi là 1 gia đình nề nếp nên cũng chính vì thế mà o phản đối khi 1 người con gái như vậy sẽ là vợ tôi sau này ) , nhưng giờ đây mẹ , bà , bác ngay kể cả tôi cũng cảm nhận đấy , con người trước kia đã chết từ bao giờ . Ăn đâu vất đấy >> tôi phải dọn , đến đồ lót tôi đi phơi cho , tôi đem vào giường , cô ấy ko thèm gấp mà vất xuống gầm bàn trang điểm cạnh giường , bắt đầu lười dọn dẹp , chăm chỉ để ý đến sắc đẹp và đi mua sắm đồ , bất kể cô ấy làm sai điều gì , cho dù mẹ tôi , hay ai nói >> cô ấy cũng đều dỗi , mặt mày cau có , nếu là bữa cơm mà nói thì chả thèm ăn cơm . Đã có vài 3 lần , tôi quyết định chia tay về việc cô ấy thay đổi > nhưng lúc đó cô ấy lại khóc và xin lỗi , hứa rằng sẽ thay đổi > sẽ làm tất cả vì tôi . Được 1 thời gian sau , lại đau đóng đấy . Tôi phát điên lên vì chuyện này , nếu o phải thực sự tôi đã lớn , o phải thực sự tôi muốn có 1 mối quan hệ nghiêm túc , tôi đã chia tay cô ấy từ lâu rồi .
    Mới đây thôi , có 1 chuyện rất nhỏ , cô ấy nấu cơm cho gia đình tôi , cơm nguội để trong tủ lạnh , cô ấy bỏ ra đem đổ vào nồi cơm nóng >> lúc ăn cơm tôi phát hiện ra mùi thui trong nồi cơm , ra là do chỗ cơm nguội để trong tủ đã bị thiu , mẹ tôi có nói rất nhẹ nhàng , là từ sau con phải ngửi xem có mùi o thì mới đổ vào nồi cơm nhé , thế là xị ngay cái mặt ra , tôi cũng góp ý đôi điều rất nhẹ nhàng > cô ấy thái độ rất khó chịu và nói với tôi : " em ngửi rồi mới cho vào " , tôi mới nói đỡ hộ : " chắc là do lúc em ngửi chưa có mùi , nhưng bỏ ra 1 lúc thì chắc bị thiu do trời nóng " . Đến trưa khi đi ngủ , tôi mới lôi chuyện ra nói , từ sau mẹ nói thì em đừng tỏ thái độ như thế , anh và mẹ cũng chỉ là góp ý chứ có chửi gì em đâu , dù gì cũng là lỗi ở em mà cả nhà ăn nồi cơm thiu vẫn phải nuốt đấy thôi , cô ấy lại thái độ mặt mày và bảo " Anh im đi " !! Chính thức lúc này tôi lại o chịu được nữa , tôi đuổi cô ấy ra khỏi nhà tôi , và nói sớm muộn chúng tôi sẽ phải chia tay vì cái tính của em . Cô ấy trang điểm rồi bắt tôi cho xe máy ra hộ cô ấy như mọi lần , >> cô ấy đi về khá nhẹ nhàng .

    Bây giờ tôi cứ ngồi đây và nghĩ , o biết có nên cố gắng khuyên bảo cô ấy thêm nữa o ? Người ta nói quá tam ba bận , mà tôi bỏ qua và nói đến cả chục lần rồi cô ấy vẫn o sửa đổi , cứ đến lúc nói câu chia tay mới khóc lóc van xin nhưng cũng chỉ được 1 thời gian rất rất ngắn . Tôi có nên tiếp tục mối tình này hay o ? Hay lại trốn đi như 1 thằng đểu giống mối tình đầu tiên , thực sự rất khó nghĩ ............. !
    Tôi viết những dòng tâm sự này , cho dù o có ai đọc , hay có người chia sẽ , thì với tôi , cũng phần nào được nhẹ nhõm .
  2. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    dài quá,oánh dấu để tối đọc... =.=
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Bạn cho mình biết thêm thông tin về bạn đi.
    Tại sao cả 2 cô người yêu đều thay đổi sau 1 thời gian ?
    Tại sao cả 2 đều có 1 điểm rất giống nhau ( bạn có nhận ra không ? )
    Nếu bạn chia tay cô ấy bây giờ, không ai dám nói bạn sai. Nhưng để khuyên điều gì tốt nhất cho bạn thì mình phải biết sơ qua về bạn ( ít nhất là do bạn tự nhận xét về bản thân mình )
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Em Sao nhận xét tài ghê, chị thì chẳng để ý đến 2 cô ấy có gì giống nhau.
    Cô thứ 1 xong rồi, miễn bình luận.
    Cô thứ 2 thì: đó có thể là 1 điểm khác nhau giữa khi yêu và khi đã cưới. Khi yêu thì không hiểu hết mọi điều đâu, đến lúc cưới rồi, có nhiều thứ mới bộc lộ. Ở đây chưa cưới xin gì, đã thế rồi.
    Vấn đề là bây giờ, đã thấy mệt mỏi với cô ấy chưa? Và tình yêu dành cho cô ấy đã giảm đi bao nhiêu rồi? Và nghĩ xem với cô ấy hiện tại, có thể sửa nổi không? Nếu không thì có chấp nhận nổi không.....
    Tình yêu vốn có một đống vấn đề.
    Cuộc sống gia đình còn có cả núi vấn đề nữa cơ. Tự mình thử nhìn trước tương lai xem....
  5. BackInToLove

    BackInToLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Mình đoán ra điểm giống nhau giữa các bạn ý rồi Sao àh. Khi đi với mình là 1 người mẫu mình thường nghĩ mình là Vip, và khi là Vip thì mình có quyền. Sau một thời gian mình tự thấy độ đẻp trai của mình ngày một nâng tầm. Đến một ngày mình nghĩ lại, vì mình là Vip nên người đi cạnh mình phải là người mẫu. Cái vụ này có trách chỉ là tại chủ thớt cao tận 1.82 mà lại thương người thôi nhỉ?
  6. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống là một chẳng đường dài , để không thay đổi thì phải là người có bản lĩnh !
    Bạn gái ban có lẽ đã tự cho mình là vợ bạn rồi nên có quyền làm như thế sao ? Con người chỉ có sức chịu đựng giới hạn thôi, bạn chưa bỏ được thì không được nuông chiều bạn gái nữa, tôi thấy việc bạn khuyên bảo , chỉ dạy cho cô ấy cũng là cả một quá trình dài rồi, giờ bạn còn phải đi dọn đồ lót cho nữa thì không còn gì để nói . Nước mắt mà không biết hối hận thực sự thì chỉ là nước mắt cá sấu mà thôi !
    Bạn không nen nghĩ là chạy trốn , vì đó là chọn con đường tốt hơn cho bạn
  7. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    không nên bỏ chạy, chỉ nên có một cuộc nói chuyện rõ ràng.
    Chuyện phơi đồ lót này kia thì có đáng gì, ai ngừng máy giặt mà tiện thì phơi luôn thôi. Phụ nữ phơi đồ của các anh thì được còn chuyện các anh phơi đồ của phụ nữ thì là chuyện lớn thế kia à? Giúp "vợ" một tí thì đã sao đâu.
    Còn mang lên phòng đúng lúc "vợ" mệt, đã mang lên tận nơi thì cất luôn giùm đi tí có sao đâu. Quần áo của anh hàng ngày vợ anh giặt, phơi, gấp, là có nói đến công không?
    Anh có phải là người sạch sẽ không hay là người bừa bộn, vừa dọn xong anh lại bầy ra thì sẽ có lúc nó bừa cho đến ngày được dọn lại chứ. Nói anh không tin chứ tôi dọn phòng mất độ 1h, 1 giờ sau là thấy bừa y như vừa dọn vì có người bầy. Muốn gọn thì phải nhà rộng, nhiều tủ, đồ vừa đủ, chăm dọn và không có người bầy cơ.
    Chuyện cơm hỏng, có thể cô ấy ngửi rồi mới cho vào thật, nên có ấy mới nó thế với anh thôi mà, chứ có nói với mẹ anh đâu. Chuyện dỗi bỏ cơm thì có thể hơi đáng trách, nhưng lỡ cô ấy ăn mà thấy không ngon, thì thà như vậy có phải hơn là cả nhà nặng trịch không? Anh có thể góp ý cho cô ấy vì biết đâu cô ấy nghĩ thế, làm vậy để cho mọi nguời ăn ngon, còn cô ấy có thời gian để cảm xúc hạ xuống...VD lúc nào tức mình tôi đi ngủ, vì tôi nghĩ đang tức nói gì cũng dại cả. hoặc bỏ đi chơi cho khây khỏa, hoặc ... không thể nói tôi trốn tránh cái gì được, tôi nghĩ đó là khoảng lặng tốt lành cho mối quan hệ.
    Còn cô ấy khóc lóc và hứa, có khi chỉ là cho anh nguôi cơn giận, cơm sôi thì bớt lửa và sợ anh bỏ thôi, vì cô ấy yêu anh. Chứ chắc gì cô ấy đã thấy mình sai mà sửa đổi.
    Nói thật với anh ai cũng có một điểm gì đấy hết, anh tự xem mình đó có phải là điểm mà anh không thể chịu nổi hay không. Chứ còn anh tìm hoài thì mối quan hệ nào cũng có một vấn đề gì đó, song đôi khi người trong cuộc thấy đó không phải là vấn đề và mối quan hệ tiếp tục hoặc ngược lại.
    Tôi chỉ nghĩ anh giống như nhiều người khác... quen quá hoá nhàm thôi. Đã khó chịu rồi thì cái gì cũng khó chịu, anh phải là người tự đánh giá thôi. VD như những việc anh nói nhìn bằng con mắt của anh thì thế nhưng nhìn bằng con mắt giả sử của tôi thì nó như vậy, hoá ra lại là điều bình thường, thậm chí là đàn ông gì mà chấp nhặt, người ta giúp mình mãi không sao, giúp người ta một tẹo là kể lể.
    Cơ bản là anh cũng nghĩ lấy vợ về để hầu anh cơ . Thế nhé, thân ái
  8. Vu_Hoang_Viet

    Vu_Hoang_Viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    - Câu thứ 1 : chịu , làm sao biết tại sao lại thay đổi !
    - Câu thứ 2 : Nguời ngoài cuộc sẽ có nhận xét đúng hơn cho câu chuyện của tôi bạn nói rõ ra đuợc o ?
    Còn về bản thân tôi thì đơn giản thôi : gia đình khá giả , hiện tôi đang làm đại lý nhà phân phối mỹ phẩm và luơng lậu cũng rất khá . Cuộc sống hầu như o hề có áp lực trừ chuyện với nguời yêu ! Tính tôi thì hiền và ít thích tiếp xúc nguời lạ , ít nói , đại loại là sống khép mình , o cần nhiều bạn và o có nhu cầu cho bản thân .
    Thực sự tôi thấy khá mệt với cô ấy , nhưng tôi muốn có 1 mối quan hệ lâu dài , tôi o muốn phải yêu thêm 1 lần nữa vì nó thấy tôi cảm thấy xấu hổ với bạn bè , tính tôi vốn nghiêm túc trong chuyện tình cảm , bạn bè tôi đều biết tôi là nguời thế nào , lần trước họ đã phải rrất bất ngờ khi tôi chia tay người yêu đầu rồi . TÔi o muốn chuyện đó lại xảy ra thêm 1 lần nữa !
    Yeh , có vẻ bạn chả hiểu chuyện gì cả mà phán như đúng rồi vậy , tôi sẽ nói cho bạn biết là với khả năng của tôi thì để tìm cái loại " Vip " như bạn nói thì tôi sẽ o bao h` là thiếu . Nhưng tôi o thích những cái loại con gái tiêu tiền như rác , suốt ngày son phấn lò loẹt , tự nâng giá của bản thân lên đến độ o quan tâm người khác nghĩ gì . Và 1 điều nữa , nếu từ đầu cái mà bạn hoang tuởng gọi là Vip kia đã xác định sẽ phải đi với người mẫu mới xứng thì tôi đã o chọn em .
    Bạn nói cũng có phần đúng đấy , tôi yêu cô ấy chỉ vì cô ấy chăm chỉ và những đức tính quan tâm của cô ấy đối với tôi trong những ngày đàu tiên mà thôi . Với tôi , 1 người vợ có thể chăm lo cho gia đình , yêu chồng thương con và tôn trọng gia đình chồng thế là đủ . Tôi o yêu cầu cô ấy kiếm tiền khổ sở , o yêu cầu cô ấy phải đẹp như người mẫu . Một nguời vợ hiện dâu thảo với tôi là quá đủ rồi , và 1 điều nữa , tôi o hề nghĩ lấy vợ về để hầu tôi , vì bạn phải biết , 1 tuần tôi luôn bỏ ra 2 lần để đi chợ nấu cơm cho vợ ăn , và khi rảnh tôi cũng xuống bếp cùng cô ấy ^.^ , nhiều lúc cô ấy đói ban đêm tôi cũng xuống nấu mì cho cô ấy ăn , lấy nước cho cô ấy uống . Vậy nên bạn hãy bỏ ý nghĩ tôi lấy vợ về lan osin đi nhé ^.^ !!
    Qua tất cả những gì các bạn chia sẽ cùng tôi , tôi thấy có vẻ tại tôi nhỉ ? Tôi đã yêu cầu quá nhiều ở cô ấy rồi ..........
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Đàn ông con giai thì nên nghĩ thoáng chút đê. Đọc mấy cái " tội " của em kia mà cậu liệt kê, anh thấy con gái mới lớn như thế là thường.
    Muốn lấy một người vợ khôn khéo hơn thì khuyên chú đi tìm mợ nào mới li dị chồng mà tán, các mợ ấy kinh nghiệm đầy mình nên yên tâm sẽ không có chuyện bỏ cơm thiu vào nồi cơm mới đâu.
    Còn đã tha thứ mà vẫn không thể chịu nổi em nó thì chú cứ bố trí nghỉ cho lành, nhưng chỉ sợ nếu vì ba cái vụ lẻ tẻ ấy mà sút các em thì đời này chú chả dám lấy vợ đâu. Vì tính chú xét nét, để ý đến tiểu tiết nhiều quá. Chồng có tính đấy vợ nó cũng sợ vãi linh hồn.
  10. Vu_Hoang_Viet

    Vu_Hoang_Viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Anh có thể nói rõ ra ra em xét nét ở chỗ nào o nhỉ , em luôn cố gắng phấn đấu để làm 1 người đàn ông tốt hơn , e chỉ nghĩ đơn giản là đàn ông thì kiếm tiền , đàn bà thì chăm lo gia đình , thế đâu có gì sai nhỉ , em luôn làm tròn trách nhiệm của em , còn cô ấy chỉ biết cáu kỉnh , thái độ > nhưng em nào có trách mắng , chửi rủa thậm tệ > em chỉ góp ý đơn giản và nhẹ nhàng . Tại vì quá nhiều lần nên đôi lúc có thể mình o chịu được , nhưng e thấy con người ta có giới hạn chịu đựng , đâu thể làm quá được . Vả lại em cũng rất tâm lý , 1 tháng đưa đi shoping 1-2 lần , 1 tuần nấu ăn cho 2 bữa , 2 tuần hoặc rảnh luôn đưa đi chơi , xem phim , ăn uống , dành hết tình cảm cho nhau , em nghĩ như thế là đủ rồi .... !

Chia sẻ trang này