1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi học tiếng Nga như thế nào? (kỷ niệm và kinh nghiệm)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi johanSt, 06/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. volodia

    volodia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ cách tốt nhất là nói chuyện với người bản ngữ.Gái Nga bi h dễ yêu cực.Các bác cứ bắt lấy một đứa là trình độ lên ngay ấy mà
    [​IMG]
  2. nmduc1108

    nmduc1108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Tôi được từ hồi mọi người vẫn còn ưa thích nước Nga. Hồi đấy từ 1nước nghèo đói như VN được sang Nga, cảm giác như vào ?ай. Nói thật câu trên là của bố mẹ tôi nói nhưng tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên được nhìn thấy những ngôi nhà khổng lồ, đường phố rộng sạch, metro, khí hậu mát mẻ... nhưng hình như tôi nói không đúng chủ đề thì phải.
    Tôi nghĩ kiểu học tiếng Nga của tôi không phù hợp với mọi người lắm. Tôi được sang Nga từ lúc 5tuổi, mới sang được mấy tháng thi bố mẹ bắt đi ở với 1 bà người Nga. Bố mẹ bắt ở liền 1 tháng và đến cuối tháng được về nhà 2ngày. Hồi đấy mới sang tôi có biết gì đâu, cứ chỉ chỉ chỏ chỏ với bà ấy. 1 thời gian sau tôi đi học mẫu giáo và rồi đi học phổ thông. may các bạn và thây cô tốt nên họ nhiệt với tôi lắm. nhờ họ mà bây giờ tôi mới biết tiếng Nga tốt. Tiếng Nga của tôi tốt hơn tiếng Việt và cũng chỉ vì vậy mà bố mẹ tôi bắt tôi về VN để gọi la "xoá nạn mù chữ".
    Lũc nãy tôi đọc bác nph07 phát biểu " còn lại chắc ngữ pháp với sv vn thì ko thành vấn đề!". Tôi bị sốc luôn. Chưa bao giờ nghe là có ai dám nói câu này về tiếng Nga, đây la lần đầu tiên và chác là lần cuối cùng. Tôi biết ngữ pháp tiếng Nga còn tốt hơn nhiều đứa bàn người Nga của tôi ma không giám khảng định chắc chắn như bác nph07. Theo tôi với SV VN mới sang để học tiếng Nga nhanh nhất chỉ xem nhiều TV, nghe radio, chịu khó đọc sách báo và cái quan trọng nhất là TIẾP XÚC NHIỀU VỚI NGƯỜI NGA!!!
    chúc các bạn thành công!!!
    Được nmduc1108 sửa chữa / chuyển vào 01:17 ngày 02/04/2004
  3. nmduc1108

    nmduc1108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Tôi được từ hồi mọi người vẫn còn ưa thích nước Nga. Hồi đấy từ 1nước nghèo đói như VN được sang Nga, cảm giác như vào ?ай. Nói thật câu trên là của bố mẹ tôi nói nhưng tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên được nhìn thấy những ngôi nhà khổng lồ, đường phố rộng sạch, metro, khí hậu mát mẻ... nhưng hình như tôi nói không đúng chủ đề thì phải.
    Tôi nghĩ kiểu học tiếng Nga của tôi không phù hợp với mọi người lắm. Tôi được sang Nga từ lúc 5tuổi, mới sang được mấy tháng thi bố mẹ bắt đi ở với 1 bà người Nga. Bố mẹ bắt ở liền 1 tháng và đến cuối tháng được về nhà 2ngày. Hồi đấy mới sang tôi có biết gì đâu, cứ chỉ chỉ chỏ chỏ với bà ấy. 1 thời gian sau tôi đi học mẫu giáo và rồi đi học phổ thông. may các bạn và thây cô tốt nên họ nhiệt với tôi lắm. nhờ họ mà bây giờ tôi mới biết tiếng Nga tốt. Tiếng Nga của tôi tốt hơn tiếng Việt và cũng chỉ vì vậy mà bố mẹ tôi bắt tôi về VN để gọi la "xoá nạn mù chữ".
    Lũc nãy tôi đọc bác nph07 phát biểu " còn lại chắc ngữ pháp với sv vn thì ko thành vấn đề!". Tôi bị sốc luôn. Chưa bao giờ nghe là có ai dám nói câu này về tiếng Nga, đây la lần đầu tiên và chác là lần cuối cùng. Tôi biết ngữ pháp tiếng Nga còn tốt hơn nhiều đứa bàn người Nga của tôi ma không giám khảng định chắc chắn như bác nph07. Theo tôi với SV VN mới sang để học tiếng Nga nhanh nhất chỉ xem nhiều TV, nghe radio, chịu khó đọc sách báo và cái quan trọng nhất là TIẾP XÚC NHIỀU VỚI NGƯỜI NGA!!!
    chúc các bạn thành công!!!
    Được nmduc1108 sửa chữa / chuyển vào 01:17 ngày 02/04/2004
  4. nph07

    nph07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    To nmduc : câu này không phải mình tự nói đâu nhé ! mà là nhận xét của 1 bà giáo Nga ( dạy mình ) , tạm dịch như sau :
    " tao thấy chúng mày từ vựng nhiều , viết tốt , nghữ pháp rất tốt ,hiểu ko tồi , nhưng sao phát âm chán vậy ! chúng mày học 4 tháng tiếng Nga ở nhà rồi mà phát âm còn kém hơn bọn Ả rập .. chỉ khá hơn bọn Tàu !
    Vậy đó có lẽ phần ngữ pháp là khá nhất !!! hehe



        я ,ебя обня,O и по?елова,O!


  5. nph07

    nph07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    To nmduc : câu này không phải mình tự nói đâu nhé ! mà là nhận xét của 1 bà giáo Nga ( dạy mình ) , tạm dịch như sau :
    " tao thấy chúng mày từ vựng nhiều , viết tốt , nghữ pháp rất tốt ,hiểu ko tồi , nhưng sao phát âm chán vậy ! chúng mày học 4 tháng tiếng Nga ở nhà rồi mà phát âm còn kém hơn bọn Ả rập .. chỉ khá hơn bọn Tàu !
    Vậy đó có lẽ phần ngữ pháp là khá nhất !!! hehe



        я ,ебя обня,O и по?елова,O!


  6. raiva

    raiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Tôi đến với tiếng Nga như một sự "bất đắc dị"(vì sang Nga học thì không thể không biết tiếng Nga).Lúc đầu tôi thấy mình "dị ứng" với thư tiếng"không hay như tiếng Anh" này .Năm dự bị tôi rất "kiên trung" giữ vững lập trường là không đọc tiếng Nga theo cô giáo mà đọc theo kiểu đọc của tiếng anh,và học tiếng Anh nhiều hơn tiếng Nga(vì sợ bỏ phí công bao năm học tiếng Anh!!!).Kết quả:đã gần hết năm nhất mà ai cũng "khen" tôi nói tiếng Nga như người Anh.Nhưng khi tiếng Anh đã quên gần hết,tiếng Nga thì không biết nhiều thì tôi nhận ra rằng mình đã thích nói tiếng Nga.Bản thân tôi cũng không biết nguyên nhân tư đâu,có thể do tôi rất thích nghe nhạc Nga.Tôi nghe,và cảm nhận từng lời bài hát và thấy ngôn ngữ đó thật đẹp...tôi cũng mới về Việt Nam nghỉ đông và khi đó tôi thưc sự thấy buồn khi không được nói tiếng Nga,nghe tiếng Nga hàng ngày.Tôi biết,tôi đã yêu tiếng Nga nhờ Âm nhạc...
    Tôi không có kinh nghiệm học tiếng Nga của bản thân nhưng một người bạn cửa tôi có cách học mà theo tôi là cũng rất hay: Khi có một từ mới thì phát âm rất nhiều lần cho tới khi giáo viên không còn chê trách điều gì(có thể nói là phát âm như ngưòi Nga ).Khi gặp từ mới thì hạn chế tối đa tra từ điển mà theo điều kiện cụ thể có thể nhờ giáo viên,hoặc bạn bè người Nga giải thích.Và nhờ giải thích ngay cả với những từ đã biết nghĩa để luyện nghe...Các bạn sẽ nghĩ là không phải lúc nào cũng có ngưòi Nga để giải thích cho?Tại sao không?Chúng ta đang sống ở nuóc Nga,ngay trong KTX của chúng ta cũng có SV Nga,xuống tới chân KTX thi có những người trông KTX, hay ngay cả trên xe buýt, tôi chắc rằng sẽ không ai từ chối giải thích cho một người nước ngoài đang tìm hiểu và yêu ngôn ngữ của họ cả.
    Còn như kinh nghiệm học tiếng của bác tôi thì ông đọc sách rất nhiều.Đầu tiên là đọc những tác phẩm văn học đã dịch ra tiếng Việt(đã được đọc khi ở VN),để nắm nội dung tốt hơn và tạo hứng thú,sau quen dần thì đọc những tác phẩm dài,khó hơn và sách chuyên ngành của mình.Còn để luyện âm thì mỗi buổi sáng (chỉ cần tranh thủ trưóc khi đi học khoảng 15'') đọc thật chính xac(đúng trọng âm,ngữ điệu-bạn có thể mang tới lớp nhờ một người bạn đọc mẫu và đánh trọng âm giúp) một mẩu tin trong báo.Đọc đi đọc lại nhiều lần, không cần nhanh, mà phải thật chính xác!"Để làm gì?-Thử đi,các bạn sẽ thấy tác dụng của nó.
    Mong các bạn tìm thấy điều gì đó bổ ich!
  7. raiva

    raiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Tôi đến với tiếng Nga như một sự "bất đắc dị"(vì sang Nga học thì không thể không biết tiếng Nga).Lúc đầu tôi thấy mình "dị ứng" với thư tiếng"không hay như tiếng Anh" này .Năm dự bị tôi rất "kiên trung" giữ vững lập trường là không đọc tiếng Nga theo cô giáo mà đọc theo kiểu đọc của tiếng anh,và học tiếng Anh nhiều hơn tiếng Nga(vì sợ bỏ phí công bao năm học tiếng Anh!!!).Kết quả:đã gần hết năm nhất mà ai cũng "khen" tôi nói tiếng Nga như người Anh.Nhưng khi tiếng Anh đã quên gần hết,tiếng Nga thì không biết nhiều thì tôi nhận ra rằng mình đã thích nói tiếng Nga.Bản thân tôi cũng không biết nguyên nhân tư đâu,có thể do tôi rất thích nghe nhạc Nga.Tôi nghe,và cảm nhận từng lời bài hát và thấy ngôn ngữ đó thật đẹp...tôi cũng mới về Việt Nam nghỉ đông và khi đó tôi thưc sự thấy buồn khi không được nói tiếng Nga,nghe tiếng Nga hàng ngày.Tôi biết,tôi đã yêu tiếng Nga nhờ Âm nhạc...
    Tôi không có kinh nghiệm học tiếng Nga của bản thân nhưng một người bạn cửa tôi có cách học mà theo tôi là cũng rất hay: Khi có một từ mới thì phát âm rất nhiều lần cho tới khi giáo viên không còn chê trách điều gì(có thể nói là phát âm như ngưòi Nga ).Khi gặp từ mới thì hạn chế tối đa tra từ điển mà theo điều kiện cụ thể có thể nhờ giáo viên,hoặc bạn bè người Nga giải thích.Và nhờ giải thích ngay cả với những từ đã biết nghĩa để luyện nghe...Các bạn sẽ nghĩ là không phải lúc nào cũng có ngưòi Nga để giải thích cho?Tại sao không?Chúng ta đang sống ở nuóc Nga,ngay trong KTX của chúng ta cũng có SV Nga,xuống tới chân KTX thi có những người trông KTX, hay ngay cả trên xe buýt, tôi chắc rằng sẽ không ai từ chối giải thích cho một người nước ngoài đang tìm hiểu và yêu ngôn ngữ của họ cả.
    Còn như kinh nghiệm học tiếng của bác tôi thì ông đọc sách rất nhiều.Đầu tiên là đọc những tác phẩm văn học đã dịch ra tiếng Việt(đã được đọc khi ở VN),để nắm nội dung tốt hơn và tạo hứng thú,sau quen dần thì đọc những tác phẩm dài,khó hơn và sách chuyên ngành của mình.Còn để luyện âm thì mỗi buổi sáng (chỉ cần tranh thủ trưóc khi đi học khoảng 15'') đọc thật chính xac(đúng trọng âm,ngữ điệu-bạn có thể mang tới lớp nhờ một người bạn đọc mẫu và đánh trọng âm giúp) một mẩu tin trong báo.Đọc đi đọc lại nhiều lần, không cần nhanh, mà phải thật chính xác!"Để làm gì?-Thử đi,các bạn sẽ thấy tác dụng của nó.
    Mong các bạn tìm thấy điều gì đó bổ ich!
  8. nmduc1108

    nmduc1108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
  9. nmduc1108

    nmduc1108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
  10. moscow_climbing_king

    moscow_climbing_king Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    éắéạ éãééàéééằ éẹéà! éẵé ẹ?éàéẳ ẹẹ,éắ ééàéằé, éẳẹésẹ?éẹéééáẹ?é éẵéà éẹ?éẹéáééẹ
    é éẳéắẹ éằẹZééáéẳéẹ éẹ?éẹéáéé

    VIETNAM MY COUNTRY !

Chia sẻ trang này