1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi hỏi các bạn tí ..

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi kid_metal, 18/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kid_metal

    kid_metal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tôi hỏi các bạn tí ..

    Hôm vừa rôi nhóm bọn tôi có cãi nhau về thành phố Hải Dương. Các ý kiến đều bất đồng nhau. Đó là về việc Hải Dương lên thành phố lâu chưa.
    Vậy các bạn ở Hải Dương có thể giải đáp cho tôi vấn đề này được không zậy ?
    Cảm ơn nhiều.
    Mong các bạn thông cảm vì đã tạo ra topic mà chỉ hỏi về vấn đền này. Hì.
  2. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hải Dương lên thành phố được mấy năm rùi mà, để nhớ lại coi hình như là 5 hay 6 năm gì đó.
  3. steellovingu

    steellovingu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ nhớ hồi đó tớ phải mặc áo dài đi diễu hành trong lễ công nhận Hải Dương là Thành phố. Thế chắc tớ cũng phải nhớn rồi, lớp 10 là ít. Chỉ là một trong hai năm 96 và 97 thôi!
  4. nthm

    nthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    HD lên thành phố vào mùa hè năm 98, hồi ấy tớ đang học lớp 11 mà ....
  5. steellovingu

    steellovingu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Đùa, cậu cứ vui tính, hôm ấy là 30-10 cậu ạ!
  6. nthm

    nthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    thế à, tớ chẳng nhớ chính xác được như U , nhưng như thế cũng đúng mà , là năm 98. tớ là học sinh lớp 12 roài......
  7. cool_face

    cool_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    hix, nếu có người hỏi nhà ở đâu, tôi vẫn thường buột miệng trả lời thị xã HD , thói quen là vậy, trong tâm tưởng của tôi thì HD vẫn là một thị xã nhỏ bé, thanh bình (tiếng ăng-lê có thể là a small and very peaceful town, maybe quite nữa ), cuộc sống ở đó thật đơn giản, bình dị so với một nơi ồn ào, náo nhiệt như HN.
    Bây giờ thì HD phát triển nhiều rồi, nhiều phố mới, khu nhà mới mà tôi chả biết nữa, kinh tế, XH phát triển, bọn trẻ cũng tân tiến hơn, biết nhiều hơn và có vẻ "ăn chơi" hơn thì phải
    Nhớ hồi nào ở quê được lên thị xã chơi, đi qua sân Đô Lương rất đẹp, ước ao là bao giờ bọn trẻ con làng mình được chơi bóng ở một cái sân "chuyên nghiệp" thế (có cái gôn có căng lưới ), đến giờ không biết còn sân ĐL nữa không, không biết đã phá đi xây nhà chưa. Đi vào sâu 1 đoạn thì đến đường Bạch Đằng, dọc theo 2 bên rất ấn tượng với rợp 1 trời toàn diều là diều, đây là loại diều giấy nhỏ, dễ làm có đuôi tua dài bay phấp phới rất hay. Hồi đó trẻ con thị xã thả diều nhiều, tại đường Bạch Đằng và cả khu bãi cát cầu cong-bốn vòi nữa, mặc dù mình ở quê cũng thả diều nhưng vẫn thấy nể cảnh diều bay nhiều đến vậy. Văn hoá thả diều đó chắc giờ không còn nữa
  8. kid_metal

    kid_metal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn nhiều nhiều nha.
    Thú thật mình ở Tp Vinh nhưng học ở Đh Y Thái Bình. Nhân sự kiện Thị xã Thái Bình lên Tp nên mấy đứa ngồi cãi nhau. Chẳng biết ai đúng ai sai cả nên lên đây hỏi các bạn vậy.
    Một lần nữa cảm ơn các bạn nhiều.
    Thân ái và quyết thắng !!!
  9. nvt_italia

    nvt_italia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Ông khách sáo quá, nói mịa "cám ơn" cho rôi! bày đặt lắm thế!!!!
  10. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    TSB cụ! Vừa chào cụ xong lại phải chửi cụ một phát! Đây là HD cụ nhá! Tuyền giai thanh gái lịch, không phải linh tinh lang tang như bên VNN2 đâu cụ nhá! Mỗi nơi mỗi nếp! Cụ đi đâu thì đi, nhưng phải thích nghi với thổ nhưỡng thì mới sống được nhá!
    Để ý cụ vào đây, mỗi chỗ cụ phẹt ra một phát. Thật buồn cho cụ quá!
    Thôi, mời cụ lại nhà cho!

Chia sẻ trang này