1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi hối hận quá,mong mọi người bày cách gỡ thế bí .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dalua, 23/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dalua

    dalua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tôi hối hận quá,mong mọi người bày cách gỡ thế bí .

    Năm nay tôi 36 tuổi.
    Do mải làm ăn nên mãi năm 2005 tôi mới cưới vợ.Vợ tôi kém tôi 16 tuổi,cô ấy khá xinh nhưng rất trẻ con và nhõng nhẽo,đôi khi làm tôi bực mình và mệt mỏi vì công việc của tôi vốn căng thẳng.Hoàn cảnh cô ấy cũng éo le,cô ấy là con một,bố mất sớm,mẹ cô ấy ở vậy nuôi con .
    Mẹ vợ tôi (thực ra chỉ hơn tôi có 4 tuổi) trông còn rất trẻ và xinh xắn - xin lỗi,khách quan phải nói như vậy - đi với vợ tôi người nào cũng bảo hai chị em .Bà lại rất tâm lý và khéo léo trong giao tiếp.Do chỉ có hai mẹ con nên sau khi cưới bà dọn đến ở cùng (tôi rất hay phải đi công tác xa,vợ lại quen được chiều nên không muốn ở một mình).
    Lúc đầu tôi cũng không thấy bất tiện gì lắm,nhà có ba người rất vui vẻ ,vợ tôi cũng bớt trẻ con đi nhiều vì mẹ vợ tôi rất tâm lý và hay bênh vực tôi,bảo ban cô ấy mỗi lần vợ chồng va chạm xích mích .Bà cũng rất ý tứ trong việc sinh hoạt và xưng hô,vì thực sự trông tôi còn già hơn bà rất nhiều.Vì thế cuộc sống trôi qua rất êm đẹp .
    Một vài người đàn ông cũng tìm đến với bà,trong số đó có một ông kỹ sư 45 tuổi trông rất phong độ,cũng goá vợ,hai vợ chồng tôi rất có thiện cảm với ông và ra sức vun vào cho ông bà .
    Mọi chuyện cũng có vẻ rất xuôi chèo mát mái,ông bà đi chơi riêng với nhau khá nhiều , chúng tôi có dò hỏi về chuyện tái giá song bà chỉ cười không nói gì.

    Thế rồi lần nọ ,vào buổi chiều tối,tôi đi công tác về thấy bà đang ngồi khóc một mình (vợ tôi đi Trung Quốc cùng với cơ quan ) .Hỏi mãi bà cũng không nói .Tôi lấy khăn lau cho bà,trong lúc đang ngồi cạnh thì đột nhiên bà ôm choàng lấy tôi,gục mặt vào ngực tôi và khóc .Thực sự trong lúc ấy tôi không thấy bà mẹ vợ đâu nữa,mà chỉ thấy một người phụ nữ yếu đuối cần che chở - xin nói thêm là chiều hôm ấy trời mưa to,sấm chớp rất dữ .Tôi cũng chỉ ngồi yên và vỗ nhẹ vai bà , gọi tên bà ,vậy thôi .Cứ như vậy khoảng 30 phút,tôi gỡ tay bà ra và đi ra đường .
    Đêm đó tôi không về nhà .
    Mọi chuyện nếu chỉ có vậy chắc không sao .Nhưng sau lần đó L.(tên mẹ vợ tôi) đối xử với tôi khác hẳn,luôn tìm cách va chạm cơ thể mỗi khi có dịp ,nhất là hay nhờ tôi chở đi đây đi đó ( Ra đường mọi người cứ tưởng tôi và L. là vợ chồng ,ngượng quá chừng,nhưng L.lại rất htích thú quan sát tôi những lúc đó .Hình như L.trẻ ra - và trẻ con ra nữa . Tôi cố tránh né và đùn đẩy cho vợ tôi,nhưng không hiệu quả,vì việc rất khó nói.Vợ tôi lại trẻ con và vô tâm vô tư .

    Thế rồi việc gì đến cũng đã đến . 30 tháng 4 vừa rồi ,vợ tôi đi chơi với bạn ở Bãi Cháy,tôi ở nhà đi uống rượu với bạn,đến tối tuy chưa say nhưng chắc bị trúng gió nên xây xẩm mặt mày phải về trước .
    Về nhà tôi bị nôn mửa rất mệt,tôi lên gác nằm,đóng cửa,nhưng L. gọi của,mang chậu , khăn cho tôi lau mặt và bôi dầu cho tôi .L.chăm sóc tôi như một người vợ chăm sóc chồng thực sự,dù tôi đã cố sức phản đối.Vì mệt quá nên tôi mặc kệ,ngủ thiếp đi .

    Nửa đêm tỉnh dậy thấy L.vẫn ngồi cạnh trên giường,đang bóp lưng cho tôi.Chẳng hiểu sao tôi lại nắm lấy tay L....Và cái chuyện vô cùng xấu hổ đó đã xảy ra trong đêm ấy,không chỉ một lần ...
    Sau đêm ấy tôi bỏ lên cơ quan ở luôn .

    Vợ tôi không biết chuyện gì cả,vẫn tưởng tôi bận việc như mọi khi,nên không về,thỉnh thoảng lên cơ quan thăm tôi rồi lại về nhà .
    Còn L.,cô ta nhắn tin cho tôi những tin nhắn rất này nọ,không thể tin nổi ở vị trí một người như vậy .
    Tôi rất hối hận và thực sự đang hoảng loạn , chưa biết phải làm thế nào . Mong mọi người tư vấn giùm để tôi gỡ khỏi thế bí này .(may mà vợ tôi vẫn chưa biết gì hết,nhưng như thế này thật khổ sở và khó mà giấu được vì L.như bị nhập đồng ấy,rất ...cưa sừng làm nghé )

    Được dalua sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 23/05/2007
  2. hatduagang

    hatduagang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ, trên thưc tế ban không có tình cảm thực sự với mẹ vợ, cái chuyện đáng xấu hổ đó xẩy ra chỉ do tai nạn là bạn quá say không kiềm chế được bản thân mình. Người mẹ nào cũng thương con, nên mình nghĩ ban nên sắp xếo một ngày nói chuyên thẳng thắn với mẹ vợ về moi ván đề của bạn, và đặt hạnh phúc của vợ bạn lên hàng đầu để làm sao tình cảm mẹ con trỗi dậy và mẹ vơ anh nhận ra rằng dù bà có đến với anh con bà và cuôc sống sẽ ra sao? xã hội và dư luận, con gái bà sẽ ra sao?
    Nếu anh có thể chia sẻ đươc với vợ thì có thể nói trươc tình hình với vợ( tuy nhiên nên giấu tai nạn đi) để lỡ bà mẹ sau khi nói chuyệ xong có hành động ko hay thì vợ anh có thể hiểu được. Viêc tai nạn chỉ ahi ngưuời biết anh chối bay có sao đâu.( nhưng hi vọng ko có tình huống xấu như thế)
  3. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp của bác người ta gọi là loạn luân.
    Em thấy bác nên làm thế này: viết giấy ly dị vợ bác, đưa cho vợ ký, lý do thì cứ đưa lý do vớ vẩn nào đấy đại khái là không hợp, em trẻ con quá này nọ, đừng để cho vợ bác biết chuyện xảy ra vì vợ bác bé quá không biết có chịu đựng nổi nếu biết chuyện không. Nếu bác thương vợ bác thì bác để lại nhà cửa, xe cộ cho vợ bác dùng, bác dọn ra ngoài. Thế là ổn. Chuyện của bác không có cách nào giải quyết đâu, không bỏ qua làm lại từ đầu được đâu.
  4. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Truyện của bác nghe như ở Cõi Thiên Thai ấy nhở.
    Nhưng giả sử mà đúng vì đường đời cũng lắm éo le. Em không phải 36 tuổi nên không thể hiểu được 8 năm sau em sẽ nghĩ như thế nào. Thời gian có thể thay đổi con người ta biết mấy.
    Tuy nhiên, giả sử như em bây giờ lâm vào hoàn cảnh của bác thì thế nào. Trước hết em sẽ cân nhắc khi chuyện hở ra thì chắc chắn gia đình sẽ tan vỡ, nếu chuyện nhiều người biết thì dư luận sẽ đàm tiếu. Em sẽ xem tình yêu của em với vợ em ở mức độ nào, nếu tình yêu của em giành cho vợ em đủ lớn, em sẽ x cần một người đàn bà bất kì nào khác.
    Trong trường hợp bác yêu vợ đủ mạnh hoặc bác có rào cản tâm lý quá lớn về vấn đề đạo đức để có thể thắng được nhục cảm với mẹ vợ, bác tốt nhất nói chuyện thẳng thắn với bà để dừng lại trước khi quá muộn. Bác không nên ở chung với mẹ vợ nữa.
    Trong trường hợp vấn đề đạo đức không có nghĩa lý gì với bác, sự cám dỗ của những gì vượt quá khuôn khổ thường rất hấp dẫn, những gì bác đựơc thưởng thức là một sự lấp lánh đẹp đẽ trong một hoàn cảnh cực hạn mà không mấy người được thưởng thức. Trong trường hợp bác đủ mạnh mẽ, đủ bản lĩnh để vượt qua khuôn khổ của đạo đức, của luân lý thì bác cứ làm tới đi. Tuy nhiên, bác cũng nên nói rõ với mẹ vợ để hiểu chuyện mình đang làm là gì, kéo dài đựơc bao lâu.
    Chúc bác may mắn và vui vẻ. Bác hãy hiểu rằng mình đang có sự trải nghiệm đặc biệt nhất mà rất hiếm người đựơc biết.
    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 23/05/2007
  5. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Đây không phải là vấn đề loạn luân, loạn luân có nghĩa là phải chung huyết thống chứ nhỉ?
  6. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Lâu lâu mới có topic hay thía. Người ta bảo mua trâu được cả nghé nhưng đây là mua nghé được cả trâu. Nhất bác chủ topic. Bây h em chưa nghĩ ra phải làm gì cho bác. Chờ tối, bình tĩnh suy nghĩ bác nhá.
  7. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ hờ,may mà em không rơi vào tình cảnh bác này,không thì đíu đỡ được
    Đúng là vô kế khả thi,mình cũng rất nhiều mưu mẹo để lừa vợ và tư vấn cho bọn trẻ đang yêu,nhưng tình huống này quá khó . Nhưng bác yên tâm,cao thủ trên này rất nhiều,sẽ có giải pháp cho bác vượt cạn
    À mà xem profile của bác lại ghi là chưa vợ,hay chuyện này chế từ Cõi Thiên Thai đấy ?
  8. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Không phải chỉ cùng huyết thống mới là loạn luân . Luân - là luân thường đạo lý .Do đó Bố chồng VS Con dâu=loạn luân , Anh rể VS em vợ = loạn luân . Và cả bác chủ Topic cũng thế .
  9. TGTVT

    TGTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    E chưa vợ con nhưng cũng xin góp ý kiến thế này:
    trước hết 2 người nên gặp riêng nhau.Mặc dù trong chuyện này cả hai đều có lỗi nhưng bác nên xin lỗi bà ấy câu cho mát lòng.Sau đó 2bác tỏ vẻ và thành khẩn thấy hối hận vô cũng và luôn miệng than thở cả hai ta đều có lỗi với vợ với con. tiếp đến bác đi phân tích tình hình ngiêng thật nặng về hậu quả của 2 ta..........trong khi phân tích bác nên cố gắng nhấn mạnh sẽ khổ cho đứa con gái và cả 3 đều đau khổ,nếu bà ấy vẫn nghiêng về chuyện tình cảm của bà ấy với bác thì bác thẳng thắn luôn làm rõ đó chỉ là chuyện đàn ông lúc say xỉn và bản năngnhằm nhấn mạnh việc 2 bác ngủ ngáy với nhau chỉ là tình cảm nông nổi nhất thời.Bác càng đi sâu về hậu quả thì khả năng nhả ra của bà ấy càng lớn.(thêm cả dư luận nữa)Cuối cùng nên đề nghị bà ấy ra ở riêng,ko nên kéo dài time.
  10. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Khổ cho bác thật. Xử sự không khéo thì mẹ vợ lại đá đểu với vợ cũng chết (em nghĩ vậy vì nếu một bà mẹ vì con thì dù có thích con rể đến mấy thì vẫn phải kìm nén lại chứ. Đây biết có lỗi với con mà không kìm nén lại)
    Bác tranh né mãi cũng không phải cách.
    Theo em bác nên có một buổi nói chuyện riêng với mẹ vợ bác. Nói gần nói xa, đại ý là:
    - con rất yêu vợ con, con không thể sống nổi nếu thiếu vợ con
    - Con rất quý mẹ nhưng con không thể làm điều có lỗi với vợ được
    -> chỉ còn cách đó thôi.

Chia sẻ trang này