1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi hối hận quá,mong mọi người bày cách gỡ thế bí .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dalua, 23/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    buồn cười, công nhận là bố mẹ yêu con nhưng điều đó đâu có nghĩa là ai đẻ con ra cũng yêu con, bà mẹ này có thể là 1 thể loại bệnh hoạn bất chấp luân thường đạo lý để phục vụ nhu cầu sinh lý của mình.Nói chung cái người mẹ này thật quá khó để tha thứ
    @bác chủ topic: cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, ko sớm thì muộn em nghĩ vợ bác sẽ biết thôi.Thà bác cứ nói thẳng với vợ bác = 1 thái độ thành khẩn thật thà nhất rùi tuỳ vợ bác quyết định chuyện gia đình còn hơn là về sau nghe người khác nói đến tai thì dù cho bác có biện minh j đi nữa, trong con mắt của chị ấy, bác sẽ là 1 con người kinh tởm ko thể bào chữa nổi.
    Với bà mẹ vợ kia, thì fải cho bà í sống riêng mới mong lấy lại hạnh phúc gia đình, bà í còn trong nhà ngày nào thì gia đình còn tan nát ngày ấy. Hôm nay mồng 6 tháng 6 là ngày của Quỷ, em vào đây đọc topic này đúng về 1 con quỷ thật

Chia sẻ trang này