1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi hối hận quá,mong mọi người bày cách gỡ thế bí .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dalua, 23/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dalua

    dalua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã làm tôi nhẹ nhõm hơn một chút.
    Nick này tôi mượn ở hàng Net,tôi không có nick trên này,không phải tôi bịa chuyện theo CTT đâu .
    Tôi có gọi điện một lần,định gặp bà ấy ở một chỗ khác (tôi rất ngại về nhà,mặc cảm có lỗi với vợ khiến tôi xấu hổ quá).Nhưng bà ấy xưng em rất tự nhiên,làm tôi sợ,không dám gặp nữa .
    Tôi không biết nói thế nào nữa . Nói với vợ thì chắc chắn là không rồi,cô ấy không thể chịu được sốc như thế .
    Các bạn giúp tôi nhé .Thực sự là nghe góp ý tôi bình tĩnh đi rất nhiều . Cảm ơn các bạn
  2. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tuổi em quá trẻ! Đọc truyện của bác em không dám khuyên bác gì cả! Nhưng em nghĩ bác cứ bình tĩnh! Bình tĩnh để nghĩ lại mọi việc xem nó tiến tới đâu ! Bình tĩnh để xem xem chấm dứt tình trạng này thế nào! Chứ nếu bác tiếp tục lao vào công việc trốn lánh về nhà thì không sớm thì muộn gia đình cũng tan vỡ thôi!
    Cố gắng bình tĩnh bác ạ!
    Được realboy86 sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 23/05/2007
  3. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé, tui cũng đek có kinh no về chuyện này nhưng xin góp ý:
    Bà mẹ vợ này đang trong giai đoạn hồi xuân, chồng mất sớm; nhà lại có mỗi người đàn ông (ông bạn đó). Các bạn phải hoàn toàn thông cảm cho người phụ nữ trong giai đoạn này. Mọi lời khuyên can lúc này là vô tác dụng, mọi lời giải thích đều vô nghĩa. Vấn đề bây giờ là bạn phải tìm được 1 người để làm bạn với mẹ vợ, bằng mọi giá và phải phù hợp với mẹ vợ (ông kỹ sư kia là không ổn rồi, e rằng máy móc có vấn đề). Có thể tới các TT tư vấn, qua bạn bè, qua giới thiệu, cái này gọi là kén chồng cho mẹ vợ vậy
    2 vợ chồng nên ngay lập tức chuyển ra ở riêng thôi, vợ nói gì cũng mặc kệ; đàn ông cần gia trưởng quyết đoán trong chuyện này.
    @ CS: em nào vừa bảo ly dị là cực kỳ vớ vỉn; cô gái đó có tội gì mà li dị. Cả 2 đang hạnh phúc cơ mà.
    Nghe câu chuyện này cứ như kiểu chuyện mẹ Tần thủy hoàng và Lã bất vy vậy bác cứ kiếm Lao Ái làm nhân vật thế thân là OK
    Chúc 2 gia đình hạnh phúc trong tương lai
  4. redsunvnb3

    redsunvnb3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Đây là một trong số những ca nan giải nhất tôi từng gặp nhưng ko phải là ko có cách giải quyết!
    Mối quan hệ này thực sự là ko ổn,xét về lâu dài sẽ có những hậu quả khó lường vì vậy tốt nhất bây giờ là bác phải gặp và nói chuyện rõ ràng với mẹ vợ của bác.Nói với mẹ vợ về việc này kéo dài sẽ đi đến đâu và hậu quả ra sao khi con gái bà tức vợ bác biết chuyện?
    Vì vậy hai người nên ngừng lại ngay để không phạm sai lầm thêm nữa rồi cùng tìm cách giải quyết(Có thể tìm lý do nào đó để mẹ vợ bác về ở riêng để thỉnh thoảng 2 người về thăm thôi-tuyệt đối 3 nguời ko thể cùng sống trong 1 gia đình như hiện nay được) Việc đó xảy ra có lẽ là lúc cả 2 ko tỉnh táo và mẹ vợ bác đang gặp phải 1 cú shock về chuyện tình cảm? Hy vọng thời gian sẽ giúp 2 người bình tĩnh và có những suy xét thật sự chín chắn!
  5. outcast

    outcast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chả biết bác chủ topic có phải là mấy chú chuyên viết kịch bản phim/truyền hình hay không. Nghĩ ra được cốt truyện hay mà không đẻ ra được cách giải quyết vấn đề, lên đây săn lùng ý tưởng hả? Nếu đúng thế sau này bác vui lòng để lại một ít tiền kịch bản cho anh em trên này nhé.
    Trong kịch bản của bác Outcast thấy có một ông kỹ sư quá vợ rồi đấy, sau bác không khai thác nhỉ? Bà mẹ vợ đã cài thế bác rồi thì tại sao bác không dùng chiêu gậy ông đập lưng ông lại. Thoả thuận với vợ là mời ông kỹ sư đó về nhà hay đi nhà hàng gì đấy. Tiếp theo lại là say rượu (outcast chưa nghĩ ra được ý tưởng mới, mong các bác khác góp ý)
    Nói chung là bằng cách này hay cách khác phải mau chóng tống cái món đồ cổ kia đi, để trong nhà không được tích sự (không biết là có đúng ý bác nghĩ không) gì mà có ngày nó đỗ, bể ra thì dính miểng đấy. Tìm bác nào thích đồ cổ mà tặng đi, ở đời khối kẻ thích sưu tầm đồ cổ.
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Có một phân tích nho nhỏ:
    - Giả thuyết 1: Đúng là anh ko có nick, phải đi mượn nick của người khác để dùng. Điều vô lý ở chỗ là bài viết gần đây nhất là trong topic "Ngày Bão Lửa", gần thứ hai là "Honda 67". Như vậy chứng tỏ nick dalua vẫn là nick sử dụng thường xuyên của chủ nhân thực sự nick đó. Nếu tớ là chủ nhân nick da lừa, tớ ko dễ gì cho một thằng cha trời ơi đất hỡi ở hàng net mượn nick sử dụng của mình để kẻ khác đi post một câu chuyện có thể ảnh hưởng tới tiếng tăm của tớ (bởi vì nội dung câu chuyện quá nhạy cảm). Còn nếu giả sử anh và chủ nick quen nhau, và tớ là anh thì tớ cũng chả dại gì mượn nick của nó, hoá ra bẩu nó là tớ đang dính vụ scandal, và tớ đang vào vai một kẻ loạn luân?
    - Giả thuyết 2: Ko phải anh đi mượn nick dalua, mà là anh đang dùng chính nick của anh nhưng vì mọi người nghi ngờ tính trung thực của câu chuyện nên anh phải lảng đi. Vậy , tại sao anh phải nói dối?
    ???
  7. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    thật khủng khiếp nếu vợ anh bíêt được...cô ấy sẽ rất tuyệt vọng.
    bạn rì nói đúng đấy anh ạ, anh né mãi ko được, lần sau gặp cái mụ ấy (xin lỗi vì đã gọi mẹ vợ anh như thế) mà xưng em, bao nhiêu cái nghiêm trang ở người đàn ông anh để đâu???
    độc đóan gia trưởng cũng được... anh hãy nói với bà ấy về con gái bà ta, người mà anh đang đứng cạnh với tư cách là chồng, e thấy phẫn nộ đấy!!!!
    nói chung, ra ở riêng ngay lập tức, khổ thân chi ấy quá!!!!
    còn chiện kia...e thông cảm, khổ thân bác, nạn nhân...nhưng đến lần thứ mấy là ko ổn rồi!!! bác ạ
    Được huonghen sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 23/05/2007
  8. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ đây cũng là vấn đề bác cần giải quyết cho anh em ở đây đây. Một câu chuyện thuộc vấn đề rất nhảy cảm ! Nhưng cũng phải là một trò dùa để mọi người mất thời gian đâu bác ạ!
    Chỉ cần bác xác nhận thôi!
    Được realboy86 sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 23/05/2007
    Được realboy86 sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 23/05/2007
  9. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Dù chuyện của bác có là thật hay bịa như một vài mem nghi ngờ thì tôi cũng có vài lời góp ý với bác thế này. Dẫu sao đây cũng là "ca" tương đối khó xử nên tôi cứ đưa ra ý kiến riêng, ai đó trong thực tế vấp phải thấy hợp lý thì có thể tham khảo.
    Lẽ ra bác nên post bên box Hạnh phúc gia đình thì hợp hơn.
    Các cụ xưa nói câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" cấm có sai. Chuyện bác không mong muốn xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Em ủng hộ ý kiến bác cần phải gặp mẹ vợ bác để nói chuyện thẳng thắn. Đành rằng tạm thời bác chưa nghĩ ra cách gì để giải quyết triệt để với bà ấy nhưng việc lẩn tránh như thế khiến mọi người có cảm giác hình như bác cũng có chút tư tình nào đó với mẹ vợ mình. Một người đàn ông đàng hoàng, đứng đắn, tình cảm phân minh rạch ròi sẽ không tỏ ra yếu đuối vào những lúc nước sôi lửa bỏng thế này. Bác phải cứng rắn hơn, quyết đoán hơn. Bà ấy xưng hô với bác như thế nào là chuyện của bà ấy. Còn bác, cứ theo ngôi thứ trong mối quan hệ của gia đình bác mà gọi. Tỏ rõ cho bà ấy hiểu rằng bác chỉ là con rể của bà ấy thôi, ko hề có chút tư tình gì với bà ấy. Xin lỗi bà ấy vì sự cố đã qua vì đã ko thể tự làm chủ trong lúc nửa tỉnh nửa say ấy chứ tuyệt nhiên ko phải bác muốn thế. Đặt cho bà ấy sự lựa chọn giữa một bên là hạnh phúc của con gái bà, một bên là hạnh phúc của chính bà. Nếu câu trả lời nghiêng về phía bà, thì người đàn bà này không đáng để bác tôn trọng, để gọi là mẹ vợ. Bác nên đề nghị bà ấy một là giữ đúng luân thường đạo lý vì hạnh phúc của chính con gái bà; hai là bà ấy nên chủ động đề nghị với con gái xin ra ở riêng. Cuộc nói chuyện này sẽ rất khó khăn, nhưng nếu muốn giải quyết được việc bác phải cố gắng, đôi lúc cũng phải lạnh lùng một chút.
    Còn về phía cô vợ bác. Kể ra một người vô tâm như cô ấy mà nói chuyện để cô ấy hiểu ra vấn đề là điều không tưởng. Nhưng bác vẫn cần phải nói chuyện với cô ấy. Cần cảnh báo cho cô ấy hiểu là chuyện hết sức nghiêm trọng để cô ấy chuẩn bị tinh thần chú tâm mà nghe. Tất nhiên là phần trần trụi nhất của vấn đề bác phải giấu biệt đi. Bịa ra với cô ấy một chuyện vô thưởng vô phạt rằng bác nghe thiên hạ đàm tiếu về mqh giữa bác với mẹ cô ấy. Bác ko muốn cô ấy phải suy nghĩ nên hỏi ý kiến cô ấy xem cô ấy có đồng ý để mẹ ra ở riêng, hàng tuần cả 2 vợ chồng cùng về thăm thường xuyên...
    Mới nghĩ được đến đó, nhà lại có khách đến chơi nên tạm dừng tư vấn cho bác.
    Chúc bác có được sự quyết đoán và mạnh mẽ cần thiết!
  10. billkiller

    billkiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi theo em mọi chuyênh như thế chưa đến lúc tồi tệ lắm đâu.Chuyện tồi tệ hơn nữa là vài hôm nữa bà mẹ vợ ấy lại nói là đang thấy buồn nôn nữa thì thôi rồi.Đời bác không hiểu đi về đâu.

Chia sẻ trang này