1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi hối hận quá,mong mọi người bày cách gỡ thế bí .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dalua, 23/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Em tham gia ttvn lâu chưa, đặc biệt là tvty?
  2. sinh_nham_tk

    sinh_nham_tk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    cưới chồng năm 18 tuổi kể cũng hiếm (2005)
    Dưng mà vợ 20 tuổi mà bảo đi TQ với cơ quan, nghe điêu điêu thế nào ấy !!!!!
    mà ngồi hàng net thì em chả dám gõ chuyện dài ngoằng thế này. Người khác nhìn vào xấu hổ bỏ mẹ
    Được sinh_nham_tk sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 23/05/2007
    Được sinh_nham_tk sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 23/05/2007
  3. quang20091

    quang20091 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    ........................Thế rồi một hôm Cô dâu trẻ bỏ nhà đi lang thang vào rừng, đi mãi đi mãi không thấy về lúc đó thì Người Mẹ già Kia hay anh Chàng trai kia sẽ đi tìm cô dâu trẻ trưóc các bác nhể? Chuyện này đọc giống chuyện cổ tích trầu cau ghê.
  4. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Thôi, coi như em nói xàm ! Xin lỗi bác chủ topic nhé !
    Chỉ là em có một số cái thấy không hợp lý trong chuyện này thôi!
    Tại em bồng bột quá!
    Được realboy86 sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 23/05/2007
    Được realboy86 sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 23/05/2007
  5. dalua

    dalua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần đâu tiên tôi post bài ở trang TTVN này,nên có lẽ đã post nhầm,lẽ ra phải post ở bên Hạnh phúc gia đình . Có bạn nghĩ tôi bịa ra câu chuyện này - đấy,người dưng còn nghĩ thế,huống hồ tôi nói ra với vợ chắc chắn cô ấy nghĩ tôi bị loạn óc . Tôi mới đăng ký một cái nick,mai tôi sẽ vào với nick ấy,nếu như không bận . Còn nick này của ai,trước đó viết bài gì hoặc có quen biết các bạn trên đây thì tôi không biết,thực sự hôm nay ngồi hàng net hỏi cách đăng ký,chủ hàng bảo tôi cứ lấy nick này mà dùng,password vẫn lưu trên máy của họ,vậy thôi.Thực sự xin lỗi chủ nhân của nick này,lúc đầu tôi cứ tưởng của hàng Net thôi .
  6. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi nà hồi xuân đây mà
  7. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác, bởi em vửa qua topic khác lại thấy nick bác vừa mới đăng bài đăng ký đi chơi offline với nhóm người trong ttvnol! Em chỉ nghĩ nếu một người suy sụp như bác thì sao có thể đăng ngay một bài nhưu thế đươc!
    Còn nếu đây là nick của bạn bác thì chuyện quá tế nhị để có thể kể cho bạn bè mình biết!
    Thế nên từ suy nghĩ đấy em mới chỉ hỏi bác xác thực lại thôi! Chứ em không có ý đả kích bác gì cả đâu!
    Được realboy86 sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 23/05/2007
  8. dalua

    dalua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nói chung các bạn đều khuyên tôi nên nói chuyện tay đôi với bà ta.Tôi cũng nghĩ điều ấy là đúng,đàn ông dám làm dám chịu,tôi cũng không phải kẻ ngây thơ để nói ra với vợ tôi điều đáng xấu hổ ấy .
    Có lẽ tôi vẫn phải tạm lánh ở CQ tới khi thuyết phục vợ tôi để mẹ ra ở riêng . Điều khó nhất ở đây là cuộc sống đang rất êm đẹp,không có cớ gì để bàn về điều ấy cả .Vợ tôi rất trẻ và đầu óc đơn giản nhưng lại khá bướng bỉnh,cô ấy học trung cấp Du lịch rồi làm lễ tân cho một Công ty nhỏ,ít va vấp trong xã hội,nên khó tìm ra lý lẽ để thuyết phục .Nhất là L.,bà ấy thừa đủ lý lẽ để bác lại vợ chồng tôi nếu có ý định bắt bà ấy ra rìa .
    tôi mệt mỏi và căng thẳng quá rồi .
    Được dalua sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 23/05/2007
  9. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Mệt với chuyện của pác
    Nghe ko tin cho được lắm ! Nhưng dù sao e vẫn pro chán trong việc tư vấn TY -GĐ nên vẫn khuyên pác chân thành vài câu , ko hay làm thì cũng mặc pác
    Thứ nhất : đối mặt với gia đình , mặc kệ đã phiêu lưu tình ái với bà mẹ vợ
    Thứ hai : Dành chút thời gian cho bà mẹ vợ => rõ ràng là phải bảo bà ta endding . còn nếu bà ta ma ko chấp nhận , cứ bám đuôi pác hoài thì đi bà ta đúng là người mẹ vô tâm hết cỡ rồi , ko bít đến con gai nữa ( potay.com tại đây )
    Thứ ba : Nếu bà ta đồng ý thì mọi chuyện êm đẹp , hai vợ chồng chuyển đi Cà mau mà sống
    Nếu bà ta ko đồng ý thì còn nước cuối cùng : bỏ vợ với lý do gì thì bít rồi . Anh ngoại tình
  10. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Công nhận đọc như ở Cõi Thiên Thai thật, nhất là từ đoạn mẹ vợ hơn 4 tuổi và rất xinh xắn.
    Hơi lạ là sao vợ ông hay vắng nhà, đi chơi với bạn, mà ông toàn trốn vợ ở nhà.
    2005 mới cưới vợ, tức là vợ ông năm đó mới vừa qua tuổi hoặc chưa đến 18. Thế tính ra, yêu cũng từ 1-2 năm trước, lạ cái bà mẹ thật, thả con gái cho thằng già nó tán lúc con còn bé tí.
    Già mà yêu gái trẻ, 18 tuổi đã cưới, chắc có...abc..trước rồi, tù mọt gông.
    Thôi đừng phét, tôi ko tin chuyện này có thật

Chia sẻ trang này