1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi hối hận quá,mong mọi người bày cách gỡ thế bí .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dalua, 23/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    @dalua: ông anh giử cho cai đầu lạnh 1 chút. Chay trốn(sống tạm co quan) ko tốt chỉ thêm dằn vặt mình thôi. Nói chuyện thẳng với mẹ vợ, 2 người đã đủ tuổi hiểu nhiều chuyện ở đời rùi. Mà Bác thể hiện tính gia trưởng 1 chút, viết đến đây sao khó vậy nhỉ, chỉ biết rằng cách gì thì cách bác phải tống cổ mẹ vợ ra khỏi nhà thôi. Chẳng có điều gì hay hơn đâu, mà nếu là sự thật thì ko thể dấu mãi đc. Vợ bác 20 tuổi trẻ quá và cái tuổi hồn nhiên như cô tiên này thì hiểu chuyện ko đc tốt lắm đâu.
  2. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng bác dalua. Bác bứng hoa bứng cả cụm thế kia, anh em ở đây không ai giỏi bằng bác đâu.
  3. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    chuyện thật như bịa hay là chuyện bịa như thật vậy ?
  4. trumbai

    trumbai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bác này post nhầm chỗ rồi, TVTY là nơi của anh chị em chưa vợ chưa chồng vào đây hỏi han mà tán tỉnh nhau. Nơi đây không có cao thủ nào đủ sức chữa ca này đâu.
    Bác mang sang HPGD đi. Chúc bác giải quyết ổn thỏa.
    Nếu như chuyện này là giả, đề nghị cho em danh sách website bác hay vào, lâu lắm rồi em không được đọc truyện xxx.
  5. virgo_autumn

    virgo_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    em thì còn wá nhỏ tuổi, ko có nhiều knghiệm về cs cũng như tình cảm nhưng đặt địa vị em là chị vợ bác em ko tha thứ được đâu. Vợ bác mà biết chắc cũng sốc ghê gớm lắm, nói hcung là rất nan giải
  6. Dangcuti

    Dangcuti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em không đồng ý với ý kiến pác này ....
    Dù gì Phụ nữ cũng là phái yếu rất dễ bị xúc động và luôn có những phản ứng thoái quá , rất dễ bị đả kích dẫn đến những hành động điên dồ và thiếu suy nghĩ ....
    Với chủ topic em có vài câu .. Éo le như trong phim truyện ..ehehehe
    Trước khi lên tiếng em mong đây chỉ là những lời khuyên và góp ý chứ không hề muốn bất cứ anh em hay chủ topic nào cho rằng em đang dậy đời người khác nhé . Vì " Chúa còn mắc sai lầm huống chi dân thường "
    * Đầu tiên phải nói với pác là ở cái tuổi 36 như pác người đàn ông ( nhất là với những người có gia đình ) phải là chững người khá chạc rồi nhưng với pác , pác lại không thể làm chủ đc chính bản thân mình không thể tự mình kìm hãm và vượt qua chính mình dẫn đến những hành động và sự việc như vậy xảy ra thì thật là đáng trách ....
    * Thứ 2 sau khi xảy ra sự việc thì lẩn trốn không phải là cách giải quyết sự việc ông pác ạ "hehehe thế nhưng hầu hết ai cũng chọn cách này khi mắc sai lầm " nhưng pác hãy đối mật với sự thật đó và tìm cách giải quyết nhé pác . Còn bằng cách nào thì pác cứ tham khảo mọi ý kiến trên diễn đàn này để tìm đc ý kiến tốt nhất . Phần này em không giám tham gia ... ( có những việc mọi người có thể góp ý và quyết định hộ mình , nhưng có những việc không ai có thể quyết định cho mình vì nó là cuộc sống của chính mình pác ạ )
    * Thứ 3 Lại nói về vấn đề tuổi tác , e hèm pác với cái tuổi 36 pác không còn là thanh niên lên 5 lên 3 nữa trong những vấn đề nhạy cảm như vậy tại sao pác không có những cảm nhận , nhận biết sớm hơn để tránh mọi việc dẫn đến hậu quả như vậy ... hix hix .
    Và cái thắc mắc của em (cảm thấy hơi vô lý) đối với pác chủ topic này là :
    Thế rồi lần nọ ,vào buổi chiều tối,tôi đi công tác về thấy bà đang ngồi khóc một mình (vợ tôi đi Trung Quốc cùng với cơ quan ) .Hỏi mãi bà cũng không nói .Tôi lấy khăn lau cho bà,trong lúc đang ngồi cạnh thì đột nhiên bà ôm choàng lấy tôi,gục mặt vào ngực tôi và khóc .Thực sự trong lúc ấy tôi không thấy bà mẹ vợ đâu nữa,mà chỉ thấy một người phụ nữ yếu đuối cần che chở - xin nói thêm là chiều hôm ấy trời mưa to,sấm chớp rất dữ .Tôi cũng chỉ ngồi yên và vỗ nhẹ vai bà , gọi tên bà ,vậy thôi .Cứ như vậy khoảng 30 phút,tôi gỡ tay bà ra và đi ra đường .
    Đêm đó tôi không về nhà .
    Mọi chuyện nếu chỉ có vậy chắc không sao .Nhưng sau lần đó L.(tên mẹ vợ tôi) đối xử với tôi khác hẳn,luôn tìm cách va chạm cơ thể mỗi khi có dịp ,nhất là hay nhờ tôi chở đi đây đi đó ( Ra đường mọi người cứ tưởng tôi và L. là vợ chồng ,ngượng quá chừng,nhưng L.lại rất htích thú quan sát tôi những lúc đó .Hình như L.trẻ ra - và trẻ con ra nữa . Tôi cố tránh né và đùn đẩy cho vợ tôi,nhưng không hiệu quả,vì việc rất khó nói.Vợ tôi lại trẻ con và vô tâm vô tư .
    Tại sao sau lần như vậy pác không thể biết đc Mẹ vợ mình đang nghĩ gì ........ đang muốn gì ??????????????????????
    Theo em nghĩ cái đó thì 1 thanh niên 17 cũng đủ để có câu trả lời khá chính xác pác ạ . Pác lên xem xét và lên thành thật với chính bản thân mình và cái topic này hơn ... Pác đã không nhận thấy cái điều mà mẹ vợ pác muốn hay đã cố tình không hiểu ? ???????????????????????????????????????????????
    Oài thôi em viết nhiều quá .... em chỉ xin dừng lại ở đây thôi ! Kẻo lại thành spam cái Topic Còn nhiều điều em muốn mang ra mổ sẻ trong cái Topic này nhưng đến đây em xin tạm dừng và chờ hồi âm sau khi post bài này lên đã .... hưởng ứng thì em nói tiếp không hưởng ứng thì em ..................té ..........hihihi

  7. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Chuyện đọc như phim mì ăn liền hồng kông những lăm 80. Chán bỏ xừ. Thời này đàn ông đàn ang kko ai như ông đâu.
  8. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bạn a`.
    Nói thật có thể nhẹ lòng bây giờ, vợ tha thứ bây giờ. Nhưng ....sau khi biết chuyện, khóc lóc, cho qua..... 10 năm sau , cãi nhau, lôi chuyện đấy ra chửi, con cái biết... khốn nạn hơn gấp trăm lần.
    Thế thôi. bác suy nghĩ kỹ hay quyết định có dùng phương án này ko
  9. lsb108

    lsb108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nữ vui lòng cho hỏi, có bạn nào biết chuyện nhưng vẫn kệ mịe nó, hay ok luôn không? Nghĩa là chị em thấy vấn đề này nó cũng không có gì là ghê ghớm cả. Mẹ mình vui, chồng mình cũng càng vui thêm, sau đó, mẹ và chồng lại càng bít ơn mình hơn, càng chiều chuộng chăm lo cho mình hơn.
    Có chị em nào cá tính, bản lĩnh cỡ đó không?
    Nếu có, xin liên lạc số điện thoại sau: 0909 09 09 009
    hoặc địa chỉ mail: badboy@xxx.com
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Phân tích:
    1/ Năm nay chú 36 tuổi, nghĩa là năm 2005 chún 34 tuổi, chú hơn vợ chú 14 tuổi nghĩa là vợ chú cưới chú từ năm 18 tuổi(vừa tốt nghiệp 12 hoặc năm 1 đại học). Cũng có nghĩa là vợ chú chẳng học hành gì nhiều. Vậy mà vẫn có việc làm ở cơ quan tương đối tốt(nhân viên được đi du lịch ở TQ) -> Điểm vô lý thứ 1. Thêm nữa, chú thua mẹ vợ/*** partner của chú 4 tuổi nghĩa là mẹ vợ chú hơn con gái chú 20 tuổi, cũng có nghĩa là mẹ vợ chú sinh vợ chú năm 20 tuổi. Điểm này tuy không vô lý nhưng cũng đáng để xem xét.
    2/ Cách hành văn của chú không giống như để tư vấn mà giống như để kể chuyện câu khách. Thể hiện qua việc chú thay đổi cách xưng hô với mẹ vợ theo diễn biến của câu chuyện cho thêm phần gay cấn. Ban đầu là "mẹ vợ", sau đó là "L." một cách rất tự nhiên, giống như cách chú gọi tên người tình của chú vậy.
    3/ Trong bài "xin được tư vấn" của chú có rất nhiều chi tiết thừa. Thứ nhất là chi tiết "cứ như vậy khoảng 30 phút", bình thường thì chỉ cần dùng "một lúc sau". Thứ 2 là chi tiết "Thế rồi việc gì đến cũng đã đến . 30 tháng 4 vừa rồi ,vợ tôi đi chơi với bạn ở Bãi Cháy", giọng văn của chú rất giống viết truyện chứ không phải tâm sự. Câu "Thế rồi việc gì đến cũng đã đến" chú dùng để dẫn dắt người đọc nhằm tăng phần hấp dẫn cho câu chuyện. Chi tiết "Bãi Cháy" chú cũng không cần phải thêm vào ở đây nếu muốn xin tư vấn. Tại sao chú là phải chi tiết như vậy: từ chi tiết tuổi tác của từng đối tượng trong bài viết, kể cả "ông kỹ sư 45 tuổi", đến "năm 2005", "Trung Quốc", "30 tháng 4", "Bãi Cháy" đến thời gian chú "vỗ nhẹ vai mẹ vợ" là 30 phút, tên của mẹ vợ là "L."? Đơn giản là vì chú đang bịa chuyện nên cố thuyết phục người đọc tin câu chuyện này là có thật bằng cách thêm vào càng nhiều chi tiết càng tốt. Nhưng chú quên là vì chú thêm vào quá nhiều chi tiết thừa nên chú bị lộ tẩy. Điều này cũng giống như mấy thằng nói dối thường quanh co để chối tội. Nhưng nó chỉ quanh co khi bị hỏi. Còn chú thì chưa đánh đã khai vì sợ âm mưu của mình bị phát hiện.
    4/ Nói thêm là chú đang cố tình kể chuyện *** khi đưa ra một chi tiết rất thừa đối với một bài xin tư vấn:

Chia sẻ trang này