1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi hối hận quá,mong mọi người bày cách gỡ thế bí .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dalua, 23/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dia_con

    dia_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    câu truyện nghe thật là hoành tá tràng
  2. AoLO

    AoLO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0

    Được aolo sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 27/05/2007
  3. AoLO

    AoLO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0

    Được aolo sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 27/05/2007
  4. AoLO

    AoLO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0

    Thế thì đừng TƯ VẤN cho người ta nữa. LẮM CHUYỆN - LỜ ĐI
    Cái gì không quan tâm, ngưòi ta sẽ không nói, cón nói thì tức là người ta còn quan tâm, em không biết nói gì nhưng mọi người còn phân tích thì chắc chắn anh sẽ tìm được câu trả lời đúng nhất cho tình huống của mình. Anh cố lên nhé! Em tin rằng có những bí mật người ta sẽ để nó nầm yên được trong lòng.
    [/QUOTE]
    [/quote]
  5. AoLO

    AoLO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0

    Thế thì đừng TƯ VẤN cho người ta nữa. LẮM CHUYỆN - LỜ ĐI
    Cái gì không quan tâm, ngưòi ta sẽ không nói, cón nói thì tức là người ta còn quan tâm, em không biết nói gì nhưng mọi người còn phân tích thì chắc chắn anh sẽ tìm được câu trả lời đúng nhất cho tình huống của mình. Anh cố lên nhé! Em tin rằng có những bí mật người ta sẽ để nó nầm yên được trong lòng.
    [/QUOTE]
    [/quote]
  6. honghainew2002

    honghainew2002 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    6.270
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện Thật hay Không Thật chả liên quan gì đến người ngoài cuộc như chúng ta đúng không các bạn ? Có thể chủ topic không thật nhưng nhiều khả năng có 1 bạn nào đó lại lâm vào tình trạng tương tự phỏng ạ ? Mọi người nếu được nên tập trung tư vấn cho bác ấy thì hay hơn là soi
    Theo tôi thì
    1. Bác nên bình thường, cố gắng chỉ gặp mẹ vợ khi có mặt vợ hoặc người thứ 3
    2. Tuyệt đối không nên nói với vợ ( chị em khó tha thứ lắm ) mẹ vợ bác chắc cũng không quá chày bửa đến mức nói với vợ bác chuyện này
    3. Tìm cách giới thiệu ông anh nào đó ( ông anh này đã bỏ vợ, chưa lấy vợ....) cho mẹ vợ nếu có thể
    4. Tìm cách ra ở riêng, không ở với mẹ vợ nữa
    Chúc bác sớm thoát ra khỏi "con đường lẫm lỗi "này
  7. honghainew2002

    honghainew2002 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    6.270
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện Thật hay Không Thật chả liên quan gì đến người ngoài cuộc như chúng ta đúng không các bạn ? Có thể chủ topic không thật nhưng nhiều khả năng có 1 bạn nào đó lại lâm vào tình trạng tương tự phỏng ạ ? Mọi người nếu được nên tập trung tư vấn cho bác ấy thì hay hơn là soi
    Theo tôi thì
    1. Bác nên bình thường, cố gắng chỉ gặp mẹ vợ khi có mặt vợ hoặc người thứ 3
    2. Tuyệt đối không nên nói với vợ ( chị em khó tha thứ lắm ) mẹ vợ bác chắc cũng không quá chày bửa đến mức nói với vợ bác chuyện này
    3. Tìm cách giới thiệu ông anh nào đó ( ông anh này đã bỏ vợ, chưa lấy vợ....) cho mẹ vợ nếu có thể
    4. Tìm cách ra ở riêng, không ở với mẹ vợ nữa
    Chúc bác sớm thoát ra khỏi "con đường lẫm lỗi "này
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Nếu tớ mà là cô vợ, tớ đổ dầu đốt luôn cả mẹ cả chồng.
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Nếu tớ mà là cô vợ, tớ đổ dầu đốt luôn cả mẹ cả chồng.
  10. madiboss

    madiboss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    ước gì mình được như anh ấy :D

Chia sẻ trang này