1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

!!TỐI HÔM ẤY ... GIÓ RẤT MẠNH ...VÀ..

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi ptthang, 24/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. booty_delicious

    booty_delicious Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Thế Chừng Nào Mới Làm Film đây ! .... cho B đăng kí vai fụ nhé !
    www.starsnova.2ya.com
  2. Alucard_Leonhart_new

    Alucard_Leonhart_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    yeah,viết truêện đê:D
    kinh dị,cười,hay máu me??:))
    Alucard Leonhart
    Christina's crazyfan
    Animorphs's member
    ***Còn s?'ng là còn hy vọng***​
  3. sphinx85

    sphinx85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    he he..truyện trinh thám của tui hay dzậy mà ko ai khen hả???he he...mình phải sáng tác tiếp mới được..mời bà con đón đọc chương tiếp theo câu chuyện của sphinx và cố gắng đoán xem trùm là ai nhé..he he..
    all my life
    i waited 4 some one
    and all this time
    u were the 1​
  4. haidang

    haidang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Úi,anh Thắng đừng cho em vai sát thủ nhé

    Nuôi mèo khoẻ,dạy mèo ngoanl
  5. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp đi, nhưng mà truyện này của p2t hay của Sphinx zậy, thấy 2 người kết hợp là hay nhất.
    Sao chẳng thấy mình đâu, cho tui làm Dracula cũng được, nhớ nha,
    Hehe hihi hôhô haha hơhơ héhé hèhè hêhê híhí...ặc ặc
  6. sphinx85

    sphinx85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    he he...sphinx chôm chỉa ý tưởng lúc đầu của ptthang...nhưng dzo sphinx dở wá nên đã biến truyện kinh dị của ptthang thành truyện trinh thám dzo sphinx làm vai chính ha ha...
    ptthang ơi..tiếp tục sáng tác câu truyện kin dzị của ông đi...cho tui coi mí..he he...tò mò mà.
    all my life
    i waited 4 some one
    and all this time
    u were the 1​
  7. Alucard_Leonhart_new

    Alucard_Leonhart_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    uhm, các u vào link này nhá
    http://www.gamevn.com/forum/viewtopic.php?t=3829
    học cách viết truyện nhá:D
    hồi trước tui cũng tham gia nhưng lâu rùi bỏ,chán we!:D
    Alucard Leonhart
    Christina's crazyfan
    Animorphs's member
    ***Còn s?'ng là còn hy vọng***​
  8. sphinx85

    sphinx85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    ko cần tham khảo..tự mình sáng tác mới hay chứ..he he..sphinx tiếp tục câu chuyện nhé:
    Sphinx rời khỏi chỗ nấp ..rảo bước thật nhanh đến chậu cây và lục lọi...nhưng chính vì wá nôn nóng mà Sphinx đã wên mất cảnh giác...từ sau lưng cô 1 vật gì đó tung mạnh vào...đến giờ thì có hối tiếc vì sự bất cẩn của mình cũng đã wá muộn...cô sợ sệt từ từ way lại và....."aaaaaaaaaaaaaaa... ahhhhhhhhhhhhh.... ahhhhhhhhhhhhh " phía sau lưng cô là 1 cảnh tượng hết sức kinh dzị : 1 người bận đồ trắng toát..máu đỏ loang lỗ..và.......ko có đầu....trên tay hắn cầm chính cái đầu của mình....con mắt xanh lè..miệng vẩn còn fun máu đỏ tươi.......và chính cái đầu đó đã đập vào lưng sphinx....cô bỏ chạy thục mạng...cứ như chưa từng được chạy bao giờ......
    phía trước Sphinx có 4 bóng người thấp thoáng...cô chạy thật nhanh đến đó và òa khóc nức nở..."ôi anh Chel,chị Mel,anh Bop..Hải Đăng...em ở đây nè...hu hu"...Mel ôm chầm lấy Sphinx và dỗ dành:'thôi nào em...mọi chuyện ổn rồi..ko có gì đâu..em nín đi nào"..chel:"ôi em đây rồi...mọi người đi tìm em khắp nơi...em ko sao chứ hả????"..."hu hu..em vừa mới gặp maaaaa...hu hu..."....Chel:"thôi em ạ,tí nữa đầy đủ mọi người chúng ta sẽ nói đến chuyện đó sau nhé" ..lúc này BopBopBaby thật sự tức giận wát lên:" thôi...nín ngay đi...ko nín là tôi cho cô ở lại đây 1 mình đấy nhé"..và Hải Đăng cũng tức giận nốt:" đúng đó..chị đã làm cái gì thế...chị ko nên bỏ đi chút nào...và em càng ko muốn chị cứ hét om sòm lên như thế này đâu...chị chỉ làm mọi chuyện rối tung lên thui"....Mel:"thôi nào mọi người..em ấy đang bị sốc mà..." Chel:"ừ...chúng ta đi tìm mọi người nào..và trở về lâu đài nữa chứ"
    mặc dù đã an toàn hơn chút Sphinx vẫn cứ khóc mãi...cảnh tượng lúc nãy đã làm Sphinx bị sì trét nặng..mọi người đi thêm 1 khúc nữa thì gặp Britneybritney, Booty, Hung_britney và Britboyvn...Britney la lên: " a..chị Sphinx đây rùi...tụi em đi tìm chị khắp nơi"...Britboy wát : "cái bà này...tui đang đói bụng chết được, thế mà tui phải đi lòng vòng tìm bà thế này đây " ...Hung_britney " này các cậu..có thấy Sphinx đang khóc ko??? để Sphinx yên đi nào " B : " ko sao đâu sphinx chỉ cần nghe 1 bản của Britney Spear là hết sợ ngay ấy mà..." rùi B gào lên " but now i'm stronger than yesterday..." "thui nín đi cha"-Alucard đi đến - " tui đã khổ sở lắm rùi cha còn tính cho tui mơ thấy ác mộng hả??? " ... khi thấy chỉ có Alucard và Ptthang đi đến nọi người nhạc nhiên " ê này..còn Joot và Marmu đâu???? họ cùng đi với các cậu mà???? " ptthang lí nhí " em cũng ko biết nữa...tụi em đang đi thì bị lạc mất 2 người đó"..."ôi trời...lại phải đi tìm họ nữa rùi..cái lâu đài này rộng bà cố..tìm ra họ chắc trời cũng sáng mất..hic hic..."<Britboy lảm nhảm>...Chel lên tiếng : " thôi nào..bi giờ chúng ta cùng đi tìm Joot và marmu nhé... sau đó còn phải trở vô lâu đài để báo cho Lenhhocdaica , DPS và Huong_nicky an tâm nữa chứ..."
    Mọi người lục lọi khắp nơi cố gắng tìm ra Joot và Marmu nhưng dường như chả thấy tăm hơi đâu cả...chỉ còn khu rừng phía sau lâu đài là chưa tìm mà thui....Bop" khu rừng này chả có vẻ an toàn chút nào...các em gái hãy ở lại đây nhé.. Chel sẽ ở lại để bảo vệ...được chứ...lũ con trai chúng ta thì vào khu rừng tìm...mọi người thấy thế nào..Haidang à em hãy cố gắng đừng để cho Sphinx làm gì ngu ngốc nhé." nói xong đám con trai bỏ đi vào rừng
    đã nửa tiếng trôi wa.... mọi người ở ngoài bắt đầu lo lắng ...Mel " Chel này sao lâu thế nhỉ..tao lo wá..hay mày và Hai dang vào trong ấy xem sao??? " ...Chel " ừ thế cũng được.." khi Chel và Hai dang bước vào bìa rừng thì đám con trai đi ra..vác theo 2 cái xác của Marmu và Joot.......
    B bô lô:" mới xỉu thui..ko sao đâu mọi người.."..Britney:"ôi...làm em hết hồn... " .. " anh Chel vào fụ khiêng nào...em mỏi tay wá..cái bà Marmu này nặng như cái cùm á"- Alucard
    hết phần 2​
    all my life
    i waited 4 some one
    and all this time
    u were the 1​
    Được sphinx85 sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 27/10/2002
  9. Alucard_Leonhart_new

    Alucard_Leonhart_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    :(
    chị Spinx lần sau vít nhớ bỏ dòng nhá,cứ thía này,em cận mất:D
    Alucard Leonhart
    Christina's crazyfan
    Animorphs's member
    ***Còn s?'ng là còn hy vọng***​
  10. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    haha, buồn cười wé, đến đoaj 2 cái xác tưởng mình chưa nói được tiếng nào đã ra đi, hehe
    mà sao viết tui zậy hả, láo wé. Nhưng thôi tha tội vì...hichic ko thể chối cãi sự thực được.
    Viết tiếp nhanh lên đi.
    Hehe hihi hôhô haha hơhơ héhé hèhè hêhê híhí...ặc ặc

Chia sẻ trang này