1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi hư quá đi thôi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chelsea181, 01/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chelsea181

    Chelsea181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi hư quá đi thôi...

    Tôi vừa chọc giận hắn...
    Tôi không cố ý nhưng ... lại đã vô tình gây nên chuyện. Hắn giận tôi, thật sự giận giận lắm. "Tôi tức điên lên được..." hắn nói.
    Mỗi tuần chúng tôi chỉ gặp nhau được một đôi lần nhưng lần nào tôi cũng luôn là kẻ gây hấn. Tôi cứ bảo mình chẳng muốn thế nhưng chính tôi lại lặp đi lặp lại cái điều đó.
    Tôi muốn gì đây ...
    Cả một tuần tôi làm gì cũng nghĩ tới hắn. Nhớ cái nháy mắt, nhớ lúc hắn lo lắng che chở cho tôi khi chúng tôi còn bên nhau. Tôi nghĩ ra bao điều kể hắn nghe... nhưng khi gặp hắn.... tất cả không như tôi từng mong muốn.
    Chính tôi lại là người phá đi những giây phút bên nhau đó... !?!
    Biết giải thích sao đây...
    Vẫn giọng điệu dịu dàng, ấm áp đó, hỏi thăm tôi, hắn cố len lỏi vào cái "bộ óc khó hiểu của anh" (nghe thì kinh khủng thiệt, chẳng lãng mạn tình tứ tí nào, nhưng ..... cái bộ óc khó hiểu ấy gần như là của anh rồi anh ạ)...
    Nhưng lần này khác, tôi đánh gục hắn hoàn toàn... "Nói chuyện thế này chán quá thôi. Cứ tiếp tục chắc cãi nhau mất, hẹn lần khác vậy em nhé!"...
    Thật sự...... tôi hư quá đi thôi.
  2. Cohaimo

    Cohaimo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng vậy hic
    For my love
  3. kiencang

    kiencang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Chết nhé!
    hi`, con trai mau quên lắm. Nhớ lần sau quan tâm hơn một chút, cười tươi và hun hắn một cái là hắn quên hết..hì nhưng sau đó nhớ mời đi ăn nhé. mời "hắn" chứ không phải kiến này đâu
    M.H
  4. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Hùm chả sao cả...Thầy bói bảo: Cô cậu nầy có cái số hơi khắc khẩu. Ông bà ta thì bảo :Yêu nhau lắm, thì cải nhau dai . Mẽo nó cũng xui nên cải nhau cho tới nơi tới chốn mới good í ! Có điều cải nhau xong thì biết phải làm gì kế tiếp...Chắckhông ai nghĩ thử nghiên cứu thêm đề tài mới ,lạ, để cải tiếp cho vui lần tới.
    Chelsea181 viết ra được , tức củng đả tự hiểu. Hi...hi, Pug tôi củng có cô bạn củng Yêu "cà khịa"như thế. Và đúng như bạn nghĩ giây phút vui tươi hạnh phúc bên nhau, thật mong manh, ít oi, ngắn ngủi....Chắc gì ngày mai ! Thế thì tại sao ???

    PERRO LOCO
  5. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    trùi ui 2. người khắc khẩu .. chà chà .. rùi sẽ có Ty đẹp đấy không tin à .. cứ thử coi .. hầu như những người như thế luôn có 1 kết thúc tốt đẹp .. chị hãy .. mau mau gặp người đó đi nhá .. nếu không thì không biết được đó
    thien than be nho
  6. Half_Moon_Day

    Half_Moon_Day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`. Như vậy đâu phải là hư đâu, đo' đôi khi là tính cách của người con gái mà, làm người đàn ông đôi khi phải chấp nhận cho bạn chứ, nếu như tôi thì chẳng để ý đến chuyện đó làm gì đâu
    TH
  7. kissonline

    kissonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    cuộc đời thật trớ trêu phải ko ? ty muôn thuở vẩn là điều fbí ẩn . tôi cũng từng như thế , từng chờ dợi , giận hờn , cãi cọ . nhưng diều đó mới tạo nên phần sống của chúng ta chứ . cãi xcọ cũng thú vị nhưng đừng quên thêm vào dó một vài lời yeu thuong kẻo lại mất đi hương vị ty đấy .
    hãy chia se mọi tam sự của bạn , sẽ dễ chịu hơn đấy.
    thân mến .
    kissonline.
  8. Chelsea181

    Chelsea181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cũng mong như Tina17 nói. Nếu tôi có cánh, tôi sẽ gặp hắn ngay, chỉ tiếc là... Đôi cánh này còn đang chút do dự.
    Hôm nay tôi gặp được hắn. Tôi đã chờ..... hắn đến nhưng rồi lại quay đầu bỏ đi... tôi lại vẫn chờ... Tôi cứ tin hắn rồi sẽ đến ...
    Hắn đến thật.
    Nhưng cái không khí có chút gì ... khang khác. Nó làm tôi như nghẹn thở, tim tôi như muốn ngừng đập và lẫn chút gì sợ hãi.
    Con tim này nhát lắm, hắn có biết chăng?!?
  9. Chelsea181

    Chelsea181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi qua nhanh lắm lắm, chỉ như một cái chớp mắt thôi. Hắn buồn ngủ bạn ạ và không quên câu chúc ngủ ngon, một cái hug và một cái kiss hờ.
    Vừa buồn cười, tôi vừa buồn cho cái bản thân này.
  10. anhkhoa19

    anhkhoa19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    dzui thiệt

Chia sẻ trang này