1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi hy vọng ở các bạn, các thành viên 84SG

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi beautytrap, 07/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RedEvil

    RedEvil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Nhảm pà kố....
    Net cũng giống như ngoài đời... hợp thì chơi , không hợp thì thôi, có gì mà phải kéo box lên hay không. Làm mọi chuyện phức tạp... Trong cuộc sống, có phải là ai cũng hợp với ai, ai cũng có thể chơi được với ai đâu, bởi thế người ta mới chia ra làm nhiều loại bạn: bạn thân, bạn thường, quen biết xã giao,...
    RE bít mình đã bỏ ra đi lâu rồi, nhiều người chắc nghĩ RE có tư cách gì mà nói. Nhưng RE đi cũng vì cảm thấy không hợp với mọi người nên mới không tham gia nữa, nếu đã không hợp nhau, chơi không vui thì ép làm cái giè... ông bà ta cũng kiu là Miễn cưỡng hông có hạnh phúc... Ai thích đi thì đi... còn bày đặt cao cả "lo cho box". Đời xưa của TQ có câu" Người không vì mình thì trời tru đất diệt"... , lo cho mình trước đê... thế thôi
    Princess
  2. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Béo@ có suy nghĩ hơi khác một tí. Net đúng là một thế giới ảo. Nhưng nó còn tùy thuộc vào hoạt động của nó. Hội Chuột là một hội thực, ngoài đời thực, không hề ảo. Forum trên Net cũng là để mọi người vào giao lưu, nói chuyện với nhau, nó giống như một phương tiện truyền thông vậy. Nó cũng giống như các trường ĐH lập ra website riêng, forum riêng để liên kết các SV trong trường lại với nhau. Nên Hội Chuột có thể xem như đã ra ngoài khỏi vòng thế giới ảo.
    20 tuổi, tất cả các con chuột, hầu hết đều vẫn còn là sinh viên, vẫn còn đi học. Học và chơi vẫn là chủ yếu. Một số ít đã đi làm rồi, nhưng đó chỉ là phụ, học vẫn là chính. Nên Box chủ yếu vẫn là những hoạt động chơi bời. Sau một thời gian, có thể 1 năm sau hay lâu hơn, chắc chắn sẽ có những hoạt động bổ ích hơn, như làm từ thiện, giúp bạn tìm kiếm việc làm thêm. Rồi 5 năm, 10 năm sau thì có những tổ chức tìm việc làm chính thức, giúp đỡ việc làm. Giúp giải quyết những khó khăn tài chính cho những ai gặp khó khăn.
    15 năm, 20 năm, 30 năm sau, rất có thể sẽ có người trong hội trở thành những ông bà giám đốc giàu sụ, trở thành trường phòng, trở thành những nhà lãnh đạo, thủ trưởng, bộ trưởng, hay thủ tướng . Ta có thể trông cậy vào nhau, giúp đỡ lẫn nhau.
    Đó chỉ là những tưởng tượng trong đầu của Béo thôi. Nó có thể xảy ra, cũng có thể không. Nhưng Béo@ vẽ ra một tương lai như vậy để mọi người thấy được Hội Chuột không phải là một thế giới ảo. Bạn có vui không, có an tâm không khi luôn luôn sau lưng bạn có một nhóm người luôn quan tâm đến bạn, hiểu bạn, sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ, ủng hộ bạn bất cứ khi nào, bất cứ lúc nào??!!
    Con tim bình yên ... một giây phút chợt say đắm giữa đôi làn môi ấm
     
  3. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Nghe em nói thì anh không đoán ra em là ai, vì người nào muốn chửi mắng người khác thì giọng điệu cũng thế thôi. Lúc ấy thì cứ giày xéo, chà đạp lẫn nhau thôi. Nhưng đọc cái title của em thì anh biết rồi.
    Cái gì biết rồi thì khổ lắm, vì người khác cứ nói mãi thôi. Đâu phải là anh không hiểu. Đó là do người khác không hiểu anh đấy chứ. Mà em cũng có hiểu anh đâu mà suy luận như vầy.
    Những gì biết rồi thì không nên nói mãi, nhất là khi sự bình yên đến rồi. Tại sao có người lại phải cố gắng chạy vào để chọt thêm một từ cóc. Nếu có tức thì nói ra. Nói bóng nói gió anh ghét lắm, nhất là không biết chạy từ đâu ra và nói những điều đã biết để làm gì?
    Cuộc đời mới đẹp sao !Monster.Inc
  4. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    em ko có suy luận á. Em chỉ nghĩ gì thì nói thía thui á. Em đâu có bảo em hiểu anh hay hiểu được bất cứ ai trong box đâu ạ. Anh cứ mặc kệ đi, ko cần phải nóng nảy thế, để đỡ lời làm tổn thương người khác ko tốt hơn ạ.
    Giờ cái tự dưng đâm ra anh em trong nhà uýnh nhau. Lố bịch ghê é. Mà... anh, anh lần sau quote bài thì cho nó ngắn lại bớt. Lấy ý chính thui á anh. Nhìn cái bài quote dài loằn ngoằn thật mún đau con mắt. Hix... Thui, chỉ thế thui nhá. Mọi chuyện xong gòi cho nó qua lun đi há. 9 bỏ vào mồm... úi nhầm... 9 bỏ làm 10, hòa bình nhá. Em ko thích chiến tranh đâu. Chán roài. Ke ke
     I am running from something that I don't knowI am searching for something, which way to go?
  5. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    [/quote] em ko có suy luận á. Em chỉ nghĩ gì thì nói thía thui á. Em đâu có bảo em hiểu anh hay hiểu được bất cứ ai trong box đâu ạ. Anh cứ mặc kệ đi, ko cần phải nóng nảy thế, để đỡ lời làm tổn thương người khác ko tốt hơn ạ.
    Giờ cái tự dưng đâm ra anh em trong nhà uýnh nhau. Lố bịch ghê é. Mà... anh, anh lần sau quote bài thì cho nó ngắn lại bớt. Lấy ý chính thui á anh. Nhìn cái bài quote dài loằn ngoằn thật mún đau con mắt. Hix... Thui, chỉ thế thui nhá. Mọi chuyện xong gòi cho nó qua lun đi há. 9 bỏ vào mồm... úi nhầm... 9 bỏ làm 10, hòa bình nhá. Em ko thích chiến tranh đâu. Chán roài. Ke ke
    <P align=right><!--StartFragment --><FONT color=deeppink> <FONT face="Times New Roman" size=3></FONT><FONT color=deeppink><EM>I am running from something that I don''t know
    I am searching for something, which way to go? </EM></FONT></FONT></P>
    [/quote]
    Hahaha...thế em đọc kĩ lại những gì mình viết chưa. Anh chỉ nhớ là em nói em hiểu bóng hiểu gió gì ẩn ý của anh thôi.
    Em không thích chiến tranh thì cũng không cần đặt bom lại như vậy. Văng hết dơ cả nhà. Anh không nóng thì cũng phải toát mồ hôi vì dọn dẹp thôi.
    Cuộc đời mới đẹp sao !Monster.Inc
  6. loveyou4ever

    loveyou4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Thui cho tui xin, anh em kên nhau um sùm...quýnh mỗi đứa cái chit giờ....thui giờ xong hết òi....hum nào đi nhậu nhá Lucky....
    p/s : cấm 2 đứa ko đứa nào được quote cái bài nì, rõ chưa


     ... Có khi nào trên đường đời tấp nậpTa vô tình đã đi lướt qua nhauBước lơ đễnh đâu ngờ đang để mấtMột tâm hồn ta đã đợi từ lâu...
    Có gì đâuHạnh phúc chỉ là điều bịa đặtNên Tình Yêu chỉ là viễn vông thôi ...
  7. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Ứ hự.. he he.. em đâu có dám quăng bomb ạ. Người ta bảo vuốt mặt thì fải nể mũi. Hớ hớ... Ít ra em cũng nể ông anh giai của em nhắm nhắm, nên phận đàn em, ko có dzám quăng phá gì lung tung đâu ạ. Mà.... chậc chậc... người ta bảo có tật giật mình, em ko có bít trong này ai có tật é. Nhưng cứ vơ bừa, biết đâu lại trúng tùm lum tà la. Mà có dơ thì... Mod lo, anh ko cần phải dọn dẹp chi cho cực thân. Để calo đó làm "chiện khác" sung sướng hơn. Hí hí... Mà em thấy anh cứ việc quái gì phải vơ hết tất cả những gì người khác nói vào người nhể? À.. có lẽ do cái câu chào cuối cùng của em.. ặc ặc....
    Mà thôi, Mod ơi Mod, cho cái locked ở đây đi ạ... Ko thì bệnh đấu khẩu lại bùng phát mất thôi. Từ hôm offline đến giờ, iem là iem fởn lắm á. Khục khục...
    p/s: ông anh, đĩa cho em. Em ko bít phải mua dĩa trắng ở đâu cả. Mà thèng bạn em nó... lười, nó bảo phải có dĩa nó mới sang cho... Hix hix...
     I am running from something that I don't knowI am searching for something, which way to go?
  8. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Tui lỡ quote bài của ông rồi nhưng đừng có giết tui. Tui chết hai lần khổ lắm. Chưa gì mà em ông nó dồn tui vào đường cùng rồi. Dạo này buồn nên có tâm trạng. Post bài hơi có máu trong đó. Bây giờ thì hết rồi. Bữa nào tui còn tiền mà rãnh thì đi nhậu với ông...ok
    Cuộc đời mới đẹp sao !Monster.Inc
  9. loveyou4ever

    loveyou4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    lỳ lợm hết chỗ nói, nhưng thôi bạn bè bỏ qua, lúc khác tính sau, tính tui vốn ko chấp nhất, chỉ chấp nhì thôi ....lúc này ai cũng có tâm trạng cả, mk, dek cần biết ra sao, ta cứ gắng sống tốt là được....
    Ah Maianh hay ACB close topic này được rồi đấy, box mình giải quyết xong rồi...giờ để nó nữa thì lại 8 nữa thui...ha...close đi


     ... Có khi nào trên đường đời tấp nậpTa vô tình đã đi lướt qua nhauBước lơ đễnh đâu ngờ đang để mấtMột tâm hồn ta đã đợi từ lâu...
    Có gì đâuHạnh phúc chỉ là điều bịa đặtNên Tình Yêu chỉ là viễn vông thôi ...
  10. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Hixhix cái topic của tui hixhix Bắt đền mí ngừi đó, làm cái giề mờ nhặng xị cả lên Mau trật tự hết ko thì bảo, ăn đạn bi giờ
    Never wait for a man or a busThere'll be another one along any minute ......
    (^_^) (^_^) Beautytrap_Dangerous minds (^_^) (^_^)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này