1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi ích kỷ thật sao ????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Lissette, 21/10/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    tôi ích kỷ thật sao ????

    Tôi vẫn biết mình ích kỷ, tôi vẫn biết mình trẻ con ... nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thay đổi bản thân mình ... vì tôi ý thức được rằng cái mà tôi đã phải chịu đựng là hơn thế rất nhiều ; mà người sống nặng tình quá như tôi sẽ có lúc trở nên vô tâm một cách kinh khủng, trở nên tàn nhẫn, tàn nhẫn ngay cả với người mình yêu thương !!! ... Thế đấy, tôi biết chứ, tôi biết mình hờn dỗi vô cớ, tôi biết mình lạnh lùng quá đáng nhưng tôi sẽ chẳng hối hận đâu, tôi chẳng sửa đổi đâu, tôi chẳng ... !!!
    Có ai biết rằng tôi ôm sự đau khổ nhưng chỉ cho riêng mình ... Làm như thế đúng là tự làm khổ mình, sẽ khổ lắm, khổ đến mức phải bật khóc, nước mắt cứ lặng lẽ mà rơi ... rơi ... rơi ... rơi ... một ... hai ... ba .... và tôi đếm ... !!! Vẫn biết rằng số nỗi đau chẳng nhiều bằng lượng nước mắt nhưng khóc thì dễ chứ dùng nước mắt để tiêu tan nỗi đau trong lòng có phải ai cũng làm được đâu !!!
    Tôi thấy buồn, buồn vì nhiều thứ lắm ... vì cái không thể nào làm được ... vì cái mất cân bằng trong cuộc sống của chính mình ... vì tự dưng thích làm cho người khác không hiểu mình hoặc hiểu sai thì còn tốt hơn .. Tại sao vậy ? Tôi điên rồi ... nhưng nếu như có một lúc nào đó tự cảm thấy mình điên mà trong lòng nhẹ nhõm hơn thì cũng chẳng sao .... Có ai dám bảo là mình lúc nào cũng đủ bình tĩnh và tỉnh táo trong những nỗi đau không ?
    Hôm nay là một ngày chán ngắt, đầy mệt mỏi và ... cô đơn !!!




    LET BY GONES BE BY GONES
  2. snake

    snake Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Dang gian nhau ca nguoi yeu a? dung lam phuc tap them cuoc song lam gi ban oi, ban than no da phuc tap lam roi. Song o tren doi can mot tam long, hay dung hon la can su thong cam
    snake
  3. Unforgiven296

    Unforgiven296 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2001
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    [
    Được sửa chữa bởi - Unforgiven296 vào 22/10/2001 06:55
  4. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    ôi cảm ơn bạn đã khuyên tôi nhé ; nhưng sống như bạn nói ấy mà, tôi đã làm rồi .. sống như thế trong cả mấy năm trời chứ chẳng ít ỏi gì đâu ... sống thế kia cũng có cái khổ của nó; sống như thế này cũng khổ ... nói chung la xoay thế nào thì cuộc sống vẫn có những "chi tiết" buồn và chẳng để cho ta yên ...
    cãi nhau với NY á ? nếu có thì đã đơn giản hơn nhiều rồi ... đằng này lại là một mớ các vấn đề cơ ... nhưng thôi, buồn một lần để cho một ngày mới như ngày hôm nay dễ chịu hơn ... cuộc sống vẫn phức tạp đấy chứ nhưng lòng thì "bình yên" hơn nhiều rồi ...
    Hôm nay là một ngày ... ???

    LET BY GONES BE BY GONES

    Được sửa chữa bởi - lissette vào 22/10/2001 06:59
  5. snake

    snake Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    vay la on roi. neu minh yeu doi thi doi cung se yeu minh thoi
    snake
  6. dlekhoa

    dlekhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ai chang co luc nhu vay chu, nhung cung phai co vuot qua thoi, cang nhac chuyen buon thi cang buon.....
  7. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bạn hơi quá thất vọng, tự ti về chính bản thân.
    Con người ai chả có nhưng khuyết điểm nhỏ nào đó.
    Bạn cần nhìn vào nhưng nét đẹp của bạn, nhìn vào thế giới tươi đẹp này, và sống cho hết mình đi.
    Bạn còn trẻ đúng không ???
    ÷$÷ Z***Z ÷$÷​
  8. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    trẻ đâu mà ... tôi già lắm rồi đó ... hihi ... mà cứ nhìn vào nét đẹp của mình thì đến bao giờ mới tự hoàn thiện bản thân ( dần dần ) được đây ???

    LET BY GONES BE BY GONES

  9. mazi

    mazi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
  10. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Thế đã bao giờ bạn yêu thương người khác hết lòng, dành hết tất cả những gì tốt đẹp cho người mình yêu chưa? Để rồi một ngày nào đó, người ấy mải chạy theo một hình bóng ảo vọng, xa xôi mà bỏ mình đi.
    Between two evils, I always choose the one I haven't tried

Chia sẻ trang này