1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi ích kỷ thật sao ????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Lissette, 21/10/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sava

    Sava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Thế đã bao giờ bạn cảm thấy thích một người con gái khác chưa ( trong khi bạn đã có người yêu, và nàng thì quả thật hoàn hảo, nàng tốt đẹp, nàng yêu thương bạn ). Như vậy có phải là có lỗi với ng` ta không hả các bạn ? Ai đó trả lời giùm với, :( :( :(
    "Học chính là nơi con người biết bắt đầu vun xới cho một thứ tình cảm hết sức tế nhị,dần dà bén rễ,đâm chồi,nảy lộc,để một mùa sẽ gặt lấy hương hoa!"
  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Thế đã bao giờ bạn cảm thấy thích một người con gái khác chưa ( trong khi bạn đã có người yêu, và nàng thì quả thật hoàn hảo, nàng tốt đẹp, nàng yêu thương bạn ). Như vậy có phải là có lỗi với ng` ta không hả các bạn ? Ai đó trả lời giùm với, :( :( :(
    ----------------
    Tình yêu không phải đến từ những cái như "hoàn hảo, tốt đẹp, yêu thương" mà đến từ cảm giác nếu như tôi không nhầm ;
    Nếu như bạn đã cuốn theo một hình bóng nào khác trong khi mình đã có người yêu rồi thì quả thật là có lỗi đấy nhưng che giấu tình cảm đó trong lòng còn có lỗi hơn ; người bạn gái hiện tại của bạn chẳng khác nào đang bị lừa dối ; đón nhận tình cảm của bạn thử hỏi khi ấy có còn là tình yêu nữa không ; tôi nghĩ là trong chuyện tình yêu, trái tim của mình đập sao thì cứ để cho nó đập vậy bạn ạ ; đừng để lý trí chủ động quá nhiều ???

    LET BY GONES BE BY GONES

  3. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    dồng ý!

    MeoMeo
  4. kien7782

    kien7782 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Lissette có vẻ là người đa sầu đa cảm nhỉ. Đừng nhìn cuộc sống bằng con mắt chán chường như thế. Bất cứ 1 việc gì nêu ta nhìn nó bằng sự đau khổ thì nó sẽ có màu xám ảm đạm, nhưng nếu nhìn nó bằng niềm vui thì nó sẽ có màu hồng. Lúc nào buồn, hãy chia sẻ với mọi người vì ít nhất trong số các bạn của Lissette cũng phải có 1 người có đôi mắt màu hồng chứ, như Kiên7782 chẳng hạn này.

    Kien7782
  5. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    thế nào gọi là "chán chường" ??? ko có tình cảm thì bảo vô tâm ; có tình cảm thì bảo "chán chường" ??? Hiểu một con người đâu có dễ mà sao KIEN7782 vội vàng đưa nhận định về con người của Liss sớm thế ???

    LET BY GONES BE BY GONES

  6. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Con trai mà có mắt màu hồng chắc trông kinh lắm nhở.
    đừng để lý trí chủ động quá nhiều ??? công nhận nhưng nhiều khi vẫn phải cho nó chủ động, tình cảm nó hay làm bậy lắm. Khi ta đã có người yêu rồi thì ta phải dùng lý trí để không để ý tới những cô gái khác. Tôi nghĩ thế có đúng không?
    LýThông

Chia sẻ trang này