1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi kêu gọi tẩy chay hàng hóa Hàn Quốc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi melbournehanoi, 27/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. melbournehanoi

    melbournehanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi kêu gọi tẩy chay hàng hóa Hàn Quốc

    sau khi đọc xong những dòng miêu tả về cô dâu hàn quốc, là một người việt nam tôi cảm thấy đau lòng, con người của chúng ta quả bị rẻ rúm, lên đây muốn bày tỏ , định viết tên bài là: nỗi nhục của chúng ta, nhưng rồi lại xoá đi vì bạn nào đó nghe xong lại nghĩ: ''''''''chúng ta là ai?, nó lấy người hàn quốc chứ có phải tao lấy đâu mà tao nhục''''''''

    cũng không phải là tôi, nhưng tôi cảm thấy nhục, cảm thấy đau lòng và rất nhục bạn ạ


    Đối với tôi, tất cả những hàng hoá, thời trang phim ảnh của Hàn Quốc làn tràn ở khắp nơi đều nhắc nhở cho tôi thấy một sự hạ thấp với Việt Nam, một sự coi thường với con người và phụ nữ nước tôi!!!

    Hãy ngừng việc trả tiền để tự làm nhục chính mình. Chạy theo mốt của Hàn Quốc là hạ thấp chính mình.

    CHÚNG TA LÀ NGƯỜI VIỆT NAM, HÃY YÊU LẤY ĐÂT NƯỚC CỦA CHÍNH MÌNH!

    NẾU BẠN ỦNG HỘ TÔI, HÃY GỬI LINK NÀY VÀ CHÚNG TA CÙNG KÊU GỌI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI!


    http://www.ttvnol.com/tamsu/719778.ttvn
  2. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là nhục thật, nhưng hãy nhìn lại lại vấn đề 1 chút.Chị em nhà ta tạo điều kiện cho người ta là nhục quốc thể đấy chứ.
    Ôi cái xã hội này, rồi không biết còn đi đến đâu nữa.Tẩy chay hơi khó bác ah.Họ chỉ nói quá thôi.Mình thì cho là dại thì chết.
  3. Spicypink

    Spicypink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng của bác tẩy chay là rất đúng đắn. Nhưng khả năng thực thi thì....còn phải xem đã.
    Vì tại sao ư? Đơn giản thôi. Các chị em bây giờ mê hàng Hàn quốc lắm. bác cứ thử lượn qua các website quần áo thời trang tí thì sẽ biết. mà cứ cho là mình tẩy chay đi thì sẽ sang dùng đồ China à? Đồ France hay Italy v..v thì ko thể phù hợp với số đông. Nói chung là cũng có nhiều Korean rất là nice mình nên nhìn nhận cả 2 phía. Em nghĩ mình cứ tập trung tẩy chay tờ báo đó là được.
  4. what_problem

    what_problem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một chàng trai đang sống tại Việt Nam, tôi đọc được bài viết về các cô dâu Việt Nam lần đầu tiên cách đây 02 ngày trên tờ Tuổi trẻ, sau đó là Vietnamnet, BBC. Ngạc nhiên nhất là tờ Chosun vẫn còn giữ bài báo đó trên báo. Có lẽ đó là quyền tự do ngôn luận của họ và chính tôi cũng tôn trọng quyền tự do này. Nhưng bài báo này thực sự thế nào tôi xin đưa đường dẫn cho các bạn tham khảo: http://english.chosun.com/w21data/html/news/200604/200604200010.html
    và xin dịch hoàn toàn bài báo này ra tiếng Việt để các bạn tham khảo. Trước hết các bạn hãy bình tĩnh vì muốn biết người ta suy nghĩ về mình thì trước hết phải nghe những lời của họ trước đã:
    Bài dịch :
    Đại khái về tìm tình yêu ở hải ngoại (Việt Nam)
    Tại một văn phòng môi giới ở thành phố HCM, một người đàn ông ngồi trên chiếc chiếu tre đang nhìn vào "một dàn đồng ca các cô gái Việt". Những chiếc thẻ số gắn trên áo của họ, những cô gái đang chờ được chọn cho điều mà họ tin rằng đó là cách thoát khỏi đói nghèo. Người đàn ông nhìn họ lúng túng. "Tôi cảm thấy đáng tiếc cho họ. Và tôi không thể quyết định chọn ai". Sau 20 phút, anh ta(ông ta) dừng lại.
    Hình minh hoạ (1): Người đàn ông gặp các cô gái Việt tại một hãng môi giới hôn nhận tại TP. HCM.
    Tuổi 35 Kim Jang-ho (tên giả) không nghề nghiệp. Mẹ anh ta(ông ta) có một cửa hàng tại Incheon. Anh ta(ông ta) đã đến Việt Nam để tìm vợ. Cùng với cuộc gặp mặt 11 cô gái tại TP. HCM, anh ta(ông ta) cũng đã xem một catalog trên CD dài khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ chứa những hình ảnh toàn thân về những cô dâu "sắp thành". 150 cô gái Việt, cũng với thẻ số trên người, xuất hiện trên màn hình nhưng anh ta(ông ta)thôi xem sau khoảng 20 phút. Sau đó anh ta(ông ta) quyết định chọn hai trong số 11 cô gái đã gặp trước đó có thể là những ứng cử viên thích hợp.
    Hình minh hoạ (2) : Dây áo cưới của một hãng môi giới tại Việt Nam mà những hãng này móc nối những cô gái Việt Nam với những ông chồng Hàn Quốc.
    Kim quyết định phỏng vấn Shen(Sen)(20) và một cô gái khác (21): "Tôi đang thất nghiệp những sẽ tìm ra việc sớm. Mẹ tôi đã khá già, đang có một tiệm ăn nhỏ" Anh ta(ông ta) nói với họ "Các cô có thể sống với (bà ấy) và chăm sóc bà ấy không? " Cả hai đều gật đầu. Cô sống ở một vùng nông thôn cách TP khoảng 4 giờ xe chạy. Cô muốn lấy một người ngoại quốc để thoát nghèo. "Đứa con gái lớn của cô tôi đã lấy một người Đài Loan 03 năm trước. Và bây giờ cô tôi đã có một ngôi nhà bê tông. " Shen nói.
    Sau khi đi đi lại lại và hút thuốc, Kim quyết định Shen sẽ được chọn. Đôi này lập tức đi tới bệnh viện địa phương để thử AIDS. Sau những tin tức rằng một cô gái Việt Nam sau khi lấy chồng Hàn Quốc nhưng không được nhập cư vì mang bệnh (AIDS), những cuộc xét nghiệm như vậy phải luôn được tiến hành. Kết quả đến sau 1 tiếng rưỡi, và cả hai đều âm tính. Đôi này đã cưới trong một lễ cưới Việt Nam đơn giản, nơi đó họ đã trao nhẫn, chúc tương lai hạnh phúc và Kim gặp bố mẹ của Shen, và sau đó họ đi chụp ảnh trong một ngày nắng cháy. Toàn bộ tiến trình mất hai ngày.
    Hình minh hoạ (3): Những phụ nữ Việt Nam học cách làm kim chi tại một hãng môi giới mà những hãng này móc nối họ với những ông chồng Hàn Quốc tại TP. HCM
    Còn một thứ sau những vòng hoạt động điên cuồng là vấn đề giao tiếp. "Tôi nghĩ chúng tôi có thể giao tiếp qua ngôn ngữ cơ thể (body language), nhưng tôi đã nhầm" Kim thất vọng nói. Anh ta (ông ta) về Hàn Quốc vài ngày sau. Một khi anh ta(ông ta) đưa Shen vào sổ hộ khẩu và gửi bản copy cho cô, cô có thể bắt đầu những bước cần thiết tiếp theo cho một cái Visa, thứ thường thì mất 20 cho đến hai tháng sau đó.
    englishnews@chosun.com
    Trên đây là toàn bộ bài báo đã làm cho không chỉ tôi mà là toàn bộ những người Việt Nam tức giận. Có thể chúng ta đã quá bàng quang trước những số phận của đồngbào mình. Và điều này thực sự làm tôi suy nghĩ, bài báo đã nói đến một thực tế của chúng ta, đó là đói nghèo. Hãy nghĩ đây là một cái TÁT để mình thức tỉnh. Và tôi kêu gọi các bạn trước khi có một hành động nào đó để trả đũa, hãy tự lục vấn mình : Tại sao đất nước ta lại ra nông nỗi này, ta sẽ làm gì để thay đổi, làm sao để sau này ta không hổ thẹn với chính ta, con cháu ta.
    Hãy giúp đỡ đồng bào ruột thịt của chúng ta, bằng cách nào? Câu hỏi này thiết nghĩ nên gửi tới các đồng chí lãnh đạo vừa mới được bầu lên. Hãy đừng đi ngược hướng mặt trời. Làm như thế sao thoát khỏi cái bóng của chính mình. Hỡi tất cả các bạn trẻ, chúng ta hãy thể hiện tình cảm, hành động của tất cả chúng ta. Không được để HQ,ĐL hay bất cứ nơi nào khác chà đạp lên nhân phẩm của dân tộc ta, hãy đứng thẳng lên và tôi tin là chúng ta sẽ làm được, phải không?
    Thân chào các bạn
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Sao thủ tục cưới chồng Hàn Quốc, Đài Loan lại dễ dàng thế nhỉ?!
    Đúng là kết hôn vì tình yêu thực thì sao mà khó khăn, trắc trở thế! Trong khi kết hôn giả thì chỉ trong vòng có một hai tuần!
    Trái khoáy!
    CC
  6. haiduongct

    haiduongct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tại không có tiền bác ạ! em ở thành phố lớn, con em 17 tháng mà chưa làm được giấy đăng ký kết hôn. Nó đòi ăn, em đợi khi nào rảnh mời nhà báo nói chuyện với uỷ ban thành phố chơi!
    Tẩy chay phim Hàn Quốc! Tẩy chay phim Hàn Quốc!
  7. benjaminh

    benjaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đối với Hàn Quốc là một đất nước sống bằng thương mại nếu hàng hoá không bán được sẽ là một điều làm cho họ phải suy nghĩ hết sức nghiêm túc. Nghĩ ra từ hồi người Hàn Quốc tới Việt Nam tới giờ đã có không biết bao nhiều người công nhân của chúng ta bị ''''''''''''''''ông chủ'''''''''''''''' hành hung. Tôi đi du lịch gặp người Hàn Quốc thì họ có thể cười với bất cử ai nhưng lại tỏ vẻ rất coi thường người việt nam. Nhưng con người cục cằn thô lỗ miệt thị người Việt Nam này đáng kiếm tiền rất thuận lợi ở ngay tại Việt Nam. Hàng ngày đi đường nhìn thấy bao thanh niên vì bị tiêm nhiễm bởi phim ảnh (một công cụ dụ dỗ thanh nhiên việt nam mua hàng hoá) mà chạy theo những kiểu mốt nhăng nhít của họ chắc chắn sẽ càng làm cho họ coi rẻ chúng ta.
    Thật sự là tự hạ thấp chính mình.
    Tẩy chay phim ảnh hàn quốc. tẩy chay hàng hoá hàn quốc đi đồng bào ơi, bọn họ chỉ lịch sự hào hoa trên phim ảnh thôi, còn trên thực sự là những kẻ rất thô lỗ bạo lực và hơn tất cả là miệt thị chúng ta.
    Không ai có thể coi thường chúng ta mà không phải là do ta tự đồng ý với họ.
    Được benjaminh sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 28/04/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này