1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI KHÓC CHỈ MỘT MÌNH

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi phuongthao02, 06/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongthao02

    phuongthao02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    TÔI KHÓC CHỈ MỘT MÌNH

    Tôi biết em từ ngày em còn nhỏ
    Có một lần, khi đó em lên mười
    Chỉ vô tình búp bê em làm vỡ
    Mà suốt đêm em khóc mãi không thôi.

    Rồi tuổi thơ trôi vèo như mây trắng
    Em của tôi thay đổi với ngày xanh!
    Em làm vỡ tim tôi ra từng mảng
    Nhưng giờ đây tôi khóc chỉ một mình!

  2. phuongthao02

    phuongthao02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tôi biết em từ ngày em còn nhỏ
    Có một lần, khi đó em lên mười
    Chỉ vô tình búp bê em làm vỡ
    Mà suốt đêm em khóc mãi không thôi.
    Rồi tuổi thơ trôi vèo như mây trắng
    Em của tôi thay đổi với ngày xanh!
    Em làm vỡ tim tôi ra từng mảng
    Nhưng giờ đây tôi khóc chỉ một mình!
    [​IMG]
  3. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Hihi . Thơ của Phương Thảo làm à ?
  4. dracula28

    dracula28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
  5. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Định viết tí nhìn lên cái chủ đề: TÔI KHÓC CHỈ MỘT MÌNH lại phải quay ra, chán thế!

Chia sẻ trang này