1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không biết có giữ nổi cô ấy không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi empiresx, 14/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Bạn đa nghi hay cô ấy hời hợt
    Cầu chúa là bạn đa nghi Nếu cô ấy hời hợt thì tớ cũng ko sure đâu
  2. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    tớ đọc tên topic thì thấy bạn hỏi liệu có giữ được không, đọc nội dung thì thấy ý của bạn là có nên giữ không? cuối cùng là bạn muốn gì thế?
  3. jb

    jb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thía này thì Gia Cát Lượng cũng chịu
  4. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Nếu bọn tớ biết tình yêu của 2 bạn to bằng cái mẹt, hay bằng cái thúng, hay bằng cái j đó thì có lẽ cũng biết là kết quả ra sao đấy ! Tiếc là bọn tớ chẳng biết j ngoài việc có 2 người (trong ti tỉ người) đang yêu nhau, thế nên đành chịu, chả biết "đáp nấy" như thế nào với câu "hỏi gì" của bạn cả, hì.
    Được mimixinhdep sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 15/05/2006
  5. chandat_mattoet

    chandat_mattoet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Hỏi (đúng phong cách f69): Chúng tôi yêu nhau nhưng tình yêu cô ấy dành cho tôi không biết có đủ để thành công trong tương lai không?
    Đáp (cũng đúng phong cách f69): Còn tùy
  6. happy_rsun

    happy_rsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Khẹc khẹc, các bác cho em...sờ... pờ ...am với.
    Tự nhiên lại có 1 cha "tự sự nửa vời" làm cho anh em, hơ hơ, có chỗ để xìpam, vui đáo để.
    Các bác bảo "còn tuỳ" là chí lý. Còn em xin bổ xung tí xíu. Em thấy cha này lo là đúng thôi vì theo em cảm thấy chả có vẻ chưa đủ bản lĩnh lắm, có cảm giác còn trẻ con. Chứ còn đối phương của chả thì bố ai mà biết dc mà dám nói
  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    thật chứ ,, hì anh dạo này thì thế nào rồi ạ
  8. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Hì, anh vẫn khoẻ, vẫn tinh vi như trước thêm tuổi mới và đẹp dzai hơn trước một tí hehe
    Muốn hỏi thăm em Linh nhiều lắm nhưng mừ chỉ sợ Mod kêu spam ở đây thôi àh Có lẽ em Linh vẫn xinh đẹp và cá tính hơn trước nhờ
  9. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì phải tuỳ vào bác thôi nhưng em thấy 1 điều hơi bị cay đắng là không có gì mãi mãi đâu. Em nhớ bài If tomorrow never comes của Ronan Keating có đoạn:
    If tomorrow never comes, would you know how much love her?
    And i''m trying everyway to show her everyday, she''s my only one
    If my time on earth is through, she must face this world without me but the love I gave her in the past, will be enough to last if tomorrow never comes...Dịch ra là:
    Nếu ngày mai của tôi không tới, có ai biết tôi yêu cô ấy nhiều đến vậy?Ngày nào tôi cũng tìm mọi cách để nói cho cô ấy rằng em là duy nhất với anh. Nếu tôi không còn trên trái đất này, em sẽ phải đối mặt với cuộc sống này mà không có tôi nhưng tình yêu mà tôi dành cho em sẽ đủ để đi tiếp cùng em trên đoạn đường còn lại,...nếu ngày mai của tôi không tới...
  10. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cậu bé, đến các vị La Hán chùa Tây Phương cũng fải bó tay thôi:
    Một câu hỏi nhớn không lời đáp

Chia sẻ trang này