1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không biết đó có phải tình yêu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thisnickis4u, 12/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thisnickis4u

    thisnickis4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết đó có phải tình yêu?

    Em quen người í trong một trường hợp rất ngẫu nhiên. Sau một thời gian chat với một nick trong yahoo, hai đứa đã hẹn gặp mặt, nick đó dẫn theo một người bạn trai nữa trong khi em chỉ đi có một mình . Sau lần gặp mặt nick đó có vẻ rất thích em và bắt đầu công cuộc tán tỉnh, được một tuần sau thì bạn của nick đó cũng gọi điện cho em, không ngờ rằng em và bạn của nick đó nói chuyện hợp đến thế, mặc dù bạn í luôn mồm nói là không thích em. Một tháng sau ngày quen nhau thì bạn í tỏ tình với em ,em hơi ngạc nhiên và bất ngờ nữa, nhưng mà em cũng (hi..hi..) không từ chối vì em cũng thích bạn í, mặc dù chuyện này làm ảnh hưởng không ít đến tình bạn của bạn í với nick mà em quen. Từ đó hai đứa công khai chuyện tình cảm với mọi người., từ lúc đó đến bây giờ mới được một tháng 12 ngày. Tuy nhiên dạo này em không còn cảm thấy thích bạn í như hồi trước nữa, nhiều lúc em cứ tự hỏi là không biết có phải là em yêu bạn í thật không nữa hay là sự vội vàng và hiếu thắng?Mặc dù bạn í không làm bất cứ điều gì để em phải suy nghĩ hay buồn giận cả nếu không nói là ngược lại. Em thực sự không thể lí giải được cảm giác của mình nữa: chia tay thì chẳng có lí do gì, cũng chẳng phải vì em thích một ai khác và có lẽ cũng chưa đến mức ấy nhưng tiếp tục yêu thì em không ngăn đươc cảm giác chán nản của mình.
    Có phải vì thời gian tìm hiểu về nhau của em và bạn í ngắn quá , hai đứa đều vội vàng trong tình cảm nên bây giờ em có cảm giác ấy ? Em cũng không biết nữa, chẳng hiểu được chính mình nữa.Em phải làm sao đây?

    SAO LÚC NÀO TÔI CŨNG THẤY CÔ ĐƠN?


    dnh

    Được sửa chữa bởi - thisnickis4u vào 13/06/2002 08:41
  2. ChayTronTinhYeu

    ChayTronTinhYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ôi,đúng là tình yêu Internet!
    Gặp nhau 1tuần--->gọi điện--->1 tháng tỏ tình--->1 tháng sau thấy chán.
    Chán là phải thôi em ơi!
    Em nên dứt khoát đi.Nếu thật sự yêu nhau thì sec còn nhiều cơ hội để quay lại.
    Nghiền ngẫm lại tình cảm của mình đi,và của cả anh chàng kia nữa.
    Chúc em ngày càng khôn lớn.

    ...now I'm dying to forget you...
  3. tambiettinhyeucuatoi

    tambiettinhyeucuatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến !!
    Nghe xong tâm sự của bạn mình nghĩ chắc đây là xao động đầu tiên của bạn rồi chứ gì ... Bạn hãy suy nghĩ thật kỹ về tình cảm của mình đi ,đừng quá lầm lẫn giữa thương và yêu đó !!
    Con gái hay bị lầm lẫn giữa hai cảm giác yêu và thương ấy lắm bạn àh ... bạn nhớ lại khi ở bân anh ta bạn có cảm thấy an tâm ko nè ?? HÃy chọn lựa thật kỹ nha ,có thể tham khảo ý kiến từ những người có kinh nghiệm nha . Mìnhc hỉ biết khuyên bạnnhư vậy thôi ,vì mình ko dám khuyên gì nhiều nữa quyết định cuối cùng cũng do bạn mà thôi ,chúc bạn có sự lựa chọn chính xác nha ,bye bạn .... chúc bạn thật vui vẻ và nhiều may mắn nhé !!!
    ngoc chau
  4. thisnickis4u

    thisnickis4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã cho ý kiến, nhưng mà bạn biết không, tôi không biết làm thế nào để test tình cảm của mình bi giờ nữa, thực ra cái lúc đi chơi với người ấy, tôi vẫn cảm thấy vui vẻ nhưng chỉ khi nào về đến nhà và ngồi ngẫm nghĩ một mình thì mới cảm thấy nản lòng.Mà cũng không phải là không nhớ đến người ấy, tôi cảm thấy mình rất mâu thuẫn, một mặt tôi vãn muốn tiếp tục yêu bạn ấy vì tôi vẫn có cảm giác và bạn ấy cũng là một con người rất được ,nhưng một mặt tôi lại muốn thôi vì nhiều lúc cảm giác chán nản dâng lên tràn ngập trong tôi. Tôi đứng giữa hai dòng cảm giác :sự nuối tiếc và sự chán chường.Tôi không biết có ai yêu hơn một tháng mà đã chán như tôi không?Mặc dù lúc thích người ấy tôi cũng đã từng thích bằng sự rung động của chính tâm hồn mình,với những xao xuyến luôn có trong tình yêu. Phải chăng tôi là một con người cả thèm chóng chán, lúc thích thì rất nhanh nhưng cũng bị mất cảm giác rất nhanh?Tôi không biết nếu người ấy đọc được những dòng này của tôi bạn ấy sẽ nghĩ gì nữa?
    Someone tell me how to do when I can't understand myself?
    dnh
  5. lequanghoa

    lequanghoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đó không thể là một tình yêu vì tình yêu không thể nhanh chóng thành và nhanh chóng bại được như vậy.Tình yêu là vĩnh cửu em ạ.

    Trái đất này sẽ không còn ý nghĩa gì đối với anh nếu anh không có em,em yêu ạ!
    Quang Hoà
  6. tuananhalways

    tuananhalways Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đó chỉ là cảm giác ban đầu thôi,.. chỉ là chút ấn tượng ban đầu giữa hai bạn thôi ah...
    "Van biet thuong va mong cho, van biet yeu nguoi xa voi"​
  7. thisnickis4u

    thisnickis4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi nhưng vấn đề là tôi không hiểu bây giờ tôi có nên tiếp tục không nữa, nếu chỉ vì lí do lãng xẹt là tự dưng tôi không thích bạn ấy nữa thì có buồn cười không?Ban ấy sẽ nghĩ như thế nào?Có giận tôi hay không?Mà tôi chỉ sợ là nếu bây giờ sự chán nản cũng là cảm giác nhất thời của tôi thì nói ra lời chia tay có khi nào sau này tôi sẽ hối hận không?Tôi không quyết dịnh nổi nữa!!!hic
    [Someone tell me how to do when I can't understand myself
    dnh
  8. tuyetmaivn85

    tuyetmaivn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Hi u !!!!
    U biết đó là kết cục của cái gì ko ? Đó là kết cục của một tình yêu sét đánh đấy . Nhưng mà tôi cũng xin nói thật rằng : cái mà bạn gọi là tình yêu thì ko đúng rồi ...Hãy suy nghĩ lại đi và hãy đưa ra quyết định sáng suốt bạn nhé !!! chúc vui vẻ !!!

    Hoàng Tuyết Mai


    TO LIVE IS TO FIGHT
  9. Beautiful-life

    Beautiful-life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ có thể với em chưa phải là tình yêu đâu ... mà em chỉ có chút gì đó thương hại hoặc ... quá cô đơn mà nhận lời người đó ... Sau khi chấp nhận thì em lại phải nghĩ làm thế nào để yêu người ấy đây ... suy nghĩ linh tinh ... mọi thứ lẫn lộn ... khó tả ... và cuối cùng thì em chán bởi không có gì mà ở anh ta mà em yêu hết ... nhưng vì đã chot nhận lời nên em còn day dứt ...
    còn về người ấy có thể anh ta yêu em thật vì con trai dễ yêu lắm ... nhưng quyết định của anh ta như thế là chưa đủ chín chắn ... có lẽ anh ta yêu em ở ngoại hình chẳng hạn ... hoặc cũng có thể anh ta đang suy nghĩ 1 điều gì đó ... không ai biết anh ta đang có ý định gì cả ...v.v
    Theo anh ... em nên bình tĩnh soi sét lại ... nếu như em ko yêu thì hãy thôi ngay nhé vì nếu như không thích mà vẫn làm những gì anh ta bảo thì sẽ nguy hiểm đấy ... Khì..khì... thôi nhé ... bye anh ta đi .

    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
  10. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Giải tán đê. Ng thì sa vào virtual reality, tình yêu cũng trở thành virtual love. Quen được 1 tháng đã yêu nhau, thật là buồn cười. Sét đánh ở trên mạng mà sao ko cháy hết modem, computer... đi nhỉ. Lạ thật.
    Mà thôi, thế cũng được. Yêu chán thì bỏ có gì đâu. Chuyện nhỏ như con thỏ. Cái loại tình yêu đó thì có gì đáng phải suy nghĩ chứ nhỉ. Kiểu đó thì kiếm được hàng trăm cái tình yêu ấy chứ. Thế nên chẳng có gì phải tiếc nuối cả. Chẳng phải suy nghĩ nhiều làm gì cả.
    Unforgiven

Chia sẻ trang này