1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không biết làm gì để quên nỗi buồn và giữ lại minh vơí cuộc đời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lebinhminh, 29/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết làm gì để quên nỗi buồn và giữ lại minh vơí cuộc đời

    Tôi không nghĩ rằng chết vì tình yêu thì thật là ngu ngốc, chỉ có điều còn nhiều người cần tôi sống nên tôi phải giữ mình lại mà thôi. Nhưng làm sao mà vượt qua được nỗi đau này đây, làm sao để không hành động dại dột đây? Anh ơi, anh có hiểu em không. Mất anh có nghĩa là em mất tất cả, em không còn muốn sống nữa nhưng như thế thì không phải với anh, không phải với bố mẹ, không phải với các em và khong phải với nhiều thứ nữa nhưng em làm thế nào đây. Em cảm thấy căm ghét bản thân em vì đã yêu anh nhiều đến vậy, vì anh đã như thế mà em không giận được anh, không gét được anh, làm sao với quãng đời còn lại không còn anh đây hả anh?
  2. tadoco80

    tadoco80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    còn nhiều người, nhiều điều đợi mình ở phía trước lắm bạn ah... đôi khi phải biết chấp nhận...
    -=-Vì một lần yêu mà dốc hết thơ ngây tâm hồn-=-​

Chia sẻ trang này