1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không biết sẽ phải làm gì bây giờ ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi AloneAndAlone, 26/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AloneAndAlone

    AloneAndAlone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết sẽ phải làm gì bây giờ ???

    Tôi phải làm gì bây giờ .?? Mình và cô ấy đã chia tay nhau . Mình đã cố gắng níu kéo nhưng vô vọng . Cô ấy 1 lòng chia tay và bảo rằng như thế là tốt cho cả anh và em . Mình đã cố hết sức để giữ cô ấy nhưng không được . Đứng giữa 2 con đường mình đã chọn con đường là quên cô ấy đi . Và mình tin rằng đó là giải pháp tốt nhất ( Dù mình rất là yêu cô ấy ). Từ đó mình không gọi điện , lên online mà gặp thì mình cũng không nói chuyện giả vờ treo Nick , mặc dù mình vẫn ngồi lù lù ở đó . Hình như cô ấy cũng biết điều đó nên cũng không làm gì cả . Mấy hôm trước cả mình và cô ấy đều đến dự sinh nhật 1 người bạn . Gặp cô ấy mình không nói gì và lảng đi chỗ khác tránh gặp gỡ . Vài hôm sau thì mình nhận được 1 bức Mail xin lỗi là lần đó gặp mà không nói gì . Mình cũng không rõ đấy là lỗi của ai nữa . Và điều quan trọng nhất của bức Mail là cô ấy muốn mình và cô ấy lại là bạn bè là anh em của nhau chứ không phải khi gặp nhau là 2 người xa lạ , chưa từng biết nhau . Cô ấy mong mình hiểu ra cái điều đó . bảo mình hãy suy nghĩ kĩ rồi trả lời . Mình biết chứ , nhưng là 1 người con trai thì mình lại thấy tốt hơn cả là chưa quen như 2 người xa lạ chưa từng biết đến nhau thì hay hơn . . Có lẽ là con trai thì đa số sẽ có suy nghĩ giống mình . Nhưng chỉ là suy nghĩ của riêng bản thân mình mà thôi . Giờ có lẽ cô ấy đang chờ câu trả lời của mình nhưng mình không thể biết phải nói thế nào cho đúng bây giờ . Mình đến bây giờ vẫn rầt yêu cô ầy nhưng để làm bạn bè làm anh em thì có lẽ ........... . mình không làm nổi . Riêng điều này thì chắc là không phải chỉ riêng mình . Giờ đây mình đang tự hỏi tại sao mình đang có gắng quuen cô ấy đi thì cô ấy lại viết cho mình 1 búc Mail như vậy . Đã từng yêu nhau thì ít ra cô ấy cũng phải biết là mình không làm được điều đó . ???????????? Mình phải làm gì bây giờ


    [move][glow=chocolate]Khi Yêu Nào Ai Biết Tình Yêu Kia Dối Lừa [glow][size][/move]
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn. Mình rất thông cảm với tình cảm của bạn. Có lẽ vào tình trạng của bạn mình cũng xẽ làm như bạn mà thôi. Để có một sự cư sử bình thường sau khi chia tay thật là khó. Việc của bạn chính là xác định lại tư tưởng và hãy nói tất cả suy nghĩ của bạn cho cô ấy nghe. Như bạn vừa viết . Và hãy tỏ ra cứng rắn hơn chút. Có thể chúng ta sẽ là bạn nhưng ngay bây giờ có lẽ tình cảm anh dành cho em là quá lớn nên anh cần có thời gian. .. Đại loại như thế, và hãy tỏ ra mình là một người đàn ông. Mong cho cô ấy những điều tốt đẹp nhất. Hi vọng cô ấy có được người như bạn đã yêu cô ấy thậm chí còn hơn thế. Và hãy cố để cho bạn được thoải mái. Mình chẳng biết viết thế nào. Nhưng vấn đề vẫn là tư tưởng và chỉ đọc bài thôi mình cũng rất hiểu tâm trạng của bạn và thật là khó khăn. Mình chỉ biết chia sẻ cùng bạn mà chưa có cách nào. Hi vọng bạn sẽ có những quyết định đúng đắn
    hungdo

Chia sẻ trang này