1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi không biết.................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi unfortunate, 28/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    tôi không biết.................


    chào các bạn!!!!!!!!!!!!
    Mình là một người bình thường đến nổi mọi người đều nói là cù lần nửa .mình co những suy nghĩ chắc có lẻ là phức tạp lắm.

    mình buồn lắm nhưng không biết nói chuyện cùng ai nên vào đây mong cùng các bạn chia sẻ và chỉ bảo thêm
  2. kenshin_coi

    kenshin_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thế có chuyện gì vậy.Phải nói ra thì mới biết mà giup, chia sẻ chứ.
  3. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

    mình không biết mình có tình yêu không nữa,bây giờ thì trong lòng trống rổng và ngổn ngang lại băn khoăn nữa.

    mình chưa bao giờ yêu cũng chưa có cảm giác đó hết.mình nghĩ chắc có lẻ mình đã sai trong cách nghĩ chăng.
    mình không có bạn thân nên không thể chia sẻ mình không đi chơi nhiều.
  4. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0


    hôm nay là thứ hai tôi sẻ bỏ đi những gì hôm qua. hôm phải tự nghĩ và tự mình cứu mình thôi không ai có thể giúp mình hết
    ngay từ bây giờ phải tự chấn chỉnh lại cách nghĩ và cách làm của mình .chắc không muộn.
    Mình có can dảm viết lên đây thì thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút
    ta không thể chối bỏ những gì quanh ta, mà ta hiện có
    hạnh phúc là ta tự tạo ra nó
  5. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0


    chào tất cả
    bây giờ là chiều của ngày thứ hai ngày đầu tuần ngày 29 /12/03
    còn mấy ngày nữa là đến tết tây rồi được nghĩ sướng thật
    mình đi làm mỗi ngày từ sáng 6giờ 30 tới tới 6giờ tối mới về nhà
    có bửa con làm đến 9 giờ đêm nửa
    mình đã có gia đình nhưng mình chưa có con nên không đến nổi bận bụi lắm.nói nhỏ thôi mình cũng sướng nhưng không được thoải mái vì ở nhà chồng mà.
    mình rất được chồng thương nhưng mình không hiểu mình có thương không nửa mình không có tình đầu cũng như tình cuối bây giờ thì mình yêu cái gì mà mình đã lựa chọn.
    nhưng cũng có lúc buồn
  6. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Bạn vô tư thật hay ...đấy!!!!???
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  7. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

    chào
    hôm nay là ngày cuối năm 2003 công ty mình được ăn liên hoan cuối năm. Mình phải lo thật là mệt nhưng mà cũng vui lắm
    Bạn nói mình vô tư à không đâu đó chẳng qua là mình không biết mình làm gì mà thôi. Mình có quá nhiều chuyện và quá nhiều chuyện để nghĩ mà không giải đáp được thành ra là cứ lơ nó đi và cứ để cho nó trôi mãi.
    Mình là như thế đó xấu lắm phải không
    CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG
  8. Meo-meo

    Meo-meo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    Bạn hay nhỉ, có gia đình rồi mà vẫn còn cảm thấy chống chếnh thế được à? Mình thì ban đầu cũng không cảm thấy yêu ông xã mình lắm nhưng càng ngày mình càng cảm thấy yêu thương ông xã của mình hơn. Càng ngày mình càng thấy những điều mình khám phá ở hắn là những điều thú vị. Mình cũng có nhiều chuyện, nhiều thứ phải lo lắm nhưng mình chẳng có lúc nào để mà nghĩ tới việc chán cả, mà cho hỏi nhỏ là bạn có hay nói chuyện với ba má chồng không vậy? Mình thì "bi bô" với ông bà suốt ngày, bất cứ khi nào có thể và mình yêu thương họ như cha mẹ mình vậy vì thế nhiều lúc mình cảm thấy được bố mẹ chồng nuông chiều như mình đang ở nhà cha mẹ đẻ vậy. Hôm nào vợ chồng mình cũng ở đó ăn cơm rồi chơi với cả nhà đến 11 h lận rồi mới về nhà tụi mình. Mình chẳng biết nói thế nào cả nhưng mình nghĩ bạn cứ cảm thấy yêu gia đình chồng đi đã rồi bạn sẽ cảm thấy cuộc sống ở đó cũng dễ chịu bạn ạ. Khi đó chắc là bạn sẽ đỡ buồn và trống trải hơn đấy.
    Meo-meo
  9. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

    Chào tất cả!!!!!!!!!
    3-1-2004
    Tôi viết cho ngày thứ bảy đầu tiên năm 2004.
    Chắc mọi người ai cũng có dự tính và lo toan trong năm 2004 này. Nhưng tôi thì không biết mình phải lo gì cho tương lai nửa.
    Hôm bửa thứ bảy mình viết thật nhiều nhưng bị mất tiêu hết.
    Cám ơn bạn đã khuyên mình. Mình thì cũng nghĩ như bạn ba mẹ cũng như ba mẹ ruột vậy.Nhưng mà ba mẹ mình già rối nên không thể nói chuyện nhiều được. Nhưng thật cố gắng để sống tốt hơn.
    Mình và anh ấy luôn cải nhau toàn nhưng chuyện không đâu, những lúc như thế mình toàn nhịn cho êm chuyện. và mình cùng là người làm hoà trước dù mình đúng hay sai.Thành ra bây giờ quen luôn rồi và cứ như vậy thì buồn.
    Chúng mình chưa bao giờ xa nhau dù chỉ một ngày .Mình thì chưa bao giờ có cảm giác yêu từ trước đến nay, nên lúc lấy nhau thì lấy thôi bây giờ thì mình không biết mình có đúng không? Nhưng mà bây giờ thì không thể làm gì được nửa rồi.
    Mình phải chấp nhận những gì mình đã chọn nên có lúc cảm thấy mệt mỏi.
    thôi chào các bạn.
    @&
  10. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Giá ta ko đi tìm hạnh phúc nữa, thì ta có rất nhiều thời gian thảnh thơi vui sướng....

    Và tình ta nữa, có nên nhớ lại  ko em ?Sau nỗi buồn là nỗi vui êm đềm   

Chia sẻ trang này