1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi không biết.................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi unfortunate, 28/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

    Bây giờ là giờ nghỉ trưa,Từ sáng tới giờ bực mình thật
    Mình giúp đỡ người ta bây giờ lại thiệt cho mình đúng là ngu thật.
    Có một công nhân đã nghỉ việc mà lại thiếu tiền của anh quản lý.Anh quản lý nhờ mình làm giùm bh cho công nhân đó rồi lảnh giùm để anh ấy lấy tiền lại. rồi công nhân đó mượn mình tiền mình cũng đã cho mượn.Mình định mình sẻ đi lảnh giùm rồi minh lấy tiền mình lại. nhưng mà hôm nay công nhân ấy đã vào công ty và đòi lấy hồ sơ để tự đi lảnh bảo hiểm. Theo nguyên tắc công ty thì mình phải đưa cho công nhân đó .Mình không biết có lấy lại được tiền không, dù co không lấy được cũng không sao. Nhưng mà long thương người của mình bị dư nên cảm thấy bực bội.
    Bởi vậy trên đời này lòng thương người từ từ xếp lại hết.nhừng chổ cho nghi ngờ.
  2. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Có ai tin tôi không trong lòng tôi lúc nào cũng trồng trãi, không có nhiều kỉ niệm cũng không có suy nghĩ. cứ chờ hết ngày thì lại đến ngày.
    không biêt lo tính gi cho tương lai ,vì mình quá bé nhỏ quá kém cỏi trong cuộc đời này.
  3. fmrfamily

    fmrfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    bùn như u thi` cứ khóc đi, âm ỷ làm gi`, tui thấy sức chịu đựng của u giỏi thật.
  4. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

    Chào tất cả mọi người!!!!!!!!!!!
    Bạn biết không bây giờ thì có cảm giác đau lòng thôi , nếu khóc nhiều thì mắt bị đau.Con người mình kỳ quá phải không,mà lòng mình thì càng ngày càng dể đau lòng.
    Bây giờ thì mình cũng không thể hiểu mình nửa. cứ sống rồi cứ làm việc thôi .
  5. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    chào tất cả các bạn!
    hôm nay là ngày đầu tiên làm việc của năm mới.
    cũng nên cố gắng nhiều một chútt
  6. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Xin chào tất cả!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Buồn thì nhiều nhưng vui thi ít đối với tôi, tôi cứ cố gắng để lòng mình thanh thản nhưng mà nó cứ nặng. Con người càng sống thì càng nhiều tuổi và có nhiều lo toan. Rêng tôi thì cứ sống mà sống thôi,tôi cảm thấy cuộc đời này không có gì là thú vị hết. Nhưng tôi không thể vứt bỏ nó vì tôi chưa có đủ can đảm.
    Một người không học hành đến nơi đến chốn lại sống trong gia đình chẳng mấy dư dả thì con người đó không thể có một ưóc mơ tươi sáng. Nhưng cuộc sống hiện tại thìtạm gọi là ổn,Nhưng con người này có rất nhiều tham vọng màchưa chắc thức hiện đươc.
    Chắc ai tin rằng một người con gái nhỏ đến khi lập gia đình mà chưa một lần rung động hay nói là cái cảm giác tình yêu đầu đời gì đó. Nhưng mà đã cố lấy chồng rồi bây giờ lại nghĩ lúc đó tại sao mình lại quyết định như thế. Bây giờ thì nó đã an bài như thế như cái gong đã mang vào cổ rồi. Nhưng lâu lâu lại cứ buồn, ránh chịu thôi.Mỗi con người khi sinh ra là đã có số mẹnh hết rồi.
  7. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    03-feb-2004
    Một ngày làm việc thật nhiều thật mệt. Từ lúc này tôi sẻ cố gắng làm việc thật tốt và học hỏi thật nhiều. Mình không được chán nản để rồi cuộc đời mình chẳng đi đến đâu. Tôi sẻ bỏ bớt những gì mà từ trước tới nay nó đeo bám mình .Hãy nhìn thẳng vào sự thật mà sống. Cố lên! cố lên!cố lên!.Mình chắc mình có thể thay đổi mọi thứ ở trong suy nghĩ của minh mà. Không phải là không có lập trường mà là mình chưa chắc mình đúng trong mọi cách nghĩ và cách nhìn kẻ cả cách làm .
    MÌNH BIẾT MÌNH VIẾT KHÔNG HAY HO GÌ .
    ĐÂY LÀ NHỮNG TÂM SỰ PHỨC TẠP CỦA MÌNH THÔI.
    MỘT NGÀY RỒI LẠI MỘT NGÀY CỨ THẾ THỜI GIAN TRÔI ĐI.
  8. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    6-2-04
    Tôi có quen một người qua internet bây giờ thì nói chuyện rất vui. Nhưng mà không biết được bao lâu, mấy lần trước cũng vậy rồi ai cũng bận cho cuộc sống của mình, nên không thể làm bạn với tôi . Bây giờ anh ấy là anh kết nghĩa để tâm sự .
    Tôi cứ muốn những gì của tôi là mãi mãi của tôi. Nhưng có một số việc không theo ý muốn của minh được.
    Tôi nghĩ nếu là bạn thì hãy tha thứ cho nhau và hãy hoàn thiện một tình bạn tốt.Tôi nghĩ như vây chẳng biết co đúng không nữa.Không có bạn nên tôi không thể hiểu rỏ tình bạn là như thế nào.
  9. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Đã đã lâu rồi , nói đúng hơn là từ này có con nên đã không còn thời gian suy nghỉ cho riêng mình.
    mình muốn thật nhiều điều, hay mơ mộng những điều đơn giản nhất.
    có đúng không khi một người có chồng một kẻ có vợ có thể yêu nhau không?
    nếu không thì ổn rồi hãy dừng lại ở đó'thích"
    nếu có thì là một thảm họa đúng không???nếu người bạn mới tình yêu thì người cũ là gì???
    mình phải cho rằng đó là sự đùa cợt và quan hệ xác thịt.
    mình không muốn đi trên con đường đầy chông gai. vì cuộc đời mình đã đầy chông gai. hi vọng rằng không có rắc rối đến.

Chia sẻ trang này