1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi không biết

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kethatbai, 27/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kethatbai

    kethatbai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    tôi không biết

    saumột buổi sáng đá bóng mệt mỏi, buổi chiều se lanh tôi và một người bạn , đi họp mặt với box, tôi nghĩ rằng họp chắc toàn là boy nhưng thật bất ngờ ,trời vận còn sáng ma có một vì sao lấp lánh hoà vào mắt tôi,tôi cảm thấy như trái tim mình ngưng nhịp, em đã choáng hợp tâm hồn tôi.Ánh mắt em nụ cười em ,thật hồn nhiên và đầy thiên cảm.
    Thời gian cư thê chôi đi đến bây giơ tôi lại nhớ em , Tôi không biết cảm xúc đó là gì???????
    ?????????????????????????????????????????????????????????
  2. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    .....đấy là cảm xúc choáng ngợp.....mà không....phải nói là choáng váng đối với những người đầu tiên gặp mặt HCX...hichic..hôm gặp nó lần đầu tiên,em còn bị cảm sốt,cảm cúm ,cảm hàn,vv...và..vv...hỗn hợp,1 tuần mới dậy được đấy....hic...ngoài ra còn có 1 số tác dụng phụ nữa như là......
    Suốt cuộc đời chỉ yêu một màu xanh của biển cả và bầu trời !
    [​IMG]
  3. hoangvu81lc

    hoangvu81lc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ô hô, viết hay thế. Nhưng mà sai chính tả nhiều quá, về ôn lại chính tả lớp 1 đi, như vậy em mới hiểu cho nỗi lòng "thê lương không tình thương, thê thảm không tình cảm" của ông. Hahhaha
    Sapaboy !
  4. blondhair83

    blondhair83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ong buon cuoi ! Co don la tat le di ngau ong phai chap nhan thoi!
    Dung co mo mong hoai nua!

Chia sẻ trang này