1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không chỉ bắt cá 2 tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi heocot, 27/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heocot

    heocot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi không chỉ bắt cá 2 tay

    Tôi đã từng yêu 3 người, nhưng rồi tôi đã phụ bạc 3 người ấy. H - em là người cộng tác cùng tôi trong chi đoàn, những lúc sinh hoạt cùng nhau đã làm cho chúng tôi hiểu về nhau và nảy sinh tình cảm, nhà chúng tôi lại gần nhau nên càng có điều kiện để qua lại và hiểu nhau hơn. Bạn bè, làng xóm ai cũng bảo chúng tôi là một đôi uyên ương đẹp đẽ, hai gia đình cũng đồng ý cho chúng tôi yêu nhau. Thế nhưng sau một thời gian yêu nhau tôi đã dần bỏ rơi H để đi tìm những niềm vui mới.
    Người mà tôi đến là một cô học trò bé bỏng tên T, năm ấy em học lớp 11, còn tôi là thầy giáo thực tập. Chúng tôi đã yêu nhau và có những giây phút hạnh phúc bên nhau. Nhưng rồi tôi cũng không thể giữ tình yêu của mình được lâu. Khi em trượt đại học, đó là quãng thời gian khó khăn nhất của em, đáng lẽ tôi phải động viên em, nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi đã bỏ rơi em để đến với một người con gái khác.
    Người con gái lần này là S - em gái người bạn thân của tôi. Tôi chơi với bạn và xem em như một người em gái. Nhưng khi em đi làm tận Quảng Bình xa xôi, thân gái một mình nơi đất khách quê người, những lời động viên qua tin nhắn và điện thoại đã đưa chúng tôi đến với nhau. Tôi đã đến với em khi mà tôi với em thứ T chưa một lời chia tay. Những lần S ở Quảng Bình về chúng tôi đã đi chơi cùng nhau, gia đình em rất quý tôi và xem tôi như người một nhà. Bên cạnh đó tôi vẫn duy trì tình cảm với T dù không còn mặn nồng nhưng đủ để em không hề biết tôi có người khác.
    Còn em H, dù tôi đã xa em 3 năm nhưng em vẫn luôn dành tình cảm cho tôi, tôi vẫn rất quý em và duy trì một khoảng cách với em. Chúng tôi vẫn cùng đi với nhau trong những lúc sinh hoạt đoàn. Em thực sự là một người con gái dịu dàng, đoan trang nhất mà tôi đã yêu. Thế rồi, tôi quay lại với H, thề với H rằng sẽ sống với em.
    Nhưng chỉ 3 ngày sau khi quay lại với H, em T báo tin đỗ HVNH. Tôi đã quay lại với T. Một lần nữa tôi lại chia tay H sau 1 tuần quay lại với T. Lần chia tay này H đã khóc thật nhiều, em đã quá yêu tôi, nhưng trái tim tôi đã vô cảm đến kì lạ. Tôi thản nhiên bỏ rơi em, mặc cho em đau khổ và cùng với nỗi buồn chán trong thời gian chờ việc.
    Rồi tôi cũng lạnh nhạt với S, tôi không còn muốn gặp em sau những thời gian trở về ngắn ngủi từ Quảng Bình. Em đã yêu tôi thật lòng, em không hiểu chuyện gì đã xảy ra và em đã khóc rất nhiều cho mối tình đầu của mình. Còn tôi, tôi đã thản nhiên đẩy em xuống vực sâu của sự thất vọng để chia tay em khi em còn bơ vơ nơi đất người.
    Tôi đã bỏ rơi H và S để quay lại với T. T là người đa cảm, linh cảm của em rất chính xác, em đã linh cảm được tôi đã làm gì trong thời gian đối xử tệ với em, đã nhiều lần em hỏi: Liệu em không đậu ĐH thì tôi có tiếp tục yêu em không? Tôi không thể trả lời. Rồi tôi đã thú nhận với em, rằng tôi đã có một thời gian quay lại với H, nhưng tôi vẫn giấu em chuyện với S. Em đã tha thứ cho lỗi lầm của tôi và vẫn chấp nhận yêu tôi. Để rồi tôi và em đã có những phút giây như vợ chồng, chỉ với T (tôi yêu H, S và T không vì chuyện đó và chưa bao giờ nghĩ yêu họ để lợi dụng). Tôi vẫn còn cảm giác tội lỗi với T khi giấu em chuyện về S. Tuy T đã tha thứ cho tôi, nhưng mỗi lần giận nhau, em lại nhắc lại những cảm giác em đã phải chịu đựng khi tôi bỏ rơi em, những lúc đó tôi thấy thật day dứt và không bao giờ thanh thản được. Và rồi mới đây tôi đã thú nhận chuyện tôi và S, tôi cũng thú nhận nếu em không đậu ĐH thì tôi sẽ chia tay em. Em đã rất thất vọng về tôi. Giữa tôi và em bây giờ rất căng thẳng. Tôi thấy mình thật bỉ ổi và đáng khinh. Tôi phải làm sao đây? Chấm dứt với T để đến với một người con gái khác - một người mới và sẽ không còn cảm giác tội lỗi. Hay tôi nên tiếp tục với T, liệu một cốc nước đã hắt đi có lấy lại được? Liệu tôi và T có được thanh thản? Hãy cho tôi một lời khuyên. Xin đừng ai như tôi. Tôi xin tạ lỗi với H, S, T.
  2. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    nghe cứ như truyện cổ tích ý nhỉ , chắc ngày trước bác xem Kim Bình Mai nhiều lắm
    là thằng đàn ông sống phải cao đầu ngạo nghễ , tính tình phải hống hách kiêu xa
  3. pumaline

    pumaline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Lạy cụ. Tôi chỉ nói được mỗi câu đó thôi ạ
  4. havest_moon

    havest_moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm.
    Bây giờ chú kiếm em nào ngoan hiền rùi xác định đi.Còn bình thương lăng nhăng tí chả sao
  5. hodiepkiem

    hodiepkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Không thanh thản được đâu, tự xử đi.
  6. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    chán.
    dạo này sao gặp nhiều ng thế này quá.
    đàn ông ơi là đàn ông.
    tốt nhất ông đừng yêu ai cả, ông chủ topic ạ. Liệu 1 ngày đẹp trời nào đó ông có gặp các em còn lại trong bảng chữ cái rồi tiếp tục cái mớ lằng nhằng hỗn độn này ko
    Hiểu thì hiểu, thông cảm thì thông cảm, nhưng chả chấp nhận đc.
  7. haisu

    haisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đây là đại diện tiêu biểu cho những thằng được thiên hạ gọi là "đểu", ích kỷ, không biết nghĩ đến người khác. Vô phúc cho ai sau này lấy phải.
  8. thitnguoi

    thitnguoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    pó tay con way với ông.
    sống tích đức một tý đê, để mà thanh thản sống nốt phần đời còn lại.
  9. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông là vậy..........thâạ chẳng hiểu điều j sẽ diễn ra tiếp theo nhưng mà theo tôi đoán bạn sẽ rời xa T ( nếu ko nói là rời bỏ) ............bạn hãy xem xét tình cảm của bạn đi ...........bạn đã có suy nghĩ rời bỏ T khi mà 2 người căng thẳng ........thế thì kết quả sẽ ......
  10. vo_tac_thienn

    vo_tac_thienn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Chú chả yêu ai trong 3 người ấy cả ....
    Có lẽ chỉ là thứ cảm tính nhất thời để đáp lại tình cảm của họ với chú thôi . Tôi nói chú đừng vội chối chứ bjờ mà xuất hiện em X, em Y ...hay em Z ngỏ lời yêu chú thì chú cũng chẳng nỡ chối từ em nào cả, chú cũng xơi tuốt thôi. Xơi xong lại lên đây tư vấn.....rồi lại thầm xin lỗi các em..."đời này anh kiếp này anh nợ em nhiều quá, kiếp sau anh trả".......
    Tội nghiêp, nếu cứ thế này chú sẽ chẳng biết thế nào là yêu, là hạnh phúc thực sự cả vì chú đâu biết hy sinh cho ai
    " con rô cũng tiếc, con ziếc cũng thèm"...hờ hờ
    Chẹp !....tuy nhiên kẻ cắp rồi sẽ gặp phải bà già, vỏ quýt dày sẽ có móng tay nhọn....một ngày nào đó quay đầu nhìn lại, sẽ thấy cái giá mình phải trả là thế nào...thiện tai! thiện tai !

Chia sẻ trang này