1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không chỉ bắt cá 2 tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi heocot, 27/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Đã biết thế rùi còn vẫn hỏi
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    dorry xì pam hơi kinh đấy nhé
    nhân tiện trả lời thẳng vào câu hỏi của bác : Liệu một cốc nước đã hắt đi có lấy lại được? Liệu tôi và T có được thanh thản?
    câu trả lời chung là Không , bác ạ
    gặp những ng như bác, em fát điên mất
  3. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    em thấy T gặp khó khăn như kiểu trượt đại học mà bác bỏ rơi em ý thì chứng tỏ về sau em ý mà có gặp vài chuyện nữa làm bác bẽ mặt chắc bác lại bỏ tiếp
    bác thật là: tham lam,ích kỷ,sở khanh,cầu toàn(trong khi mình chả tốt đẹp gì???)..---->xấu xa và đểu giả
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Các bạn gái nhớ chọn người yêu cho thật kĩ nhé , điều tra ngọn ngành tiền án tiền sự rồi hãng yêu.
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Cái cách hỏi của bác này đã nói lên là bác ấy hy vọng bà con sẽ nói là cốc nước hắt đi không lấy lại được, là cả bác và T không được thanh thản rồi. Và vì như vậy, tất nhiên, vì quyền lợi chủ yếu của T (để cho em được thanh thản ), bác sẽ chia tay em và đến với người mới.
    Một người như thế này thì đúng là không đáng được đứng cùng với những người đàn ông khác, những người xứng đáng để phụ nữ yêu và tin tưởng, những người tuy có lúc rong chơi đâu đó, nhưng luôn biết cách tìm về, luôn là chỗ dựa cho chúng ta khi cần thiết.
    Tuy nhiên phải ngả mũ bái phục trình độ ngây thơ và đạo đức giả của bác!
  6. hatmuabay

    hatmuabay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này có nhiều đàn ông nhảy "cà tưng" như bác nên mới có nhiều phụ nữ đau khổ. Nói thật, bác đừng có nói là bác yêu, dùng từ yêu ở đây nghe xấu hổ lắm vì đấy chả là yêu iếc gì đâu. Bác chỉ hành động theo cảm xúc nhất thời, như người ta thấy cái hay cái đẹp thì xúc động vậy. Rồi khi có điều kiện (các em cũng thích bác), bác lại tưởng tượng và phóng đại nó thành tình yêu. Hay chí ít cũng vì người xung quanh cũng cho như thế là cặp đôi, là yêu gì gì đấy! Rồi cứ thế, bác loay hoay trong mớ bòng bong đấy. Chỉ tội cho các cô gái kia, nghĩ mình yêu ai, thích ai và khi ngta nói thích mình lại có nghĩa là người ta đã chính chắn và có trách nhiệm nhất định với lời nói yêu đương đấy. Khổ thân! Ngoài ngộ nhận, độc ác, bác còn là người yếu hèn, tham lam, ích kỷ, không muốn bỏ sót ai. Không yêu bác không dám nói không yêu, khi hoạn nạn bác không thèm chia sẻ, không muốn chia tay ai để người ta có cơ hội mới. Túm lại, bác chỉ lo cho cái phần xác bác sao cho sung sướng, lo phần hồn bác sao cho thanh thản (giờ bác cũng đang muốn làm thế), còn người khác thì bác mặc xác!
    Bác chưa từng nếm trải cảm giác bị bỏ rơi nên bác nghĩ việc bác bỏ rơi người ta dễ dàng như vứt một món đồ. Rồi một ngày nào đấy, có một em "cứng" tay sẽ cho bác biết thế nào là đau khổ của bị bỏ rơi! Mà tui thì tui mong đừng có ai dính vào bác, vì một ngày đẹp trời nào đấy, bác lại cũng chạy theo một em xinh tươi nào đấy, có thể là đồng nghiệp, bạn bè...hay bất kỳ ai mà bác thấy có thể mơ mộng và có cơ hội biến mộng mơ kia thành sự thật chốc lát!
  7. If_you_believe

    If_you_believe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng có ý kiến gì. Bởi tình yêu cũng chẳng biết định nghĩa thế nào. Yêu năm ba người một lúc cũng là yêu. Yêu một người cũng là yêu.
    Nói chung là ông nào thích thế nào thì làm thế. Tuỳ ý nghĩ và điều kiện của mỗi người.
    Ví dụ: Ông vừa nghèo, vừa dốt, vừa xấu, ... thì đòi yêu lúc hai ba cô thì quả là hão huyền.
    Ngược lại, ông vừa giàu, vừa đẹp trai, lại ga lăng nếu có yêu hai ba cô thì âu cũng là trời ban cho ông ta.
    Bởi như thế thì cuộc sống mới có muôn màu muôn vẻ, và mới có thơ thất tình, thơ si tình, có phim ảnh, có chuyện cho chúng ta thưởng thức.
    Hôm trước đọc bài của bác Bill - nguyen có viết về một cô gái chửi bới lung tung lên chỉ vì gặp phải một anh tràng được coi là đểu. Đó, nếu không có người như thế thì làm sao có chuyện mà ta đọc. Cuộc sống ai cũng tốt cả, cũng thuỷ chung, cũng đẹp hết thì còn gì là cuộc sống.
    Chúc bạn chủ topic tiếp tục con đường yêu thương đầy hạnh phúc của bạn. Nhưng bạn có hạnh phúc thực sự hay không thì tôi không dám chắc.
  8. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài bác chủ topic nghe cứ như đề thi IMO 2007 ấy. Mới 3 dòng đầu đã rối tung rối mù...
  9. lanbaby

    lanbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    sorry bác chủ topic nếu em quá lời, chứ em nói thật người như bác đâm đầu vào đâu mà chết quách đi cho xã hội bớt 1 thằng đểu. Hic đểu 1-2 người còn đỡ bác đểu 1 lúc 3 người thì em chịu bác thật. Bác nghĩ cái rì khi bỏ rơi người ta lúc khó khăn nhất rùi h bác hối hận với lị bùn, hic. Bác mà cũng có dây thần kinh hối hận với bùn nữa à
  10. Lizliz86

    Lizliz86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Sống thế này....mệt nhỉ???
    Đời nó thế....chả trách được ....

Chia sẻ trang này