1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không chỉ bắt cá 2 tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi heocot, 27/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Trên đời này chẳng có ai là không mắc phải lỗi lầm, có những lỗi lầm có thể hiểu, đồng cảm, chia sẻ nhưng cũng có những lỗi chỉ có thể hiểu mà không thể tha thứ. Tuy nhiên bạn vẫn còn chút gì đó như đang tự vấn, tự thú trước lương tâm của mình và bạn đang chia sẻ điều đó lên diễn đàn này. Bạn đừng ngạc nhiên hay buồn bực khi tất cả mọi người ở đây không ai đồng tình và nói những lời dễ nghe với bạn, điều đó là dễ hiểu và tất yếu phải thế vì nếu không như vậy họ sẽ có lỗi với những người con gái bị bạn bạc tình phải sống trong sự tổn thương và xúc phạm ghê gớm. Tôi thì khác, vẫn biết điều bạn làm là không thể chấp nhận được nhưng với tôi chỉ cần bạn tự cảm thấy điều đó và có ý thức muốn thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn thì bạn vẫn còn có cơ hội nhận được TY xứng đáng với sự thay đổi ấy. Bạn không yêu ai trong số 3 người con gái đáng thương kia và bạn đã đùa giỡn với chính cảm xúc của mình, hơn lúc nào hết bạn mới chính là người đau khổ và bất hạnh nhất, vì sao ư, vì bạn không yêu chính bạn nên bạn cũng chẳng thực sự yêu được ai. Bạn đang chơi vơi trong cái khoảng trống của tâm hồn bạn khi bây giờ không có ai ở trong đó, vì họ không xứng đáng với bạn hay vì điều ngược lại, tự bạn hiểu được mà. Bạn thấy mình đáng khinh, còn hơn thế nữa bạn đang rất dằn vặt bản thân và bắt đầu thấy ân hận về những gì mình làm, chưa quá muộn trong cuộc đời nhưng đã quá muộn để làm lại từ đầu với người con gái tên T. Bạn không nên hỏi là có nên tiếp tục với người đó không, thật sự bạn không có quyền đặt ra câu hỏi đó vì bạn không xứng đáng với điều đó nữa. Tôi nghĩ là bạn hiểu được điều này, bạn biết là không thể quay lại với T nhưng bạn vẫn phân vân và lên đây hỏi chúng tôi, chỉ vì thực sự đến lúc này bạn mới thấy cô đơn trong sự ghẻ lạnh của T, bạn cần có ai đó bên cạnh để tự thú lỗi lầm và hy vọng được trả giá để có thể thanh thản hơn, ít nhất là đối với chính mình. Bạn cũng đừng hy vọng sẽ yêu người mới để phủ nhận, để chạy trốn tất cả những lỗi lầm trên, làm thế bạn chỉ càng trở nên đáng thương hơn mà thôi. Bạn cần có rất nhiều thời gian, không phải là để tạ lỗi với 3 cô gái kia mà là để tạ lỗi với chính bản thân mình. Vì bạn chưa bao giờ là bản thân mình để sống đúng với cảm xúc của mình, bạn không yêu và không trân trọng cảm xúc của mình, đó là lỗi lầm lớn nhất trong chuyện này. Để lòng mình được thanh thản bạn hãy học cách biết yêu thương và trân trọng chính bản thân mình trước đã nhé, điều này với người khác là đơn giản nhưng với bạn lúc này quả thực rất khó vì bạn đã liên tục phạm phải những lỗi lầm không thể tha thứ trong thời gian qua. Đừng làm gì để 3 người con gái kia phải nhớ đến bạn nữa, như thế là cách tốt nhất có thể để không ai cảm thấy bị dằn vặt trong đau đớn vì lòng tự trọng bị tổn thương.
    Một vài suy nghĩ rất chân thành dành cho bạn lúc này, chúc bạn sớm tìm được sự thanh thản thực sự trong tâm hồn.
    Thân mến.
  2. 2006or2008

    2006or2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Cứ đứng núi này trông núi nọ thế thì đến Tết cũng chả dừng lại được...
    Vợ bác này về sau suốt ngày lo giữ chồng,..
  3. delta11111

    delta11111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Cứ đà này chả biết bao giờ mới dừng được, khó chấp nhận quá!
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Phóng hạ đầu đao , lập địa thành phật. Thí chủ topic đừng nên u mê chấp ngộ, đến lúc hại mình hại người , nhận ra được thì đã quá muộn.
  5. hhhGiang

    hhhGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    cô N, cô O, em I, chị P, bé H, bé E, em T... nguyên người yêu trong bảng chữ cái như thế đây có đầy. Thực tế chút đi bạn ơi!
  6. hayumi_88

    hayumi_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    đừng giỡn cợt trên tình cảm của n`g khác nếu ko sẽ có ngày phải hối hận, ko thik những kẻ ko nghiêm túc trong tình cảm.Hãm
  7. heocot

    heocot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn có mắng chửi, nguyền rủa tôi thế nào thì tôi cũng cảm thấy mình đáng phải chịu như vậy. Một hành động mà đến bản thân tôi cũng không thể chấp nhận và tha thứ cho chính mình. Đặc biệt tôi xin cảm ơn bạn thuhuong2007, những gì bạn đã tâm sự hoàn toàn đúng với tâm trạng của tôi trong thời gian này.
    Sau khi được tâm sự cùng các bạn, tôi đã có một cuộc nói chuyện với T, một cuộc nói chuyện mà lần đầu tiên tôi dám đối diện với sự thật và đối diện với chính mình.
    Hơn 10 tháng quay lại tôi mới dám thú nhận chuyện đã xẩy ra với T. Tôi bảo T phải có một quyết định sáng suốt, còn tôi, với những gì đã gây ra thì không có một hình phạt nào là không thích đáng đối với tôi. T bảo giữa tôi và cô ấy chẳng còn gì, nhưng cô ấy vẫn còn yêu tôi nhiều và sẽ cho tôi một cơ hội để xây dựng lại. Tôi đã rất lưỡng lự. Tôi muốn chia tay, tôi muốn trốn chạy; nhưng tôi có thể trốn chạy, lừa dối chính mình mãi sao? Tôi muốn tiếp tục, nhưng tôi đâu còn xứng đáng; nếu quay lại liệu tôi có thể lấy lại được những gì đã mất? Cô ấy không muốn chia tay, và tôi cũng vậy. Rồi tôi đã đi đến quyết định: Sẽ tiếp tục. Tôi sẽ phải thay đổi, tôi sẽ thành thật với chính mình và với T. Sẽ rất khó khăn, sự phục thiện của tôi có quá muộn không?
  8. HanhLy187

    HanhLy187 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Không chấp nhận được. Một thằng đàn ông tệ bạc!
  9. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Bạn vẫn đang lưỡng lự, bạn muốn chia tay vì nghĩ mình không còn xứng đáng với T, bạn sợ không lấy lại được những gì đã mất sao. Bạn thử nghĩ xem trước đây bạn đã thực sự có gì nào, bạn chẳng có gì hết, cái mà bạn nghĩ bạn có là do bạn tưởng tượng vậy thôi. Trước đây người ta yêu bạn vì tin vào những gì tốt đẹp mà họ cảm nhận được ở bạn, nhưng thực tế thì sao đây. Bạn cần phải hiểu là T trước đây yêu bạn, khi bạn thú nhận tất cả, tuy rằng cô ấy nói giữa các bạn không còn gì nhưng cũng không muốn chia tay, cảm xúc thực trong lòng cô ấy đã bị chặn lại bởi ý nghĩ bị bạn lừa dối, không muốn chia tay thể hiện rằng cô ấy vẫn còn cần đến bạn. Và bạn cũng thế, bạn thấy mình không xứng đáng, thực sự cảm xúc của bạn với cô ấy cũng bị chặn lại bởi ý nghĩ có khi cô ấy đang thương mình chứ không yêu sau tất cả những gì đã qua. Bạn muốn tiếp tục với cô ấy, điều ấy tuỳ bạn quyết định, nhưng cảm xúc yêu thương thực sự không vì thế mà có thể làm lại ngay từ đầu. Bạn cần thời gian và những khoảng lặng cho tâm trí được yên tĩnh, thanh thản, cho tất cả những gì xấu xa tội lỗi trước đây được gột rửa sạch sẽ. Lúc đó, cảm xúc yêu thương mới xứng đáng tìm về đúng chỗ thuộc về nó, để cho bạn và cô ấy thực sự xứng đáng với nhau và thoả mãn với những cảm xúc trọn vẹn nhất của TY.
    Hãy tự cho mình một cơ hội để hàn gắn những vết thương lòng, bạn hãy tự tin và thật quyết tâm rồi cảm xúc sẽ tìm về với cảm xúc nơi TY bắt đầu.
    Thân mến.
  10. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Đời chả biết thế nào mà lần nhỉ?
    Đàn ông lừa chủ động dấu kín thì mình biết thế nào được nhỉ? đến lúc biết thì bị lừa vài cuộc tình ......... thật giả lẫn lộn chả biết thế nào mà lần nữa
    ...... bắt đầu dị ứng với con trai!

Chia sẻ trang này