1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không chỉ bắt cá 2 tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi heocot, 27/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    nhà tôi bán thuốc chữa đấy!trong uống ngoài bôi đảm bảo 77 49 ngày đâu lại vào đấy!nhìn thấy zai mắt cứ sáng lên chả biết thế nào là dị với ứng!
  2. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Hic, đây gọi là sì pam ạ!
  3. galant2004

    galant2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Lòng anh thật sự thích Vân. Oái ăm ở chỗ lại thân với Hiền. Vậy nhưng Hà mới có tiền. Em Thu mới đẹp ôi phiền quá đi. Ý anh cũng định chọn Ly. Oài nhưng bố bảo con Vy ngọt ngào. U thì bắt cưới bé Đào. 4 hôm anh nghĩ , lẽ nào chọn Ngân. Em Mai cũng chẳng dưới phân. Vợ anh nhìn phải giống Hân mới đành. Eo ơi em Thuỷ ngon lành. Rút cuộc tình cảm biết giành trao ai.
  4. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Đời giai ông này thế cũng là sướng rồi, cũng chưa có gì là hậu quả đâu ông cứ bình tĩnh. Rồi sau này ông kể lại cho con cháu nghe bọn chúng nghe thì cứ phải thán phục. Cái tội của ông là yêu nhiều người 1 lúc, yêu - bỏ, bỏ - yêu không dứt khoát, âu cũng điều bình thường của cái gọi là lằng nhằng tình cảm. Là con người ai chả tham. Ông nào chỉ cưa 1 em yêu 1 em thì thôi chứ những ông nào cưa được vài em, lại có vài em cưa cảm thì thế nào mà chẳng lằng nhằng như thế này. Ông chưa để lại hậu qủa rì nên bình tĩnh giải quyết có những tình huống còn khó hơn nhiều.
    [​IMG]
  5. PUMANEW

    PUMANEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    [. Và rồi mới đây tôi đã thú nhận chuyện tôi và S, tôi cũng thú nhận nếu em không đậu ĐH thì tôi sẽ chia tay em. Em đã rất thất vọng về tôi. Giữa tôi và em bây giờ rất căng thẳng. Tôi thấy mình thật bỉ ổi và đáng khinh. Tôi phải làm sao đây? Chấm dứt với T để đến với một người con gái khác - một người mới và sẽ không còn cảm giác tội lỗi. Hay tôi nên tiếp tục với T, liệu một cốc nước đã hắt đi có lấy lại được? Liệu tôi và T có được thanh thản? Hãy cho tôi một lời khuyên. Xin đừng ai như tôi. Tôi xin tạ lỗi với H, S, T.
    Cái đó đâu phải là yêu, đó chỉ là thích trên cảm tính thôi. Nêu bạn chưa XXX với ai thì chuyện đó cũng bình thường thôi có gì đâu mà ngại. Ngoài đời đâu thiếu những gia đình khi người vợ và cả chồng có những mối tình trước hôn nhân nhiều nhưng họ vẫn sống hạnh phúc mấy chục năm trời. Chỉ tiếc cho bạn là mối tình đầu của bạn và các mối tình sau này không có được sự ngọt ngào khi nghĩ lại những gì đã qua thôi. thiếu gì đôi lúc yêu thì thề non chỉ biển nhưng có đi đến hôn nhân đâu. Trước kia tổ trưởng tổ sản xuất của tôi cũng yêu nhiều lắm, nó trở thành giai thoại đàm tiếu trong gia đình ( ông ấy thiếu 1 người nữa thì đủ 10 người mà ông ấy nói sẽ yêu đến trọn đời trọn kiếp),Ấy vậy nhưng đến cô thứ 9 thì dừng lại thế nhưng gia đình ông ấy cũng đã sống hạnh phúc và yên ổn hơn 30 năm rồi( lưu ý là vợ ông ấy biết tất cả các mối tình đó). Tình yêu nó muôn màu muôn vẻ mỗi người có 1 cách nhìn nhận riêng về tình yêu. Đúng ra là tình yêu thì không có chọn lựa được đâu tự nhiên nó đến và không mưa đồ gì trong đó , cảm thông được với đối tác và cùng nhau giúp đỡ cho cùng tiến bộ, nếu cả 2 người đều hết mình vì người kia, chấp nhận cả cái tốt và cái xấu( không phải là lấy điểm trong mắt nhau )v v& v v thì tình yêu mới lâu bền được. Những thể loại tình yêu mà kén cá chọn canh thì rồi nó sẽ nhạt nhẽo dần và sẽ đi vào quá khứ thôi bạn ạ. Đi một ngày học một sàng khôn bạn và người "iu" của bạn mà đi nhiều sẽ biết nhiều người chắc chắn sẽ hơn bạn( hay họ sẽ hơn hẳn "người iu" của bạn). Lúc đó thì chỉ có tình yêu đích thực mới giữ chân được nhau thôi. còn bạn nào chửi bạn chắc họ đã ít nhất 1 lần bị sở khanh rồi nên bạn phải thông cảm với người ta. Yêu nhiều thì không có tội chỉ "Sở Khanh" mới là người có tội thôi. Vì từ trước tới nay mấy ai tiến đến hôn nhân là mối tình đầu đâu hả bạn.Yêu nhiều người nhưng lấy nhau chỉ nên 1 thôi bạn ạ. Âu cũng là một bài học cho bạn về vấn đè yêu đương trước khi đến hồi biến 1 cuộc tình nào đó thành HÔN NHÂN. (YÊU và THÍCH khác xa một trời một vực).
  6. citylady

    citylady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Với cái cách sống còn tiếp tục như thế này thì em không tin là bác sẽ có được hạnh phúc thật sự đâu, dù là với bất kỳ cô gái nào!!! Tích đức đi một chút thì sẽ tốt hơn bạn ạ .
  7. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    chú chẵng yêu ai đâu,chú chỉ nghĩ cho bản thân của chú mà thôi
    Ghét lọai nguoi bắt cá nhất, trù cho họ bắt đc nhằm cá sấu cho chít luôn

Chia sẻ trang này