1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không còn con gái..Tôi phải làm gì lúc này?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emvakotia, 23/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emvakotia

    emvakotia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi không còn con gái..Tôi phải làm gì lúc này?

    Vô tình biết đến ttvn và box Tâm sự đúng vào những ngày khủng hoảng nên mình như mở cờ trong bụng..
    tôi là một cô gái, xét về nhiều mặt học hành, gia đình, tính cách, nếp sống,sự khéo léo và hình thức đều rât ổn, đánh giá khách quan thì khá lí tưởng cho 1 gia đình yên ấm
    4 năm trở về trước, tôi đã từng yêu,vì nhiều lí do chúng tôi chia tay để giải thoát cho nhau..Cho đến tận hôm nay, khi mọi chuyện đã đi vào quá khứ 2 năm, những lúc vô tình nghĩ lại tôi vẫn tự hào rằng mình đã quyết định đúng đắn, rằng mình đã thật là dũng cảm. Thời gian qua cũng có nhiều người để ý nhưng thật sự không có cảm giác muốn yêu..
    Và rồi anh đã đến, anh đã đến và chúng tôi nhanh chóng yêu nhau và thú thật chưa bao giờ tôi cảm nhận được sự bình yên như thế..Sau bao ngày suy nghĩ và chờ đợi cơ hội đến để thú thật với anh rằng tôi đã không còn con gái.Nhưng chưa kịp chuẩn bị tinh thần để thổ lộ thì anh đã gặng hỏi và tôi đã thú thật với anh.Tôi đã đau biêt chừng nào khi nhìn vào đôi mắt của anh..Nó tràn trề sự thất vọng và chán nản..Tôi biết vì đó là điều dễ hiểu, tôi nghĩ có lẽ cách tốt nhất lúc này là chia tay nhưng anh không chấp nhận, anh nói anh quá yêu tôi mất rồi. Và tôi hi vọng thời gian sẽ khiến anh nguôi ngoai vì anh sẽ yêu tôi với tất cả những gì thuộc về tôi,và tha thứ khi tôi sẽ không thể dành trọn vẹn cho anh.
    Nhưng tôi rất buồn khi anh không thể quên, hay nói cách khác, dường như anh không muốn quên.Đã bao ngày qua,cái quá khứ chẳng lấy gì làm tốt đẹp của mình cứ đeo bám lấy tình yêu của 2 đứa.. Anh không còn quan tâm đến tôi nhưng nếu tôi hơi thiếu quan tâm hơn 1 chút thì anh hờn mát và giận dỗi... Dường như tôi sẽ không thể giữ lại được tình yêu của mình. Nhưng tôi cũng đã rất cố gắng để anh hiểu rằng chuyến đó đã qua rồi, hơn lúc nào hết anh là tất cả đỗi với tôi hiện tại và tương lai..
    Lúc này anh cứ nửa vời, anh không muốn chia tay nhưng cũng chẳng còn đối xử với tôi nhu1 1 người mà anh đang yêu..
    Mỗi lần nhình vào mắt anh , tôi biết anh còn yêu tôi nhiều lắm nhưng vẫn cứ giận hờn và ám ảnh..
    Tôi phải làm gì ? tôi thực sự bế tắc.. Tôi cũng muốn cố gắng để cho anh hiểu nhưng tôi không biết có cách nào để mình vẫn giữ được lòng tự trọng của mình mà không mất anh? Hãy cho tôi lời khuyên..
  2. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ bạn chẳng có tội tình j mà cứ phải khổ sở nhue vậy.. mình hết lòng và chịu đựng vì những cái đáng hơn đi. Mình thực sự không thể chịu nổi nếu nguời yêu đối xử với mình cái kiểu như vậy. Đâu có phải là cái của nợ đâu mà bỏ thì thuơng mà vuơng thì tội chứ.
  3. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Giải pháp cho em là cho chú kia lên giường. Sau vụ đấy là nó ngậm miệng im thin thít và thể nào cũng yêu em trở lại hơn xưa
  4. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    thật chẳng xứng đáng đàn ông , mất trinh thì đã làm sao ? Căn bản là tình cảm 2 đứa . Em khuyên chị với những ông người yêu như thế kia , sớm muộn gì cũng có chuyện thôi . Chuyện chị còn hay mất đấy thật sự ko là vấn đề gì cả,đấy chỉ là về mặt nhận thức thôi . Cho ông ấy đi "trại cải tạo" là sáng mắt ngay ý mà Đàn ông có trinh , đàn bà cũng có trinh . Đàn ông được đi với 5 - 6 cô thì đàn bà cũng thế ... chả có gì cả
  5. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là hoàn cảnh của bạn lúc này thật là khó... Cũng chẳng biết phải khuyên bạn điều gì nữa (vì tôi còn ít kinh nghiệm hơn nhiều), Chỉ biết nói vài dòng chia sẻ với bạn thế này thôi.
    Cái "chuyện đó " giờ như một cái hố sâu cản trước hai người... Một trong hai phải nhảy qua. Mà nhảy qua bằng cách nào???để không ai bị thương tổn??--> khó

    Bạn àh: bạn hãy cứ đối xử với anh ấy thật bình thường đừng gượng gạo, đừng tỏ ra bi luỵ anh ấy vì "chuyện đó" ... bạn hãy cứ đơn giản là bạn ... biết đâu rồi mọi chuyện sẽ khác
    Chúc bạn sớm tìm lại niềm vui bên anh ấy
  6. Min_Xu

    Min_Xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    chào bạn mình cũng hiểu tâm trạng của bạn bây giờ ! Tôi là con trai nhưng tôi cũng không hiểu tai sao con trai lại đòi hỏi sự vẹn toàn của phụ nữ ?Tại sao trước khi hỏi câu hỏi đó mà không tự hỏi mình có được như vậy không>? mà đòi hỏi sự vẹn toàn của phụ nữ ? tôi nghĩ ai cũng có tình yêu đẹp và và đến 1 lúc nào đó 2 người không dữ được mình nên đã trao cho người mình yêu ?Tôi không khuyến khích chuyện đó nhưng cũng không chê bai chuyện đó , Tôi nghĩ 1 người đàn ông mà thực sự yêu thì sẽ tha thứ và thông cảm cho người yêu của mình !
    mình nghĩ mọi điều sẽ tôt đẹp hơn đến với bạn ..!
  7. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, sao bạn không vô hỏi mọi người trc khi nói ra cái điều (mà theo tôi là)không nên nói 1 chút nào?
    Chẳng lẽ bạn không hiểu, hay bạn hiểu nhưng trong 1 khoảnh khắc để níu giữ tình yêu mà sau 1 thời gian bạn mới lại có, hoặc để giải thoát khỏi cái cảm giác ko đem đến cho người ta sự trọn vẹn, mà bạn đã nói ra cái điều mà KHÔNG MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG nào muốn nghe hết?
    Tôi xin nhấn mạnh là KHÔNG MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG nào muốn nghe hết, nó như 1 cái tát vào tự ái của thằng đàn ông đó bạn ạ.
    Đã đành là giờ đây, theo đổi thay của xã hội, thì trinh tiết của người con gái không còn là điều kiện bắt buộc nữa, nhưng cái tính đố kỵ và hẹp hòi của con người thì nó không thay đổi đâu. Không thiếu những người đàn ông độ lượng, họ biết chấp nhận, họ hiểu và thông cảm, họ yêu bạn vì bạn chính là bạn (cả những cái tốt, cái chưa tốt, cả những cái bạn có thể dâng hiến và những cái không thể lấy lại được). Nhưng.....
    - Theo tôi thì, một người đàn ông tế nhị và độ lượng sẽ không gặng hỏi bạn gái mình về trinh tiết của cô ấy. Nếu như cô ấy không còn, thì đó sẽ là 1 sự thật phũ phàng, ai cũng muốn biết đến cùng, hiểu người mình yêu đến cùng, nhưng biết rõ một sự thật là bạn gái mình đã trao thân cho người khác rồi thì tuyệt đối là không nên, sau đó là 1 sự im lặng bao trùm (cái này thì bạn đang được nếm mùi rồi đó), vì để sống với nhau, người ta cần phải biết tha thứ, biết chấp nhận, biết cùng nhau nhìn về phía trước. Ai đảm bảo yêu 1 lần là lấy được nhau? cũng ai đảm bảo được là lấy nhau khi còn trinh tiết thì sẽ đảm bảo mãi mãi chung thuỷ với nhau? Tôi thấy chuyện này thì con gái thật độ lượng, họ có thể biết bạn trai mình đã quan hệ với người khác rồi nhưng họ có thể bỏ qua, miễn là người đàn ông đó thực sự yêu họ, nhưng người đàn ông thì tôi e là không đâu.
    - "tôi chẳng thấy, tôi chẳng nghe, tôi chẳng biết" là câu rất thích hợp cho đàn ông để họ dẹp bỏ cái ích kỷ và hẹp hòi về chữ "trinh" trong suy nghĩ của họ, tiếc thay, bạn lại nói nó ra mất rồi.
    Cứ như những gì bạn viết mà tôi đã hilite thì theo kinh nghiệm của tôi, có thể khẳng định rằng, bạn trai của bạn sẽ không thể quên được cái điều bạn nói ra với anh ta đâu, có thể khi mới biết người ta sẽ shock, nhưng nếu thực sự yêu bạn, người ta sẽ càng phải trân trọng bạn hơn, vì thực ra bạn nói điều đó ra là cũng để cho ng ta biết, bạn thực sự không muốn dối lừa, bạn thực sự muốn người ta biết để cảm thông với bạn hơn, nhưng cái bạn được đáp lại là gì? lạnh lùng, thờ ơ, không còn quan tâm đến bạn, không muốn quên....rồi 1 con người như thế, lúc nào trong đầu anh ta cũng sẽ lởn vởn cái hình ảnh (do anh ta tưởng tượng ra) lúc bạn âu yếm với 1 ai khác....mình nói thật, 2 bạn có đến với nhau, thì sớm hay muộn, cái mối hận thù nhỏ nhen trong đầu anh ta sẽ giết chết tình yêu của hai bạn mà thoy, có thể bạn khó khăn khi bắt đầu lại, nhưng như thế còn hơn là gượng ép để tiếp tục, rồi sau này mọi thứ còn tệ hại hơn nữa. Với một người quá coi trọng chữ "trinh" đến mức cứ phải "gặng hỏi" như bạn nói, thì khả năng quên và lòng vị tha (trong trường hợp này) giường như là không thể đâu.
    Nếu như nói là quá yêu, thì việc này chỉ càng làm người ta thêm yêu bạn, thêm tin bạn, muốn che chở cho bạn, chứ không phải giận hờn bạn, hay thờ ơ với bạn....cứ như bạn nói, thì bạn đâu có tệ hại gì? con người ai cũng có khiếm khuyết, yêu là phải biết chấp nhận, theo tôi đánh giá thì bạn trai của bạn không thể chấp nhận và không thể tiêu hoá nổi cú shock này đâu.
    Mặc dù trên góc độ bản thân tôi thì tôi thấy chuyện này có thể cho nó qua được, vì nó xảy ra trong quá khứ của bạn, chứ không phải bạn phản bội bạn trai của mình.
    Dù có đau nhưng tôi thấy bạn nên cho bạn trai 1 thời gian nữa, xem có thay đổi gì không, nếu có thì mừng cho bạn, còn không thì bạn hãy tưởng tượng ra 1 viễn cảnh, khi 2 người xích mích, chắc chắn anh ta sẽ lại nhớ đến câu chuyện mà bạn đã khờ khạo nói ra, có thể anh ta không dùng nó để làm bạn tổn thương nhưng anh ta sẽ nhìn bạn với con mắt khác, lúc đó cuộc sống của 2 bạn chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
    Điều bạn muốn khi nói ra là 1 sự cảm thông, sự an ủi, niềm tin, sự vị tha...thì xem ra bạn chẳng nhận được gì cả, thế cũng là quá đủ để bạn biết niềm tin của bạn được đáp lại như thế nào rồi.
    1 bạn ở trên nói đúng "tại sao đàn ông có thể quan hệ với nhiều người mà lại cứ đòi hỏi bạn mình phải còn zin?"--nhân cách của người congái không quyết định hoàn toàn ở cái màng vớ vẩn ấy, theo tôi, tạo hoá đã sai lầm khi sinh ra cái màng này.
    Hy vọng bạn trai của bạn đọc được ý kiến của mọi người ở đây và tỉnh ra trước khi quá muộn, trước khi 2 người lại phải mất nhau.
    Vui lên bạn, đời còn zài, zai còn nhiều lắm!!!!
  8. the18wheelofbarrow

    the18wheelofbarrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    "... You don''t have to change a thing
    I love you just the way you are
    So come with me and share the view
    I''ll help you see forever too ..."
    Đó là một đoạn trong lời của một bài hát.
    Bạn ơi, hãy học tập và công tác tốt rồi mọi điều tốt lành sẽ đến với bạn.
    Goodluck!
  9. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Hãy link cho anh của bạn topic này.
    Nếu tên đó còn yêu bạn và vị tha thì sẽ ổn thui, bằng không, đàn ông gì hắn.
  10. meoconiuwi

    meoconiuwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông thì được thoải mái với không biết bao nhiêu em từ học sinh đến ****...Mấy thằng em mình mới học lớp 12 lúc hỏi chả thằng nào còn "con trai" cả he he . Thế mà khi người con gái trót dại thì sao khổ quá trời.
    Không có sao đâu bạn tự tin lên. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình quá yêu người đó mình không thể sống thiếu người đó. Những ý nghĩ như thế sẽ làm mình yếu đuối hơn đó bạn.

Chia sẻ trang này