1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không còn con gái..Tôi phải làm gì lúc này?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emvakotia, 23/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Mang câu này của các cụ ra đặt trong trường hợp này không biết có ổn không ? " Lấy đĩ về làm vợ , chứ chẳng ai lấy vợ về làm đĩ cả ! " . Nhưng quả thực tôi thấy chẳng còn từ nào để so sánh cả ! Bạn hãy hiểu cho tôi nhé ! Tôi đây là một ví dụ cụ thể chẳng ra cái thể thống cống rãnh nào hết . Tôi yêu vài lần và cũng đã vài lần làm lỡ đời của gái rồi , đàn ông ăn chơi trác táng đến lúc lấy vợ cứ đòi lấy gái tân , hâm quá , ích kỷ quá ! Nếu anh bạn của bạn mà chưa từng yêu , chưa cầm tay cô nào , chưa ngủ với gái nào thì coi như chẳng chấp và anh ta thất vọng thì đã đành , nhưng chẳng biết anh ta có trong sạch được như vậy không ? Nói thật anh bạn của bạn lạc hậu vô cùng , bây giờ là thế kỷ 21 rồi mà vẫn mang quan niệm của thế kỷ 19 ra áp dụng vào TY . Theo tôi chữ trinh nằm trong tấm lòng của người con gái mới là quan trọng , còn cái trinh theo nghĩa đen thì coi như bị ngã sơ sẩy mà mất chứ có sao đâu !? Đấy là nói thế thôi còn chuyện của bạn thì bạn quyết định ! Chúc bạn may mắn và Hạnh phúc !
  2. nguoihung_xxx

    nguoihung_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà anh là bạn trai em, anh chang quan tam tới còn hay mất, vấn đề là anh em mình sẽ chiến đấu và tác chiến với nhau thế nào trong tương lai ! Anh chẳng đau đàu về thằng đấy làm gì, thế quá là nó làm khổ anh à? Thằng đấy điên rồi!
  3. blueheart1609

    blueheart1609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn tôi bỗng thấy chạnh lòng......Từ nhỏ tôi đã sống thiếu thốn tình cảm,và tôi luôn khao khát có được 1 tình yêu thật sự.Người yêu đầu tiên của tôi,tôi đã yêu hết mình mà ko suy nghĩ đắn đo gì,thế rồi anh đã phản bội tôi.Dù xét trong xã hội,tôi cũng khá hoàn hảo...Chia tay anh tôi lao vào các cuộc tình khác.Tôi trở nên 1 người đàn bà từng trải,đến nỗi dường như tôi chai sạn trước mọi nỗi đau.Nhưng rồi cũng có ngày tôi thấy chán ngán tất cả,xung quanh tôi,mọi thứ chỉ là phù phiếm....Cảm giác như trên đời này ko có 1 ng đàn ông nào tốt cả,mà cũng không phải,nhiều người tốt đến với tôi lắm chứ,nhưng sao tôi ko rung động.
    Rồi tôi gặp anh,anh là bạn thân của 1 ng chơi cùng hội bạn tôi.Khi quen anh,tôi ko còn ý nghĩ chơi bời như trước đây nữa.Nếu như hồi xưa,có lẽ là tôi sẽ để cho ng ta tán tỉnh tôi và rồi tôi sẽ tìm hiểu 1 thời gian,nếu như cảm thấy ko hợp thì tôi dứt ra...Nhưng khi gặp anh,tôi chẳng thích làm gì nữa,chỉ căn bản là tôi chán những trò đấy rồi,tôi ko muốn con tim tôi có sạn.Thế là tôi nói chuyện với anh,đi chơi với anh với 1 suy nghĩ rất thoải mái,ko toan tính gì cả, vì quả thật,tôi thấy anh cũng là người từng trải trong những chuyện chơi bời ,mà tôi thì chán mấy chuyện chơi bời rồi.Nhưng tôi cảm nhận được anh vui thế nào khi ở bên tôi.Mặc dù tôi biết qua bạn bè,anh nghe ko ít điều ko hay về tôi,nhưng trong thâm tâm tôi,tôi hiểu rằng bản chất tôi ko fải là người như vậy, nên tôi cũng ko quan tâm anh nghĩ gì về tôi.Chúng tôi đi loanh quanh,uống cafe,xem film....Tôi nhớ có hôm trời rất lạnh,tôi tê tái hết cả người,anh bảo tôi có thể ôm anh,nhưng tôi ko làm,bởi vì tôi ko muốn tạo 1 cơ hội gì cho anh.Tôi chỉ muốn 2 người là bạn, vì thật sự với cái quá khứ mình như thế,tôi ko muốn yêu ai cả.
    Có lần hội bạn anh đi chơi Sapa 4 ngày, anh rủ tôi đi,nhưng tôi ko đi,vì tôi biết rằng đi xa như thế tôi sẽ phải ở với anh, mà tôi thì ko muốn buông thả mình thêm nữa,thế đã là quá đủ để hiểu về cuộc đời rồi....Thế nên tôi hỏi anh là anh có biết về tôi trước kia ko,tôi ko fải là 1 người như bây giờ đâu.Anh nói rằng anh rất ngạc nhiên vì tại sao tôi lại kể chuyện ra với anh,tôi nói rằng tôi muốn anh biết rõ về tôi,tôi ko thích sống trong sự giấu diếm,tôi là thế,có sao thì tôi nói vậy...Anh nói rằng anh biết hết rồi,nhưng anh ko quan tâm ,anh nhận thấy ở tôi có nhiều điều tốt đẹp lắm.Con người ai cũng có lúc sai lầm,quan trọng là người ta biết sửa lỗi thôi.Trước kia anh cũng chơi vậy mà,anh muốn tôi hãy hướng về tương lai,cái gì trong quá khứ,tốt đẹp thì giữ lại,xấu xa thì bỏ đi.......
    Cũng phải nói thêm về anh,anh là 1 người rất thông minh,cao to,đẹp trai,và biết cách cư xử.Anh là người rất đào hoa,tôi biết rất nhiều cô gái đã yêu anh ngay từ lần đầu gặp mặt.Nhưng đối với tôi,tôi cũng đã gặp nhiều người đàn ông rất thành đạt,có mọi thứ rồi,nên tôi ko mấy ấn tượng với anh,có chăng chỉ là so với tôi,anh có vẻ ko già dặn bằng tôi.Tôi ko hề tỏ ra vồn vã với anh,có lẽ điều đó khiến anh thấy thắc mắc.Và càng ngày ,càng nói chuyện với tôi,anh càng hiểu về tôi,tôi có cảm giác rằng anh rất tôn trọng tôi.Bởi vì với kinh nghiệm của mình,tôi tin là tôi có thể nhận ra người ta cần gì ở mình...
    Dần dần chúng tôi cảm thấy rất nhớ nhau,1 thứ tình cảm trong sáng,ko chút tính toán.Anh cũng bắt đầu thay đổi,anh ko hút thuốc nữa,ko đi chơi với bạn bè nữa,chỉ ở nhà nói chuyện dt với tôi thôi.Anh bỗng trở nên khác hẳn với anh trước kia.Từ 1 ng luôn coi thường người khác,vì các cô gái quanh anh quá dễ dàng cho anh mọi thứ, trở nên khiêm nhường hơn.Từ 1 người ăn chơi,tiêu tiền không tiếc tay,giờ bỗng nhiên nghĩ đến gia đình,bắt đầu biết suy nghĩ nghiêm túc lại về con người mình.Anh thú nhận với tôi rằng trước đây anh luôn sống trong hào quang của chính mình,nó khiến anh sống ko thực tế,anh luôn quá tự tin vào mình.Bây giờ khi nói chuyện với tôi,anh bỗng cảm thấy mình còn thiếu sót nhiều quá.....Và tôi cũng cảm thấy rằng tôi sống nhẹ nhàng hơn,ko còn là 1 con người đầy toan tính,luôn tạo vỏ bọc để bảo vệ mình như trước đây nữa,tôi thấy mình trẻ con ra...Và tôi dần có cảm giác rằng ở bên anh,tôi rất yên bình....
    Nhưng khi chúng tôi quyết định yêu nhau,thì vấp phải sự ngăn cản của bạn bè anh.Họ làm mọi cách,để ngăn anh yêu tôi,cũng không có gì là khó hiểu,tại tôi đã ko tốt mà....Thời gian đầu tôi gắng chịu đựng,vì tôi nghĩ rằng,khi người ta tiếp xúc lâu với tôi,người ta sẽ hiểu hơn về tôi.Nhưng dần dần tôi ko chịu được nữa,dù cho anh có an ủi tôi thế nào,thì tôi cũng quyết định nói lời chia tay với anh...Mấy ngày đó,chúng tôi đều cảm thấy buồn lắm,anh không nói gì với tôi cả,tôi cũng có cái tự ái của mình nên ko nói gì với anh.Rồi đến 1 hôm,anh gửi cho tôi 1 cái mail rất dài,từng câu từng chữ trong đó đều khiến tôi đau lòng.Tôi đau vì có 1 người rất tốt,rất yêu tôi,nhưng tôi ko muốn người ta cứ phải chịu mọi điều tiếng vì tôi.Bình thường tôi rất lì lợm,ko khóc bao giờ,nhưng hôm đó tôi khóc nức nở,khi anh nói rằng vì tôi anh đã chịu rất nhiều điều,nhưng sao tôi ko vì anh,mà bỏ qua dư luận ,hoá ra tình cảm của tôi dành cho anh cũng chỉ đến thế thôi sao.....???
    Tôi lại lên mạng nói chuyện với anh,cả 2 đứa đều thấy vui lắm,cứ kể cho nhau nghe là mấy hôm nay thế nào,bao nhiêu là chuyện.Tôi quyết định quay lại với anh,vì tôi biết rằng tôi khó tìm được 1 người đàn ông thứ 2 như thế trên đời....Sau đó anh có nc với bạn bè anh,đại khái là anh muốn mọi người tôn trọng quyết định của anh,còn nếu như mọi người vẫn ko chịu hiểu cho anh,thì anh đành chấp nhận để mất những người bạn như thế.Vì tôi,anh làm quá nhiều điều,khiến cho tôi tự nhủ rằng mình cũng phải sống xứng đáng với anh,tôi cũng sống khác xa với trước đây.....Hy vọng là Chúa cho chúng tôi được toại nguyện...
    Tôi dự định là sẽ viết cho anh 1 topic ở trên này,vì sắp tới chúng tôi phải xa nhau 1 thời gian rồi,tôi muốn có ngày anh đọc được tất cả những gì mà tôi suy nghĩ hằng ngày.Và tôi cũng muốn chia sẻ cới các bạn mọi niềm vui hay nỗi buồn của tôi....Nhưng hôm nay đọc bài của bạn,tôi muốn viết ra để động viên bạn,rằng mình hãy sống tốt đi,sẽ có ngày mình được đền đáp.Còn với người bạn trai hiện tại của bạn,thì mình tin chắc rằng về lâu dài bạn sẽ khó có thể hạnh phúc.Chuyện trinh tiết thời nay vẫn rất quan trọng,nhưng nếu đã trao nó cho 1 người khác rồi thì cũng không sao cả,hãy sống tốt với người này đi,nếu người ta vẫn ko chấp nhận bạn,thì có cố gắng cũng chẳng làm gì,vì thật ra người ta yêu lòng tự trọng của người ta và trinh tiết của bạn hơn chính con người bạn.Có thể rằng mình là 1 người may mắn,nhưng mình muốn nói với bạn rằng,đừng vì những chuyện đó mà tự ti về mình,và sống không phấn đấu nhé.
    Chúc bạn sớm vui.......
    Được blueheart1609 sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 24/05/2006
  4. titatitoe

    titatitoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chỉ tiếc tớ không là con trai để to miệng được cho bõ tức! Hôm qua chat với con bạn, túm là thế này: ?oNếu mà ai cũng nghĩ như mình thì chẳng có chuyện bất công thế, nhưng ? con trai chẳng ai nghĩ như mình?. Xin lỗi các bác trai nhé! Đấy là chuyện hôm qua thôi, chứ hôm nay đọc tâm sự của các bác như mở cờ trong bụng. Chúc mừng các chàng trai ?ochân chính?!
    P/S: ?ochân chính?, tớ chẳng nghĩ ra từ nào nghe cho nó mãnh liệt và hoành tráng hơn để bày tỏ tình cảm và lòng ngưỡng mộ. Thôi tạm thời thế đã nhé! Túm lại là chúc mừng!
  5. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn hết sức , là cô em vớ vẩn đó !
    Tha thứ làm sao được kia chứ khi cưới em về , đêm nằm bên em cứ nghĩ em đã từng nằm với thằng khác . Chịu làm sao nổi cơ chứ !!!!
    Em có tin không , nếu em không quá dễ dãi thì cũng không đến nỗi đâu , đừng ghét vì tôi không an ủi , động viên em nhưng thật sự , tôi ghét nhất là loại đàn bà làm rồi mà không dám chấp nhận sự thật . Tôi ích kỷ thiệt nhưng dem em ra so sánh với người yêu cũ của tôi , thật không khác đem quạ đen so sánh với chim công ... Tôi và cô ấy yêu nhau đến 7 năm , từng nằm với nhau bao đêm mà chưa bao giờ tôi làm gì được cô ấy vì cô ấy quá khéo vè hơn em rất nhiều . Đàn ông thằng nào chẳng ham muốn nhưng giữ được hay không lại ở phía người phụ nữ . Em không thích , không cho , nó ép em hô toáng lên thì bố nó cũng dám làm liều đâu cô em ạ ... Cho nên , đừng nguỵ biện nữa , nghe đâu đầu lắm !!!!
    Hãy tự trách mình đi trước khi trách người ta . Và phải biết chấp nhận thực tế đi nhé , cô em . Chọn thằng nào đần đần , ngu ngu 1 tí , bẫy nó 1 cái rồi ép nó cưới là xong . Cái thằng kia nó khôn quá , không lừa được đâu !!!
    Được lion_king2000 sửa chữa / chuyển vào 02:16 ngày 24/05/2006
  6. entrap

    entrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chẹp... gay nhỉ... vấn đề này dân mình vẫn chưa vượt qua được, mặc dù "thời mở cửa" đã bắt đầu từ rất rất lâu rồi.
    Vài lời đưa chuyện, may ra có ảnh hưởng gì tới các cô-gái-đàn-bà chăng.
    Xét về mặt khoa học:
    ******** là nhu cầu sinh lý rất tất yếu của tất thảy loài người - loài động vật bậc cao nhất trong thế giới sinh vật. Khi xuất hiện cảm xúc yêu đương cộng hưởng với sức hấp dẫn giới tính, người nam và người nữ thực hiện QHTD là chuyện không có gì lạ.
    Xét về mặt xã hội:
    ----> Ở khía cạnh đạo đức, thực hiện QHTD đơn thuần vì tình cảm nam nữ chứ không phải vì bất cứ mục đích bất chính nào khác (tiền bạc, trả thù..v.v...), thì đó không phải là điều tội lỗi.
    ----> Ở khía cạnh ý thức hệ, đối với người VN và một số nước khác trên TG, QHTD trước khi kết hôn là điều cấm kị. Theo "thuần phong mỹ tục" của ý thức hệ này, người chồng phải là người đầu tiên và duy nhất trong đời mỗi phụ nữ. Điều này cũng không có gì sai, chỉ có điều bất công là đối với đàn ông thì không bắt buộc vợ là người đầu tiên và duy nhất.
    Xét về mặt cá nhân:
    Đối với vấn đề "trinh tiết phụ nữ" nói riêng và với mọi vấn đề nói chung, chủ quan mỗi người có một cách nhìn nhận riêng. Không thể trách bất cứ ai vì mỗi người đều có cái lý của mình. Những người đàn ông chỉ yêu và lấy vợ "trinh nguyên" chẳng có gì đáng trách, bởi đó là ý muốn, ý thích, ý thức của họ. Có ai cưỡng ép ai cái sự thích và muốn được đâu!
    Có những người đàn ông không quan trọng chuyện "còn-mất" của phụ nữ mà chỉ quan tâm đến cách người phụ nữ đó sống với mình, thì những người đó cũng không có gì đáng tuyên dương như Đấng Cứu Thế cả. Đơn giản bởi vì đó cũng chỉ là ý muốn, ý thích, ý thức của cá nhân mỗi người.
    Kết luận cuối cùng là gì?
    Kết luận:
    Điều quan trọng là sự LỰA CHỌN.
    Biết chọn cho mình một lối sống thì hãy sống đúng với cái mà mình đã chọn, hãy thành thật với bản thân mình.
    Biết chọn cho mình adam/eva phù hợp, hãy sống thành thật và trọn vẹn với người đó.
    Chừng nào cô gái còn không tự tin vào bản thân mình và chính cô còn cảm thấy "có lỗi", thì đừng mong giai không câu nệ "lỗi" của cô.
    Chừng nào cô gái biết thành thật với cuộc sống, dám chọn lựa dám công nhận lối sống của mình và biết khẳng định sự thay đổi của mình, khi đó giai không những thấy cô gái chẳng lỗi lầm gì mà còn tôn trọng một con người thành thật và biết vượt qua những lựa chọn sai lầm của bản thân.
    @emvakotia được như @blueheart1609 thì tốt biết mấy.
  7. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Có những cái đã là quá khứ, và nếu như sống với quá khứ nhiều thì ko thể sống với hiện tại được, anh ấy ko thể quên quá khứ tức là anh ấy chưa chuẩn bị cho hiện tại và tương lai, thế thôi, bạn hãy cân nhắc về tình yêu này.
  8. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Một thằng đàn ông yêu mà chỉ để ý xem người yêu mình còn hay mất, và quá quan trọng cái đó thì anh ta ko hề xứng đáng với tình yêu của bạn. Bạn là một người thành thật và thẳng thắn, thẳng thắn ngay cả những chuyện giấu kín của người con gái mà khi để lộ ra ngoài nó sẽ là thiệt thòi rất lớn. Còn anh ta nếu như anh ta thật lòng yêu bạn ko bao giờ anh ta hỏi về chuyện đó, và cũng ko bao giờ coi đó là quá quan trọng với anh ta vì tình yêu anh ta giành cho bạn sẽ là rất lớn để nó lấn át đi cái tính ích kỉ trong con người anh ta.
    Anh ta nói quá yêu bạn, giả dối quá đi, ko có thằng đàn ông nào tỏ thái độ ngay tức thì khi biết sự thật về người yêu mình như thế , nó chỉ là cái lá chắn để nguỵ trang cho thời gian về sau mà thôi. Như bạn thấy đấy, nếu đã ích kỉ thì trước sau gì chẳng giãn ra, tỏ thái độ khó chịu với bạn và vì yêu anh ta bạn đã rơi vào thế bị động. Bạn đã cố gắng để gìn giữ, để anh ta hiểu và để cả hai hướng tới tương lai. Ùh thì nếu đến đc tương lai ai sẽ đảm bảo rằng những lúc cơm ko lành canh chẳng ngọt anh ta lại ko lôi chuyện cũ của bạn ra mà giày vò mà làm khổ. Giờ đang yêu bạn nhưng hình như anh ta ko vượt qua đc cái khó khăn, một bên là vẫn giành tình yêu cho bạn rất nhiều (như bạn nói) còn một bên là cái suy nghĩ ám ảnh anh ta. Liệu tình yêu nó có đủ lớn để gạt đi cái ý nghĩ kia mà yêu bạn nhiều hơn ko. Đấy nó cũng là thử thách để cho bạn biết anh ta yêu bạn như thế nào.
    Cuộc sống có cái đc mất, bạn hãy cố gắng lên, có thể anh ta ko phải là người giành cho bạn và tớ nghĩ anh ta cũng chẳng xứng đáng với tình yêu và sự chân thành của bạn. Tự trọng của người con gái ko phải so đo đong đếm nặng nhẹ của cái còn hay mất đâu bạn à. Dù thế nào mình vẫn cứ đàng hoàng cơ mà giờ là thời đại gì rồi. Có phải ko???
    Bạn cứ làm theo những gì bạn cho là đúng, ông trời chẳng hoàn toàn cho không ai cái gì mà cũng ko hoàn toàn lấy hết đâu bạn à. Hãy hi vọng vào những điều tốt đẹp thì chẳng có việc gì là bạn ko làm đc cả. Chúc bạn vui
  9. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Nói rồi, nói nhiều, nói mãi đàn ông là một lũ khốn nạn, sĩ diện. Toàn thằng to mồm, mở miệng ra thì nói cao thượng. Làm đếch gì có thằng nào cao thượng. Quên miẹ mấy cái lời khuyên đạo đức giả của chúng nó đi cô em ạ. Có hai giải pháp cho cô em nhưng có thể không áp dụng được với thằng này vì cô em đã làm nó bị ám ảnh rồi.
    Thứ nhất, vá! Các trung tâm "gò mông, sửa v....., đại tu l...."đầy
    Thứ hai, lên giường vào ngày cuối kỳ, cần thiết thì làm tí gì cay cay đảm bảo thành công mỹ mãn.
    Để làm được 2 điều trên thì cô em cũng phải tập làm diễn viên. Trước đây mà quá độ thì phải là diễn viên chuyên nghiệp .Còn chỉ dăm ba lần thì cô em sắm vai nghiệp dư hoặc quần chúng cũng được. Đàn ông tinh tướng vậy thôi. Lừa dễ lắm em ạ! Cố gắng nhé!
  10. ca_uon_hn

    ca_uon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp.......không biết fải gọi bác Lion_ " kinh" vào type nào??? Người ta đang sắp chết chìm thì bác dìm cho chết hẳn
    Đồng í với í cò của bác là mọi việc đều do mình, có ai xui đâu. Nhưng khi đã xảy chân rồi thì nên cho ng ta cơ hội để ,làm lại.
    Where is the love???
    Chẳng ai là hoàn hảo, không lầm lỡ cái này, thì cũng cái khác thôi.
    Đối với tôi thì trung thuỷ và thành thật là No.1. Xét cho cùng thì yêu nhau rồi lấy nhau. Nếu lấy fải em vợ origin, nhưng rồi nó cắm cho vài cái sừng , thì còn đau hơn nhìu. Thế nên hãy sống tốt với ng khác trước đi. Những ng " ngu ngu" như bác nói, chắc gi đã ngu, những ng " khôn khôn" như bác nghĩ chắc gì đã khôn
    Còn về chuyện này, theo mình bạn nên chia tay 1 thời gian, kệ anh í cho dù anh í níu kéo, buồn v.v Đây là thời gian cho anh í suy nghĩ xem anh ấy muốn gi? anh ấy cần bạn or cái kia
    Ng yêu bạn cũng vì quá yêu bạn nên mới buồn thôi, tớ thấy là đương nhiên, vì chẳng ai nghe chuyện này từ 1 ng minh yêu thương mà không shock cả. Mà bạn nói chuyện này cho anh í biết là 1 quyết định đúng, nhưng không đúng thời điểm hic hic
    Mình cũng nói thêm, có rất nhiều đôi yêu nhau và chia tay cũng chỉ vì chuyện này, không fải vi con trai không yêu và tôn trọng nữa, mà đơn giản là không chấp nhận đc để là vợ.
    nếu sau 1 thời gian ngưng để suy nghĩ và anh í quyết định thôi, thì tớ thấy thật mừng. Đơn giản đó không fải ng bạn cần, anh í không thông cảm tất cả mọi thứ cho ban đc.
    con gái bon mình cần 1 ng chồng không chỉ biết yêu đúng ko
    Nếu như anh í vẫn muốn cưới bạn sau 1 thời gian như thế, bạn nên ra 1 agreement trc khi cưới: không bao h nhắc đến chuyện cũ, không mang chuyện này ra rằng xé nhau.
    Tóm lại: bạn nên tự tin lên, bạn sáng suốt thì mới đưa ra quyết định tốt đc. Nếu bạn thắng, bạn nên tự tin hơn nữa để lấp đi cái điểm này, dần dần rồi anh ý chẳng để í nữa đâu khi anh í nhận ra rằng chẳng bạn là những gì tốt nhất mà anh í có.
    Nếu bạn thua, thì bạn cũng đừng buồn, cũng chẳng fải tiếc. Những ng như thế đầy.

Chia sẻ trang này