1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không còn con gái..Tôi phải làm gì lúc này?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emvakotia, 23/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunfire

    sunfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Trước kia mình đã từng nghĩ là chuyện đó của người con gái còn hay không thì chẳng có gì là quan trọng. Vì mình cũng cần hiểu những giây phút của cảm xúc khi họ hết lòng yêu người bạn trai cũ nhưng vì lý do nào đó họ không thể đến được với nhau. Điều quan trọng là bây giờ chúng mình yêu nhau và chỉ cần như thế. Nhưng một cô gái đãc làm thay đổi hoàn toàn quan niệm của mình. Mình đã yêu cô ấy sâu sắc dù đó chỉ là một tình yêu đơn phương. Còn cô ấy có lẽ chỉ muốn với mình như một người bạn (và thực sự cô ấy cũng bảo mình là bạn thân, chúng mình vẫn luôn luôn là bạn) nhưng mình thấy cái gì đó thật nửa vời trong cách cô ấy đối xử với mình. Nói chung là cách xự sự khó hiểu và không chân thành. Và bây giờ mình thấy thật khó chấp nhận yêu một cô gái mà không còn con gái, cũng như rất dị ứng với lý do kiểu như vì tình yêu là trên hết, vì ..v.v. Mình nghĩ đó chỉ là lý do để biện hộ cho đòi hỏi giới tính ! Trên đời này có ai sẵng sàng chết vì ai bao giờ !
  2. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    hi all,
    mọi người tranh cãi nhiều quá nhỉ, các bạn gái có vẻ rất bất bình vì chuyện thế này.
    Mình không biết nói gì, chỉ nói thế này:
    "Đừng nên trách gì cậu trai kia, dầu sao thì ngưòi đàn ông việt nam vẫn còn giữ cái quan niệm đó mà...mà nhẽ ra nếu đã như vậy tại sao họ không lấy nhau đi, thiết nghĩ trong một cuộc đời khi đã xác định yêu thì nên nghiêm túc, nghĩ đến tương lai còn nếu không thì đừng yêu nữa và nếu đã xảy ra chuyện đó thì chắc chắn sau này phải gắn bó với nhau suốt đời".
    @emvakotia: vững tin lên em à, có một cách này, em và bạn trai em nên tự đào một cái hố thật sâu ==> sau đó chôn tất cả quá khứ vào đó, đừng bao h moi nó lên nữa, hãy sống thành thật và nghiêm túc với hiện tại và tương lai.
    Cheers and best regards,

    man_bat_tu
  3. emvakotia

    emvakotia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  4. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Chà , gay cấn nhỉ ! Nhưng mà em nè , nếu em mà đẹp đẹp 1 tí là khối thằng lao vào mà không quan tâm chuyện đó đâu ! Mông má 1 chút cho ngon hàng rồi kiếm thằng nào giàu mà ngu , bẫy nó 1 cái là ... OK liền ! Bây giờ vẫn còn nhiều thằng chậm tiến bộ lắm , ke ke !!!
    Chúc em may mắn nhé !!!
  5. tavanlata

    tavanlata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Goi emvakotia.
    Em tranh de truong hop nhu sau :
    Em khong con con gai ---> cam thay co loi voi han ---->muon chuoc loi va bu dap cho han -----> trao than cho han ----> han se xem thuong em hon -----> em chuyen sang canh chiu dung ---->tinh yeu tan vo ---> han chang xem em ra gi ----->ket thuc tinh yeu ----> nhan ra sai lam thi da qua muon.
    Em nen .
    Tu tin ---> mo long ---> van chung to cho han thay cach song va con nguoi that cua em ----> chap nhan sai lam voi han --->Se khogn lam chuyen do nua ---> han se hieu con nguoi that cua em---> tiep tuc tinh yeu ---> giu minh cho den ket hon voi han (neu good)
  6. chuotcoihn

    chuotcoihn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Dại quá...... đúng là bồng bột tuổi trẻ.
    Hãy cứng rắn lên bạn ạ. Nếu hắn yêu bạn thật lòng thì hắn sẽ chấp nhận được chuyện đó, còn không thì chia tay cũng đâu có tiếc gì chứ.
  7. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Sai, đúng gì thì cũng tuỳ người, tuỳ hoàn cảnh.... Nên làm thế nào thì tự bạn novakotia quyết định nhé. Nhưng có một đứa bạn của mình, có hoàn cảnh giống bạn ghê ghớm.
    Đứa bạn mình, trước đấy cũng yêu, cũng đã "lỡ" với người yêu. Rồi chia tay. Người sau đấy, nói là yêu nhau ghê ghớm lắm... Cảm tưởng không thể xa nhau nổi 1 giây 1 phút. Nó cũng nói người yêu nó rất tốt, rất yêu nó, chăm sóc nó rất kỹ. Rồi đến 1 ngày, người yêu nó bảo với nó: "Anh không chấp nhận được vì em "không còn""... Nhưng mình thấy "đểu" 1 cái là anh chàng kia nói câu không chấp nhận được sau khi đã có quan hệ với bạn mình rồi. Đấy, quan hệ với con nhà người ta rồi mới nói là anh không chấp nhận được. Thế là giống như bạn, vẫn không chia tay nhau. Bạn mình thì yêu rồi. Còn anh chàng kia cũng nói là đã quá yêu, không muốn chia tay. Chuyện này kéo dài cả gần 1 năm. Rốt cục, cũng là CHIA TAY.
    Mình thấy, khi đang yêu thì ai cũng nghĩ rằng người đấy rất yêu mình rồi. Nhưng phụ nữ nên sáng suốt để lựa chọn được 1 người chồng vị tha. Lúc yêu thì đã không thể chấp nhận như thế, đến lúc lấy về, ai đảm bảo người ta sẽ không lấy cái đấy ra để đay nghiến. Đến lúc đấy muốn rút cũng chẳng kịp.
    Như bạn trai mình nói: Love + *** = tình yêu trọn vọn. Trước đây, bạn mình chưa bao giờ từng hỏi mình về chuyện còn hay không, và bạn mình luôn nói, đàn ông mà đòi hỏi điều ấy ở con gái, thì là quá ích kỷ, vì bản thân họ cũng có giữ được mình đâu.
    Chúc bạn có được 1 quyết định đúng đắn. Hãy nghĩ thật kỹ, liệu đó có phải là 1 người chồng tốt cho gia đình tương lai???
  8. TraiTaoXanh_TTX

    TraiTaoXanh_TTX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Táo thì chả có kinh nghiệm gì về chuyện này cả! Thực ra khi yêu thì con trai ai cũng nói ko quan trọng, cái chính là tình cảm của 2 người nhưng thực tâm mà nói thì chả ai muốn là kẻ đi đổ vỏ cả! Nếu người yêu bạn ko thể chấp nhận được chuyện đó thì chia tay cũng là một giải pháp tốt cho cả hai vì bạn ko đáng vị đối xử tàn nhẫn thế! Chúc bạn may mắn! ^_^
  9. nhocxinh22786

    nhocxinh22786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bạn ah, tôi nghĩ là bạn hãy cho người yêu bạn một khoảng lặng để anh ấy có thể suy nghĩ về tình cảm của mình.Tôi nghĩ con trai hay con gái đều có suy nghĩ là khó chấp nhận người mình yêu đã có quan hẹ thân mật với người khác dù chuyện đó là quá khứ.Nhưng nếu thật sự anh ấy yêu bạn thì chuyện đó sẽ qua cho dù hiện tại chấp nhận điều đó thật là khó đối với anh ấy bởi anh ấy cũng chỉ là con người thôi bạn ah...Vì vậy bạn hãy để cho anh ấy suy nghĩ một thời gian.VÀ bạn cũng hãy dùng khoảng thời gian để chuẩn bị tinh thần và cũng là để suy nghĩ lại mọi thứ ,về tinh cảm của bạn .Bởi mọi thứ bây giờ đều có thể xảy ra.Nhưng thật sự tôi nghĩ bạn hãy chấp nhận nó cho dù có bất cứ điều gì xảy ra bởi cuộc sông sẽ con nhiều điều đến với bạn,còn nhiều người nữa luôn ở bên bạn .BẠn hãy nhớ rằng bạn ko hề đơn độc_you are not alone....
    chúc bạn mau bình tâm và có nhưng suy nghĩ sáng suốt.
    Chúc tinh yêu cua bạn sẽ vượt qua đưọc thủ thách này...
  10. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Tôi kể bạn nghe một câu chuyện về bạn tôi.
    Nó và bạn gái yêu nhau đã 4 năm. Yêu nhau được 1 năm nó biết chuyện cô gái không còn được như nó và tất cả những thằng tương tự nó mong muốn nhưng có cũng tự giải thích vấn đề một cách rất tốt cho dù cô bạn gái nó không nói ra. Nó nghĩ cô gái có quyền được giữ những bí mật thuộc về quá khứ. Nó tôn trọng quá khứ của cô như nó đang tôn trọng chính con người cô hiện tại vậy. Nó vẫn yêu cô ấy. Rất yêu. Nó cũng không bộc lộ cho cô gái đó những điều nó biết về cô. Nó cho là điều đó là không nên. Nó đã tự lý giải mọi chuyện, mọi nguyên nhân có thể dẫn đến sự việc đó. Khi 2 thằng ngồi nói về chuyện đó nó nói một câu rất đơn giản :"Khi ta yêu quan trọng nhất là sự chân thành, độ lượng. Và trong tình yêu còn có những thằng đàn ông như chúng ta thì việc đó là không tránh khỏi. Vậy thôi!". Tôi nghĩ nó đã làm đúng. Tôi tán thành quan điểm của nó. Và nó cùng cô ấy vẫn đang rất hạnh phúc.
    Được huntuibui sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 01/06/2006

Chia sẻ trang này