1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không còn con gái..Tôi phải làm gì lúc này?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emvakotia, 23/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Huyennt

    Huyennt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2001
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn không rời xa anh ta một thời gian? Lúc này hai người cần một thời gian ở xa nhau để suy nghĩ. Thời gian sẽ cho câu trả lời đúng nhất. Chắc chắn là thế đấy!
    Chúc bạn luôn vui vẻ và cứ yêu đời nhé!
  2. Suytchet_l1

    Suytchet_l1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Nghe có vẻ chủ đề hơi cũ nhỉ.
    Tôi muốn nói với bạn mấy điều thế này:
    1. Bất kể thằng đàn ông nào nhận được một thông tin tương tự về người bạn gái của mình đều sẽ rất buồn (trừ trường hợp biết điều này trước khi quyết định yêu). Cho nên cũng không phải ngạc nhiên trước phản ứng của chú kia. Tuy nhiên theo như lời em kể thì thằng này không ổn lắm đâu.
    2. Trong hoàn cảnh này em phải rất tỉnh táo, đừng quá vì hắn hoặc mặc cảm về quá khứ mà nhượng bộ nhiều quá sẽ không có lợi chút nào. Nếu cảm thấy không có sự tin tưởng, không có s­ự tin tưởng thì nên dừng lại cho sớm. Tuyệt đối đừng nhượng bộ chuyện *** nhé. Chắc chắn sẽ là sai lầm
  3. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Xét một fưng dịn nào đó thì e gái ko may khi iu fải một thằng như thế nhưng cũng là luật nhân wả. A tin rằng, e mà lấy thằng này thì đời e tàn, mới iu đưng mà nó đã lấy cái wá khứ của e để khống chế, lấy nhau thì e sẽ ko chịu nổi đâu. Một lời khyn cho e là hãy jải tán thôi.
    Các cụ có câu: Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, e nên lựa chọn một thằng mà đã từng fang ngừi iu nó rồi ấy, dẫu sao nó cũng dễ thông cảm hơn. Còn nếu chời thưng thì sẽ đưa đến cho e một thằng đủ thực tế để ko wan tâm đến wá khứ của e.
    E cũng fải nhìn nhận một thực tế fũ fàng về đám Zai Việt chậm tín tầm nhìn ko vựt wá đực cái màng.
    Dẫu sao thì e cũng rất cam đảm và chân thật, a ủng hộ e, cứ thẳng thắn với nhau sống cho thanh thản, sống với nhau cả đời chứ đâu chỉ vài lần fang rã rời.

    Được cigarillo sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 01/06/2006
  4. thht

    thht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Khíp, bố này chỉ đựợc cái đạo đức giả là ứ ai bằng.
    Đặt mình vào địa vị con bé emvakotia thì hẳn ai chả đau khổ, thương cảm này nọ. Cứ đặt mình vào địa vị thằng kia xem, nó nghe tin mà không shock mới là chuyện cần phải bàn.
    Hôm qua em nhìn thấy một anh đẹp trai nhá, anh ấy ngồi ăn một cái bánh gatô ngon cực, đang ăn bị rơi xuống nền nhà lát gạch ĐỒNG TÂM LONG AN nhá, vừa lau bằng VIM nhà sạch ngát hương thơm trước đấy 3 phút, Ôi cái thằng khốn nạn ấy nó không thèm nhặt lên mà bỏ luôn ra thùng rác. Em thất vọng về nó quá, sao nó không nhặt lên ăn tiếp nhỉ, loại nó chỉ là trai Việt chậm tiến tầm nhìn ko vựt wá đực cái sàn nhà. Mà cái bánh còn ngon, nền nhà thì sạch, lại không ai nhìn thấy, không biết quý trọng đồng tiền và công sức lao động. Đàn ông gì cái loại đấy chứ, thật chẳng xứng đáng là đàn ông, đàn ông gì hắn. Chính hắn đã lựa chọn cái bánh đó thì hắn phải ăn đến cùng chứ.
    Đàn ông chân chính cao thượng như anh cigarillo phải biết nhặt lên ăn tiếp, thậm chí cúi xuống liếm chỗ còn sót lại ở nền nhà. Giá ai cũng được như mấy bác trai trong topic này thì cuộc đời thật là tươi đẹp. He he

    Được thht sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 02/06/2006
  5. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Thật, nếu mà Zai trong này đều lấy đực các e còn cái màng đó thì a cũng mừng lắm lắm cho các chú. Hoặc nếu mà Gái trong này đều còn cái màng đó cho chồng thì a cũng mừng lắm lắm cho chồng các cô.
    Còn e @thht này thì a ko dám mơ, thôi nhường cho các chú.
    A đã đi ra rồi nhưng lại fải way lại để hỏi, ko hỉu tại sao và dựa vào đâu mà cô lại mắng a cơ chứ ???

    Được cigarillo sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 02/06/2006
  6. thht

    thht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Mắng anh đâu, đừng nói lin tin, em mắng cái đứa cứ thích mắng giai Việt đấy chứ




    Được thht sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 02/06/2006
  7. victory99

    victory99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!!!
    Đàn ông luôn ích kỷ chứ không vị tha như phụ nữ. Họ có thể "bóc tem" người khác nhưng vẫn đòi hỏi vợ mình còn trinh tiết...Không còn trinh tiết không có nghĩa là tư cách đạo đức tồi tệ, không có nghĩ là hư hỏng...Cái quan trọng là tình yêu của hai người là cuộc sống sau này, nếu cứ lăn tan với chuyện này hai bạn sớm muộn sẽ mất nhau thôi.
    Theo thống kê thì tuổi quan hệ trung bình ở Việt nam là 14.2 tuổi, nếu ai cũng như bạn trai bạn thì chắc sẽ khó lấy vợ đấy. Bạn hãy hỏi anh bạn trai của bạn là lấy bạn lam vợ hay lấy cái "màng" ấy làm vợ.
    chúc may mắn
  8. sean_bxt

    sean_bxt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Bạn thân mến!!!
    Đàn ông luôn ích kỷ chứ không vị tha như phụ nữ. Họ có thể "bóc tem" người khác nhưng vẫn đòi hỏi vợ mình còn trinh tiết...Không còn trinh tiết không có nghĩa là tư cách đạo đức tồi tệ, không có nghĩ là hư hỏng...Cái quan trọng là tình yêu của hai người là cuộc sống sau này, nếu cứ lăn tan với chuyện này hai bạn sớm muộn sẽ mất nhau thôi.
    Theo thống kê thì tuổi quan hệ trung bình ở Việt nam là 14.2 tuổi, nếu ai cũng như bạn trai bạn thì chắc sẽ khó lấy vợ đấy. Bạn hãy hỏi anh bạn trai của bạn là lấy bạn lam vợ hay lấy cái "màng" ấy làm vợ.
    chúc may mắn
    Where the hell that information came from?
    To Sir or Madam,
    Bạn nên kiểm tra đúng những thông tin mà mình lấy ra làm dẫn chứng nhé. Con số mà bạn vừa đưa ra đã từng làm trò cười cho mọi người cách đây...khá lâu, hi hi! Bạn đừng nên trở thành một người nữa lấy dẫn chứng sai từ một sự hiểu lầm or dịch lầm or..cua người khác nhé
    Trân trọng
  9. merryheart

    merryheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Vào đọc mục này mới thấy thương cho nhân vật chính của chúng ta quá. Đọc về ý kiến của các bạn trai , tôi cũng thấy mừng vì bây giờ con trai cũng đã mở mang đầu óc và không quan trọng lắm chuyện " trinh tiết". Bạn Emvakotia ơi, theo tớ thì bạn hãy rời xa anh ý một thời gian xem ý của anh ấy như thế nào, bạn ko việc gì phải để chuyện bạn đã " mất" để ám ảnh cuộc sống hiện tại của bạn và đặc biệt là bạn ko được để dẫn đến chuyện *** nữa nhé. Bạn cứ rời xa anh ấy 1 tg xem, bạn sẽ đưa ra 2 trường hợp:
    - 1 là anh ấy nhân cơ hội này mà bỏ bạn ( bạn đừng buồn khi tớ nói điều này nhé )
    - 2 là anh ấy sẽ suy nghĩ về con người của bạn, anh ấy sẽ thấy được anh ấy có cần đến bạn ko, thấy ko thể thiếu được bạn trong cuộc đời ko, khi đó mình nghĩ là anh ấy sẽ quay trở về với bạn.
    nếu trong trường hợp 1 thì mình nghĩ anh ấy ko vượt qua được thì bạn nên để anh ấy ra đi và bạn đừng nên trách anh ấy làm gì, vì thực ra đó cũng ko phải là lỗi của anh ý. có chăng là bạn ko nên TIẾC thôi.
    Chúc bạn sớm tìm thấy hạnh phúc nhé! thân
  10. hugo_man198x

    hugo_man198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    bạn à! mình chỉ biết khuyên bạn là bạn đừng có buồn nữa...cuộc đời này đâu đâu cũng thật nhiều sự đau thương và mất mát nhưng chúng ta đừng vì vậy ma quyên đi tương lai...nếu người ấy yêu bạn thì đã ko bao h làm ban phải dau nhiều như vây...bạn hãy làm những gì ma bạn cảm thấy là đúng....mình chúc bạn luôn hạnh phúc....

Chia sẻ trang này