1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không còn con gái..Tôi phải làm gì lúc này?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emvakotia, 23/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. victory99

    victory99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!!!
    Đàn ông luôn ích kỷ chứ không vị tha như phụ nữ. Họ có thể "bóc tem" người khác nhưng vẫn đòi hỏi vợ mình còn trinh tiết...Không còn trinh tiết không có nghĩa là tư cách đạo đức tồi tệ, không có nghĩ là hư hỏng...Cái quan trọng là tình yêu của hai người là cuộc sống sau này, nếu cứ lăn tan với chuyện này hai bạn sớm muộn sẽ mất nhau thôi.
    Theo thống kê thì tuổi quan hệ trung bình ở Việt nam là 14.2 tuổi, nếu ai cũng như bạn trai bạn thì chắc sẽ khó lấy vợ đấy. Bạn hãy hỏi anh bạn trai của bạn là lấy bạn lam vợ hay lấy cái "màng" ấy làm vợ.
    chúc may mắn
    Where the hell that information came from?
    To Sir or Madam,
    Bạn nên kiểm tra đúng những thông tin mà mình lấy ra làm dẫn chứng nhé. Con số mà bạn vừa đưa ra đã từng làm trò cười cho mọi người cách đây...khá lâu, hi hi! Bạn đừng nên trở thành một người nữa lấy dẫn chứng sai từ một sự hiểu lầm or dịch lầm or..cua người khác nhé
    Trân trọng
    Bạn!!!
    Thông tin tôi đưa ra đây làm dẫn chứng tôi đọc trên báo điện tử, nếu báo mà đưa thông tin sai thì chẳng bít thế nào mà lần..tôi sẽ tìm đường link thông tin này cho bạn, sẽ gửi lại sau.
    Thân ái!!!
  2. ilikecoffe

    ilikecoffe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Con trai luôn đòi hỏi người con gái của họ phải là nguyên vẹn,người đầu tiên,nhưng tại sao họ không xem lại,có khi nào con gái đòi hỏi điều đó ở họ ko???
    Trong khi yêu,người con trai nào cũng muốn ( đa số-không thì cũng có những suy nghĩ)sở hữu người con gái đó,muốn người con gái phải chứng tỏ rẳng chỉ yêu 1 mình họ thôi,bằng cách trao cho họ thứ quí giá đó.
    Nhưng liệu có phải ai cũng có 1 happy end không?
    chẳng lẽ những người sau khi chia tay thì không thể yêu 1 người khác,vì sẽ ko được tha thứ ư.
    bình thường,những người con trai sẽ nói không sao hết nếu bạn gái họ lỡ vậy,nhưng khi họ gặp hoàn cảnh thực tế,đa số lại có những phản ứng,thái độ như thể.
    Đến khi nào những người con gái có thể thoát khỏi nỗi sợ đó,hơn ai hết,họ cảm thấy đau khổ,dằn vặt hơn người bạn trai họ chứ..........
  3. victory99

    victory99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Sean_ thân mến!!!
    Đây là thảo luận của người khác vào để tâm sự và chia sẻ, thực tình tôi k muốn phân bua gì ở đây cả...tôi gửi cho ban đường link 1 trong những bài báo tôi đã đọc nhe!!!
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/Loi-song/2005/06/3B9DF2EC/
  4. manoas

    manoas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tôi tự hỏi trong hoàn cảnh nào mà người đàn ông này gặng hỏi bạn về điều đó. Liệu có phải khi đó anh ta đang đòi hỏi have *** với bạn không?
    Tôi hiểu một điều rằng bạn đang cố níu giữ anh ta mà không tự làm "mất giá" của mình. Bạn đừng tự dằn vặt mình về việc đã qua, vì bạn đã chẳng làm điều gì sai trái cả và vì người đàn ông hiện tại của bạn không xứng với tình yêu của bạn.
  5. tho_con_va_cu_ca_rot

    tho_con_va_cu_ca_rot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Uh!Bạn nói đúng thiệt chứ!Làm con gái khổ thật, sao phải chịu nhiểu tai tiếng, thị phi hơn con trai nhỉ!
    Đôi lúc tôi tự nghĩ, nếu như mình cũng như vậy, cũng sống buông thả, cũng ăn chơi, cũng một khi yêu là yêu hết mình,cho tất cả ... !.Uh!Thì cũng vui vẻ, cũng sung sướng thật!,Nhưng đó chỉ là trong một giai đoạn nhất thời, một lúc nào đó thôi mà thôi !. .
    Rồi mai mốt đâu khi lấy chồng, thì sao?
    .
    Nếu chồng tương lai của mình cũng là một tay ăn chơi như tôi hay him cũng là người trong cuộc chơi chung ấy thì tốt thì OK, coi như không có chuyện gì xảy ra cả !Coi như ông ăn chả ,bà ăn nem!.Không than oán!
    Nhưng nếu ngược lại, him lại là một người đàng hoàng ,đúng đắn ,sống nề nếp, gia giáo thì sao ?!.
    Lúc đó chắc chắn Bản thân mình sẽ tự cảm thấy dày vò, lương tâm bị cắn rứt, rất ân hận. cảm thấy tội lỗi vô cùng!Đó cứ như cái cảnh của bạn như giờ vậy đó!
    Thật ra tôi cảm thấy bạn đáng thương hơn là đáng trách! Không trách gì ai!Chỉ trách ông trời quá trớ trêu!.Chơi trò ngịch cảnh!
    Cho nên tốt nhất... là không nên .Mà có lỡ. rồi thì cũng đừng nên nói ra cho người ta biết.Vì có biết thì cũng chẳng tốt hơn lên!Hehehe!
    Được tho_con_va_cu_ca_rot sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 03/06/2006
  6. xeko_mid_bulwark

    xeko_mid_bulwark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    bây h là 7h44 ngày 3 tháng 6 năm 2006
    Tớ cũng đã từng gặp hoàn cảnh như anh chàng kia,nghĩ làm gì nhiều,nếu anh ấy thuộc về bạn,yêu bạn đủ nhiều thì cũng ko quá khó để chấp nhận thực tế.Nếu anh ấy ko thể thì cũng có nghĩa là tình yêu của anh ấy chưa đủ lớn để vượt qua,vậy thôi

Chia sẻ trang này