1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không còn ghét con gái thời nay. Con gái thời nay không chỉ có 3 tòng,4 đức mà còn nhiều thứ khá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThinhAQ, 21/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Summer-rain

    Summer-rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2001
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    Bạn có thể không thích con gái, bạn có thể chê bai con gái này nọ cái đó là quyền của bạn nhưng tôi chỉ muốn hỏi bạn một câu thôi: đã bao giờ bạn thử thực sự tìm hiểu tâm hồn một cô gái chưa? hay bạn mới chỉ nhìn một người không phải là đàn ông giống bạn đầu tóc nhuộm xanh đỏ, quần áo loè loẹt rồi đánh giá?
    Tôi nghĩ là phụ nữ thì dù là ai, dù ở thời nào thì cũng thế thôi, tứ đức của họ không mất đi mà chỉ là ẩn dấu ở đâu đó dưói những hình thái khác nhau.
    Bạn bảo phụ nữ thời nay không đảm đang tháo vát, không biết nấu nướng, khâu vá vậy tôi hỏi bạn trong đám bạn của bạn có ai phải nhịn đói hay mặc quần áo rách đi học hay không? Cong việc nấu nướng khâu vá suy ra thì đó là công việc đóng góp xây dựng gia đinh. Phụ nữ ngày nay đi làm kiếm tiền về nuôi chồng nuôi con đấy cũng là làm việc xây dựng gia đình rồi đó thôi. Bạn còn đòi hỏi gì nữa? Bạn sống với một người phụ nữ như bạn kể là rất tuyệt vời, rất phụ nữ đó là mẹ bạn trong bao nhiêu năm nhu thế mà bạn vẫn chẳng hiểu, chẳng biết hiểu phụ nữ gì cả. Tôi đánh giá bạn hoi kém đấy. Kể ra nói chuyện với người kém cỏi như bạn thì cũng không thích lắm nhưng mà may ra bạn còn vỡ vạc ra dược chút ít chứ không thì.....he` he`... để bạn ế vợ thì sau này chẳng con ai để ca ngợi những người mẹ tuyệt vời như chúng tôi nữa;-)
    Ban ca ngoi me ban cung coi, khong khoc loc khi gap nhung kho khan. Toi nghĩ mẹ bạn không khóc được lúc đó vì nỗi đau của bà quá lớn, mà chỉ khóc không thôi thì chưa đủ phải đến lúc nỗi đau vơi bớt bà mới khóc được. Khóc không phải là sự yếu đuối mà đó là để lấy thêm sức mạnh đấy bạn ạ. The ma khong biet.
    Con toi thay hoi buon cuoi khi ban phe phan chuyen nguoi ta thich nhac tre con ban thì thich nhạc dân tộc hì hì. Chảng biết cái nhạc dân tộc của bạn là cái nhạc gì nhỉ . Bạn có thể phê phán tôi la khong dịu dàng không nữ tính không? nếu tôi nói là tôi thích nhạc rock? bạn có tưởng là rock khong ý nghĩa ko? Toi nói bạn biết nhé nhac rock của tôi cũng nhẹ nhàng, cũng bay bổng và lời lẽ đầy ý nghĩa đấy bạn ạ. Đã khi nào bạn nghe bài "little wings" của Jimi và tưởng tượng dến một cánh đồng bao la tràn đầy nắng vàng rực rữ có bạn nằm trên đó và thả hồn bay bổng mơ về những giấc mơ đạp đẽ không?
    hè hè
    Sống là phải lạc quan
  2. Ducvase

    Ducvase Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    nói thật nếu mẹ bác mà biết bác suy nghĩ thế này không hiểu cụ có thấy thất vọng ko?

    [/quote]
    Ducvase
  3. gemini_hn

    gemini_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Co le toi chang can noi gi hon nua. Co the ban chua biet nhung ban gai viet bai o day, ban se ko biet la nguoi ta co nhuom toc hay ko, ko biet nguoi ta co biet nau an ko, co biet khau va ko nhung chi can nghe ho noi, qua nhung gi ho viet la du de ban biet con gai thoi nay the nao. Da co nguoi ban noi voi toi rang con gai thoi nay chi quan tam den xe dep, an gi, mac gi, di choi dau,... ma trong dau chang co gi. Toi da hoan toan phan doi. Ban hoi ban vannhhn1981 ve tieu chuan ban trai cua ban do: dep trai+giau+sanh dieu, the thi ban da nham to roi day. Con gai chung toi chi cam mot cho dua vung chac dang tin cay ma thoi, chung toi can nhng nguoi hieu minh va yeu minh chu ko quan tam den nhung thu vat chat vo van do. Ban chac chua tung yeu, chua tung gap mot nguoi con gai nao nhu me ban. Chac chan ban se ko bao gio tim duoc nguoi nhu me ban dau. Moi nguoi moi khac va moi thoi moi khac. Ho ko giong me ban nhung ho co nhung diem ma ban se phai kham phuc, se phai thay doi lai cach nhin cua minh. Mot ngay nao do.... Ban hay tin tuong va cho doi, hay nghi moi chuyen tich cuc hon, ban se thay nhieu dieu that tuoi dep va thu vi, ban se nhin thay nhieu dieu moi ma ban se phai kham pha nhieu hon. Moi chuyen se tot dep thoi ma, ban se ko con bao thu nua dau. Toi tin roi se co ngay do, gan thoi.
    gemini
  4. Selfistar

    Selfistar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì gì ơi, may mà tôi vừa được đọc AQ xong, và tôi nghĩ rằng bạn đã lầm to khi nghĩ mình là AQ. Chắc chắn là đã có một sự cố chấp trong suy nghĩ của bạn, và bạn nên hiểu rằng trong xã hội bây giờ, nếu ai vượt ra ngoài luồng xoay của xã hội sẽ bị đào thải, và chúng ta nên linh hoạt. Tôi cũng giống như bạn, không thích nhạc bây giờ... và tôi đã thoát ra khỏi điều đó bằng việc đi tìm những bài hát mới thực sự hay. Bạn thử tìm xem, và đồng thời hãy tìm cho mình một bạn thân, bạn sẽ thấy những gì mà bạn nghĩ sẽ nhanh chóng được giải toả.
    Selfistar
  5. ThinhAQ

    ThinhAQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi lời xin lỗi tới tất cả bà con đã đọc những dòng tâm sự của 1 kẻ nhất thời không giữ được bình tĩnh
    Dù sao cũng cám ơn tất cả những lời góp ý của bà con .
    Thật ra tôi cũng chỉ hơi hơi bảo thủ thôi. Chẳng ai làm dâu trăm họ được mà.Chẳng qua tôi gặp quá nhiều người con gái như vậy bây giờ + kìm chế mãi -> cái hôm gửi bài lên là cái lúc giọt nước cuối làm tràn 1 cái cốc đã đầy ấy mà.
    Sau hôm gửi bài đi (là lúc cái đầu đã nguội bớt nhiệt) tôi cũng định xóa cái bài ấy đi nhưng rồi lại thôi. Dù vui hay buồn cũng là 1 kỷ niệm
    Lại xin lỗi bà con lần nữa. Cám ơn những ai đã đọc và góp ý 1 lần nữa nhé
    Có ai đồng cảm thì mail cho tôi :ThinhAQ@hotmail.com
    Chào thân ái
  6. Arts_Humanities

    Arts_Humanities Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Tôi dông y voi quan điêm vê con gai cua ban ThinhAQ. Con gai thoi bây gio tôi không thich; tuy nhiên, không co nghia la sau nay tôi không lây vo. Rôi se co môt ngay tôi se tim duoc nguoi ma hop voi tôi thôi. Chuc ThinhAQ se tim duoc môt darling nhu y.
    DueNguyen
  7. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    tai sao THINHAQ lai noi về con gái như thế, có thể bây giờ con gái không còn được như trước đó là thích chạy theo mốt,thích chạy theo những cái mới,còn chuyện nội trợ thì làm sao ông anh biết được là họ không đảm đan,tháo vát,đừng bao giờ vơ đũa cả nắm như thế,đừng nhìn về một khía cạnh nào đó mà dã vội kết luận con gái bây giờ có còn :tam tòng tứ đức.
    bazen
  8. ThinhAQ

    ThinhAQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cái hồi ấy mình bị làm sao thế nhỉ !
    Giờ chắc là đỡ nhiều rùi ..
    Hic hic ..
  9. doc-kiem-cau-bai

    doc-kiem-cau-bai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chú AQ này chắc cưa mãi mộ em mắt xanh môi đỏ mà không đổ nên a kay, lên đâynói linh tinh. Lúc em ý hồi tâm chuyển ý rùi thì lên đây đính chính!
    Độc kiếm giang lãng tử
    Cầu bại hồ giai nhân
  10. ThinhAQ

    ThinhAQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chào Độc Kiếm Cầu Bại !
    Huynh có phải đệ tử của Độc Cô Cầu Bại không !
    Huynh nói thế làm đệ liên tưởng tới câu nói :
    Mình sao người khác vậy. Cứ suy từ mình là ra cả thui !
    Chúc sư huynh 1 Giáng Sinh vui vẻ !
    Chúc mừng cuộc sống của những người độc thân !

Chia sẻ trang này