1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không còn ghét con gái thời nay. Con gái thời nay không chỉ có 3 tòng,4 đức mà còn nhiều thứ khá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThinhAQ, 21/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThinhAQ

    ThinhAQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Gửi Tidiga !
    Có lẽ U nói đúng !
    Thảo nào Aroma_of_the_night chưa có ai bình chọn...
    Được thinhaq sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 04/01/2003
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Dạ, Thiếu iốt cháu có thể tự hào nói với bác là cháu thuộc vào cái 10% ít ỏi của bác! Mà cháu có thể khẳng định luôn là những người như cháu chiếm hơn 10%.
    Các bác cho cháu hỏi một câu ạ, thế khi đâm xe vào chúng cháu, các bác làm gì ạ? Cháu thấy cũng có nhiều nam tử hán đại trượng phu cũng chả biết nhiều về tiếng Việt đâu ạ, chưa kể vụ ra đường còn khạc nhổ tùm lum cơ ạ!
    Nếu bới móc nhược điểm của nhau ra thì cháu có thể bới cả ngày, quan trọng là ta có nhìn mọi chuyện thoáng ra hay hẹp vào thôi.
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  3. rockmanx

    rockmanx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Vâng,con gái là thế.Con trai không chơi bời.Con trai ko đem con gái ra làm trò đùa.Con trai ko lôi máy cái hình thức 4C,5C.Con trai không hỗn láo vô phép.Con trai biết nghĩ tời tương lai,đót tiền ở sàn nhảy vũ trường,bia rượu nhậu nhệt,cờ bạc,gái mú.Con trai ko dua xe,chơi bời,ngoan hiền ở nhà học.
    Nothing is impossible !!!
  4. Aroma_of_the_night

    Aroma_of_the_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chú ThinhAQ!
    Chú cũng khá tự tin đấy, nhưng tự mình đánh giá về mình cũng ko chính xác lắm đâu. Chúng ta điểm qua vài nét chính nhé :
    1. Khổng tử nói : " Người Nhân không nói những lời cay độc", " Kẻ sĩ quý ở đức khiêm nhường". Phàm trước khi nhận xét, hạ kết luận về ai đều rất cần sự thận trọng, suy xét kỹ càng, từ ngữ không nên quá nặng nề cay nghiệt ( nhà Phật gọi đó là vọng ngữ ). Chú mở đầu topic băng một câu nói đầy tính chủ quan, chụp mũ, đưa ra kết luận xấu về bao nhiêu người như vậy, chưa nói đến đúng sai, nhưng như vậy có thể coi là khiêm nhường không, có thể gọi là Nhân được không???
    2. Khi suy xét , đánh giá sự vật, sự việc, điều tối kị là lấy bộ phận để suy diễn ra toàn thể, lấy hiện tượng quy kết về bản chất. Trong cuộc đời chú( chắc là cũng mới ngắn thôi ) , chú đã quen được bao nhiêu cô gái, biết rõ về bao nhiêu người để có thể kết luận về người ta, kết luận về con gái thời nay nói chung? Với vốn hiểu biết và kinh nghiệm hạn hẹp đó liệu có tương xứng với cái kết luận vĩ đại xanh rờn trên đầu Topic của chú không?? Phạm những lỗi thô sơ và ấu trĩ như vậy về mặt nhận thức thì có thể gọi là người Trí được không???
    3. Một vấn đề nữa là thái độ của chú ở trên topic này, xin được trích lại câu trả lời của chú ở trang trước với 1 bạn gái vào đây :
    "Hôm nay đã qua Noel rùi thì phải!
    Có ai thích cãi nhau thì đây chiều tất.."
    Chú lập ra topic này để tìm người đồng cảm hay để kiếm người cải nhau??? Thái độ khinh bạc hiếu chiến này của chú, nhất là đối với con gái, có thể gọi là biết Lễ được chăng ???
    Sơ sơ như vậy thôi, chú thấy không, áo chú mặc đã hở hết cả người ra giống chú Tểu rồi đấy, hehhe
    Nói thêm 1 tí về Tam tòng của các chú nhé:
    - Tại gia tòng phụ : sao lại chỉ có tòng phụ, cha me có trách nhiệm ngang nhau trong giáo dục con cái và cùng làm chủ gia đình, vậy thì phải tòng cả phụ và mẫu mới đúng.
    - Xuất giá tòng phu : cái này thì nhảm quá, nhảm hết sức. Sao các chú không tòng tớ mà tớ lại phải tòng các chú nhỉ? Vớ vẩn thật!!!
    - Phu tử tòng tử : điều này thì khỏi phải bàn. Mẹ bao giờ chẳng là người yêu thương, đùm bọc các con hơn cả. Chính các chú mới cần phải được giáo dục thêm về trách nhiệm đối với con cái thì hợp lý hơn đấy.
    Kết luận : chú đóng cái topic này của chú lại được rồi đấy
  5. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    To A_O_N: sao em không bàn nốt về chữ Nghĩa đi?
    Không gian trá không là quân tử.
    Không hại người không là đại trượng phu.
  6. DAI_TUONG_MANKICHI

    DAI_TUONG_MANKICHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Nếu cần một người chơi đầu tốt nên mua hoidong của hà lan.Cầu thủ này là một mẫu tiền đạo toàn năng <Xin lỗi vì em không viết được tên cầu thủ này >
    ARSENAL VÔ ĐỊCH
    MANKICHI
  7. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Các ông chỉ toàn là 1 lũ to mồm.Ông đã bao giờ tự soi lại mình xem đã xứng đáng là 1 thằng đàn ông chưa mà dám nói tụi tui như thía hả? Con gái cần "tam tòng, tứ đức" vậy con trai cần cái gì các ông biết ko ?
    Who Can Give Me The True LOVE
  8. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    nói là thế , con người không ai có thể hoàn hảo được , nhưng có nhũng cái mà người ta gọi là " tối thiểu " đó..
    còn con trai ,..thì cũng đầy một lũ mất dậy đó thôi ,chả cứ gì con nào cả... chẳng ai ủng hộ cái lũ mất dạy đó , nhưng mà XH sinh ra chúng nó tử lâu rồi , và người ta cũng phải nhắm mắt mà chấp nhạn như thế , nhưng mà ngày nay có nhiều girrl lại còn tanh tưởi hơn cả lũ boy kia nữa cơ đây....

    Не давай жизне п?ой,и мимо без воп?осов к себе: к,о я?кfда я идf?
  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Dạ, cái bạn gái không muốn cãi với ThinhAQ đêm Noel đấy là em chị Aroma ạ. Cảm ơn chị đã phân tích hết sức chi tiết và lập luận hết cực kỳ đanh thép. Kính chị 5* ạ (để bịt miệng bác nào nói chị chưa có ai bình chọn )
    To Thinh AQ: Tôi không muốn tỏ ra quá chua ngoa, tôi vốn không hiền lành gì nhưng tôi tự hào là mình khách quan và bình tĩnh. Nếu bạn cứ nói cái giọng cay cú kiểu đấy, có lẽ chúng ta sẽ còn gặp nhau trong topic này lâu đấy.
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  10. Aroma_of_the_night

    Aroma_of_the_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em Thieu iot nhé, chúc em mạnh khoẻ, luôn giữ được cân nặng lý tưởng, kinh doanh phát đạt
    Chú nào muốn bàn về chữ Nghĩa thế? nói về Nghĩa thì chưa chắc chú đã hiểu, nhưng có 1 thứ rất Vô Nghĩa , đấy là cái title của chú : " Anh yêu các em xinh tươi" . Nghe vừa trẻ con vừa nhố nhăng chú ạ, chắc là chú U 18 hả
    Thôi tạm biệt các chú nhé, hồi này tớ ko có thừa thời gian nữa rồi, giỡn chơi với các chú thế thôi, chúc Thinh AQ và các chú khác hay ăn chóng lớn, làm con ngoan trò giỏi, công dân gương mẫu nhé

Chia sẻ trang này