1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không còn ghét con gái thời nay. Con gái thời nay không chỉ có 3 tòng,4 đức mà còn nhiều thứ khá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThinhAQ, 21/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jukon

    Jukon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    thịnh AQ à, đọc bài của bạn tôi đâu có thấy bạn bảo thủ lắm đâu.. tuy nhiên ở con gái thưòng hay có sự yếu đuối.. dễ khóc lắm.. khi buồn or do lời nói làm tổn thưong... họ hoàn toàn ko có chủ í khóc để giải quyết vấn đề, bạn hiểu í tôi nói ko ? .. Một ngưòi bạn của tôi cũng có nhưnghx suy nghĩ như bạn.. và tôi ko phủ nhận là tôi thích anh ấy... thích vì những suy nghĩ của anh ấy.. hi vọng bạn sẽ sớm tìm đưọc cô gái của mình... tình yêu đích thực sẽ đến với bạn,. nhưng cũng hi vọng đừng quá khắt khe với con gái quá..
    JK
  2. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, gặp lại ThịnhAQ rồi nhỉ.
    Topic này hay phết.
    Công nhận là con gái bây giờ đa phần là thích giàu + xe + đẹp trai thật, nhưng không thể nào là 100%.
    Nói ThinhAQ bảo thủ thì cũng không hẳn, nhưng như thế thì không được thanh niên cho lắm thôi.
    À mà anh Thịnh ơi, tất tần tật điều kiện anh đặt ra cho người yêu anh ý, giống mẹ anh ý, em .... cũng chiếm được ..... 98 % đấy, chỉ bị cái là không được hiền lành dịu dàng cho lắm mà thôi.
    Làm quen cái nhỉ .
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  3. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Con gái thời nay ,nói chung chẳng hay ho ,à quên ,chỉ nói con gái VN ,ngoại hình thì lùn tịt ,người ngợm thì teo tóp ,đồi núi không có ,đẹp thì đầu bé ,nếu không nói là quá ....stu... , thông minh đảm đang thì xấu hoắc nhìn mù mắt ,hay ho gì ,em chẳng cần 4 tòng 3 đức ,em chẳng quan tâm ,khách quan là em nói thế ,nói chung là kiếm vợ khó lắm ,mà nghĩ đi nghĩ lại cái phẩm chất đạo đức của mình cũng chẳng hay ho gì mà đòi lấy con gái nhà lành ,thôi thì mèo mả gà đồng ,ngưu tầm ngưu mã tầm mã ,gượng hết kiếp người qua kiếp sau ......tính tiếp
    Nếu là chim ,em sẽ làm chim cú
    Nếu là hoa ,em làm hoa ........*** heo
    Nếu là mây ,em sẽ làm mây xám
    Là người ,rất tiếc là........ đang
    Your name is kiralyfi
    Được kiralyfi sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 06/01/2003
  4. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Cả bài của Kira, TIO thấy mỗi câu này hay!
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  5. ThinhAQ

    ThinhAQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thứ 1
    " lấy bộ phận để suy diễn ra toàn thể, lấy hiện tượng quy kết về bản chất" đấy là
    bc đầu trong công cuộc trường chinh tìm chân lý.
    Thứ 2
    Thuyết tương đối của ai ấy nhỉ "Aroma_of_the_night".
    Phàm là con người phải có 7 tình, 6 dục. Quan điểm dựa trên tình cảm là điều hay gặp.
    U có nghĩ câu : "Nếu anh quyết định bằng lý trí thì có ngày con tim sẽ phản bội anh.
    Không có gì là tuyệt đối. Mọi thứ đều là tương đối có thể chấp nhận được.
    Ta là người chứ không phải máy. Ai chẳng có cái tương đối hẹp của mình.
    1 người sai, 1000 sai, 1 triệu người có thể sai nhưng 1 dân tộc thì không bao giờ có chuyện đó.
    U có cái tuyệt đối đó chăng. Ngươi hiểu cái lẽ vô thường của nhà Phật là gì không ?
    Thứ 3
    "Tôi ghét con gái thời nay" ghét 1 trong cái vẫn được gọi là 6 tình, 7 dục.
    Câu này bộc lộ tình cảm của 1 con người được coi là :
    "những lời cay độc","quá nặng nề cay nghiệt" rùi đến "chụp mũ",
    "kết luận xấu về bao nhiêu người" ,"có thể gọilà Nhân được không"=BẤT NHÂN
    Chỉ 1 câu nói,chỉ là tình cảm 1 con người mà U dùng biết bao nhiêu từ như vậy sao.
    Hạnh của ngươi đâu?
    Thứ 4
    Ta cũng đã có lời ở mấy trang trước. Ngươi bỏ qua rùi phải không. Thế đc gọi là gì nhỉ..
    Thứ 5
    Tại sao tòng Phụ,Phu ư.
    Chúng ta theo chế độ Phụ hệ. Phụ,Phu là tư cách pháp nhân 1 gia đình.
    "..Tòng PHU"
    Theo chồng cũng như con gái là con nhà người có thể nói là giống nhau.Chắc ngươi nghĩ chứ Tòng là thế phải không
    "Giầu vì bạn sang vì vợ",người con gái là nội tướng,là hậu phương vững chắc .. Tòng thế cơ
    Ngươi cố tình hiểu sai vấn đề.
    Lại trích tiếp
    " Xuất giá tòng phu : cái này thì nhảm quá, nhảm hết sức. Sao các chú không tòng tớ mà tớ lại phải tòng các chú nhỉ? Vớ vẩn
    thật!!! "
    Vợ mà kiểu này chồng có giận cũng chắc giống cơm sôi thêm củi thôi.
    Thứ 6
    Tại sao ta Trí ư
    " Với vốn hiểu biết và kinh nghiệm hạn hẹp đó liệu có tương xứng với cái kết luận vĩ đại xanh rờn trên đầu Topic của chú không"
    Ta biết cái lẽ vô thường, ta hiểu cái tương đối hẹp của bản thân.
    Câu nói của ta đầy chất nhân văn, nhân bản. Ta hiểu mình, hiểu người không gọi là TRÍ đc sao.
    Ta bày tỏ quan điểm, thách thức dư luận, sẵn sàng tranh cãi đến cùng (mà ngươi cũng bảo là ta tự tin) đấy là Dũng
    Biết mình có quá lời ta đã xin lỗi ngay.
    Có nhiều bài với lời lẽ nặng nề, cay độc ta không trả đũa.
    Với cả ngươi dù đã cho ta đủ điều ta cũng không phiền lòng mà từ từ giải thích.
    Đó chẳng là LỄ, NGHĨA, NHÂN là gì
    Thứ 7
    Ta cũng Vote cho ngươi 1 sao đấy
  6. Aroma_of_the_night

    Aroma_of_the_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đã định đi rồi mà có người giới thiệu lại vào đây xem sao. Ô hô ai tai !!! Xem chú ThinhAQ kìa, phồng mang trơn mắt lên cãi sống cãi chết , nhìn thích chưa kìa
    Nào, nhìn chú tự bảo vệ bản thân mới khiếp chứ, cái gì là đầy chất nhân văn nhân bản, cái gì là nhân, trí, dũng vân vân và vân vân, ha ha ha, Chúa Sừng quá đi mất
    Chú đã nói sai, bị người khác mắng thì hãy rút kinh nghiệm, cũng đừng nên lấy thế làm buồn. Sự đời nó vậy, đúng là phải đúng hết, sai, thì một điểm nhỏ cũng là sai.
    Có hoạt cảnh như vầy :
    - Chú ThinhAQ ăn mặc sạch sẽ, hình dáng dịu dàng, chẳng làm gì nên tội, nhưng đi ra ngoài đường, nhìn thấy cái ô tô cứ nhất định bảo đó là con chó.
    Người của Bệnh viện Tâm thần TW đến bắt chú đưa đi, chú bèn cãi :
    Tại sao tôi nói đúng ngàn vạn câu, các người không lý đến, mà lại bắt tôi đi Viện chỉ vì một chữ sai???
    Người của Bệnh viện Tâm thần TW bèn cả cười mà rằng :
    Tớ chả biết chú nói đúng cái gì, chỉ cần chú gọi cái ô tô là con chó như vậy là đã chắc suất trụ hạng ở Trâu Quỳ rùi. Vào đến đó, chú được phép nói sai thêm ngàn vạn câu khác, cái đó cũng chả hề chi.
    Nói chơi vậy thôi, chứ tớ biết chú là người thiên về phép tắc cẩn trọng, cũng có ý thức đọc sách đọc báo, tu dưỡng bản thân, như thế cũng tốt. Chỉ có điều chú là dàn ông, suy xét cần khoan dung hơn, xử sự cần phóng khoáng hơn, thái độ cần mềm mỏng hơn. Khi nhận định điều gì cũng nên cẩn thận để khỏi lầm lẫn giữa nghiêm túc và chấp vặt. Có thứ tưởng là nghiêm túc, lại thành chấp vặt, điều đó rất quan hệ. Với lại khi đánh giá bản thân cũng nên tránh tự kiêu tự mãn, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đừng có nghe mẹ với chị khen nhiều quá mà tự bằng lòng với mình đấy.
    PS : - Cảm ơn chú đã Vote 1*
    - Tớ biết là chú cãi thế thôi, chứ thâm tâm thì cũng hiểu là mình làm ra cái topic hơi quá đáng rồi, nên tớ cũng chẳng nói nhiều nữa. Chú thấy không, cái gì dính dáng đến đàn bà con gái là phải hết sức cẩn thận, chú còn trẻ, nên biết sợ điều này Nói chung cứ không lấy vợ là chắc nhất
  7. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Có mấy lời nhớ .
    Anh ThịnhAQ lấy tên nick kèm AQ ,không biết anh đã đọc AQ của Lỗ Tấn chưa ,dĩ nhiên khiêm nhường là tốt ,nhưng những gì anh nói ở đây chẳng thể hiện tính chất là AQ .
    Theo tôi là thế này ,dĩ nhiên con gái thời nay ,cả thời trước nữa ,tôi lại e rằng mai sau cũng thế ,có người này người khác ,thế mới có câu nhân bất thập toàn .Huống hồ hôm nay xã hội đã có nhiều thay đổi : anh nói tam tòng tức là xuất giá tòng phu ,phu tử tòng tử ,tử tử tòng tôn ? Trong hoàn cảnh nhất định ,nhất là hiện nay ,cái này là giáo điều .Tứ đức phải là công dung ngôn hạnh ? Thực ra ,tôi đã tiếp xúc với rất nhiều phụ nữ ,tôi thấy chị em ăn nói ok ,nấu nướng ngon ,sống lành mạnh ,.....như thế là quá tốt rồi .
    Đàn ông là phải bao dung độ lượng ,nhanh quên nhanh nhớ những điều nhỏ nhặt ,mình mà khắt khe với phụ nữ quá ,cuộc sống sau này khó mà yên ấm hạnh phúc lắm .
    Tôi kể chuyện này ,tôi ở nước ngoài ,có thân quen với gia đình anh nọ ,nên khi có công chuyện tôi tới hẳn nhà anh ấy ăn ngủ .Anh là một người rất giỏi ,tốt nghiệp một trường đại học kỹ thuật nổi tiếng ,lại thi võ karaté đứng thứ 3 toàn quốc bên này ,cái gì cũng giỏi hết .Cô người yêu cũng thế ,rất giỏi ,nói được 3-4 thứ tiếng ,lại đẹp theo tôi là cả người cả nết .Thú thật trong lòng tôi cũng mên mến cô gái ấy nhưng mà giấu đi ,vì người ta đã yêu nhau như thế mình con xon xeng vô đó làm gì .Nhưng anh ấy gia trưởng ,ừ ,thế cũng cho qua đi ,lại còn xét nét này nọ ,nói chung là như .....đàn bà.Thế là họ chia tay rồi ,mà cô gái chủ động chia tay đấy .Sau sự chia tay của họ ,tôi nghĩ than hỡi ,trên đời có gì vĩnh cữu đâu ,người ta yêu nhau là thế ,nay lại như vầy ,thật là phiền muộn .
    Với lại ,phải luôn nhìn lại bản thân ,anh ThinhAQ tôi không biết ,như tôi có nhiều tật lắm ,tài thì cũng có đó nhưng mà tật nhiều hơn .Nhiều bạn bè khuyên tôi nên đứng đắn hơn chút ,tất kiếm bạn gái dễ dàng ,tôi chẳng làm thế ,mình có cả xấu cả tôt ,ai yêu thương thì thương yêu luôn cả tốt cả xấu ,có phải không .Hiểu về nhau ,về con người thực của nhau ,có phải là hay không ? Sống với nhau là cả đời chứ ,overnight ,thoả mãn cái dục tình thôi nói làm gì ,thà phone một tiếng ,bỏ ra ít tiền ,**** đến tận nhà có phải là hay hơn không ?
    Chữ ký không hợp lệ!
  8. ThinhAQ

    ThinhAQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chán cái nhà cô này quá !
    Cãi không nỗi quay sang kiếm chuyệnchọc tức.
    Đọc không kỹ, hiểu chửa sâu mà cứ ..
    Đúng là U chưa hiểu cái lẽ vô thường...
    Ta sẽ không THÈM tranh cãi với ngươi nữa cho thêm mệt.

    Được thinhaq sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 09/01/2003
  9. Pines

    Pines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thực tình chị cũng bất bình lắm lắm với một số thói của các cô gái thời nay. Cũng như biết bất bình cả với mình. Nhưng chả có cái lý gì cho chú mượn AQ vào đường cụt thế.
    Hê hê, THÈM thì chú không nên thèm thật, nho chín trên giàn cũng thành nho xanh Chú bảo người ta cãi không lại chú, thế chú bảo biết dùng từ gì cho mấy lời của chú nếu từ "cãi" chú đã lạm dùng mất rồi Chú hiểu đến đâu mà dám bày đặt nông với sâu, sống được bao lâu qua mấy nỗi mà cùng cái lẽ vô thường Chú thích xưng gì thì xưng, mượn Lỗ Tấn vay AQ tuỳ chú, chị em trên diễn đàn này chú goị em gọi cô tuỳ chú cả, nhưng cái tự tin của chú nó từ gốc rễ nào mà ngạo mạn xấc láo " ta" và "ngươi"
    Người ta không cần mang cái nick có mấy chục người Vote ra để vỗ ngực thì mới có quyền mở miệng ra cười chú. Để sau này chú tự cười mình, khi nào vỡ ... Chú có giỏi mang cái chủ đề này qua Thảo Luận hay Cuộc Sống mà xin được dạy bảo. May ra có người đồng cảm với cái nông cạn của chú, những người đủ rộng lượng để không CHẤP chú và không chấp mình cái thời ấu trĩ chưa xa. Phụ nữ vẫn là phụ nữ, nhất là chị em vào Box tâm sự, thấy chú nực cười có lúc lại thương cho cái mình chú, chắc chú chả ham
    Mà nhìn kỹ lại cái tên Topic thì dễ khi đó mới là mục đích chính, khi không ai thèm để mắt tới chú!
    Thế nhỉ! Chú thoải mái mà lu loa, nhảy tưng tưng lên mồm năm miệng mười gây sự chú ý cái đi!

    Pen yêu thương của Rodney!
  10. GiaKhanhs

    GiaKhanhs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Có người bảo đàn bà mà trả thù thì thật đáng sợ.
    Nay đã thấy có cơ sở.
    Xin "cãi" hộ chú ThinhAQ.
    Thứ 1 nói về cái Title : cái tít rất con người(thế gọi là nhân văn, nhân bản phải không..)
    Cái title đấy phản ánh cái tương đối hẹp của chú. Đã là người
    thì phải nói như thế.Nếu tất cả mọi người như 2 cô đây thì còn ra xã hội được không.
    Đừng đem quan điểm của mình đi áp đặt
    Kiểu như "ty đến em không mong đợi gì.." như Mỹ Tâm vẫn hát ấy.
    Thứ 2 : Sau bài ấy chú cũng đã có lời cũng chị em.
    "Hạnh của nhà ngươi đâu " chú nói câu này đúng.
    Đấy là cái lẽ vô thường. Lúc chú phát biểu là lúc chú nghĩ thế thật .

    Gửi Pines
    Người ta đang tranh cãi vui vẻ thì U lại chọc ngoáy vào.
    Ta và Ngươi có gì mà xấc xược. U không biết đùa là gì à.
    Mở miệng ra là cái giọng dạy bảo người khác chú nọ chú kia..
    Biết người ta trẻ hay già,hay chỉ nhìn khai báo nghề nghiệp mà
    đoán bậy..
    Được giakhanhs sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 08/01/2003

Chia sẻ trang này