1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không còn muốn sống nữa.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi blacklife12, 30/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blacklife12

    blacklife12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi không còn muốn sống nữa.

    Trước giờ chuyện gì xảy tôi đều có thể tự mình giải quyết được, tôi đều cố gắng có 1 cái nhìn tích cực nhất đối với cuộc sống. Nhưng không ngờ bây giờ tôi lại đau khổ đến mức thấy cuộc sống này không còn một chút ý nghĩa nào nữa.
    Tôi và anh đã quen nhau gần 7 năm nhưng chúng tôi vừa mới chia tay nhau không lâu. Tất cả đều do tôi, vì tôi là ngưòi đã phản bội anh.
    Ngưòi yêu tôi là con trai trong gia đình khá giả nên không cần phải lo lắng gì cả, tất cả đều có ba mẹ lo hết nên anh chỉ có việc ăn và học. Chính vì thế anh là người rất vô tâm, không có bản lĩnh, những ngày đầu mới quen nhau tôi không nhận ra điều này nhưng khi biết được tôi đã không thể xa anh được nữa. Chúng tôi đã cùng nhau làm mọi việc, đi học, đi làm thêm...trong 2 năm đầu ấy thật vui vẻ. Tôi thì không may mắn như anh, ba mẹ tôi đều đã li dị, tôi sống với ba từ nhỏ nên tôi hầu như không có được sự quan tâm chu đáo của mẹ, tôi phải tự lập mọi thứ, nên tôi rất thèm sự yêu thương, chia sẻ từ ngưòi yêu của mình. Nhưng anh đã không thể làm được, trong suốt 5 năm đầu quen nhau tôi đã chia tay anh không biết bao lần vì lí do anh không bao giờ biết nghĩ, chia sẻ cùng tôi, tôi không bao giờ đòi hỏi anh mua thứ này hay thứ khác cho tôi, không bắt anh tuần nào cũng phải đưa tôi đi chơi, tôi chỉ muốn anh hiểu tôi đang vui hay buồn, đang có khó khăn gì để san sẻ với tôi. Trong suốt thời gian quen nhau không ngày nào chúng tôi không gọi điện cho nhau nhưng anh lần nào cũng chỉ biết hỏi tôi " Đang làm gì vậy, có đi đâu không?" Anh không thích cho tôi đi chơi với bạn đơn giản anh sợ tôi wen ngưòi khác. Những lúc tôi rất muốn được đi thư giãn nhưng anh thì lúc nào cũng than mệt, anh lại không muốn cho tôi đi với bạn bè nên đã có lần tôi lén đi mà không nói cho anh biết. Và anh phát hiện ra, từ đó anh đã bớt tin tôi hơn càng không thích cho tôi đi nữa.
    Tôi vì đã quá yêu anh, nên tôi luôn muốn chiều chuộng những yêu cầu của anh, nhưng anh thỉ ngược lại, những lời nói của tôi dành c ho anh chỉ như gió thoảng mây bay.Tôi đã rất buồn vì điều này, anh lúc nào cũng đòi hỏi sự thông cảm từ tôi nhưng anh thì không thể cho tôi cái tương tự như vậy. Quen nhau lâu vậy nhưng anh vẫn luôn vô tư không nghĩ tới việc đi làm kiếm tiền để mai sau cuới tôi, anh chỉ nghĩ đến chuyện nằm nhà học mặc dù cũng dã lớn rồi.
    Và nó như là dấu hiệu báo trước cho sự tan vỡ của chúng tôi, 1 năm trước tôi đã gặp 1 ngưòi khác, người này đã cho tôi tất cả những thứ anh không thể cho tôi. Người đó rất yêu và luôn quan tâm đến tôi từng chút một, nó thật sự khhiến tôi vui, tôi đã từng nghĩ có lẽ tôi sẽ chia tay anh vì tôi không muốn bắt cá 2 tay. Nhưng anh vẫn là người tôi yêu nhất, tôi không thể bỏ anh. Và tôi đã tham lam, vừa muốn có anh vừa muốn có sự quan tâm của người kia nên tôi đã lừa dối cả 2 người trong suốt nửa năm. Tôi biết mình đã sai, tôi đã hứa với anh không bao giờ nói dối anh nhưng tôi lại luôn làm điều đó. Tôi và người kia đã có những cử chỉ thân mật vượt quá tình bạn. Sự thật thì không bao giờ dấu được, cuối cùng anh đã biết tất cả, biết hết những lần tôi đã dối trá anh. Anh đã rất đau khổ, anh khóc nấc lên và nói rằng anh đã yêu tôi bêít bao nhiêu, anh tôn thờ tôi nhiều lắm để giờ đây tôi lại làm anh quá thất vọng, anh nói giờ anh chỉ muốn chết, anh không cỏn tâm trí làm bất cứ việc gì nữa. Tôi đã rất đau khổ khi nhận ra tình yêu c ủa anh dành cho tôi lớn như vậy nhưng đã quá muộn, trước giờ anh không bao giờ thể hiện ra cho tôi thấy điều đó. Tôi đã quì xuống khóc lóc, xin lỗi anh rất nhiều, anh cũng không thể xa tôi được, chúng tôi đã quá yêu nhau nhưng sau những gì tôi đã gây ra thật khó có thể tha thứ được. Ngày nào anh cũng dằn vặt hỏi tôi về những điều tôi và người kia đã làm với nhau trong suốt nửa năm đó. Anh cố gắng để tha thứ cho tôi nhưng tôi nhận thấy giữa chúng tôi giờ đây như 1 sự gượng ép, anh hoàn toàn không còn tin tưởng tôi được nữa. Và mấy ngày trước tôi lại sai lầm khi lỡ nói dối anh 1 chuyện, nó chỉ là chuyện nhỏ nhưng nó lại chính là nhát kéo cuối c ùng cắt đứt chuyện của chúng tôi. Anh rất buồn và thất vọng về tôi, tôi đã khóc nhiều lắm, tôi thấy bản thân mình thật xấu xa, tại sao lại có cái tính tồi tệ như vậy. Tôi rất muốn thay đổi nhưng anh không cho tôi thời gian, anh muốn thấy tôi phải tahy đổi ngay lập tức và tôi đả không thể làm được.
    Chúng tôi đã thật sự chia tay nhau, anh nói rằng lòng tin của anh dành cho tôi giờ chỉ là con số 0, chỉ nghĩ đến đó là tôi lại nhói đau. Tôi không phải là 1 ngưòi con gái quậy, tôi chỉ biết học và biết yêu anh, giờ đây mất anh rồi tôi thấy cuộc sống mình thật vô nghĩa, tôi cảm thấy quá xấu hổ vì tính dối trá của mình. TÔi chưa bao g iờ nghĩ mình có thể chết vì tình yêu, điều mà trước đây tôi cho là tầm thường. Nhưng giờ tôi phải làm sao đây, ngày nào tôi cũng khóc khi nghĩ về những chuyện tôi đã gây ra, tôi luôn tự hào bản thân mình nên cảm giác thất vọng chính mình không dễ chịu 1 tí nào. Tôi chỉ muốn chết đi để không đau khổ để anh biết rằng tôi yêu anh là thật chứ không phải là sự dối trá.
  2. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hic hic .Em chẳng biết nói gì cả .Vì thật sự tình yêu 2 người như vậy mà không giữ được thì quá xót xa .Chị thật đáng thương ,đúng hơn là người con gái mà phải bắt cá 2 tay khi hoàn toàn chỉ yêu 1 người như chị thật đáng thương .Nhưng chị đã làm tổn thương anh ấy quá nhiều , 1 người vốn chỉ quen học hành và được gia đình chiều chuộng .Chỉ biết hy vọng là thời gian trôi đi ,anh ấy sẽ bình tĩnh xem xét lại tình cảm còn dành cho chị .Sau cơn mưa trời lại sáng .Mong chị mãnh mẽ hơn trong giai đoạn này
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    cái gì cũng có giá của nó. Hi vong tinh yêu của anh ấy đủ lớn để tha thứ
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    KHông biết mọi người nghĩ về chị như thế nào, nhưng em cho rằng chị không đáng trách. Một người con gái khi yêu có quyền đòi hỏi người yêu quan tâm, chia sẻ cùng mình. Anh ấy quá vô tâm.... tạo điều kiện cho chị có một cơn say nắng....
    Nhưng dù sao chị cũng nhận ra được, cũng tỉnh ngộ được.. nếu tình yêu anh ấy đủ lớn thì sẽ tha thứ cho chị thôi....
    Chúc chị tìm lại được tình yêu của mình... Cố gắng nhé !
  5. DepZai_BaBy

    DepZai_BaBy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Linh ơi anh viết những dòng này chẳng biết em có nhân được hay không. Nhưng anh vẫn muốn nói voi em rằng:
    Cho dù thời gian có trôi đi, mọi việc có đổi thay thế nào thì trong trái tim anh em vẫn la thiên thần ngự trị trái tim anh. Em có biết rằng ngay từ khi gặp em anh đã yêu em rồi, nhưng anh là 1 kẻ nhút nhát anh chẳng dám nói để cơ hội qua đi , anh đã tự trach mình. Đã hơn 1 năm nay rồi anh không có can đảm gặp em vì anh sợ, anh sợ gặp em xẽ không ngăn cản được trái tim mình rồi xẽ làm em khó sử nhưng ông trời đã run rủi cho anh gặp lại em thì trái tim anh lại bùng lên ngọn lủa tình yêu va anh muốn nói vói em rằng anh yêu em. Anh xẽ không để em rời xa mình 1 lần nữa đâu bởi vì ANH YÊU EM.
    BẰNG
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nhưng chị ạ....
    Em nói thêm điều này nữa... Một cái áo tuy đẹp, nhưng đã chật, thì cũng đừng nên cố gắng xỏ vào...
    Chị hiểu chứ
  7. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Xin cho hỏi ! bạn trai là người thứ nhất hay thứ 2 vậy ? sai lỗi chính tả nhiều quá. Thế nì mà cô gái kia khen học giỏi áh
  8. DepZai_BaBy

    DepZai_BaBy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    hãy cố lên . Em tin rằng 1 khi hai người đã yêu thật sự thì không có gì có thể chia rẽ nổi họ. Tất cả mọi trở ngại khó khăn chỉ làm cho ty chung ta thêm gắn bó. Chị hãy cố gắng giải thich cho anh ấy hiểu. Em tin rằng nếu anh ấy còn yêu chị thì sẽ tha thứ cho chi. Hãy để tinh yêu dẫn đường cho trái tim mình
  9. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    ......................................................................
  10. cailaithayco

    cailaithayco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Em ơi
    Loại đàn ông nhàm chán,không có bản lĩnh,khóc lóc,tuyệt vong vì 1 đứa con gái.Em ko nên yêu và lấy làm chồng ( Đến với anh hay hơn )
    Loại con gái yêu 1 người mà còn làm trò với thằng khác,nói dối như cuội.Nhất là loại gái hứa 1 đằng làm 1 nẻo thì anh sẽ không yêu,haha
    Em muốn chết à? Làm đi. Anh nói cho em biết,người muốn chết thật thì đã hành động rồi.Em ko muốn và cũng ko dám nên lên đây mong có người an ủi,làm em quên đi chuyện điên rồ đó.Và đỡ cảm thấy dày vò khi phản bội người khác.Dù sao thì đấy cũng là cách làm không ngoan ! Sống khoẻ em nhé

Chia sẻ trang này