1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không còn muốn sống nữa.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi blacklife12, 30/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    he he, tầm này là tầm nào rồi, còn ngồi đây than vãn,'' đi chết đây.''
    Em blackfire này ủ ê, não ruột quá. Đời còn dài....zai còn nhiều, câu này quen quá rồi vẫn cứ phải nói lại vì nghe nhiều mà các chị em có ngấm vào đầu đâu( như nước đổ đầu Vịt).
    Hay nhất là chả yêu anh nào, đi làm kiếm tiền, sống vui, khỏe, có ích, tự do tự tại.
  2. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Bà con giải tán đê, chả có gì đâu. Sang tháng, em nó lại post cái Topic "Tình yêu là tên gọi của trò chơi" ngay ý mà.
  3. blacklife12

    blacklife12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình rất cám ơn các bạn đã quan tâm đọc hết bài viết của mình. Mình không phải hèn nhát không sợ chết mà post len đây tìm sự cảm thông của mọi ngưòi (vì đây là lần đầu mình post bài dạng này) bởi vì mình đã từng 1 lần chết đi sống lại. Tình yêu đối với mình không phải là 1 thú vui nhất thời, càng không phải là 1 trò chơi vì mình thấy điều đó rất mất thời gian. Có lẽ chỉ có bạn nào đã trao trọn trái tim mình cho 1 ngưòi mới có thể hiểu được những cảm xúc của mình lúc này. Mình wen 1 người khác không xuất phát từ tình yêu mà chỉ là sự lợi dụng tình cảm, mình đã rất đau khi biến thành 1 người tệ hại như vậy. Đau khi thấy người mình yêu phải khóc và thất vọng về mình. Mình cũng là 1 ngưòi yêu cuộc sống, sợ chết nhưng cuộc sống chỉ thật sự có ý nghĩa khi mình yêu bản thân mình, có mục đích để đi tiếp. Nhưng bây giờ ngay cả mình cũng thấy coi thường bản thân, thấy đau khổ trước những điểu mình đã làm. Giá như mình là 1 ngưòi giả dối hoàn toàn, luôn lăng nhăng hết thằng này đến thằng khác, không biết suy nghĩ thì có lẽ không bao giờ mình tốn thời gian ngồi đây post những lời buồn bã như vậy, mình sẽ đi kiếm 1 boy khác hợp với mình hơn. Tình yêu là vậy, nó làm ta sung suớng, nhưng cũng có thể làm ta phải gục ngã hoàn toàn.
  4. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Nếu có vàng vàng thứ nhất thì sẽ không có vàng vàng thứ 2 . Nếu trao trọn trái tim cho ai đó, sẽ chẳng bao giờ lăng nhăng với người khác.
    Vàng vàng thứ 2 chứng minh cho vàng vàng thứ ba. Sự thật đã chứng mình là lăng nhăng thì đừng giải thích. Rõ ràng tệ hại .......... Ở đời tôi ghét nhất là phản bội ........ Đừng cố giải thích rằng mình là cô gái ngoan đi, nói nữa chỉ chứng minh ngược lại thôi .......... Người ta có thể sai lầm ..... nhưng nửa năm thì không thể chấp nhận được.
    Chẳng qua là đang hụt hẫng vì mất đi cái vốn đang quen thuộc thôi, tình yêu gì. Ghét
    Được NguNgo_0108 sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 30/08/2006
  5. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Do pont des supplices, tombent les actrices...
  6. cailaithayco

    cailaithayco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Em ạ
    Khi ta làm 1 việc tồi tệ và muốn dc mọi người bảo "ko sao,ko sao" vì sự giả vờ ân hận rất bi thương của mình,em vào box Tâm sự nhé.Bên đó có thằng đớp vợ của anh kết nghĩa mà còn đc ủng hộ ,động viên cơ,em chưa là gì đâu
    Bên này hình như ai cũng khôn cả,ko thấy ai bị những giọt nc mắt của em làm rơi lệ để rồi vỗ tay "ko sao,ko sao" đâu
    Em đừng nói nữa đi, khó nghe lắm_ Nói thế còn nhẹ,mong là mình ko dính loại gái này
  7. Thay_Dong_va_Van_Anh

    Thay_Dong_va_Van_Anh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Như bạn nói hai bạn đã chia tay thật rồi.
    Theo tôi, 2 người quá yêu nhau cũng không phải là 1 lý do để không chia tay.
    Chắc hẳn bạn cũng đã đọc những dòng tâm sự của nhiều bạn trên trên này.
    Rất nhiều người yêu nhau (tình yêu đích thực) nhưng rút cuộc vẫn phải chia tay vì lý do này hay lý do khác.
    Chia tay đơn giản chỉ là chia tay.
    Những lý do tại sao 2 người chia tay mà bạn nêu ra tôi thấy là hợp lý.
    Chia tay nhiều lần trong khoảng thời gian 5 năm và lần cuối cùng chính là giọt nước làm tràn ly.
    Lý do chia tay không phải anh ta thờ ơ với bạn, anh ta thiếu trách nhiệm, cũng không phải bạn là người tồi tệ đã phản bội anh ta, bắt cá 2 tay.
    Theo những gì bạn nói và những sự kiện bạn nêu ra, có thể thấy lý do duy nhất là 2 người không thể chia sẻ được với nhau.
    Bạn yêu anh ta cho dù anh ta là người vô trách nhiệm, không biết chia sẻ, quan tâm, không nghĩ tới người khác v.v...
    Nhưng bạn không thể làm như vậy suốt đời được.
    Giang sơn khó đổi, bản tính khó rời.
    Những thứ về tình cảm, cảm xúc, cảm giác, suy nghĩ về người khác không thể cố gắng được, tha thứ, chia sẻ, đồng cảm cũng vậy.
    Bạn nên nói trực tiếp điều này với anh ta thì cuộc chia tay thực sự giữa hai bạn sẽ dứt khoát hơn nữa.
    Nếu cố gắng tiếp tục sẽ chỉ là sự dồn nén những bất đồng, không thể chia sẻ.
    Kết cục vẫn là chia tay.
  8. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Cún con, em không ở trong hoàn cảnh của người ta, kinh nghiệm còn kém, đừng phán ba lăng nhăng.
    Còn bạn chủ topic, theo tôi không nói chuyện sai đúng ở đây, mà tôi chỉ nói là bạn rơi vào hoàn cảnh vậy là không hay gì. Bây giờ cái bạn cần là thời gian và tránh xa 2 chú kia ra
    Được manofvalue sửa chữa / chuyển vào 07:11 ngày 31/08/2006
  9. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Sao cứ mắng e nó thế.
    Tình iu, cho dù chân thành hay ko, đều fải lựa chọn cả. E nó rơi vào hoàn cảnh hiện nay là do đã ko dám từ bỏ khi biết lựa chọn của mình là sai lầm. E nó cũng ko fải là trường hợp cá biệt j`, có rất nhiều cảnh đời chị e như thế, chỉ vì thiếu chút mạnh mẽ.
    E nó cũng nhận ra sai lầm là đã chọn fải thằng ko biết wan tâm, chăm sóc và hiểu e nó. Đến vui buồn thằng đó còn ko nhận biết đc thì nếu e nó muốn ko lẽ lại đề nghị với thằng kia. Iu đưong, sống xót như thế thì thú vị j`. E nó buộc fải thử nghiệm thôi. Có chú nói rằng hy vọng ko gặp loại này, cũng tuỳ, nếu chú như cái thằng Zai kia thì cũng gặp Gái như thế này, chính xác ra là bị Gái đối xử như thế này.
    A rất hoan nghênh tinh thần cầu tiến của e nó, ko ít trường hợp Gái rơi vào hoàn cảnh e nó sẽ chấp nhận hoàn toàn thành một thói quen, nhưng e nó đã muốn thoát khỏi sự lựa chọn sai lầm của mình, chỉ có điều cái thằng thứ 2 cũng chẳng ra j`. Nhưng sau 7 năm trời mới tiếp xúc với thằng thứ 2 thì cũng đâu có nhiều may mắn.
    Luật fáp wy định tuổi công dân là 18t nhưng sau đó vài năm thì mới đc fép kết hôn. Đơn jản là vì vài năm đó để ng` ta lựa chọn đc cho mình ng` thích hợp.
    Cách làm của e là ko đẹp, điều đó ai cũng thấy và chính e cũng thấy, bi jờ e fải chấp nhận từ bỏ cái ko fù hợp với mình để tìm cho mình cái fù hợp.

  10. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Ai cún con của nhà anh/chị . Tất nhiên tôi chả bao giờ rơi vào hoàn cảnh của chị chủ topic rồi vì chả bgiờ cho phép mình như vậy.
    Bảo tôi thông cảm ư ??? Còn lâu, mình làm sai thì tự mình chịu. Nghe chị chủ topic nói là trao trọn trái tim nhưng mặt khác lại phản bội nguời ta, kô chỉ trong suy nghĩ mà còn cả hành động "Tôi và người kia đã có những cử chỉ thân mật vượt quá tình bạn" . Thật sự là tôi thấy chối.

Chia sẻ trang này