1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không còn muốn sống nữa.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi blacklife12, 30/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với mấy cái tớ đánh dấu của Vịt, hì hì, tớ sợ mấy anh giai yếu đuối quen đc nuông chìu lắm. Tất nhiên ng con trai cũng phải có lúc mềm yếu hoặc phải khóc vì đau khổ chứ, nhưng mà tuỳ từng cái, có những giọt nc mắt của ng đàn ông mà ng ta chấp nhận đc, nhưng có những giọt nc mắt chỉ cho thấy là anh đàn ông này bất lực thôi, hehe.
  2. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Uh anh cũng nghĩ là em post bài bên Tâm sự thì sẽ nhận được nhiều thông cảm hơn, ở đây thì tư vấn thôi - consultation only.
    Tình cảm là học cách sống với những cái không hoàn thiện của nhau và giúp nhau hoàn thiện. Em với Trai Heineken tuy không thật sự hòa hợp nhưng cũng khá bền chặt. Sau đó quen Trai Tiger thấy lòi ra một loại cái lởm khởm của Trai Ken. Đáng lẽ trực tiếp góp ý với Trai Ken để giúp nhau tốt hơn em lại chọn giải pháp ngu nhất là quan hệ với Trai Tiger để lấp chỗ trống Trai Ken để lại. Giờ thì em mất cả 2 Trai và tự thấy mình không còn xứng đáng với beer nữa mà chỉ còn hợp với Johnny Walker hay Jim Beam.
    Lần sau em phải nhớ không xài nhiều loại bia rượu khác nhau nhé, không thì lại hy sinh anh dũng.
  3. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Còn than vãn, rên rỉ gì nữa ??? Lúc sướng thì ai sướng hộ, giờ mới khổ tí đã kêu rồi ...
  4. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    báo công an thủ đô, an ninh thế giới, công an nhân dân hôm nay đều đồng loạt đưa tin. tại cầu thất tình trên sông lừa dối một cô gái trẻ tên là blacklife12 đã nhảy cầu tự tử, trẫm mình trong dòng nước xiết. theo giang hồ trên ttvnol đồn thổi thì dường như cô gái này đã lừa dối người yêu và khi bị người yêu phát hiện ra chân tướng cô đã cùng quẫn liều mình nhảy sông tự tử để rửa sạch tấm thân và cái đầu ô uế. hiện giờ xác cô gái đã được tìm thấy và bên công an hiện giờ đang tiến hành khám nghiệm tử thi. theo một đồng chí trong đội pháp y, thì dường như không có dấu hiệu của một vụ án hiếp dâm hay giết người.
    bên ttvnol tổ chức thăm viếng vào lúc 12h trưa nay. chủ trì là 3 cây đa cây đề trong làng tư vấn tình yêu. gồm có bác tt, vv và cqx. các bác và các a chị e khác trong ttvnol mặc dù đã hết lòng giang tay cứu vớt tấm thân bồ liễu nhằm đưa e nó từ trại phục hồi nhân phẩm trở vê với đời thường nhưng vì sống không có hồng phúc, mệnh yểu, sao tử thần chiếu mệnh nên đã ra đi để lại bao nỗi thương hại và bi luỵ của người đời. đề nghị a chị e nào muốn được tiễn e blacklife12 về nơi an nghỉ cuối cùng thì đúng 11h30 trưa nay, a chị e tụ tập dưới chân cầu thất tình để mọi người cùng đi.
    thư ký ban tổ chức đã ký
  5. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Bác không tư vấn thì thui cạnh khoé làm chi . Mấy chuyện kiểu này miễn bàn .
  6. blacklife12

    blacklife12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc nhiều lần những lời trách móc, cũng như an ủi của các bạn. Mình cảm thấy rất vui vì các bạn đã quan tâm đến vấn đề của mình nhiều như vậy. Nói chung, khi 1 ngưòi vấp ngã giữa đường sẽ có người đứng từ xa chỉ trỏ, bàn tán, có ngưòi lại gần chửi té như vậy là đáng, cũng có ngưòi buớc lại nâng bạn đứng dậy an ủi. Đó mới chính là cuộc sống, mình đã làm sai thì mình phải nhận kết quả như vậy, mình không trách ai cả, những lời trách móc, xiên xỏ của các bạn có thể khiến mình phải đau lúc này nhưng nó giúp mình không bao giờ cho phép mình sống như vậy nữa. Đó có phải là bản chất hay thói quen xấu xa của mình hay không thì thời gian sẽ trả lời. Topic này mình viết trong lúc rất buồn, không bình tĩnh suy nghĩ được cái gì, nhưng giờ mình đã bình tĩnh hơn, đó cũng nhờ đọc bài viết của các bạn. Mình cám ơn các bạn nhều lắm.
  7. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Thôi, xong nhé. Cuộc đời đen tối đã có chút nắng. Anh em giải tán đê. Cứ thấy ai sến sến rồi chủ đề hay ho kiểu chết chóc là xúm vào chửi bới ầm ĩ. Bây h có bảo, em cuộc đời đen tối cũng ko tự tử nữa đâu.
  8. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Đây cũng là 1 kiểu khuyên bổ ích đấy chứ. Chả có gì là cạnh khoé cả.
  9. hl3

    hl3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    hè hè, cái đoạn vàng vàng hay nhể
  10. tinhtuyetvong

    tinhtuyetvong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    1
    chỉ có vậy thoi mà ko muốn sống nữa nghĩa là sao ????

Chia sẻ trang này