1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không còn muốn sống nữa.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi blacklife12, 30/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Dễ hiểu ý mà. Tại vì không hiểu tại sao cuối cùng mình lại mất. Nếu chọn được cái anh thứ 2, thì chắc chẳng thế này đâu.Khi chưa chắc chắn, đừng đứng ở giữa chừng, không lại quay trái cũng không được, quay phải cũng chẳng xong.
    Lúc thế này đừng có day dứt hay dằn vặt, than thân trách phận làm gì. Mình làm, mình phải chịu, có thế thôi. Cuộc sống còn nhiều thứ khác.
  2. HNloveMC

    HNloveMC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc tưởng đâu blacklife là bạn gái của mình.Sao lại có trường hợp giống nhau thế nhỉ?
    Ra đi thôi bác ạh,quay lại rồi thì cái tình cảm nó cũng chẳng còn ra hồn người nữa.
  3. pinacola

    pinacola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    2.621
    Đã được thích:
    0
    hôm nay 2-9 , tình cờ đọc được bài này của bạn sau khi đã có buổi nói chuyện với một số đàn anh về suicide club. Giật cả mình khi nhìn thấy cái title của bạn nên tò mò nhảy vào đọc . Xin được tâm sự với bạn đôi điều
    Bạn quá tự ti vào bản thân, không phải hoàn toàn lỗi của bạn nên cũng không nên quá tự đoạ đầy mình. Bạn tự hỏi mình xem bạn đang tìm kiếm tình yêu hay là một ai đó để lấp đầy khoảng trống bị hẫng hụt do không có mẹ bên cạnh trong suốt gần nữa cuộc đời . Tình cảm con người ai mà làm chủ được là hiếm đấy, cho nên cũng bình thường thôi khi mà bạn tìm kiếm được ai đó cho bạn thứ mà anh bạn 7 năm của bạn không cho ( hay bạn không nhận ra ? ). Ý tôi muốn nói là bạn hãy quay trở lại cội nguồn của vấn đề : ngay từ đầu, thực sự bạn có yêu anh 7 năm không hay chỉ tìm người lấp sự thiếu hụt tình cảm ?
    Tình yêu nó có cần thước đo thời gian không thì tôi không biết nữa vì thực tế có những người sống với nhau cả đời mà vẫn chả hiểu gì về nhau. Cá nhân tôi thì thời gian cũng là một yếu tố quan trọng trong tình yêu, nhưng không phải là quan trọng nhất. Còn yếu tố nào quan trọng nhất thì mỗi người sẽ có cho mình một câu trả lời riêng nhất !
    Niềm tin không còn? có nhiều người lấy lí do này ra để biện minh cho việc chia tay ! Ví dụ , người yêu bạn chẳng hạn.
    Lí do thật sự cơ, là chẳng có lí do nào cả, chỉ đơn giản là khi người ta không còn yêu nhau nữa thì người ta ra đi thôi. Không tìn thì bạn thử đọc lại xem những lí do của cả hai người có hợp lí không
    Chúc bạn có được một chút bình yên và vững tin trong những bước tiếp theo của cuộc sống.
  4. lol_vn_lol

    lol_vn_lol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi ,chị đừng chết nha.Người yêu em cũng kiểu như thế đó.Luôn chỉ cần em hiểu, hỏi han và quan tâm chứ chẳng bao giờ biết làm điều ngược lại cả.
    Anh ý đâu hiểu chị đâu, và lỗi không phải ở chị đâu, cũng chẳng phải tại anh ý.Chị đã làm quá nhiểu cho người ta rồi.Và bây giờ chị được tự do.Hãy nghĩ những hẫng hụt chỉ là thói quen bị lãng quên
  5. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang nhớ bố mẹ lắm .Ở nhà chán quá .Chả muốn sống nữa .
  6. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    hôm nay 2-9 , tình cờ đọc được bài này của bạn sau khi đã có buổi nói chuyện với một số đàn anh về suicide club. Giật cả mình khi nhìn thấy cái title của bạn nên tò mò nhảy vào đọc . Xin được tâm sự với bạn đôi điều
    Bạn quá tự ti vào bản thân, không phải hoàn toàn lỗi của bạn nên cũng không nên quá tự đoạ đầy mình. Bạn tự hỏi mình xem bạn đang tìm kiếm tình yêu hay là một ai đó để lấp đầy khoảng trống bị hẫng hụt do không có mẹ bên cạnh trong suốt gần nữa cuộc đời . Tình cảm con người ai mà làm chủ được là hiếm đấy, cho nên cũng bình thường thôi khi mà bạn tìm kiếm được ai đó cho bạn thứ mà anh bạn 7 năm của bạn không cho ( hay bạn không nhận ra ? ). Ý tôi muốn nói là bạn hãy quay trở lại cội nguồn của vấn đề : ngay từ đầu, thực sự bạn có yêu anh 7 năm không hay chỉ tìm người lấp sự thiếu hụt tình cảm ?
    Tình yêu nó có cần thước đo thời gian không thì tôi không biết nữa vì thực tế có những người sống với nhau cả đời mà vẫn chả hiểu gì về nhau. Cá nhân tôi thì thời gian cũng là một yếu tố quan trọng trong tình yêu, nhưng không phải là quan trọng nhất. Còn yếu tố nào quan trọng nhất thì mỗi người sẽ có cho mình một câu trả lời riêng nhất !
    Niềm tin không còn? có nhiều người lấy lí do này ra để biện minh cho việc chia tay ! Ví dụ , người yêu bạn chẳng hạn.
    Lí do thật sự cơ, là chẳng có lí do nào cả, chỉ đơn giản là khi người ta không còn yêu nhau nữa thì người ta ra đi thôi. Không tìn thì bạn thử đọc lại xem những lí do của cả hai người có hợp lí không
    Chúc bạn có được một chút bình yên và vững tin trong những bước tiếp theo của cuộc sống.
    [/quote]
    Dù rất thông cảm với bạn gái là chủ topic này tôi cũng không thể đồng ý với quan điểm của bạn ở trên đây. Khônng thể chấp nhận hành vi của bạn gái đâu vì dù thế nào quy về bản chất vẫn là sự phản bội và chính bạn gái này đau khổ cũng vì sai lầm đó. Nếu cứ lấy lí do về những yếu kém của người khác là mình có quyền thực hiện những hành vi sai trái thì tôi thấy xã hội đưa ra những chuẩn mực là vô nghĩa. Đạo đức bị 1 số người xem nhẹ và lệch lạc về tư tưởng. Với bạn chủ topic tôi đánh giá cao nhận thức của bạn và mong muốn bạn may mắn hơn. Còn với tôi vẫn cho rằng việc bạn làm là không đúng, nhưng cũng không vì 1 sai lầm mà đánh mất mình bạn nhé.
    Được robinhoodhn sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 03/09/2006
  7. pinacola

    pinacola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    2.621
    Đã được thích:
    0
    Xã hội chẳng qua cũng hình thành bởi số đông còn đạo đức và những chuẩn mực thì cũng từ đó mà ra. Khi bạn làm một điều gì đó lệch khỏi đường ray đạo đức cũ kĩ dưới 7 phi trên con đường sắt siêu đạo đức để đòan tàu xã hội chạy ì à ì ạch cùng lắm là lên đến 60km/h thì tất nhiên bạn sẽ bị coi là vật lạ và cái vật để đáng bị đổ lỗi vì bạn ... không hành động giống bình thường. Bạn sợ không ? Bạn đau khổ đến tột cùng ? Nhưng sau đó bạn nhận ra những thứ tầm thường nó là thế nào không ? Có nhiều không ? Bạn nghĩ bạn hòan tòan sai và chỉ có một mình bạn hành động như vậy? Không đâu, bạn không sai và bạn cũng không hòan toàn có lỗi. Tôi cá là có nhiều người nghĩ như bạn nhưng không đủ can đảm để đi lệch đường ray! Mà tuyến đường sắt của Việt Nam sẽ được nâng cấp lên phi 12 đấy, nhưng chắc sẽ lâu lắm đây
    Nếu anh người yêu cũ của bạn không hợp với bạn thì ,dù có hay không có chuyện bạn tìm được nửa hạnh phúc kia của mình trong thời gian nửa năm gần đây, có cố mấy cũng là sự chịu đựng lớn hơn tình yêu thoai.
    Nếu để ý ta sẽ thấy tỉ lệ li dị và li hôn ở Việt Nam gần đây càng ngày càng tăng. Vậy tôi đặt ngược lại vấn đề, liệu có phải trước đây người phụ nữ ViệtNam sống chung thủy và hạnh phúc vì thấy càng ngược dòng thời gian thì tỉ lệ li hôn càng ít ? Hay là vì càng ngược dòng đến thời nông thôn và phong kiến, nhiều người phụ nữ thà chịu dẫm đạp lên hạnh phúc của bản thân mình hơn là bị mang tiếng là kẻ vô đạo đức và đi ngược lại khuôn phép của xã hội ?
    Vì bạn đã có nhận ra được điểm sai của mình nhưng nhận thức về điểm lỗi của bạn hơi yếu nên tôi mới xin được phép tâm sự.
    Bạn hãy bước những bước đi chắc chắn lên phía trước sau khi đã lùi một khỏang thời gian buồn !
    Regards,
    LXN
  8. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    có thấy con tuần lộc bào giờ chưa...thấy cái độ hòanh tráng của cái sừng nó chưa....ý bác ý ...trường hợp này ko diễn tà bằng sừng trâu sừng bò được mà phài....dùng đến sừng tuần lộc cơ
    nhắn nhủ đến blacklife...lỗi lầm cũng đã mắc và có vẻ như đã quá muộn để sửa chữa...dù yêu nhau đến mấy nhưng lòng tin đã cạn thì ko bao giờ hàn gắn được, có cố gắng thì củng chỉ là những vết hàn thô kệch và tạm thời mà thôi.....giờ tự mình đứng lên và đi bằng đôi chân của mình....ngã đau quá có khi mất cảm giác đau...sau này trở thành trơ...ko biết đau là gì nữa....sống thế cũng hay
    sau cơn mưa trời lại sáng....lấy đâu ra nước mà mưa mãi được
  9. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    đừng có hét to cái câu "Tất nhiên tôi chả bao giờ rơi vào hoàn cảnh của chị chủ topic rồi vì chả bgiờ cho phép mình như vậy. " - đời còn dài...chuyện gì sẽ xảy ra...ai biết được
    đồng chí blacklife cũng đâu phải dạng buông thả....nếu thực sự buôn thả và dễ dãi thì chả việc gì phải lên đây than vãn làm gì...người ta ngã và cần lời khuyên để đứng dậy, cần sự chia sẽ...thế thôi...
    "Bảo tôi thông cảm ư ??? Còn lâu, mình làm sai thì tự mình chịu. " -> đến cái câu này......có bao giờ bạn tự nhận bạn luôn làm đúng...bạn có dám khẳng định trước giờ bạn chưa bao giờ bạn làm sai đìêu gì....1 khi bạn làm 1 điều gì đó sai...bạn buồn bạn cần người chia sẽ hay bạn sẽ hét to...."đek cần thông cảm...tôi làm sai tôi chịu"...sống ở đời mở lòng 1 tí....đến khi mình ngã mới có người khác đỡ mình dậy
  10. ztulu

    ztulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    em cũng chả biết nữa.Nhưng cơ bản mà có chàng người yêu vô tâm thì khổ vô cùng.em cũng đã từng vớ phải chàng như thế.nói lại vẫn thấy đau lòng.lỗi đâu phải chỉ tại chị đâumà anh chàng người yêu cũ của chị bản lĩnh cũng kém quá cơ.lấy làm chồng rồi cũng khổ.đừng dằn vặt mình làm gì.quên đi mà sống.mà đời sao lăm kẻ dau khổ vì tình thế nhi????

Chia sẻ trang này