1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không còn muốn sống nữa.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi blacklife12, 30/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    1 phần nhỏ của gạch vàng có lý thôi bác ạ ! nền tảng là văn hoá , truyền thống . 1 trong những truyền thống của Vn là sự thuỷ chung người con gái , bác ạh !
    mặt khác , Tui nghĩ nhu cầu tìm đến sự hoàn thiện là 1 nhu cầu chính đáng , trong tình yêu cũng vậy !
    Khi đã ko còn tình cảm hay đã nhiều lần cứu vãn nhưng ko thể , có cách nào hay hơn là giải thoát cho nhau , okay? Nhưng 1 nguyên tắc đừng để nó xen vào : sự lừa dối - ko có lý do chính đáng cho nó !
    Trở lại câu chuyện của của khổ chủ - nửa năm là 1 thời gian quá dài ! em đâu cần ỉ eo rằng " người yêu của em ko biết quan tâm " ! chỉ cần em bảo em lừa dối anh ấy tận....6 tháng( mà anh ấy ko hề biết !) thì anh em trên ttvnol này cũng đủ biết người yêu của em quan tâm em đến mức nào ! Em ko phải là người có lỗi duy nhất , nhưng cái lỗi cơ bản thì em mắc phải - đó là lừa dối ! Trong hoàn cảnh này , thật tiếc , số đông lại đúng , ai cũng nghĩ cậu kia đáng thương hơn em , và em đáng trách hơn !
    Trong sự dằn vặt , đau khổ , em post lên diễn đàn để tìm 1 sự đồng cảm ! chính đáng thôi , em gái !
    Nhưng, anh ko hiểu tại sao em ko post lên trong thời gian 2 tay 2 cá ( trong 6 tháng ấy !) mà lại post tâm sự lên khi mọi chuyện bể ra ???????????- tức là sau nửa năm ?????bỏi vì anh thấy người nói dối hay dằn vặt nhất khi họ đang nói dối !!!!!
    chúc em (+ người yêu cũ )của em nhanh chóng vuợt qua hoàn cảnh này !

  2. Acer2003

    Acer2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    3.307
    Đã được thích:
    0
    Thường thôi bạn ơi, bây giờ ngoại tình và quan hệ thoải mái vừa là mốt vừa là tất yếu của xã hội VN thôi, nếu bạn trai của bạn mà lên đây đọc nhưng cái này thì mình sẽ khuyên một câu là : " Bà ăn chả, Ông ăn nem" và sự thật là Nem ngon ngon hơn. Đừng dại gì chia tay bạn ơi, theo quan điểm của mình là chỉ có thêm đừng có bớt, cái gì mãi mà chẳng chán, chúng ta cần phải đổi món mới ngon. cũng như xã hội Mỹ thôi. tỉ lệ ko ngoại tình cực cao, cũng như việc bạn không bao giờ đi một cái xe suốt đời.
    Hãy coi quan hệ là thứ bản năng cần thiết của mọi người, nếu người ta cảm thấy thích.
    Để bạn cảm thấy đỡ buồn theo mình hãy làm tìm một người thứ 3.
    Có gì Pm cho mình nha.
  3. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Úi giời. Vã hết mồ hôi mồ kê ra. Topic chìm suốt 2 tuần giờ lại nổi lên. Cứ như người chết trôi ấy.
    Tưởng mọi người rủ đi ăn giỗ đầu em blacklife. Ai dè còn ê a tư vấn, an ủi. Em ấy có xuất hiện nữa đâu. Nhiều khả năng là đi buôn chuối thật rồi ....
  4. chondauyeuxua

    chondauyeuxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, em chít đi cho nhanh.phản bội là tội không thể tha thứ, khi bị bại lộ rồi còn tỏ vẻ mình trong trắng để tìm lời an ủi...ko hỉu là em thuộc thể loại nào nữa. Đừng đổ rằng tại thằng kia ko quan tâm, ko quan tâm thì em nhắc nhở nó, ko chịu thì chia tay rồi em tha hồ tí tởn với thằng khác ,còn cái kiểu bắt cá 1 tay nhưng 2 con thì đừng ra đây khóc lóc, em làm như tvty toàn loại đầu đất mềm lòng trước vài dòng bào chữa vớ vẩn sao?
    cầu sao con không gặp loại con gái này, nếu bắt buộc con phải gặp thì cho con đủ bình tĩnh để ko luộc chín 2 chúng nó
  5. nhenden_81

    nhenden_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với đằng ấy nếu chả may tớ có vào hoàn cảnh của bác giai đầu tiên thì cũng đeo'' bao giờ có chuyện fải khóc lóc tiếc thương chứ đừng nghĩ đến chuyện quay lại cho mệt người...
    ...phù, vì có tha thứ thì cũng đeo'' thể quên được. Ấy cứ thử ngẫm mà xem.
    Đấy là chưa kể tâm thần lúc nào cũng trong trạng thái không ổn định. Chỉ sợ rời mình ra một cái là nó lại "tếch" đi với giai... Khó chịu lắm!
    Nhưng nói thì nói thế thôi, tớ vẫn mong cho ấy có một kết thúc có hậu. Thề đấy!
  6. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109

    Anh thấy trang này thế là đủ đô rồi đấy. Em rủ thằng bạn của em vào đây cho nó xem trang này anh đảm bảo nó quay lại với em ngay- Giải pháp hiệu quả nhưng thực dụng.
    Tái bút : Em còn sống hay chết rồi thì lên tiếng cho mọi người biết đi. nếu còn sống thì bất lịch sự quá, chả phản hồi các anh gì cả. Góp ý mất công, tốn nơron thần kinh.

Chia sẻ trang này