1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không còn yêu anh nữa!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sakura2004, 22/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sakura2004

    sakura2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tôi không còn yêu anh nữa!!!

    Quả thực trước đây có thời gian tôi đã có tình cảm với anh. Và quả thực tôi cũng đã từng có một mơ ước được xây dựng tương lai với anh.

    Chúng ta cũng đã tìm hiểu nhau, tình cảm chưa đi đến một chỗ nào gọi là sâu đậm.

    Nhưng, trời ơi bao giờ cũng có chữ "nhưng" đáng tiếc thế đấy.

    Tôi không còn yêu anh nữa. Tôi không còn yêu anh nữa, nhất định là thế. Cho dù sau này tôi có lấy chồng hay không lấy chồng, thì một điều chắc chắn tôi cũng sẽ không lấy anh làm chồng.

    Tôi đã cố tình lảng tránh để anh tự hiểu và quên tôi.

    Nhưng anh không chịu, bắt tôi phải nói thẳng. Tôi đã nói rồi. Nhưng anh như một đứa trẻ con bắt đền tôi, rằng vì sao tôi đã nói yêu anh rồi, giờ lại thay đổi. Vì sao lại thế chứ?

    Các bạn bảo tôi phải làm gì bây giờ?
  2. babua_thuyloi

    babua_thuyloi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0

    hế hế ..... iu em đi .... đảm bảo anh ý ko bắt đền nữa đâu ...!!!
    LOve Is oNe biG illusiOn....
  3. huuquangvn

    huuquangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu em ,chuyện con tim vốn thế
    yêu rồi không yêu, mưa nắng thất thường
    con gái vốn vậy và muôn đời vẫn vậy
    mãi mơ hoài về một chốn xa xăm.
    ừ thì chia tay nếu không còn yêu nữa
    thì xa cách khi lỡ nhịp đôi tim
    chỉ một ai thôi ...cứ mãi hoài không biết
    tình đã vụt bay thôi níu kéo làm chi
    người đi đi , và đừng ngoái lại
    đừng trao cho ai ánh mắt vấn vương
    xa cách chia tay sẽ không là kết cục
    là mở đầu cho đôi trái tim yêu
    ban a` mong bạn hãy nghĩ lại cho thât kĩ nhé__có gì đâu chuyện yêu hay không yêu, chỉ mong sao mình đừng quá hờ hững đừng vội vàng phút choáng ngợp của trái tim
    chào bannhé.
  4. TIAMO_TIAMO

    TIAMO_TIAMO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ô tui ko nghĩ như vậy mà bạn gọi là yêu đâu đấy.chỉ là có tình cảm cũng chưa thể gọi là tình yêu đâu_lời yêu sao mà có thể thốt ra dễ dàng đến thế và ko yêu cũng phút chốc theo sau.tôi ko hiểu bạn nghĩ tình yêu là cái gì ???bạn nói yêu anh ta muốn xây dựng tương lai vơi người đó rồi bạn lại nói là dù thế nào cũng ko "lấy" anh ta___ư` chẳng thà anh ta có lỗi với bạn bạn có thể đi mà ko nói 1 lời cũng được nhưng anh ta có lỗi gì mà bạn bắt anh ta phải tự hiểu.lời yêu nói được sao lời chia tay lại ko nói được.khi con người ta thấy mình chẳng có lỗi gì thì người ta biết gì mà tự hiểu chứ.ko còn yêu thì nên nói 1 lời chấm dứt đi nhé .
    mặt khác thì có lẽ bạn cũng chưa định rõ tình cảm của mình đâu.
    "đừng vội vàng,đừng hấp tấp
    kẻo 1ngày ta chỉ biết trách ta"
  5. sakura2004

    sakura2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bạn không đọc kỹ hay sao mà lại nói như thế. Tôi bảo lúc đầu tôi để cho anh ta tự hiểu, nhưng anh ta cứ yêu cầu tôi nói thẳng ra đi, thế là tôi nói. Nhưng anh ta vẫn không buông tha cho tôi.
    Mà tôi nói lại một lần nữa, tình cảm chưa phải đi đến mức sâu đậm cơ mà. Vì tôi là người nghiêm chỉnh, muốn tìm hiểu đối phương thật kỹ.
    Nói thế nào nhỉ. Anh ấy chẳng hợp với tôi tẹo nào cả.
    Tôi mà lấy anh tôi sẽ làm chồng anh.
    Tôi có cảm giác như tôi mà chui vào cái ***g hôn nhân của anh, tôi sẽ muốn phá tung nó mà chui ra ngoài mất.
    Anh sẽ không giữ được tôi đâu.
    Vậy nhé. Hãy đi tìm một người con gái khác phù hợp hơn!
  6. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Nếu cảm thấy không hợp,thì bạn phải nên thẳng thắng nói chuyện với anh ta chứ,tai sao lại lảng tránh,bắt người ta tự hiểu.Tình yêu đâu phải trò chơi,mà thích quen thì quen ..thích chia tay là chia tay...nếu có cảm tình với nhau thì mình cũng phải có trách nhiệm chứ.Nếu anh ta có lỗi gì thì cũng nên tạo cơ hội, nói cho anh ta sửa sai và bỏ qua, chừng nào anh ta không chịu sửa lúc này bạn đưa ra lí do ,không hợp nhau là ờ vậy ..vậy...đó.....khi này anh chàng đó cũng sẽ hiểu ra và đành chấp nhận chuyện chia tay.
    Nhưng trong lúc này anh chàng đó thiệt đáng thương....như thế nào thì .........tự hiểu.
    Xa rồi em có nhớ anh vẫn nơi đây mong chờ em........
    Xa rồi em có nhớ những con đường mình cùng chung bước.
  7. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì cố tìm đại một ai đó phù hợp với bạn rồi đem tới cho anh ta xem..nói rằng đây mới chính là người bạn chọn lựa...thế là xong
    Còn nếu vẫn tiếp tục theo thì...gọi cho tớ
    Abit IC7 super main for OC
    Pentium 4 2.4C @ 3.0G xot chip lem
    512 Mb Kingston TCC4 deck them oc
    Abit nVidia 5700 Ultra
    40Gb Maxtor box he he...hoi chuoi nhung ma` ngon
    LG 52/32/52...tu khi burn chua rot cai disc nao
    Codegen 400W sut dien wa'...dem di mod thoi
    Samsung SyncMaster 753DFX...hang Malaysia do cac pac...ngon phet
  8. river_ltg

    river_ltg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Không còn yêu được nữa thì thôi , nói với anh ta rồi cố mà đi tìm một người bạn có thể yêu được , sau đó lại nói chia tay với người ta vì bạn không thể lấy anh ta được .Tình yêu mà bạn cứ nghĩ như là chuyện trẻ con "tập làm đám cưới vây".Tôi chẳng muốn nói với bạn nữa, chúc bạn tìm được con đường riêng của mình
  9. sakura2004

    sakura2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi, bạn đừng ăn nói bừa bãi. Bạn biết tôi là người như thế nào, anh ta là người như thế nào? Tại sao lại có một người mà lại đi ăn nói thiếu sự xét đoán như thế. Bạn dựa vào đâu mà đi nói rằng tôi sẽ lặp lại chuyện đó thêm một lần nữa? Nói thật cho bạn biết nhé. Tôi đã ngán đến tận cổ những chuyện như thế này rồi.
    Tôi và anh ta chưa từng hôn nhau một lần. Chỉ là yêu nhau qua những bức thư. Nhưng anh ta đã nói dối tôi. Tôi đã quá cả tin vào người khác, cho nên đã nghe theo những lời nói của anh ta. Tôi cũng rung động trái tim bởi vì tôi cũng là một con người, bạn hiểu chưa.
    Nhưng đến một ngày, tôi gặp anh ấy. Trời ơi, tất cả đều sụp đổ. Tôi không tin vào mắt mình.
    Thử hỏi bạn có thể yêu một người mà người đó không bằng một phân của mình. Mong bạn đừng cho rằng tôi quá kiêu căng, nhưng đó là sự thực mà, mà tình yêu thì cần đến sự thực hơn bất cứ một thứ nào khác.
    Anh ta là một người đàn ông, chưa trao cho tôi nụ hôn nào. Không phải là anh ta không có nghị lực, nhưng dường như anh ta cố gắng tỏ ra cầu xin, tôi phải dùng đúng từ cầu xin thì mới diễn tả hết, anh ta luôn luôn cố gắng cầu xin tình yêu của tôi.
    Nhưng chỉ có một điều, hình như anh ta hơi bị...bị làm sao nhỉ? Anh ta đang nằm mơ hay sao ấy.
    Các bạn nghe thế, nếu thấy chướng tai thì mong các bạn hãy thông cảm nhé. Tôi chỉ là một người con gái bình thường. Mặc dù thế anh ta vẫn chẳng hợp với tôi.
  10. guitardien

    guitardien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của em ảo ảnh quá, mơ mộng quá! Có lẽ vì thế mà em dễ dàng chấp nhận một tình yêu phi thực tế như thế. Cũng dễ hiểu bởi có thể em chính là người trong mơ của anh ấy nhưng với em thì không. Những trường hợp này nên nói thẳng một cách hoàn toàn, đừng để kéo dài. Đừng tạo ra một cái lý do gì đó phi thực tế để biện hộ rất dễ gây hiểu lầm cho anh ấy khiến anh ấy càng theo đuổi. (Con trai hay đi tìm cách để giải quyết vấn đề), và chắc chắn rằng nếu mọi việc rõ ràng nỗi đau sẽ mau lành hơn là sự nhập nhằng.

Chia sẻ trang này