1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không đầu hàng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maiika, 13/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maiika

    maiika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hehhehe... có đấy, có rất nhiều thứ ko thể... nhưng dù sao bạn cứ cố lên... lạc quan lên mà sống bạn nhé... đừng nặng nề quá thế... tặng bạn 1 niềm vui nè... (trị giá = 5 sao đấy nhé)
  2. ztulu

    ztulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    uhm. sống là chiến đấu mà. sau Cơn mưa trời lại sáng!! cố lên bạn nhé!!
  3. missoliver

    missoliver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tôi không đầu hàng!

    Gần đây có quá nhiều chuyện không vui,nói đúng hơn là thật tồi tệ đến với tôi.Buồn,đau khổ,tuyệt vọng đã đến với mình.Nhưng không,mình ko thể đầu hàng 1 cách dễ dàng như vậy được.Mình phải đối mặt với khó khăn thôi.Ko được trốn tránh như 1 kẻ hèn nhát 1 kẻ yếu hèn như thế được.Mỗi khó khăn, mỗi nỗi buồn sẽ chỉ là 1 cái gai trước mắt mình mà thôi.Mình sẽ phải nhổ những cái gai đó đi hoặc thậm chí dẫm lên nó để rồi sẽ chảy máu thì mình cũng phải làm mà thôi,mình ko thể tuyệt vọng như vậy được.25tuổi,mình mới sống được 1/3 cuộc đời mà thôi.Mình fải sống tiếp,không được đầu hàng.
    Hôm nay lập 1 cái topic mới là để mở ra cho mình 1 trang mới,mở cho mình 1 lối thoát.Từ giờ mỗi khi vào đây mình sẽ ko được hèn nhát,ko được yếu hèn nữa,mình sẽ ko được đầu hàng.Cố lên....mình tin mình sẽ làm được .
    "KHÔNG CÓ VIỆC GÌ LÀ KHÔNG THỂ"
  4. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì thế em ơi ? CHồng bỏ?, người yêu bỏ?, hay mất tiền, hay sếp đì ? Nói rõ ra chứ. Hí hí.
  5. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Bác thì lúc nào cũng giỏi nhất cái khoản hóng hớt... để em nó yên... ông bác an ủi ko kheo em nó điên tiết lại cho ăn đấm ấy chứ... lúc đó thì đừng có ới em đưa ông bác đi thẩm mỹ nhé... (Chạy!!!!)
  6. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Anh hỏi lý do để còn dỗ dành an ủi đấy chứ. Em nhờ !
  7. missoliver

    missoliver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi ng đã quan tâm đến topic này của tôi.Nhưng tất cả những gì đã qua rồi tôi sẽ ko nhắc lại nữa,bởi tất cả chỉ là buồn đau.Tôi không đầu hàng tôi sẽ làm được, sẽ vượt qua những cái gai khủng khiếp đó.
  8. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Cố lên nhé nàng Oliver xinh đẹp... Ông anh "mi rài nhưng lé" của tớ hay quan tâm đến mọi người hơn mức bình thường, nhưng được cái tốt bụng, nhể... Ông ấy nhờ tớ chúc bạn vui
  9. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    ặ, 'ỏƠy là nhu cỏĐu bơnh thặỏằng mà em... em ko có nhu cỏĐu ỏƠy thơ chỏằ< mư thỏƠy làm lỏĂ... hihihi...
  10. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Ôi....! Em cũng chẳng hiểu đc tại sao có người khi buồn lại cứ thik đem ra kể, rồi than vãn nữa. Em thì em thấy nó cứ thế nào ấy! Ẻo ẻo làm sao ý!

Chia sẻ trang này