1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không đầu hàng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maiika, 13/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    dù sao lúc nào cũng nhìn đời kiểu này thì chỉ thấy mỗi một màu... U ÁM...
    Chúc vui!
  2. leviethungcompany

    leviethungcompany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    "KHÔNG CÓ VIỆC GÌ LÀ KHÔNG THỂ" đống ý với ý kiến này!
    Linh à!
    Em thích trò chới ghép hình, hãy nhìn cuộc đời như trò chơi ghép hình vậy. Mục đích sống, tức là cái mà ta muôn đạt đến chính là những bức tranh hoàn chỉnh. Có người thích tranh thủy mạc, có người thích tranh cổ động...nghĩa là mục đích sống của mỗi người là khác nhau.
    Cuộc sống của chúng ta là đi tìm những mảnh ghép để hoàn thiện bức tranh của mình, có bức tranh nhiều miếng ghép, có bức it miếng ghép...như vậy đường đến thành công của mỗi người khác nhau là khác nhau.
    Nếu chúng ta để ai đó làm mất đi 1 miếng ghép thôi thì bức tranh cuối cùng sẽ không hoàn chỉnh, vì vậy trong cuộc sống cần có nghị lực để luôn là chính mình, đừng để những tiêu cực mà người khác mang lại mà đánh mất đi mục đích sống...
    Nếu em chịu suy ngẫm, em sẽ thấy nhiều nhiều điều bổ ích chỉ từ 1 trò chơi đơn giản!
    Chúc bình an!
  3. Taleof2luverz

    Taleof2luverz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống sẽ là bi kịch nếu ta không vượt qua được chính mình. Không phải là nói quá, nhưng sự thành công trong cuộc sống, sự thành bại trong quá trình chiến đấu với bệnh tật, khả năng vượt qua những nỗi đau về tinh thần có đến 90% là do sức mạnh tinh thần và ý chí của mỗi người.
    Cuộc đời mỗi người như một thân cây, càng vươn lên cao nó càng phải đương đầu với nhiều nắng gió hơn. Nhưng bạn ạ, mỗi thân cây có biết bao nhiêu cành cây, đó chính là những mối quan hệ gia đình, bạn bè, là những niềm vui, niềm hạnh phúc, những thành công trong cuộc sống. Sức mạnh tinh thần chính là bộ rễ giúp cây trụ vững và len lỏi khắp nơi dưới mặt đất mà bạn không dễ dàng nhận thấy được, tìm về những nguồn chất giúp cây duy trì sự sống. Mỗi thất bại có thể lấy đi của bạn một nhánh cây nhưng nếu bạn mạnh mẽ thất bại không bao giờ có thể biến bạn thành một thân cây trơ trụi được.
    Hãy tự tin lên bạn ạ, cũng như rễ cây vươn mình trong lòng đất, mình tin rằng trong bạn còn tiềm ẩn nhiều sức mạnh mà có lẽ trong giây phút này bạn chưa thể nhận thấy. Hãy tin rằng cuộc sống còn rất nhiều động lực, rất nhiều niềm vui, rất nhiều sự chia sẻ kể cả từ những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhất
    Ai cũng sẽ có lúc gặp phải những khó khăn, một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những nỗi buồn lớn lao. Mình rất tôn trọng những tâm sự của bạn, dù chưa biết rõ điều gì đã làm bạn buồn nhưng mình tin rằng đó là những gì hiện hữu trong tâm trạng của bạn lúc này. Mình cũng như rất nhiều bạn khác ở đây cũng chỉ có thể đem đến cho bạn những lời an ủi nhỏ bé nhưng hy vọng điều đó cũng san sẻ bớt phần nào những nổi buồn của bạn
  4. tati

    tati Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    UH, cố lên bạn nhé, rồi mọi chuyện cũng qua di
  5. missoliver

    missoliver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống như trò chơi xếp hình,ban đầu tưởng chừng thật đơn giản nhưng lại làm ta rối tung lên.Nhưng đó chính là sự thử thách.Em sẽ xếp bức tranh 2000 miếng đó. Nó làm e hoa hết cả mắt,đau hết cả lưng ... nhưng không sao hết e sẽ xếp ra bức tranh đó.E không đầu hàng : E phải làm được,e nên làm điều đó, và e muốn hoàn thành nó.Cuộc sống như 1 bức tranh,không thể để mất dù chỉ là 1 miếng ghép nhỏ, không thể bỏ cuộc giữa chừng vì nó sẽ không thể là 1 bức tranh.
    Được missoliver sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 18/04/2007
    Được missoliver sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 18/04/2007
  6. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Trời! Bó tay! Sao cứ ca mãi 1 điệp khúc thế nhỉ?
    Không còn bài nào vui hơn àh?
    Sống yêu đời, vui ve, lạc quan là đc chứ cứ ca mãi bài đó nghe muốn
  7. leviethungcompany

    leviethungcompany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Tự kỷ ám thị mà bạn.
    Nếu bạn ở trong hoàn cảnh khó khăn thì những điệp khúc nghe có vẻ nhàm chán như vậy như tiếng kèn thúc giục bạn xông trận, xông lên phía trước vậy
  8. ablaze

    ablaze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    @ Oliver: Chúc bạn Oliver vững vàng nhé ! Cuộc sống quả thực là khó khăn, nhưng mọi việc rồi sẽ qua thôi. Mọi việc sẽ tốt đẹp với một người tràn đầy lạc quan và niềm tin tưởng như bạn. Hãy mạnh mẽ lên nhé !
    Dù không biết bạn là ai, cũng không biết bạn gặp fải chuyện gì nữa, nhưng hãy tin lúc nào cũng có người cầu mong cho bạn thành công và hạnh phúc .
    @ bolsa88: Bạn không ở hoàn cảnh của Oliver thì làm sao mà hiểu được tâm trạng của ban ấy. Ai mà chẳng muốn vui, nhưng ko thể lừa dối tâm trạng mình được.
  9. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Ô! Bác cứ đùa! Em chỉ có ý tốt thôi, chứ có ai vào phá rối đâu!
    Có thể cách của bác khác cách của em.
    Khi gặp 1 việc gì khó khăn thay vì việc nói nhiều, em thì em suy nghĩ nhiều hơn, tại sao lại thế? Mình sai ở chỗ nào? Làm thế này có đc ko?....
    Rồi cố gắng nhìn nhận xem mình cần phải làm gì? Làm thế nào là có lợi nhất, đỡ mệt mỏi nhất.? Còn nếu thấy nó quá sức mình thì cũng chẳng việc quái giì phải nghĩ tới nó nữa, vì có cố cũng ko đc, sức ng có hạn mà!
    Sống thì phải lạc quan, nhìn sự việc theo hướng tích cực. Lúc nào trong đầu cũng fải có nhiều phương án lựa chọn, fòng khi gặp khó khăn sẽ dùng đến ngay.
    Vậy thôi!
  10. LeVietHungCorporation

    LeVietHungCorporation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Khi nào ghép xong tranh thì gặp nhau nhé!
    Anh thích uống cafe vào những buổi chiều khi đi làm về. Quán hôm trước ngòi cũng mát phết nhỉ?

Chia sẻ trang này