1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi không hiểu 1 số bác ở hn nghe rock kiểu gì nữa

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi rocku, 10/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này tớ mở khoá để mọi người thảo luận thêm chút nữa, có lẽ ở đây hơi nhiều hiểu lầm. Tuy nhiên những bài viết đả kích, xúc phạm lẫn nhau do tư thù cá nhân sẽ bị xoá đi mà ko cần báo cho tác giả.
    Hi vọng mọi người kiềm chế và suy nghĩ kĩ trước khi post bài tranh luận.
    Thân,

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL​
  2. rocku

    rocku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    tôi thật sự không hiểu , tôi có phải vì tư thù cá nhân gì mà post bài này lên đâu , từ đầu tôi đã nói là "1 số bác" , tôi có nói "toàn thể các bác" không ? góp ý với ai là tôi nói huỵch toẹt tên ra , không nói chung chung , chỗ nào , điểm nào tôi luôn cụ thể , không vơ đũa cả nắm , chỉ lo khen tụng ca ngợi lẫn nhau , có lẽ được cho lên trời ở nhiều quá nên bây giờ khi có người lên tiếng phê bình góp ý thì bị cho là "xăng pha nhớt" , "dàn bà" , còn orion dust , tôi nói có sai đâu nhỉ , biết chắc là ông sẽ lock topic này ngay mà . cái tật của ông là tưởng mình quá giỏi quá hay nên xem thường người khác , và đến giờ phút này tôi vẫn không thay đổi ý kiến là ông bớt cái thói kiêu căng hống hách của ông đi , không phải có mod trong tay thì ông là cha thiên hạ đâu , những bài chửi tục , nói vớ vẩn thì không thấy ông xóa , mà bài nào đụng chạm đến ông là ông lock ngay lập tức , tôi hỏi có phải ông đã quá lạm dụng chức quyền không . tôi góp ý thẳng thắn và dùng lời lẽ dàng hoàng , không nói năng bậy bạ , thế ông cũng khoá bài lại thì thử hỏi tôi nể ông bằng cách nào ? tôi lấy cái gì để khâm phục ông ? tại sao có thể cho ông làm mod nhỉ ? nhờ sự quen biết với các bác tai to mặt lớn trong này ? hay là vì forum này không còn ai hợm hĩnh và phách lối bằng ông cho nên phải chọn ông ? tôi chẳng mở miệng ra nói nghe abba là oách , cái chữ oách là do các bác nói , cái từ quá "sang" như thế thì tôi không dám dùng , ai cảm thấy mình nghe abba là oách thì cứ việc , đừng "suy bụng ta ra bụng người" , điều tôi khó hiểu ở đây là cách nghe rock của 1 số bác , tôi xin nhấn mạnh lại 1 lần nữa , 1 vài bác , có cách nghe quá mâu thuẫn . các bác thử chỉ cho tôi xem bao nhiêu người vừa nghe arch enemy xong lại quay sang khen ngợi cái con britney spears hát hay , trầm trồ khi steps nhảy đẹp ? bao nhiêu người thích bon jovi hoá ra chỉ vì anh chàng này đẹp trai ?? tôi vô lý chỗ nào vậy ? đã thế lorela còn reply cho tôi 1 câu mà đọc xong tôi chỉ muốn cười khẩy vào bọn con gái các cô quá , đó là hỏi tôi "thấy anarchist xinh hơn mình nên tức tối " ?? đúng là con gái , quan tâm đến mỗi chuyện đẹp hay xấu , đừng làm tôi tưởng lorela cũng lại đang "suy bụng ta ra bụng người" , biết đâu người không xinh bằng anarchist và ghen tức với anarchist là lorela đấy chứ không phải tôi đâu , ha ha , vì tôi có bạn gái trong SG này rồi . còn cái quán november ở ngọc khánh thì tôi không phải chỉ đến 1 lần . tôi ra hn du lịch cả tháng ở ngoài đấy , iron maiden , nirvana và manowar muôn năm thôi , đừng bảo tôi nói tầm phào , tôi còn vào trong yêu cầu anh d.j cho tôi nghe deicide hay cannibal corpse thì anh d.j đó lắc đầu bảo không biết , nói tiếp là thôi cho nghe death metal đi bài nào cũng được thì d.j lắc đầu quầy quậy , ở đây không nghe nhạc ồn ào thế đâu , tôi không biết là sau 1 năm thì cái quán november đó đã thay đổi như thế nào , tôi chỉ nói sự thật lúc tôi vào quán đó thôi . tôi chỉ nhìn việc chứ không nhìn người . tôi không quan tâm đến ứng xử ngoài đời thường của orion dust và benediction với kissme như thế nào , các bác chơi thân nhau cho nên những lời gọi là bênh vực của bác tôi cảm thấy chưa thuyết phục , tôi chỉ nhìn vào những gì mà họ nói , họ viết trong forum này , chứng tỏ họ ( orion dust và benediction ) rất kiêu ngạo và thiếu thiện chí , cụ thể là với những gì họ nói với abaddon , và tôi lên tiếng góp ý chẳng phải vì tư thù cá nhân cái quái gì ở đây , chẳng những có sai không biết sữa mà còn dùng quyền lực lấp liếm cái sai đó đi . tất cả các bác cứ ngồi lại mà nhìn xem bây giờ cái box này nó còn ra cái gì không ? vào để chửi bới , nói chuyện vớ vỉn , bài người ta đang hay thì vào nói linh tinh loạn xạ lên , lạc đề thôi không nói , đằng này đã lạc đề mà còn nói chuyện nhảm nhí , cụ thể luôn là peter_ngoaymui trong topic này , bao nhiêu người có tâm huyết , có nhiệt tình lần lượt ra đi , nếu không phải vì bất mãn với forum và những người điều hành forum thì là vì cái gì ? bao nhiêu bác chịu nghe lời góp ý ? hay là chỉ chăm bẳm nghe những lời tán hươu tán vượn cao tới trời rồi cứ tưởng như là mình đang ở trên trời thiệt ? cứ từ trên nhìn xuống coi chừng có lúc chóng mặt té ngã đấy các bác , trèo cao té đau , câu này luôn đúng trong mọi trường hợp đấy
    r u rock
  3. peter_ngoaymui

    peter_ngoaymui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Khoá làm gì, mới bắt đầu mà. Theo tao, tụi nó nghe bờ-dít-nây là để giải trí, giải xì-trét, còn nghe rock để thưởng thức?!?! Tuy nhiên, ngay cả khi đã nói là thưởng thức, thì không biết bọn này thưởng thức cái gì nhỉ?
    She be the bomb!
  4. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Chuyện lock topic, cãi nhau , ăn nói linh tinh thì rockfan Hn sai lè lè rồi rocku tức là phải. rocku có những nhận xét rất chính xác mà anh ta ko có ăn nói lăng nhăng như mấy ng Hn kia, sao mấy ông bạn Hn cứ lải nhải cái gì vô nghĩa thế. Cái này em ủng hộ bác rocku.
    Danh hiệu Chiên gia rock là CLB tự động gán cho Hải và Thành để quảng cáo cho show của họ chứ H và T không tự xưng thế . Cũng như tôi bị họ gán là Death fan khiến cho bao nhiêu người vào chat nắn gân tôi xem có death thật không. Khó chịu lắm , rocku đừng hiểu nhầm H và T là phách lối. Kissme chơi với H và T nhưng bài post vừa rồi rất công bằng , rocku đừng nghĩ oan cho kissme nữa . Riêng Hải mặc dù anh ta hay hành động vô lí nhưng xét về mặt nghe rock , gọi là Chuyên gia hàng đầu thì tôi thấy hợp lí . RockU có thể ko tin nhưng tôi thấy xưa nay nhân vật duy nhất qua mặt được Hải là Trí Quyền trong SG (có thể tôi sai điều này, nhưng H là rockfan kinh khủng nhất mà tôi biết )
    Chuyện tôi nghe nhạc linh tinh thì lí do duy nhất là làm cho mình thoải mái , đừng nói tôi mâu thuẫn, vì rocku là rockfan tuyệt đối nên ko chịu được brit thôi . Teen pop rẻ tiền hơn Oldies pop nhưng nó là nhạc dành cho trẻ con, và tôi là trẻ con nên tôi thích. Bao giờ tôi lớn bằng tuổi rocku có thể sẽ chán.
    Một điều nữa , trung lập mà nói , tôi thấy rockfan Sg khinh rockfan HN quá đáng , còn rockfan HN cũng khinh rockfan SG quá đáng. SG nghe death/black nhiều nên đem Deicide , Corspe ra nói thì HN ngớ ngẩn ko biết . Hn nghe classic nhiều nên đem cái hay cái đẹp của Pink Floyd ,Beat ra SG cũng ngớ ngẩn ko kém . Câu chê HN của dân SG tôi được nghe là :" nhai lại mãi mấy cái band đồng nát xùi bọt mép ra như con bò mà ko biết chán" còn dân HN thì chê SG là "cái bọn trâu chó đấy nó dek biết gì , nghe nặng thì đập cha nó đầu vào tường cho nặng một thể". Cùng là dân rock với nhau mà còn thế. Gần đây HN chuyển sang nghe Death/black khá nhiều, còn SG thì hình như chẳng chịu ngó ngàng gì đến classic . Tiếc thay .
    Mà rockfan thì ai cũng hâm , nói hẳn ra là tôi thấy cứ những người nghe rock lâu lâu một tí là lại hay hành động hoặc ăn nói vô lí khó hiểu ( cái này Orion, Bene, kissme , tôi và... một đống realrockfan Hn khác đều thế, còn mấy ông anh rockfan trong Sg mà tôi chơi thì lại hâm kiểu khác ..). Nếu ko quá tự kiêu thì lại hay ngứa mắt rồi thẳng tuột ra. Cái tốt của nhau thì chẳng chịu nhìn thấy. Thế là cứ cãi nhau suốt thôi, khổ quá, keke có cái tôi thích kiểu hâm của mấy ông SG hơn. VD hâm như rocku ( tại em nhìn thấy bác tóc tai đẹp quá với cả mấy cái khăn buộc ở tay trông chất ko chịu được nên em thích ), hoặc thằng em tôi hâm quá bỏ cả học gây chuyện phải lang thang ra HN giả nợ , lúc xin đi học lại thì bố láo ngay cả với bà giáo hiệu trưởng. keke em thích rock bụi đời tung hoành như thế hơn là rock thâm trầm kiểu HN mình .Còn ông anh Abaddon có mục đích riêng thì cũng là chuyện khác, còn tinh thần đóng góp cho rock Việt Nam thì em thấy ít ai bằng được nhân vật này .
    Hi vọng bác rocku tìm thấy vài thứ giải quyết khúc mắc của mình và nghĩ khá khẩm hơn về rockfan HN. bác đừng chấp mấy người ăn nói linh tinh , vì nếu có mấy ông Sg vào đây thì cũng sẽ nhặng xị lên chẳng kém đâu . Em cũng bức xúc chuyện thái độ của mấy rockfan trong Nam ngoài Bắc với nhau từ lâu rồi nên nhân dịp này ba hoa một tí, mong mọi người hiểu nhau hơn.
    TB : Bầu cho ông anh Deicide thứ 6 ngày 13 là người nghe rock lâu mà chưa hâm tí nào , hay ít ra là em chưa thấy ông í hâm tí nào keke. Giả cái VCD của em đây !!
    =======================================
    I am wasting my time or my time's wasting me ?
  5. lorela

    lorela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên bị biến thành con gái thế này. Tôi nói vì tôi thấy bác nhảm quá. Người khác nghe như thế nào là việc của người ta, thích thì bác gửi mess cho họ mà hỏi, đằng này lại lập hẳn 1 topic chỉ chỏ nhận xét này nọ thì thật là... Chuyện mod thì càng nhảm hơn, bác chửi hai bác kia vì "phang luôn chữ dốt cho abaddon " rồi tự bác lại nói "cái bài "dòng chảy của death metal" mà chẳng biết benediction lôi từ cái website nào đó ra kết hợp với chút đỉnh cái gọi là "kiến thức sâu rộng" về rock của anh ta", tôi tự hỏi sao lúc ấy bác không vào tranh luận nói lý với họ mà lại ra đây buôn chuyện người này giỏi hơn người kia ngu hơn? Các bác đề ra danh hiệu Rock fan mẫu mực, nhiều lúc tôi thấy nó không đáng một xu. Còn xinh với xấu là đùa cho vui thôi.
  6. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Em đã theo dõi cái topic này từ đầu rồi, bây giờ mới dám có ý kiến với các bác.
    Em là người trung lập, em có biết tí ti về Hải Orion và cũng có biết sơ sơ một chút về bác RockU trên một số diễn đàn. Quả thật là cái danh "chiên da nghiên cứu Rock hàng đầu Hà Lội" mà CLB Rock HN gán cho Hải và Thành có lẽ khiến cho hai người cảm thấy khó xử hơn chứ chắc họ cũng chẳng được sung sướng gì cho cam. Nhưng công bằng mà nói thì đôi khi họ cũng có một số câu khiến cho người khác "phải" cảm thấy là họ quá kiêu căng, ví dụ như lời nói của Benediction bảo bác Abaddon là dốt (nhưng phải chăng đó cũng là cái hâm của Rockfans mà cô bạn gì đó bên trên đã nói???). Còn về chuyện nghe nhiều loại nhạc một lúc thì em có chứng kiến nhiều người như thế và em nghĩ chuyện đó cũng bình thường. Kể cả em đây, có thể vừa nghe Death, Arch, Dark Tran xong là có thể quay ngay sang Jimmy Nguyễn, Lam Trường, Ưng Hoàng F-u-c-k được mà không vấn đề gì . Vì em nghe những loại nhạc đó đơn thuần để giải trí và còn đi...hát Karaoke cho đỡ lạc hậu, he he.
    Còn về bác RockU, có nhiều điểm bác nói cũng đúng, nhưng em nghĩ là bác hơi nóng. Chúng ta chẳng nên đào sâu vào vấn đề Rockfans trong Nam ngoài Bắc làm gì. Có những điểm em hoàn toàn thống nhất với bác, và em rất quý bác về cái khoản nói thẳng nói thật . Nhưng có lẽ đã là anh em một nhà thì chúng ta cũng nên nhẹ nhàng mềm mỏng tí chút.
    ----------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
    Bye bye, Chuck!
    Was God for you?
    Được Brother_of_Metal sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 13/04/2003
  7. Shtp

    Shtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì nữa. Mỗi loại âm nhạc đều có nét riêng của nó. Không thể cứ phải là rock fan lại không thể nghe nhạc pop được. Tôi nói là tôi nghe Britney Spears đây. Bởi vì sao? Bởi vì tôi mới chỉ có 15 tuổi, vẫn còn trẻ chán vậy tại sao lại phải ghét pop vô tội vô tình được nhỉ? Bàn về pop thì tôi nghe không nhìn lời bởi đó chỉ là để giải trí mà thôi. Các bác thử nghĩ xem, trong một buổi party mà lại bật rock lên thì không phải là đuổi khác về thì là gì? Với lại giọng Brit không có gì phải chê cả. Tôi thích giọng của cô ấy. Tôi là rock fan nhưng không anti-pop.Nghe các bác gọi Brit với cái từ 'con' không được hay cho lắm, bực đến tận cổ. Và các bác nhận mình là rock fan và cố tỏ ra mình thực sự đúng là một rock fan bằng cách nói **** đủ thứ trong bài viết cho cá tính, cho đúng chất rock ư? Các bác đã thử một lần vaod những box rock của nước ngoài chưa? Họ ăn nói văn minh hơn các bác nhiều. Đừng có tưởng nhầm rằng rock là 'phải' **** nhé các bác. Và tại sao cứ phải nghe rock rồi chê bai các loại nhạc khác nhỉ? Để làm gì thế? Để tỏ ra là mình không thèm nghe cái loại nhạc pop rẻ tiền à? Để ra vẻ mình sành điệu à? Hic hic không hiểu nữa. Tui chẳng muốn tham gia làm thành viên của một box rock lôn xộn và toàn những 'kẻ giả tạo' như thế này tẹo nào. Đề nghị các mob có biện pháp cải tạo sớm kẻo mọi người hiểu nhầm quá nhiều về rock rồi đấy.Rock để nghe, ngẫm nghĩ và thấu hiểu chứ không phải để chửi bới và ra vẻ ta đây.
    I want to be in another place.
    I hate when you say you don't understand.
    (You'll see it's not meant to be)
    I want to be in the energy, not with the enemy.
    A place for my head.
  8. whitecat122

    whitecat122 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Toàn dân Rock cả sao lại cãi nhau????
    Thôi cụng ly đi
  9. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    có nhiều topic nhảm nhí đôi ba dòng, nhiều topic tìm bạn bè lập nhóm nhạc, không có viết Bio như mình, ăn nói văn minh thì không hẳn
    chữ ký không hợp lệ lần thứ 1001, sao mà lì quá vậy FloraAtDawn?
  10. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Ha ha! Đọc thấy buồn cười chết đi được.
    - Thứ nhất: Tao không phải là chuyên gia rock, đó chỉ là do HRC lăng xê lên để quảng cáo mà thôi. Tao đã nói thẳng ra là không thích điều đó rồi.
    - Thứ 2: Mày ra HN rồi à? Mày lên đó mấy lần mà to mồm vậy? Mày thử hỏi những người đã từng lên November hay HN rock xem tao có hay bật nhiều Death, Black hay ko? Thậm chí tao còn bị thằng Khoa chửi vì bật nặng quá, khách không chịu nổi phải về sớm(VD điển hình nhất là buổi giới thiệu Deicide). Đã có rất nhiều rockfan đã từng ở Sg ra đây như Việt(SG kick), Trường(Marduk), Long(BLack metal), Điệp(Dying Fetus)... mày thử hỏi họ xem, xem họ nói gì về tao. Thậm chí nhiều khi tao thấy cô đơn bởi vì Hn ít người nghe Death Black quá.
    Nói thẳng ra là từ khi có November, HN rock thì phong trào Death/Black ngoài HN mới thật sự phát triển
    - Tao chưa tự nhận mình là một rock fan. Cho dù đối với tao rock quan trọng nhất. Bởi vì sao? So với Cổ điển độ sâu sắc của rock chẳng là cái thá gì cả. Tính chất ngẫu hứng của rock cũng chẳng bằng Jazz. Tao cũng khoái nghe nhạc của dân tộc VN, mày biết tại sao ko?
    Tao có một ước mơ là lập một ban Death metal chơi nhạc có sự kết hợp của các nhạc cụ dân tộc như đàn bầu, đàn nhị... Mục đích đó là muốn giới thiệu cho thế giới biết mảnh đất VN. Chính vì thế hiện nay, ban nhạc của tao Nuclear Winter vẫn đang kiếm tìm thành viên có cùng chí hướng.
    - Tao chửi Abbadon bởi vì lão đã không có một cái nhìn khách quan vào thực tại cuộc sống. Tao thích Black metal. Nhưng tao ko thích cái bệnh hoạn của nó. Nhất là tổ chức Inner circle. Khi Euromyous còn sống, hắn hay tổ chức những cuộc party thường được kết thúc bằng những màn rạch tay lẫn nhau, dùng roi da quật cho đến chảy máu ra hay rủ nhau ra nghĩa địa đào mộ rồi vẽ lên những tấm bia hình 666. Varg của Burzum thì trong đầu toàn những ý tưởng điên rồ như bắt cóc công chúa Atrix con vua Harald, bắt cô ta có thai với mình để lên làm vua hay giết Euromyous để mình được nổi tiếng. Tao không thích Black metal Nauy cũng bởi lẽ đó. Họ tự cho họ là những chiến binh được satan uỷ thác để đưa loài người thoát khỏi sự thống trị của thiên chúa giáo -> họ chẳng cần quan tâm đến nhạc làm gì ( chính vì thế mà rất nhiều ban nhạc của nauy chơi một thứ âm thanh gọi là Necrosound, một thứ âm thanh chát chúa). Chính vì thế mà black metal Nauy đang đi xuống. Tuy nhiên có một số ban đã nhận thấy điều này và đang chuiyenr hướng đi khác nhằm cứu vẫn black metal Nauy như Satyricon, Limonic Art...
    Mày bảo ai del bài? Có lão Abaddon del bài thì có. 2 bài là :" Ai muốn tìm hiểu về satan thì vào đây" và "Death or Black" khi tao post bài trả lời, phân tích rõ những cái xấu xa của Black metal, và nói về cái sai lầm của Nhân thì ai xoá? Hồi đó Hải vẫn chưa lên làm mod đâu.
    T/B: Tao nghĩ là mày nên viết bài về rock hơn là làm mấy cái trò rỗi hơi như thế này. Mày post bài này càng làm cho mọi người thấy là mày chỉ là thằng dở hơi mà thôi.
    Bạn hãy sống sao cho mình tìm thấy niềm tin ở đời.
    Để rồi ko tiếc nuối những gì làm được cho thế gian!

Chia sẻ trang này