1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi không hiểu 1 số bác ở hn nghe rock kiểu gì nữa

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi rocku, 10/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goal79

    goal79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Híc ... khổ quá ...
    Mà bác rocku nè ... cái tật khó tính không chịu bỏ , coi chừng dzợ pỏ á nha . Kekek ...
    Thôi em tính thế này nà :
    - Em cũng biết bác không đội trời chung với Teen-Pop và đã chục lần hơn bác xỉ vả cô em Britney Spears nhưng mà là cho cái lỗ tai em nghe chứ không phải cô em Brit ý nghe . Khổ thế ... Bác "bất bình" cho nên bác lên tiếng . Em hiểu ... Tuy nhiên , rockfan thì cũng có người này người kia và chuyện nghe nhạc của mỗi người cũng khác nhau không ai giống ai , rocku đừng áp đặt suy nghĩ của riêng mình cho người khác . Ai nghe được gì thì nghe . Britney Spears hay Chế Linh cũng mặc . Bác cứ kệ người ta đi . Mình không nghe thì để cho người khác nghe . Vậy đi hén ...
    - Còn về Orion-Dust thì em cũng xin nói thẳng với bác , em quen rất nhiều bạn bè cùng nghe Rock ở SG lẫn ngoài HN , và trong phạm vi những rockers , rockfans mà em biết trên cái nước Việt Nam cho đến giờ phút này thì ở SG , em chỉ NỂ PHỤC THẬT SỰ một người duy nhất là anh Trí Quyền nhà mình ( và quả đúng như anarchist1983 đã nói , anh Trí Quyền và Hải cũng có thể "tám lạng , nửa cân" với nhau ) . Còn ở HN thì quả thật là em chỉ "ẤN TƯỢNG" được với 2 người thôi : người thứ 1 là rockarolla ( rocku biết không nhỉ ? ) , và người thứ 2 chính là Orion-Dust , người mà bác phàn nàn kêu ca trong bài viết . Cũng may là bác nhắm anh ta trong việc anh ta "kiêu ngạo" hay "phách lối" gì đấy em chả dám khẳng định anh ta có hay không , chứ còn nếu rocku "chê" Orion-Dust trong khoản Rock riết thì nói trước với bác em sẽ là 1 trong những người phản pháo bác đầu tiên á , không kể gì người quen đâu , hí hí ...
    Còn về những vấn đề linh tinh râu ria khác thì em chả dám có ý kiến ý cò , bởi vì 2 vấn đề mà em vừa gạch đầu dòng là "tâm điểm" mà rocku đang bức xúc , em nói đúng chứ ? Eh heh ...
    Tối mai em có nên mời rocku chầu cafe Trúc Mai cho bác ý hạ hỏa cái không nhỉ ?
    BORN TO WALK AGAINST THE WIND.
  2. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    khì khì, cha nội rocku sướng thật! được 2 người mời đi uống cà-phê rồi đấy!
    Kiểu này tớ thử làm bài phê phán các rocker Sài Gòn xem sao
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
    Được death_eater sửa vào 23:58 ngày 14/04/2003
  3. barrygibson

    barrygibson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    1
    Hè!
    Các bác này rỗi quá,không có việc gì làm nên lôi nhau ra để vặt từng sợi lông thế à?Rock fan gì mà làm mất mặt rock quá.Chửi nhau với bọn teenpop không chưa đủ,bây giờ quay ra nhằn nhau.Mỗi người một sở thích,hơi đâu mà tranh cãi cho mệt.Mà nói thật,rock fan chân chính với rock fan chân phụ gì cho almws chuyện.Bộ mấy chú được phong làm rockfan chân chính làm lương nhiều hơn người khác sao mà ai cũng tự cho mình là rock fan chân chính thế.
    Nói thật,nếu rỗi hơi thì đăng bài có giá trị một chút,chứ mấy bài cãi nhau này nhàm quá,chẳng những thế trước sau cung bị khoá thôi.Vẽ chuyện!
    All we are saying is give Peace a chance!!
    Barrygibson
  4. Shtp

    Shtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Có một cái điạc chỉ của fan LP mà tui khoái cực, đầy đủ kinh dị luôn: www.lpfan.com
    I want to be in another place.
    I hate when you say you don't understand.
    (You'll see it's not meant to be)
    I want to be in the energy, not with the enemy.
    A place for my head.
  5. Mag

    Mag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý mới bạn hiền chuyên gia ní nuận Shtp phát . Âm nhạc đích thực là thứ âm nhạc mà khi nghe ta thấy mình...phê nhất nhẩy.
  6. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    - Linh bảo người HN sai cái gì? Ở đâu mà chẳng có người nghe rock đú.
    - Nghe rock phải có chính kiến riêng của mình. Chúng mày tôn thờ satan? OK! Vậy thì 6h sáng ngày 6/6 hằng năm hãy đi đốt nhà thờ đi, hay ra nghĩa trang đào mộ. Có dám ko? Hay chỉ là to còi thế thôi? Nói thẳng ra là khắp cái đất nước này đều có những thằng satanic nửa mùa như chúng mày.
    - Trình độ tao kém? Ừ thì tao đâu dám tự nhận là tao giỏi, tao thua abbadon bởi những bài viết lão post lên trên này. Tao ko thích post bài lên trên mạng bởi vì tao muốn để nó cho rockvision. Mày phục sự hiểu biết của Abbaddon ư? Ừh! Thế tao hỏi kiến thức lão có từ đâu? Không phải từ internet thì từ lỗ nẻ chui lên à? Chúng mày có thể kể làu làu lịch sự Nauy, Thuỵ điển, hâm mộ giống nòi viking khát máu. Nhưng tao hỏi chúng mày đang mang dòng máu của dân tộc nào? Riêng tao tao thích sử VN hơn là mấy cái đó.
    Bạn hãy sống sao cho mình tìm thấy niềm tin ở đời.
    Để rồi ko tiếc nuối những gì làm được cho thế gian!
  7. Themgoroth

    Themgoroth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến hay nhất trong bài này.
    vnrockworld.com
  8. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
  9. Nightwish

    Nightwish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đây mới là bài viết dễ ngửi nhất này.
    MK. Đã phát mệt vì bọn đú nửa mùa, bây giờ lại chui lên cái bọn "santanic" nửa mùa nữa. Mệt thật.
    Thằng Rocku cần phải tẩy não thôi. Nó mắc chứng "tư tưởng cục bộ rồi. Là bức tường ngăn cách 2 miền Nam Bắc rồi". Bỏ mẹ. ********* quá. Hôm nay nó chia rẽ anh em Rock Nam Bắc, ngày mai nó chia rẽ tình thắm thiết 2 miền. Một phần tử nguy hiểm cho Cách mạng. Cần giải quyết gấp.
    Ohhh, On I Burn
    Fuel is pumping engines
    Burning hard, loose and clean
    And On I burn
    Churning my direction
    Quench my thirst with Gasoline
  10. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật! Tôi chẳng thấy có ai đi khoe tôi là popfan, classic fan hay jazz fan mà chỉ thấy dân rock nhà mình, rock đâu là cái gì thật ghê gớm, cần phải có kiểu nghe cơ à?
    Species come and go, but the earth stands forever fast
    All river runs towards the sea, but the sea is never full

Chia sẻ trang này